1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanda

    shanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    quá chán, cứ tưởng 1 mình tôi NOB hoá ra cũng có người còn NOB hơn tôi, quá chán, mọi người hãy giải thích hộ cái, nếu không biết thì để tôi, NOB có nghĩa là ....... hehhe
  2. shanda

    shanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    mk, cái TTVNOL mãi không vào được, vào đến nhà mình thì thấy vắng tanh vắng ngắt, lác đác vài ba bài viết như cơm nguội, thôi thì mình lại đóng cửa đi ra vậy, ít ra thì cũng có bạn anti_meat đang đứng đợi mình ở đâu đó
    các bác cho em hỏi : các bác có thấy thằng hâu mi nhà em nó dắt Aqua đi ngang qua đây không ??? ơ mà ở đây có ai đâu mà hỏi !!!
  4. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em nghe mọi người đi Thiên Cầm về kể hay quá. Nghe nói biển ở đó đẹp lắm. Tiếc là em không bít để xin một chân đi chơi cùng.
    Các anh chị đi Thiên Cầm về hẳn mỗi người đều có những cảm xúc riêng. Em thì chưa đến đó bao giờ, nhưng lại luôn nhớ và rất thích một bài thơ do thầy giáo em sáng tác về Thiên Cầm. Mạn phép các anh chị em chép ra đây để mọi người cùng đọc hy vọng thêm chút "gia vị" cho chuyến đi thú vị vừa rồi của mọi người.
    Cổ Tích Thiên Cầm
    Thủa ấy biển này có một chàng trai
    Mang trong ngực một trái tim dễ vỡ
    Thủa ấy biển này có nàng tiên cá
    Đứng trên đôi chân nhói buốt suốt đời.
    Vào một đêm thanh biển lặng trăng ngời
    Họ đến với nhau và rụt rè hạnh phúc
    Trái tim chàng vỡ tan rơi trên cát
    Biến ra loài còng vó trốn nơi đây
    Ơi những chú còng tội nghiệp đến hôm nay
    Đêm trăng sáng đi hoang cùng bến bãi
    Nàng tiên cá hiện về gom chúng lại
    Ôi những trái tim nhút nhát thủa ban đầu...
    Và nàng khóc đêm đêm nước mắt
    Ngày lại ngày mặn chát trùng khơi
    Em gớm lắm không còn tin cổ tích
    Hãy đến đây nghe sóng gió hát nên lời.
    (N.H.V)
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to Nhật Minh
    Tớ thay mặt nhà mình mạn phép vào chúc mừng sinh nhật sớm Nhật Minh.
    Chúc cậu mãi mãi dễ thương và năng động - ấn tượng đầu tiên cực kỳ sâu sắc của tớ về cậu ( dù tớ chưa có hân hạnh được gặp cậu lần nào ). Tuổi mới sẽ đem đến thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc và sự thành công cho cậu. Dẫu cuối năm hay khi nào lên "xe tăng về nhà địch" cậu vẫn mãi là Hội trưởng cốt cán chi nhánh phía Nam của nhà Rắn nghen...sure?
    @all: tối qua mưa chít cò, dek được đi bến Hàn Guốc chán kin...xem Sao Mai chán lại lò dò vào nhà mìn xiem có giề mới hông...vắng teo...có moãi Hâu mi và Mít là chăm trông nhà nhất...Thôi đành cancel tuần sau vậy nhà mìn nhiể...
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng: bé tí xíu thì làm cho nó to lên, cẩn thận vừa to vừa dài quá thì lại sợ chít khíp ấy chứ......mỗi thía cũng kêu...pó tay...
    Hồi còn sống tớ ghét nhất là nhận được tin nhắn bắt đầu bằng chữ: " Oh xo zí......."
    Còn nữa,
    Hồi còn sống tớ cũng ghét kiểu hiểu nhầm nhau tí ti mà giận nhau cả 1 ngày không thèm nhắn tin hay lồ á...
    hơ hơ hơ...
    @Hâu mi: vì nhà mình đi đâu sạch chẳng có ai để "buôn", "tám "với cậu tí. Tớ cần Mr.Kế Hoạch, of course, nhưng muộn nhất là 1 năm thui, 10 năm dek chơi được...sure...
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn sống em cũng ui mấy anh nhà rắn lắm. Nhưng giờ thấy iu mấy chị hơn
    P.s : các anh chị thông cảm em là em ít xì pam lắm nhưng mờ hồi còn sống đi chơi nhiều quen rồi, hôm nay ko được đi chơi, ở nhà chẳng có gì làm chán ko tưởng được, thế nên mới chót dại
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ô tớ lại thề với các bác từ bé đến giờ chưa hề nghe ai bảo hehe là nờ o bờ cả, thế té ra nờ o bờ có nghĩa là hehe àh??? ngộ nghĩnh nhỉ, cám ơn Shanda đã mở mắt cho tớ
    @E-AYE: Này cậu, tại Hold_me đang ngủ quên trên niềm hạnh phúc 10 năm nữa sẽ được cưới Aqua nên mới để cơm nguội ngắt nguội ngơ như thế đấy chứ. Cậu gọi thằng cha ấy về hâm lại cơm cho nóng đi cậu ơi. Cậu nhắn với thằng cha ấy là cơm không ngon, canh không ngọt, Aqua nó ứ thèm cưới đâu
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 30/07/2006
  9. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá, thưở ấy ... tôi như con dã tràng ... nhớ nhà quá
    cảm ơn Giotsuongbaylen và thầy giáo của bạn, dạo này tớ cũng chẳng văn thơ gì được nữa rồi muốn viết 1 bài nhưng bất lực, mới thấy mình đã già, 30 rồi
    @Sếp, Anti_meat : sếp iu quý, tớ vẫn trông nhà cẩn thận, ngoài nhiệm vụ trông nhà cho sếp ra thì tớ còn muốn đợi Vợ Kính Yêu Aqua của tớ và cầm tay Anti_meat nữa ấy thế nhưng mà sếp ơi, Vớ của tớ đi đâu mà mãi không thấy về nhỉ ???
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 31/07/2006
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khíp! Có 2 ngày cuối tuần mưa gió em bận nên không à ơi được với nhà mình mà trang đã vùn vụt kinh. Anh Hâu mi bắn bài cứ tằng tằng. Chị Meat được đà cầm đàn vừa chạy vừa gảy.
    Em cũng xin vào hùa mà thề cùng chị Meat là không hiểu cái "ngữ" NOB là cái quái quỷ gì. Cái anh Xăng đan, xăng điếc gì ơi, nhà cháu không thích cái trò ú tim hay mò hình đoán chữ nhá. Chẹp.
    Hùi hụi tiếc là cái vụ bến Hàn, bến Gò không được đi. Bùn wá! Mưa mới chả gió. Ghét cái mặt à nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này