1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào:
    1. Up phát cho nhà mìn lên trên đầu. Dưới này bí quá. Chiều mưa to ngập đến cổ roài.
    2. Tiện tét cái chữ ký mới.
    Hì, hết lời dẫn.
    PS: những nhân spam tớ cứ cẩn thận đấy nhá.
    Nubagagi !
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng 23/6 ( lại Thiên Cầm)
    Chị MLT đặt điện thoại báo thức lúc 4h30 cho cái hẹn với Mr Bình minh Biển. 12h30 mới chợp mắt được. Thú thực cái khái niệm chợp của em là bằng với quay đơ của ngườI khác í chứ. Haha. Trăn đi trở lại được vài vòng thì cái điện thoại chết tiệt ( sơ ri chị vì em chỉ nói cái điện thoại thôi) réo rắt õng ẹo nhạc báo thức. Có Chúa chứng giám là mình cũng love music nhưng mình ghét nhất quả đất cái gì làm phiền lúc tờ mờ sáng ( tầm từ 9h sáng đổ lại). Tuy nhiên chị Thảo bắt đầu ôm cổ mình và nỉ non theo style ngái ngủ? Dậy xem hoàng hôn đi em ui?. Mình vừa ngáp vừa nói ?oNgại quá chị nhỉ. Hay thôi. Mai cứ nói dối là 2 chị em có dậy xem. Các chị í không biết đâu. Em cũng đọc nhiều sách họ tả cảnh bình mình rồi mà. Thiết nghĩ cũng chả cần xem thêm?. Mặc dù vậy lương tâm mới mọc răng nên có dấu hiệu cắn rứt. Em tung chăn bước xuống đất ( hành động cao cả) chạy hăm hở ra?cửa sổ vén rèm lên và giục chị Thảo ?o Kìa! Mặt trời biển kìa chị. Đẹp quá cơ. Vàng vàng đỏ đỏ. Xem xa hay xem gần thì đều đẹp cả vậy thôi. Chị ngắm chán đi rồi mình đi ngủ tiếp?. hehe. 5?T sau có hai cách cách tiếp tục giấc nồng.
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng bảnh mắt (8h30) anh Alanh giục cả nhà xuống tầng 1 đặt món cho bữa sáng.Đúng theo nghĩa của từ búp phê ( tự chọn chứ cấm có ai bắt ép được ăn gì). Em ước ao được đi tắm sáng. Dùng từ ?oước ao? kể có hơi sang nhưng thực sự là vậy. But khi sang phòng bên cạnh thì thấy các chị nhà mình vẫn đang dính chặt vào giường kết tình tỉ muội. Nghe giang hồ đồn chị Meat trong mơ còn thều thào? Note ơi, bà Aqua ơi, tôi không ăn sáng đâu nhớ. Ngủ đến trưa cho lại người?.
    Mấy ngườI dậy sớm trong lúc chờ ăn sáng thì sang phòng Zai ( viết tắt của các anh Zai) để chơi cá ngựa. Anh Lèo, Hoingo, chị Note và chị Aqua xếp chân chữ ngũ trên giường để play ( trong 4 người thì 2 chị còn lại mặc váy). Một lúc sau tiếng chị Haivu ?o ơ! Không xuất được thì để tớ xuất hộ cho?. Amen! Tiếng việt!. Anh Lèo tí thua nhưng đến phút cuối thế nào lại xuân qúa. Gieo thiêng 1 phát được lục luôn. Nhường ngôi hậu của cuộc chơi cho chị Aqua.Kẻo suýt nữa thì mang tiếng chơi cái gì cũng thích nhường bạn thắng.

    Ăn sáng. IQ cao thiết nghĩ áp dụng trong trường hợp này là thoả đáng. Món cháo ngao mà nhà mình khuấy + vớt 2 thìa là hết. Lại lục tục mang xuống bếp đòi đổi bát khác nhiều ngao hơn. Bó tay. Lập trình định sẵn. Ăn sáng xong là phải cà phê. Thói quen thanh tao này có lẽ nhiễm bởi chị Meat. Cả đoàn kéo nhau dạt sang quán quen thuộc bên cạnh. Tiết mục cà phê buổi sáng mới lắm trò và lê thê.
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận rằng bé Phap nhà ta nuôi dưỡng được cảm xúc rất dài lâu, vụ TC đã trôi vào dĩ vãng từ tám mươi đời (nếu tính theo tốc độ phát triển chip) nhưng bé vẫn nguyên vẹn cảm xúc như vừa mới sáng nay, xem ra nếu anh chàng may mắn nào lọt vào mắt xanh của bé thì vô cùng sung sướng vì sẽ mãi nguyên vẹn cảm xúc như vừa mới yêu, nụ hôn nào cũng như nụ hôn đầu tiên, vòng tay nào cũng như vòng tay ban đầu ... hâu mi hé lộ 1 chút bí mật của bé gái xinh tươi này để đánh thức một số chàng trai nhà rắn đang ngủ mê, hãy tỉnh dậy và vồ lấy cô bé này ngay tức khắc trước khi quá muộn
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chưa ổn định chỗ ngồi thì chị MLT đề xướng ?o Karaoke đi nhà mình ơi?. A lô sô hộI đồng nhất loạt đồng ý. Em thì chả phải bàn làm gì. Cái đứa năng khiếu ba phải. Gì cũng hay, cũng gật. Chẹp. Người ta gọi là bị ?obất lực? ?" không từ chối được ?onhững cám dỗ chân chính?. Tất tần tật các bài từ đủ thể loại và màu sắc. Ý em là nhạc đỏ, nhạc vàng hay xanh lơ hay tím ngắt cũng chơi tuốt. Buổi sáng ở biển chang chang nắng và chói chang giọng hát. Vũ đoàn XYZ ( hơn hẳn ABC hàng chục trình) bắt đâù múa lượn. Ấn tượng là điệu Slow tập thể mà nàng Fla phảI thốt lên ?o Giống sinh tố thập cẩm quá. Nhiều mùi mờ? Hờ hờ. Hoặc ?o Nhà mình hát hay XXX chịu được? or ?oNhà mình hát hay bỏ YYY? . Phờ phạc hơn cả dốc 1 lọ ?oB1? vào miệng đến nỗi 1 h mới rã hội được. Ngắm nhìn thấy các thiên tài lộ thiên trong khoản nhảy nhót này nên anh chủ nhà mới thẽ thọt ?o Tối mời bọn em sang nhảy và hát cho vui quán?. Hic. Chả biết nên tự hào hay xí hổ. Bởi giống múa lân quá đi. Đến phải thành lập ?ogánh hát rong? à không ?o vũ đoàn di gan chuyên nghiêp ?o chứ nhỉ. Hôm đấy quả là ?oLiveshow của Lèo và những người bạn?. Nói thế bởi cái mic như được dính chặt trên tay anh. Làm em hỏi thầm chị Meat ?o Anh Lèo anh í hát được tiếng Anh hử chị ?? Trộm vía anh đừng hắt xì hơi. Phải tội cái lọ thuốc cảm.
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chà, bạn Pháp nhà ta viết ký sự hay nhảy. Quả không hổ thẹn là bạn của tớ
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa .
    Đề huề thức ăn mời chào cả hội trong tư thế sẵn sàng. Chị Gọt xung phong leo lên ghế để chọn được góc nhìn thật ?oác? khi chụp các món. Bia và nước ngọt xếp gạch chờ được khui. Tiết mục nâng cốc quả là được chào đón nhất. Theo ý kiến của anh Alanh thì hô đến đâu uống đến đó. Nội dung hô là xướng tên toàn ngừơi ở nhà ra, những ai trót không đi Thiên Cầm. Giả dụ là đồ nhắm í mà. Cho nó kích thích tiêu hoá. Kiểu như ?o1-2-3 ?" Khoai- Trâu- Mi( Hâu)? ?o1-2-3- Đỏ (yêumàu)Ta(Fan)?. Đại loại là thế. Cũng có khơ khớ các nhân bị lôi ra. Em bảo là khéo thề này đang trưa không ngủ đuợc phải ngồi bật dậy í chứ. Tưởng ở Hà nội mà đã ngon lành à. Chao ôi là sung sướng. Đấy là còn chưa kể cái khoản bùa chú mà mình học mót được ở mấy phim Trung Quốc chưa đem ra ấy chứ.
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 23/6
    Mệt. Ngủ trưa. Dậy đi chợ mua đồ. Bôi kem chống nắng.Tắm biển. Lên bờ. Vẫy cánh. Ăn tối. Soạn đồ chuẩn bị về. Đi dạo biển và học nhảy 9 bước tập thể. Ào vào quán hát nhăng cuội tranh thủ mấy phút cuối. Nhảy như chưa bao giờ được nhảy. Bóng tối, nhạc xập xình. Khán giả. Hát xong cúi người thấp và ?oI Love you, all? y như bài bản.Vỗ tay.Hết.
    ( Úi trờI ơi nhiều chấm quá. Chấm nhiều thế này mặn chát đi được. Tha hồ mà nốc nước).
    Tối ngày 23/6.
    Kết luận: 10h đêm lên xe. Ngồi chờ gần 2 tiếng nữa mới đi đúng cái Camel trắng. Về Hà nội thôi. Tạm biệt Thiên cầm.
    Phù! Chạy maraton mệt phờ râu trê. Bye bye các bác
    (Những dòng này là em ?osắp? copyright from my blog)
    P/s: Làm xong nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc rồi các chị nhớ. Khíp. Ai khen em thì khen cho nốt đi. Em đang được cái đà sung sướng
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Em tôi tường thuật như đi ăn cướp thế này àh, lần sau có lẽ chỉ cần ?zsáng 6h ngủ dậy, 8h ăn sáng, 12h ăn trưa, chiều tắm biển, tối... ngủ?o, đúng là không hổ danh ?zngười viết tường thuật..... thuê?o, may mà còn chưa bị nhầm nhọt kiểu điếu văn cúng chồng bà này thành bồ bà kia còn sống nhăn nhở nhẩy
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là chị có lời khen ngợi em Pháp đã thực hiện xong trọng trách được trao, hix, nhưng iem ơi cứ như em viết thời gian biểu lịch làm việc và học tập. Mà thôi dù sao cũng tặng em này
    @Phap ui, cái đoạn vàng vàng ở trên là sao hả iem? Ai lại xem "hoàng hôn", chắc iem tôi ngái ngủ nhớ nhầm, hay T ngái ngủ nhiẻ? May mà có cái bài ký sự này của iem, bọn chị mới biết em và T ngắm bình minh tại giường, thế mà "Mai em với chị Thảo sẽ dậy sớm ngắm bình minh". Đúng là hồi còn sống T và Pháp chăng bao giờ nói điêu thế.
    quote-phap viết lúc 11:09 ngày 04/08/2006:
    Mấy ngườI dậy sớm trong lúc chờ ăn sáng thì sang phòng Zai ( viết tắt của các anh Zai) để chơi cá ngựa. Anh Lèo, Hoingo, chị Note và chị Aqua xếp chân chữ ngũ trên giường để play ( trong 4 người thì 2 chị còn lại mặc váy). Một lúc sau tiếng chị Haivu ?o ơ! Không xuất được thì để tớ xuất hộ cho?. Amen! Tiếng việt!. Anh Lèo tí thua nhưng đến phút cuối thế nào lại xuân qúa. Gieo thiêng 1 phát được lục luôn. Nhường ngôi hậu của cuộc chơi cho chị Aqua.Kẻo suýt nữa thì mang tiếng chơi cái gì cũng thích nhường bạn thắng.

    [/QUOTE]
    Đính chính em Pháp tí, để lâu ngày chắc quên, Aqua đạt ngôi "nhất đằng đuôi" em ạ. Nhưng nàng tự an ủi mình, thôi thì đen bạc đỏ tình. Aqua ơi thế có đỏ tình thật không vậy nàng? Cũng mong cho nàng đỏ tình mà cuối năm nay theo địch về quê.
    quote-hold_me77 viết lúc 11:11 ngày 04/08/2006:
    phải công nhận rằng bé Phap nhà ta nuôi dưỡng được cảm xúc rất dài lâu, vụ TC đã trôi vào dĩ vãng từ tám mươi đời (nếu tính theo tốc độ phát triển chip) nhưng bé vẫn nguyên vẹn cảm xúc như vừa mới sáng nay,
    [/QUOTE]
    @holdme ơi, chắc tại cậu đọc bài này thấy bực mình quá vì ko được đi TC với bọn tớ chứ gì, tớ biết tỏng rồi nhé. Mà nghe đồn là cậu đang ôn thi nên ít vào spam như mọi khi. (Mừng quá cơ). Cả nhà chúc cậu thi tốt, thi xong nhà mình tổ chức online party chúc mừng cậu đấy. Thôi thì uống trước vài ly gọi là lấy khí thế làm bài nhé.
    @all: mai chốt hạ ở đâu nhỉ?
    Tớ đánh võng qua nhà mình xả stress tí thế thôi, tớ lượn đây kẻo sếp mà nhìn thấy, trừ lương tớ thì lấy đâu tiền đi off với nhà mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này