1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa:
    Theo như tình hình chị MLT thông báo và trưng cầu dân Ý từ mấy ngày trước là nhà mình thích đi đâu cuối tuần thì cho biết. Tuy nhiên đến nay kể cả các nhân vật chính cũng tuyệt nhiên bơi và lặn chứ chẳng hề phát biểu gì.
    Nhà tổ chức thông báo là tối mai có đi đâu thì alô cho nhau vậy. Vì chị MLT dỗi không xèm chốt hạ địa điểm nữa.
    Copy toàn văn suy nghĩ của chị Mờ lờ tờ.
    Kính thư!
  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    @ Holdme: Cậu cứ yên tâm làm nghĩa vụ quốc tế nhé, nếu lại thất bại thì vẫn còn xác suất là 10 năm nữa tớ cũng thế. Lúc đó thì chúng ta đành phải mần cái kế hoạch đã chót e hèm ''dại dột'' vạch ra vậy. Mà cậu bảo Mít dại dột để cậu nắm tay là nó tự ái lắm đấy. Gái xinh nhà Đinh Tỵ có dại thì cũng phải thế nào chứ, Mít nhỉ
    @ MLT: T không ngố chút nào ơi vẫn chưa chịu làm lại cái title à. Ngày mai chương trình thế nào đến giờ cũng không biết nốt. Cả tháng nay nhà tớ ko dùng được internet nữa, khéo phải bắt chước Sếp nối ADSL thôi.
    @ Phap: Em gái giỏi nhỉ, tường thuật thế gần bằng cái bản kế hoạch nhà mình lập ra lúc chuẩn bị lên đường. Thôi thì nhà mình mỗi người bon chen thêm một vài chuyện vậy.
    Chuyện 1: Tớ xin đóng góp chuyện cá ngựa vì tớ tham gia từ đầu đến ... đoạn kết . Cái câu ''mãi chưa xuất được à để tớ xuất cho'' là của Haivu dành tặng Sếp. Ở TC Sếp nhà mình đỏ tình quá nên cờ bạc bi đát lắm. Ba người kia chơi đến lên hết 3 con ngựa rồi mà Sếp vẫn tuyệt nhiên ''chưa xuất được''. Thế là có nàng Notes (đang tự nhận là đen tình chẳng biết đúng hay ko) nhân lúc Sếp nản lòng nhảy vào tranh chỗ luôn. Đúng là ông trời có mắt, nàng này cứ ung dung xuất quân, về chuồng mà chẳng bị ai đá (ngựa người ta lên hết chuồng rồi còn đâu) và còn về nhất mới kịch tính chứ. Chả bù cho nhà tớ gây sự đá hết đối tác, lại lên chuồng đến sớm thế mà mãi chẳng có lục để chốt hạ. Bao nhiêu câu đùa mình trêu Sếp lúc đầu về sau phải nghe lại cả, akay thật. Đến trình độ cờ bạc nổi tiếng như nước Lèo mà còn chốt hạ trước được. Nhà tớ đành tự an ủi là ''cái bọn này gặp may ấy mà, mình đen bạc thì đỏ cái khác vậy''
    Chuyện 2: Làm thế nào để gái xinh chịu ra khỏi giường? Rất đơn giản: Cà phê sáng. Do đêm hôm trước đập phá ác quá, sáng hôm sau cô Mít nhà ta nhất định không chịu dậy xơi bữa sáng đòi ... để đến trưa luôn thể. Ba nàng cùng phòng làm đủ mọi cách từ kéo chăn, lấy gối, nịnh bợ, dọa dẫm ... vẫn cứ là botay.com. May có người biết gót chân Asin mới thốt một câu ''Thôi nhà mình đi uống cà phê đến trưa về'' thì ngay lập tức nhận được thông điệp thảng thốt ''Ơ cà phê à. Chờ tôi với!''
    Chuyện 3: Cà phê sáng hôm đó ở một quán lá đơn sơ, phía trước là con đường vắng ngăn cách với bãi biển xanh thẳm, 3 mặt còn lại là một vùng rộng lớn của các cư dân ''hồi tôi còn sống''. (tớ sau này về kể với bạn bè rằng tớ không đi du lịch VIP, cũng không du lịch bụi, cũng không du lịch văn hoá hay sinh thái gì hết mà đi kiểu kinh dị cho chúng nó tha hồ ghen tị). Sau khi nhà mình phê các loại nước dừa, nước cam, cà phê ... cộng với niềm thương cảm các ''cư dân'' ở đây cô quạnh hoang vắng mới trổ tài trình diễn ca nhạc tạp kỹ như em Pháp mô tả. Thôi thì đủ tiếng anh, tiếng ả, tiếng bồ, các kiểu jumping thịnh hành, các thể loại âm nhạc xanh đỏ tím vàng đến cả ... hát sẩm. Hai bác Alanh và Leopheo trình diễn truyền cảm quá đến nỗi chủ quán ngán ngẩm không ngờ Cái Bang ở Hà Nội còn phải vào đây kiếm ăn . Lúc ra về bác ấy còn định cho gợi ý nhà mình cơ hội kiếm ăn buổi tối nữa nhưng mà Sếp ''kiêu'' nên tuyên bố ''phục vụ miễn phí''. Thế là màn cà phê sáng kéo dài từ 8h đến 1h nhờ công lớn của Mít. Nàng này hình như vẫn chưa phê nên nghe đâu tuần sau lại vào Thiên Cầm lần nữa thì phải. Sao thời buổi này vẫn còn người mần gì cũng phải mần hai lần thế nhỉ? Ơ mà hình như sau chuyến đi vừa rồi TC quyết định cấm cửa nhà rắn 10 năm nữa cơ mà.
  3. tigon_haisac2

    tigon_haisac2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc tham luận của nàng yeumaudo mình lại thấy chạm
    vào nỗi đau của mình(mà chưa chắc đã là của riêng mình ah nha ...hi...hii...)
    Mình có câu chuyện thế này ;
    Kén chồng
    Mị Nem,con vua Hùng thế kỷ 21 đến tuổi lấy chồng,vua tổ chức kén phò mã thì có hai chàng uy nghi tuấn tú đên cầu hôn .Gia phả người nào cũng hết ý,làm vua rất bằng lòng nhưng không thể gả cho cả hai bèn phán;
    -Sáng mai,ai nhanh hơn và có sính lễ đặc biệt sẽ là phò mã
    Hai chàng đó là dòng dõi của Sơn Tinh và Thuỷ Tinh .Cũng như ông cha mình ,Sơn Tinh chắt...chắt của Sơn Tinh đến trước,dâng lên vua con gà 9 cựa bá cháy nhưng bị quan thú y kiểm dịch phát hiện gà mang mầm bệnh H5N1 .Thấy Sơn Tinh thất bại Thuỷ Tệ chít...chít của Thuỷ Tinh dâng lên một con cá kỳ dị nhưng cũng bị quan thú y báo vua đó là cá nóc chứa nhiều độc tố chết người.Vậy là hai chàng lủi thủi ra về không còn đánh nhau nữa....
    .
  4. tigon_haisac2

    tigon_haisac2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Công chúa Mị Nem không được chồng khóc lóc sướt mướt, chợt có ông Bụt hiện ra hỏi;
    -Vì sao con khóc?
    _ Dạ con muốn chồng mà hỏng có
    _Ôi dào! Ta sẽ cho con toại nguyện
    _Nhưng con muốn chông con không nghiện ngập,không đề đóm,không bia bọt và nhất là phải nghe lời vợ cơ
    Oh ! Khó đấy .Nhưng ta sẽ cố gắng
    Bụt liền phất tay ,trước mặt Mị Nem có một chàng người Nhật mang tên A simo
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là rất tình hình rồi đây. Mình bận quá nên không lượn qua cái hang này để thăm nom một vài bài được nên đến bây giờ vẫn chưa hiểu có những gì ở trong hang. Chỉ biết là sếp đang "dỗi" vì không có mem nào báo cáo với sếp về chuyến off ngày mai, cụ thể là thích tổ chức ở đâu? mấy giờ? như thế nào? Đăng ký tham gia đi. Chứ cái vụ ăn chơi nhà rắn thì lúc nào "Cơn bão biển" này cũng ào ào bay đến.
    Ụp cái cho xôm tụ cửa nhà nào.

  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là MLT đang dỗi hèn gì mấy hôm nay mưa suốt, ngập lụt hết phố phường ..... té ra là MLT dỗi bà kon ơi, té ra là như vậy .... ơ nhưng mờ chiều nay ko còn mưa nữa roài, chắc hết dỗi rồi --> chắc mai vẫn ọp chứ ??? chả ai lên tiếng nhể, mail group cũng vắng tanh như chùa bà đanh .... .. giá như sinh nhật mình trong tháng này thì tốt nhờ .....
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 04/08/2006
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Nói cho mấy người buồn đi nhé...Tớ chẳng thèm dỗi làm gì cho mệt người...Dỗi cái nhà mìn í hả? có mà dỗi suốt đời ko hết....
    Nhưng thú thật đến giờ phút này vẫn chưa nghĩ được địa chỉ nào đây. "Nước cam" dạo này có "bồ" mới bỏ rơi tớ vụ tư vấn tư véo chốn ăn chơi nên khổ thế này đây.
    Mấy ngày này tớ cũng có nhiều chuyện không vui nên chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều đến ăn chơi. Hay thôi mai nhà mình lại đến:
    karaoke Sóng Nhạc ở 139 Bùi Thị Xuân nhé - 8pm đi.
    Ai rảnh thì đi đặt phòng trước. Tớ mai vẫn phải đi làm bình thường, và cũng đang có 1 số trouble phải giải quyết cho xong nên nhờ cả nhà hỗ trợ nhé. Mọi người nếu có gặp nhau thì thông tin địa điểm cho nhau giúp tớ cái nhé. Hẹn gặp mọi người tối mai. See all of u...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 04/08/2006
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    @holdme ơi, chắc tại cậu đọc bài này thấy bực mình quá vì ko được đi TC với bọn tớ chứ gì, tớ biết tỏng rồi nhé. Mà nghe đồn là cậu đang ôn thi nên ít vào spam như mọi khi. (Mừng quá cơ). Cả nhà chúc cậu thi tốt, thi xong nhà mình tổ chức online party chúc mừng cậu đấy. Thôi thì uống trước vài ly gọi là lấy khí thế làm bài nhé.
    [/QUOTE]
    cảm ơn note nhiều lắm cơ có được sự động viên khích lệ của note, tớ sẽ quyết tâm thành công, chạm cái nào
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tớ ngu thía không biết ... giờ thì tớ hỉu gái xinh nhà Đinh Tỵ tự ái thật là đúng lắm, lẽ ra không chỉ có nắm tay, mà đã nắm tay rồi thì ... thế mà mình ngu thía, nắm tay người ta mãi ... hừm, hứa với Aqua là nếu tớ có thêm cơ hội nắm tay Mít thì chắc chắn tớ sẽ còn làm hơn thế nữa ...
  10. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn hội Đinh Tỵ. Mình rất hay vào ttvnol đến hôm nay mới biết được có "Hội Đinh Tỵ". Cho mình tham gia với.
    Nguyễn Ngọc Linh
    Giới tính: Nam
    Ngày sinh: 9/9/1977
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này