1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật Yeumaudo Chúc cô bạn thân đạt được những mong ước của mình trong cuộc sống
    Tớ không chúc cậu kiếm được đối tác nhiều pros và ít cons đâu nhé. Tớ chúc cậu gặp được người mà vì chàng cậu sẵn sàng vượt qua mọi cons để cuối năm điền tên ai vào chỗ trống trong thiệp mời gửi nhà Đinh tỵ nhé
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Yeumaudo. Chúc chị tuổi mới ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Luôn luôn tươi cười và có ông xã yêu màu xanh. Sớm có 1 nhóc yêu màu tím và ghét sự thuỷ chung.
    Pi ét cả nhà cho em phát tờ rơi tí: Tình hình theo lời hội trưởng vừa dò dặn em thì cuối tuần này nếu không mưa nhà mình đi bến Hàn nhá. Ai biết đường thì nhân tiện vạch ra và chỉ lối cho bà con ta với.
    Thân ái và quyết thắng!!!
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Chúc Mừng Sinh Nhật Yêu Màu Đỏ
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/08/2006
  4. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    TANG YEUMAUDO
    mot bai tho cu
    HAI SAC HOA TIGON
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hòngT[​IMG]
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Trời, lâu không ghé thăm nhà mình, tạ lỗi với cả nhà (bản thân bần tăng xưa nay không ngán ai, nhưng quả thực bỏ nhà mà đi thế này đúng là không phải nhiể), mong cả nhà bỏ qua (âu cũng là cái liễn ?" hoàn cảnh nó thế chứ hồi còn sống tớ chăm chỉ câu kéo bài lắm nhé)
    Hôm nay về thăm House mà thấy đúng là Home, cảm giác thật ấm cúng và tràn đầy tình cảm. Nhiệt liệt biểu dương lực lượng nhà mình đã đóng góp xây dựng nhà ?ocao cao mãi? đọc mãi chẳng hết. Đặc biệt biểu dương hold_me, con rắn xa quê hương mà đầu vẫn hướng về Đinhty hội (đuôi thì thò đi đâu ?" chẳng ai biết, may ra có cô jờ pần ni và AYE bít hé hé). Cụng ly phát nào...
    Chúc mừng sinh nhật Yeumaudo, Tigon_haisac2, Hunter_007, Virgo318, Olive77 (lâu quá không thấy bạn đâu nhỉ). Chúc tất cả các bạn luôn vui tươi, đạt được mọi mong muốn và đóng góp vào sự nghiệp ?ogiải tán hội? vào cuối năm nay.
    Flamenco: Em có cái ?oà và tà? kinh thật. Rượu của em rất tuyệt... hề hề chỉ béo mỗi mình.
    Em Phap nói đúng thật, may mà Alanh đi vắng là nhà mình vui hẳn lên, huyên náo hẳn lên, bao nhiêu là người mới.
    Nhiệt liệt Chào đón các bạn đến với nhà rắn: Ôm hôn này , cụng ly này.. nhân tiện hái vài bông hoa tặng cho nó tình cảm này...
    Astrid
    Sanda
    Giotsuongbaylen8x (cảm ơn em bài thơ rất hay)
    Atkgallery (9/9/77) có thêm người có cùng tháng sinh với Alanh rồi (tiếc rằng 5/9 hội này đóng cửa ?" theo lời MLT)
    Luoiqua
    Magic_violin
    Ladolaxanh
    Virgo318 (thinh thoảng vẫn gặp mà mãi mới thấy viết bài nhỉ)
    Không biết còn sót ai không vì phải đọc lại nhiều quá. he he thông cảm nhé.
    Mong sớm gặp mặt cuối tuần này/////////
    Các bạn chịu khó đọc bài để biết thông tin địa điểm hội họp nhé. Có gì liên lạc với hội trưởng MLT đường dây nóng 0912119606
    Mời các mem Đinhty mới vào đường link tại trang 1 để join vào mailgroup nhé.
    Meat, 2vu: Chúc 2 bạn đi công tác vui vẻ, gặt hái thành công. Meat ơi bảo ông bạn tiên tiến gì đó nếu có sức khoẻ thì trông coi hộ tớ khu đất tớ chọn trước rồi nhé.
    Tigon_haisac2: Bùn cười cái chuyện cười của em quá, đấy chị em cứ xem xét nhé, cứ chê bai các anh rắn đi rồi có mà lấy asimo nhé, hề hề
    Chúc cả nhà mình luôn vui
    Thông báo luôn là Alanh không còn là cái loa phóng thanh của sếp nữa nhé (có online đâu)
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Được aLANH9 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 08/08/2006
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Yêu Máu Đổ cụng ly với chị nào ... mờ chị ơi trên topic ứ có ghi ngày sinh nên e chả rõ ngày nào, thấy các bác kia gào thét kinh quá nên e cũng phải xông vào bon chen gào cùng trước là mừng sinh nhật chị, sau là cho nó xôm tụ tí chị nhể
    Bác alanh buôn hàng xatanh kia ... sao dám chê cái a và tà của iem hử? bác thik chết chìm trong bể rượu thì ho lên một tiếng.... mờ quên mất là hôm nọ bác Tuấn nhà bác có dặn: khi nào uống rượu thì thét một tiếng cho bác ý biết còn mò đến, thía a đã uống hết chưa???? mờ ko thì gặp bác T anh cá lờ đi hộ iem nhá, ko iem chít ( mờ cái a nì, rượu ngon chả rủ bạn hiền gì cả, chén một mình)
    Khổ thân cho chị Mít, một mình lặn lội ra Thiên cầm đúng đợt bão, chắc chả tranh thủ đi tắm biển hôi cùng bác tiên tiến gì đó đâu cả nhà nhỉ? buồn thay TC lại chẳng có ADSL hay wifi.... may ra chui vào hàng cà phê hồi trước hát karaoke

  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật hunter007 và yeumaudo.
    Chúc hunter: cuối năm nhà Rắn sẽ đón 1 baby Rắn cực xinh ( dù là trai hay gái)...sắp rùi mờ...
    Chúc yeumaudo: Tớ cũng thích câu chúc của em phap lắm...2 tháng thui đấy nhé, tớ giao nhiệm vụ cho cậu hôm off thứ 7 rồi: sẽ có một Mr.Kế hoạch yêu màu xanh...rồi năm sau sẽ có 1 baby yêu màu tím nhưng ghét sự thuỷ chung...ha ha...vui nhỉ...tổ ấm của cậu tha hồ màu sắc nhé...Cố lên Chiaki...chứng tỏ cho alanh thấy chúng mình sẽ toàn chọn được các chú cực ngon chứ dek phải là Asimo đâu...chờ xiem...
    Ôi ôi véo cằm tất cả các mem mới của Sì ghềnh....nn_m đã đón tiếp các cậu nhiệt liệt rùi kìa...Tứ quý nữa...chăm sóc các gái xinh trong đó cẩn thận nha...không tớ phạt cậu chít...
    Chúc Đinh Tỵ Hội Sài Gòn ngày càng lớn mạnh và đoàn kết nhé. Hi vọng một ngày sẽ được quậy phá cùng các Rắn SG....
    @ cả nhà: Mọi người làm tớ xúc động quá...Tưởng là chuyện personal nên không dám làm bận tâm cả nhà...Thanks cả nhà nhìu lắm vì đã quan tâm đến tớ như vậy. Tớ tin mọi cái sẽ okie nhanh thui...vì tớ còn có cả 1 gia đình với những người thân tuyệt vời thía nì cơ mờ...sure...
    Tớ hứa sẽ add ngày sinh của Virgo cũng như các mem Sài Gòn ngay bi giờ. Các cậu chịu khó vào đọc bài, post bài để cập nhật thông tin của nhà mình nhé.
    Alanh dạo này lặn ghê nhỉ...may thía làm tự nhiên nhà mìn đông zui...nhưng Hội trưởng thì hơi bùn vì đang không bị đánh cắp mất cái loa phóng thanh, bản quyền vừa đăng ký xong thì hết hạn...chuối....
    í quên, nhà mìn ai đã từng đến bến Hàn và vào bar Nok roài? alo tớ ngay nhé...chuẩn bị làm nhiệm vụ giao liên í mờ...nhanh nhá...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 08/08/2006
  8. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Dạ! cho phép em với chị yeumaudo
    Em có thuộc một bài thơ nhỏ, xin chép ra đây tặng chị. Chúc chị sớm có cái kết như bài thơ ạ.
    Em mang đến ngọn lửa tình yêu
    Để anh thắp qua tháng ngày vô nghĩa
    Cây bàng cuối đông không còn cô đơn nữa
    Hoàng hôn đi về như cũng có đôi
    Tay gõ lên phím đàn như gió chạm làn môi
    Những cung bậc vượt ra ngoài khuông nhạc
    Hoa phượng cháy như một người đang khát
    Mưa đến bao giờ đầy một chữ yêu?
    Anh thắp lên ngọn lửa tình yêu
    Nhận từ tay em bàn tay nhỏ bé
    Anh ngoảnh lại cầm tay em rất khẽ
    Thắp trong mắt nhau ngọn nến sau cùng.
    B.V.P
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    .... đi chơi về nghe tin ttvn lại vào đc bình thường roài mà sao nhà mình vẫn vắng tanh thế nhỉ?
    Vụ tối mai nhà mình nhất quyết đến bến Hàn đấy ah? nghe kể thì hình như cái chỗ đó chỉ dành cho những kẻ mới nhớn thôi, nhà mình thì nhớn từ hồi tám hoánh nào roài giờ lại chui vào đó nghe chừng làm nghé quá ..... mờ cũng nghe nói cái bar nok ấy chỉ là cái tủ con con làm e tụt cả hứng ...... chả còn muốn xem xét nữa
    Mà cả nhà ơi, đi học nhảy đi..... tối nay e vừa qua clb ODC xem mọi người nhảy bachata với salsa hay lắm nhé, mờ nhảy cái thể loại này thì con gái nhảy với nhau cũng được (phù hợp với tình trạng thiếu nam của nhà mình) ngày 14/08 này có lớp mới mở mọi người đi đi, hồi trước đi thiên cầm nhà mình nhảy máu lắm mờ, học nhảy disco 9 bước của chị haivu cũng hay mờ ... đi học dancing đee ... rồi thứ 6 lên clb nhảy cho vui đỡ lo tìm chỗ gặp nhau cuối tuần............. Let''s dancing, go aleeeeeeeeeeeeeeeee
  10. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Mà cả nhà ơi, đi học nhảy đi..... tối nay e vừa qua clb ODC xem mọi người nhảy bachata với salsa hay lắm nhé, mờ nhảy cái thể loại này thì con gái nhảy với nhau cũng được (phù hợp với tình trạng thiếu nam của nhà mình) ngày 14/08 này có lớp mới mở mọi người đi đi, hồi trước đi thiên cầm nhà mình nhảy máu lắm mờ, học nhảy disco 9 bước của chị haivu cũng hay mờ ... đi học dancing đee ... rồi thứ 6 lên clb nhảy cho vui đỡ lo tìm chỗ gặp nhau cuối tuần............. Let''''s dancing, go aleeeeeeeeeeeeeeeee [/green][/size=4]
    Đúng rồi cả nhà đi học nhảy đi... cổ vũ cho em Flamenco nào. Dưng mà chị cổ vũ nhà rắn đi học nhảy để có người cùng lên sàn thôi nhé. . còn chị học xong cơ bản rùi nên chắc không dẫm chân ai đâu
    @haivu; từ hôm chị add nick em tới giờ chẳng thấy chị online lúc nào để buôn cả, cứ buồn lịm hết cả người
    @MLT; chị ơi sao ngày 5/9 lại đóng cửa nhà rắn thế. em đang định làm thành viên thường trực mà. híc
    @all:Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này