1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trời! Đúng là có xa cách mới thử thách được tình cảm. TTVN ốm dở ngày nào thì nhà em cũng dở ốm ngày ấy. Đến chết mới thôi ! May mà Trời chẳng phụ vĩ nhân. Vào để đưa nhà mình lên TOP TEN nào.
    @Fla: Nàng ơi! Nên đi bến Hàn hội đồng để thực tập đã. Rồi sô lô tính sau. Công nhận dạo này các khái niệm hay dở của tớ nó mù mờ thật. "Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi" thôi. Hic. Mà nàng biết thừa nhà mình có chỗ nào là buồn bã đâu. Quan trọng là người hay thì đi đâu chả hay. Nhể! Chị MLT nhể
    @all: Mỗi lần định đi bến Hàn là Trời định mưa. May mà em lườm suốt. Hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn. H
    Hẹn cả nhà tối nay 8hpm ở Quán Thánh để cùng xuất phát
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho cả nhà và toàn thể khách mời:
    Tối nay thứ 7 12/08/06 cả nhà tập trung tại trước đền Quán Thánh đường Thanh Niên lúc 8pm. Đề nghị mọi người có mặt đông đủ nhá
    ( Tớ xozí vì đi làm bi giờ mới zìa đến nhà, đang vừa măm măm vừa viết thông báo cho mọi người nên có thể cao su tí ti...Xin phép trước roài nhá)
    @Flam: ừ đi nhảy đi, chị cũng máu mấy vụ này lắm em iu ạ. Có gì cứ alua chị nhá.
    @Hangivy: Em bít tại sao chị nói thía ko? Vì sinh nhật alanh ngày 06/09 nên chị dọa thía cho bùn 5 phút í mờ...keke
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 12/08/2006
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Xo zí cả nhà và khách mời, tối nay tớ thực sự mệt mỏi nên không tham gia chuyến tìm kiếm và khám phá vùng đất mới cùng với nhà mình được. Tớ ko thích thanh minh dài dòng, mời cả nhà vào đây tìm hiểu lý do:
    http://www.thanhgiong.net.vn/diendan/mvnforum/viewthread?thread=1414&lastpage=yes
    Hẹn gặp cả nhà thứ 7 tuần sau nhé...sure...
    Chúc cả nhà weekend vui vẻ...
  4. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Tuyelkin (không nhớ có chính xác không)
    Dù sao tôi cũng không thích đại dương
    Không phải vì trước đại dương tôi sợ hãi
    Dù đại dương là chiếc nôi vĩ đại
    Của những con tàu đi khắp bốn phương
    Tôi nghĩ đại dương ích kỉ tầm thường
    Chuyên sống dựa những dòng sông hào phóng
    Đại dương quanh năm nổi sóng
    Nhưng chẳng thể đi đâu
    Còn những dòng sông dãi dầu
    Bao giờ cũng lao mình về phía trước.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 14/08/2006
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 13/08/2006
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến
    chưa kịp mừng vui vì TTVNOL đã hoạt động trở lại thì lại gập chuyện "tế nhị" rất đáng tiếc ngay từ trong chính căn nhà của mình giữa những người mà mình yêu thương nhất.
    tất nhiên, chúng ta - những người lớn - ai cũng quá hiểu tình trạng hiện tại và thừa biết tình trạng đó sẽ gây ra những hậu quả gì.
    bản thân tôi rất buồn và lo lắng, chắc chắn các bạn đã hiểu tại sao tôi lại buồn vì nguyên nhân gì và lo lắng cho cái gì.
    tôi chỉ muốn nói rằng, tất cả các bạn, sự đoàn kết của tất cả các bạn và tất cả những gì các bạn đã đối xử tốt đẹp với nhau chính là nguyên nhân mà tại sao tôi yêu quý Đinh Tỵ Hội đến vậy
    có xa nhà, xa quê hương và sống giữa những người xa lạ, sống trong 1 xã hội khác mới thấy thèm cái tình cảm ấm áp của những người Việt với nhau, cái tình cảm đó quý lắm, chẳng nhiều dân tộc trên thế giới này có được cái quý hoá như vậy đâu.
    phút nóng giận đã qua, giờ là lúc các bạn bình tâm nhất, chắc chắn các bạn sẽ phải biết các bạn sẽ làm gì
    tôi yêu các bạn và tôi không muốn bị tổn thương vì những cái không đâu, mong các bạn hãy hiểu nhé.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 14/08/2006
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Hôm nay tớ mới vào post bài được tuy biết sự kiện không vui của nhà mình từ mấy hôm trước. Tất nhiên ai cũng có lý lẽ riêng để đưa đến quyết định của mình, tớ thì không nghĩ mọi người xốc nổi mà đưa ra quyết định vội vàng, vì chúng ta đã là những con người trưởng thành và cũng có những hiểu biết nhất định. Mà có lẽ ở đây có sự hiểu nhầm nên theo tớ mọi người nên bình tình lại và bỏ qua cho nhau.
    Cuộc sống ngày này rất bận rộn với biết bao bộn bề cuộc sống và những lo toan thường ngày, ai cũng có những giây phút mệt mỏi và chán chường và tớ nghĩ ttvnol đã giúp tạo ra một sân chơi lành mạnh cho chúng ta, nhất là chúng ta đã tạo dựng đuợc một nhà Đinh Tỵ đoàn kết, vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ với nhau những vui buồn, những khó khăn dù ít dù nhiều.
    Xây thì khó, phá thì chẳng mấy chốc. Tớ rất mong mọi người trong nhà mình không vì một chuyện "nho nhỏ" này mà mất đoàn kết. Nào tất cả vì một người, một nguời vì tất cả. Cả nhà cùng hát bài "Nối vòng tay lơn" nào.
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ.
    P.S: @all in Hà Nội và các vùng lân cận: Hà Nội đang có dịch đau mắt cả nhà hãy cảnh giác mà phòng chống nhé.
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đồng tâm trạng với Hold_me, tớ thực sự thấy buồn và lo lắng khi đọc thư của HaiVu và post của Ruồi, phải chăng cái hội này sắp giải tán mà không phải bởi cái lý do cao cả đặt ra ban đầu. Nghĩ đến đây tớ thấy tiếc lắm, trước đây tớ bị mất niềm tin vào bạn bè, hồi mới tham gia Đinh Tỵ hội tớ vẫn trong tâm trạng rụt rè và cảnh giác, nhưng dần dần, sự quan tâm và yêu thương nhau trong Hội làm tớ thực sự cảm động và đã sống hết mình vì thầm cảm ơn mọi người đã đem lại niềm tin cho tớ.
    Thứ bảy vừa qua quả thực là một tai nạn đáng tiếc xảy ra, tớ thực sự hiểu tâm trạng của Ruồi và Haivu, và tự bản thân tớ cũng thấy có một phần trách nhiệm trong đó. Tớ xin được thay mặt cả nhà xin lỗi hai bạn, và cả bạn của Ruồi nữa. Tớ vẫn từng nói, cứ giết người rồi nói một lời xin lỗi là xong thì chắc là ai cũng đi giết người mất, nhưng bọn mình cũng chẳng biết làm gì hơn để hai bạn không cảm thấy bị tổn thương. Mong các bạn nguôi ngoai và tiếp tục sinh hoạt với Hội mình, thử tưởng tượng Hội mình không có các bạn thì sao nhỉ, Đinh Tỵ Hội sẽ không còn là Đinh Tỵ House nữa.
    Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ!
    Cả nhà mình hát "Nối vòng tay lớn" nhé, Lớp phó Văn thể mĩ xinh đẹp Notesbắt nhịp đi nào!
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đầu tuần! Cả nhà làm em bùn quá. Xin các anh, chị bớt nóng giận chút nha. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Vấn đề chỉ là tự mình đặt vào hoàn cảnh của người khác một chút thôi.
    Sự thật là em với chị MLT chưa ai từng đặt chân đến bến Hàn bao giờ. Cho nên cảm giác mạnh nhất chỉ là muốn được chia sẻ một điều gì đó hay ho với những người bạn thân thiết của mình thôi.
    Nhà mình từ trước đến nay hầu như ai cũng có ý nghĩ mặc định trong đầu là " Mình là thành viên chứ không phải là trụ cột. Mình bận thì mình nghỉ còn rảnh rỗi thu xếp được thì đi. ". Hic.
    Thật ra xuất phát từ tình cảm, sự tin tưởng và mến mộ mọi người dành cho chị Thảo nên ý kiến của Hội trưởng cứ là nhất nhất y án. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của tất cả chúng ta. Vậy mà chúng ta vẫn thu xếp để gặp gỡ và ngồi cạnh nhau trò chuyện. Tình thân ấy không thể một sớm một chiều mà có được. Huống chi thói quen ấy ăn vào máu em và có thể tất cả các anh, chị ở đây gần nửa năm nay rồi. Các anh, chị có thể có người mới, người cũ nhưng thú thật mà nói nếu không có sự nhiệt tình của người đứng mũi chịu sào như chị Thảo thì nhà mình khó có thể duy trì đến hôm nay, yêu thương và có với nhau biết bao kỷ niệm như hôm nay.
    1 tháng 4 lần gặp nhau (chỉ trừ mưa to gió lớn, bão bùng) nhân lên với 6 tháng, chúng ta có thể có buổi đi, buổi vắng nhưng chị ấy thì chưa vắng mặt bao giờ. TTVN là sân chơi nhưng em quan niệm Đinh tỵ là gia đình lớn của mình. Vậy chất duy nhất gắn nối những con người hoàn cảnh khác nhau, ý thích khác nhau ấy chỉ đơn giản là : Sự yêu thương tự nguyện mà thôi. Ai cũng có những thời khắc mình gặp nhiều vấn đề cá nhân nhất. Có người vì tình cảm, có người vì công việc hay gia đình. Thế nhưng dường như tất cả đều tìm thấy điểm tựa nơi nụ cười và gương mặt bạn mình. Kỳ diệu bởi đó là tình cảm hồn hậu, không vụ lợi, tính toán. Em tự hào vì mình có được một điểm tựa lớn và những người bạn lớn như vậy. Và cũng bởi ở TTVN hiếm có nhóm nào chơi thân với nhau theo kiểu gia đình đến như vậy.
    Tuy không cùng độ tuổi nhưng em đã có mặt ở Đinh tỵ từ những ngày sơ khai đi ọp đầu tiên. Có lúc giận, có lúc dỗi nhưng qua những giây phút đó lại thấy Ở đâu có thể tìm ra được tình bạn như mình đang có bây giờ. Mới thấy giá trị của sự đồng cảm cần thiết đến mức nào. Hợp tính nhau đã khó mà giữ được người bạn đó bên mình mới càng khó hơn.
    Vấn đề là chị MLT hôm đó đi làm về quá muộn. Lại mệt mỏi vì những chuyện cá nhân nên không thể hào hứng và chu đáo như mọi khi được. Lý do quan trọng nữa là hôm đó các nhân nhà ta đều bu gi cả nên chị T mới ngậm ngùi cancel vụ bến Hàn. Mọi người xem, chúng ta đã ở với nhau đến tận giờ này, hơn ai hết hiểu rõ tính nết nhau mà. Anh em một nhà có hít le nhau chắc chỉ trong vài giờ thôi. Như ngày xưa em có "bệnh" hay dỗi và luôn "ngọt ngào" thông báo với chị Meat và Aqua là "em dỗi 3 tiếng".Vì em bít mọi người iu quý và chiều em mờ. Cho nên đừng ai giận ai lâu nhá. Các anh chị giận nhau là em buồn lắm đó. Em bít cười và kể chuyện với ai bi giờ.
    Đính chính với cả nhà là hum đó em vưỡn có mẹt nhá. 8h15 em ra Quán Thánh. Vắng hoe hoắt tưởng cả nhà đúng 8h xuất phát roài nên cong đuôi phi thẳng ra bến Hàn. Đến nơi chả thấy ai cả. Phone cho chị T mới bít chị mệt không đi được và nhà mình nhiều người cáo lỗi quá. Thía là con bé đành vơ cuống cuồng cốc chanh leo ở cái Bar Nock niếc gì đó rồi về vậy. Tiếc đứt ruột ra vì đêm không Zăng, không sao nên chả bít cái mẹt anh Long Lỏng Lòng Long chủ quán nó đẹp cỡ nào. Hehe.
    Thống nhất là từ rày xít cái mặt bến Hàn ra nhá, các anh, chị nhá. Đã xấu thì chớ còn bày đặt tên hay. Lại còn xui xẻo làm cả nhà ta hiểu lầm và giận nhau nữa chớ. Em thì em ghét
    @haivu: Em ngưỡng mộ sự lãng tử mà không kém phần nữ tính của chị lắm. Người ta bảo giận lắm thì cười mất duyên. Lần chị ốm cả nhà lo lắng thế mừ. Chị đừng chạy đi đâu lâu quá 2 giờ nhé.Cả nhà sợ...Hồi còn sống em vẫn chưa học hết điệu nhảy 8 bước mờ.
    @Ruôi: Những chuyến đi nhớ đời như Mai Châu và hình ảnh con mọt sách. Đó là đặc trưng không thể thiếu của Đinh tỵ đâu. Anh ạ.
    Ký thay anh nè
    " Con muỗi bay ra
    Con muỗi bay vào
    Ờ chẳng chỗ nào
    Bằng Đinh tỵ ha?"

  10. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này