1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lọ mọ thía nào em lại tìm thấy bài thơ nằm ở tít...mấy trang đầu của cuốn sổ tay từ năm 1993 ( cách đây đúng 13 năm). Hehe. Em gìn giữ cái quyển con con này như báu vật vì nó theo em cùng những nhí nhố, linh tinh lang tang suốt từ thời em học lớp 7 đến bây giờ. Em dự định sẽ share cho chồng em bít. Tạm gọi là Hồi môn. Đọc bài thơ trẻ con này thấy buồn cười quá. Chia sẻ với cả nhà mình. Thật ra em ngụ ý tặng một cơ số người đấy. Tuy nhiên chả bóng gió quen. Đành thẳng tuột thế này. Công nhận ....
    Lớp trưởng
    Nè! Lớp trưởng
    Thấy đầu năm
    Ông dzui dzẻ
    Coi tươi trẻ
    Đáng yêu
    Sao bây giờ
    Trông ỉu xìu
    Đáng ghét
    Ồ! Lớp trưởng
    Hồi đầu năm
    Ông hay cười
    Ông hay nói
    Ha...ha...
    Sao bây giờ
    Như vậy hả
    Mặt buồn rầu
    Hổng nói ra
    Ai biết
    Ồ lớp trưởng
    Có chuyện gì
    Nói tao biết
    ...giúp cho
    Đừng có lo
    Dù chuyện khó
    Xong liền.
    Khà khà​
    "Lớp chúng mình. Rất rất vui. Anh em ta chan hoà tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui. Như anh em keo sơn một nhà. Đầy tình thân. Giúp đỡ nhau...". Là lá la la
    Sao ngày bé mà mình đã biết Điêu thế nhỉ?
  2. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em biết cái diễn đàn ttvnol từ lâu nhưng chưa một lần vào đọc. Gần đây, tham gia diễn đàn được ba hôm thì em được một con rắn của DinhTyHoi giới thiệu ngôi nhà này. Từ hôm đó, ngày nào em cũng ghé vào một lần để đọc với mong muốn được hưởng free không khí vui vẻ ấm áp của các anh chị.
    DinhTyHoi quả thật đã làm em bất ngờ. Chưa một lần tham gia đi chơi cùng mọi người nhưng qua những gì mọi người kể, em thực sực cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Ban đầu, chắc các anh chị cũng chỉ là những người xa lạ rồi cùng nhau tham gia, xây dựng cái "hang" này. Đến nay, mọi người đã gắn bó với nhau, yêu quý nhau có với nhau không ít kỷ niệm đẹp. Bỏ qua những điều còn chưa được như ý... em thấy tình cảm ấy của mọi người thật đáng trân trọng, gìn giữ và phát triển.
    Em rất mong mọi người vui vẻ trở lại để em tiếp tục được hưởng free không khí vui vẻ, ấm áp của mọi người.
    Được giotsuongbaylen8x sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 14/08/2006
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà.
    Dạo này Alanh không có điều kiện vào net nên ít biết tình hình của nhà mình, lại càng không biết nhà mình hẹn hò thế nào. Chỉ biết rằng nhận thông tin đến bến hàn là đi thôi, Ra đó không thấy ai cả nhưng chẳng lẽ lại về luôn...--> vào làm cốc chanh leo (chết vì quảng cáo) đợi mọi ngwời. Tưởng không ai đến, ai ngờ hôm nay nghe thông tin mới biết cũng có người của Đt ra đó.
    Tớ rất hiểu tâm trạng và suy nghĩ của Hai vu va Ruồi. Nói thật hôm đó mà Alanh đi 1 mình thì cũng chưa biết sẽ phản ứng thế nào????
    Nhưng dù sao mọi việc qua rồi, tớ mong mọi việc sẽ dần trở về với quỹ đạo của nó. Đọc mail của nhà mình mỏi cả mắt (vì lâu quá rồi không check -- he he) nhưng cũng phần nào hiểu tâm tư tình cảm của nhà mình hơn. Alanh cũng hiểu là các bạn vẫn còn có những tình cảm tốt đẹp với nhà rắn lắm, qua chuyện này âu cũng là điều kiện để mọi người hiểu nhau hơn và tôi tin là sẽ đoàn kết hơn.
    MLT: mong em sớm lấy lại thăng bằng trong mọi chuyện
    Ruoi & Haivu: Cụng ly cái nào uống đi cái rồi nói chuyện tiếp nhờ. làm ly nữa đi
    Note: bắt nhịp tiếp đi nhà mình hát nào ....
  4. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha, the vu hoc nhay nhot cua moi nguoi the nao roi? to xin dong gop cho moi nguoi mot chan tro giang do
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ buổi trưa vào chúc mừng sinh nhật Tigon_haisac. Chúc nàng xinh đẹp đáng yêu và đạt được mọi mong ước trong cuộc sống. Đi chơi với nhà mình cứ đến đoạn măm măm là tớ nhớ nàng nhất đấy
    @ Haivu: Bà có nhiều fan hâm mộ quá rồi, chạy thế nào được nữa. Một tháng là các fan biểu tình đấy, nhà mình mặc cả xuống 1 tuần thôi. Nào bây giờ bà cười tươi lên cho xinh nào. Mà tôi đăng ký là fan số 1 của bà rồi đấy nhá, ai đến sau thì xếp hàng theo thứ tự đấy, cấm bon chen
    @Ruoitrau: Thôi cậu bỏ qua chuyện lần này nhá. Nhà mình mỗi người đã tự rút ra bài học cho mình rồi. Cậu vào đây tuyên bố vài lời rộng lượng cho thiên hạ ngưỡng mộ đi nào
    @MLT: Bà là người làm tôi lo lắng nhất đấy. Haivu không phải là người có thể giận lâu, Ruoitrau cũng vậy. Nhưng bà là mong manh dễ vỡ lắm cơ, thế mà hôm trước vừa tuyên bố dõng dạc là không thèm dỗi nhà mình. Công nhận hồi còn sống điêu, bây giờ vẫn thế (cái khoản này chúng mình hơi giống nhau ). Nể cái tính đa sầu đa cảm, nhà mình chấp nhận bà xì trét 1 tuần thôi. Tuần sau thì mau mau trở về vị trí cũ, nhà mình cần bà và tất cả chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm để xây dựng cái nhà này vững mạnh hơn. Bây giờ không phải là lúc buông xuôi đâu T ạ.
    @ All: Nhà mình bác nào bác nấy tính tình mạnh mẽ quá thành ra chuyện giận dỗi nhau kiểu này chắc sẽ còn dài dài. Các bác cứ xác định sống chung với lũ đi. Cái chính là khi lũ đến thái độ giải quyết của chúng ta thế nào cho đáng mặt người tuổi Đinh Tỵ thôi. Vượt qua được thử thách thì mọi người càng thân thiết hơn. Sau này nhìn lại những chuyện bực mình hôm nay có thể đem ra làm chuyện đùa vui được ấy chứ. Nhà mình làm gì cũng tập thể nên tớ bỏ 1 phiếu đồng ý nhà mình dỗi tập thể tuần này (dỗi off thôi nhá, vẫn phải xì pam dứt khoát không chịu để dưới top 5 trong box Cuộc sống đâu). Còn tuần sau không chơi trò này nữa, mỗi người chúng ta tự giác lên, Sếp lại sắp xếp địa điểm off rồi cùng nhau rút kinh nghiệm và bàn cách xây dựng hang rắn này cho tốt.
    Tuần vừa rồi tớ rất căng thẳng nên tớ cũng không dành được nhiều thời gian cho nhà mình. Tớ tự thấy cần tích cực tham gia hơn và tớ mong mọi người cũng chung ý nghĩ như vậy. Cuối cùng xin tặng các bác bài hát Bad day, mong rằng chúng ta sẽ ở bên nhau đừng để chuyện cỏn con mà phải trách cứ nhau như chàng trai dành cho cô gái trong bài hát này. So where is the passion when we need it the most?
    Bad day
    Click here
    Where is the moment we needed the most
    You kick up the leaves and the magic is lost
    They tell me your blue skies fade to grey
    They tell me your passion''s gone away
    And I don''t need no carrying on
    You stand in the line just to hit a new low
    You''re faking a smile with the coffee to go
    You tell me your life''s been way off line
    You''re falling to pieces everytime
    And I don''t need no carrying on
    Cause you had a bad day
    You''re taking one down
    You sing a sad song just to turn it around
    You say you don''t know
    You tell me don''t lie
    You work at a smile and you go for a ride
    You had a bad day
    The camera don''t lie
    You''re coming back down and you really don''t mind
    You had a bad day
    You had a bad day
    Well you need a blue sky holiday
    The point is they laugh at what you say
    And I don''t need no carrying on
    Sometimes the system goes on the blink
    And the whole thing turns out wrong
    You might not make it back and you know
    That you could be well oh that strong
    And I''m not wrong
    So where is the passion when you need it the most
    Oh you and I
    You kick up the leaves and the magic is lost
    Cause you had a bad day
    You''re taking one down
    You sing a sad song just to turn it around
    You say you don''t know
    You tell me don''t lie
    You work at a smile and you go for a ride
    You had a bad day
    You''ve seen what you like
    And how does it feel for one more time
    You had a bad day
    You had a bad day
  6. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, báo cáo cả nhà tôi vừa đi lặn về.
    Nhận được khá nhiều yahoo mail, cái đọc được cái không nhưng cũng biết được là tình hình chiến sự đang vô cùng căng thẳng. Nhà mình là cái nhà rất lạ lùng, không thích chiến tranh cũng không thích hoà bình mà chỉ thích ngồi vào bàn đàm phán (câu này có xuất xứ từ người Pháp). Vì vậy tôi đề nghị khẩn trương đàm phán giải quyết vụ này. Trong lúc đàm phán nếu có cafe để giải khát và cái gì có để nhâm nhi thì càng tốt.
    Chúc mừng các bạn sinh nhật tháng 8!!!
    @ Huy: dạo này chăm chỉ tham gia phết nhỉ, hôm nào cuối tuần rủ cả hội dancing hay bơi lội đê. Tuần này nếu hôm nào rỗi không đi Nội Bài thì cafe nhé.
    @ Giotsuongbaylen: Welcome em đến với Đinhty hội. . Cực vui vẻ, cực ấm ám.
    @ Meat, Notes, Alanh: thôi không hát nữa, chuẩn bị tinh thần còn đàm phán chứ.
    Mấy tuần trước tôi vừa set cái avatar, thấy cái ảnh hay hay thì lấy thôi, sao mà lại trùng hợp với tình huống thế nhỉ.
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Oái, hum nay mới là Xinh nhật của chị @Tigon ạ, em lại cứ tưởng từ tuần trước roài . Nhân dịp bên MNgọ nhà em có 3 mạng cũng sinh ngày hum nay, em bon chen gửi nhời chúc tới Chị và các anh chị em khác cũng Xinh vào tháng 8 nhé, một cái card nho nhỏ
    [​IMG]
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chào anh .... nhưng mờ anh ơi lần sau a type tiếng việt có dấu nhé, em ko đọc được tiếng mán ............ Cả nhà ơi, có người xung phong làm thầy giáo dạy dancing rồi kìa, cả nhà đi học nhảy nhá, như vậy là sẽ ko có tốn xiền thuê thầy dạy nữa rồi, giảm chi phí được một nửa đấy ....mờ mọi người có còn nhớ kodisco 9 bước? iem thì quên gần hết rồi vì từ hôm đó đến giờ chả có buổi nào được ôn lại.
    Thực tình là mấy bạn học lớp tiếng anh của em cũng mới tổ chức một lớp học dancing, có khoảng 6, 7 người roài, đi thuê thầy và thuê sàn để tập vào sáng chủ nhật tầm từ 10.00 am - 11. 30 ..... hiện nay đã học được điệu bachata roài .... nhà mình có mún tập chung cùng hội đó ko? tiền thuê sàn và thuê thầy sẽ bổ theo đầu người mà thu xiền
    Chí ít ra thì nhà mình cũng có anh Huy,a Sir, chị Hằngivy, haivu mí iem là đã qua basic roài.. ...bên cạnh đó cũng có rất nhiều bác cũng máu lửa nhảy nhót như anh fan, leopheo, chị mít, aqua ...... tại sao nhà mình ko học nhỉ? tuần một buổi thôi muh học nhé, cả nhà
    Quên mất một việc là tối thứ 6 tuần này, chị em em định lên clb odc - số 1 giang văn minh để xem người ta nhảy, có ai mún đi cùng hông? hay bác nào rỗi qua đó đê ..... xem người ta nhảy rồi nhảy cho người ta xem luôn, khả năng nhảy nhót của ĐT hội cũng đc đấy chứ nhỉ?

    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 15/08/2006
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật chị Tigon. Chúc chị tuổi mới thêm nhiều niềm vui và Hạnh phúc.
    Bao giờ đi Ka la Ô lê chị nhớ hát cho em nghe nhé. Em thề là em không nỡ chạy đâu. Kể cả bỏ dép ở lại.
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng Sinh Nhật Tigon_haisac2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này