1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ủng hộ MLT làm thành viên ban lãnh đạo hội ĐT (ban LĐ chỉ có duy nhất một thành viên). Tặng cậu cụng ly cái cho nó hết sì trét .
    Leopheo: tớ dỗi ấy 1 giây vì câu nói này. Làm giề mà cậu không ngờ thế, cận thận không cậu cũng là fan hâm mộ của tớ đấy.
    @cả nhà: thống nhất là tối nay không automatic đâu nhé. Tớ và Meat sẽ vẫn ra TVV buôn dưa lê, bán dưa hấu đấy. Có thể tớ mang theo 2 em Gà, ê hê....bạn nào muốn làm quen thì chịu khó đội mưa đi nhé.
    Chúc nhà Rắn cuối tuần vui vẻ.
    Tớ
  2. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhà của Rắn có khác, đẹp quá, đẹp quá, đẹp muôn ý thơ...cao, cao, cao mãi
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tớ đang sướng, các bạn ơi, tớ đang sướng khì khì ... cuối cùng thì Mẹ tớ đã sang thăm tớ rùi
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tranh thủ thứ 7 cũng phải đi làm, nhà cửa vắng vẻ , tớ vào spam chút.
    @Nước Lèo: cậu mất tích đâu mà lâu lém mới thấy vào trình diện, đã thế lại còn doạ mưa là automatic ở nhà. Tối nay mà cậu ko có mặt là hết cơ hội gặp các em Gà mà Yeumaudo dẫn đi giới thiệu đấy. Cậu có định để hội mình cuối năm nay giải tán lập hội mới ko? Liệu mà có mặt đấy nhé. (Mình to mồm thế này mà tối nay trời mưa thì seo nhiể? )
    @Munhot: xin chia bùn với cậu, hehe, tớ cũng bị đau mắt đỏ 1 tuần liền, nhưng may quá khỏi rồi. Giờ thấy ghét kính đen thế ko bít. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng phải chung sống với nó, trừ phi ở trong phòng không có ai. Mấy hôm đầu tớ còn mang cả cơm lên phòng ăn một mình để khỏi lây cho cả nhà. Cậu thấy tớ tinh thần trách nhiệm cao không? Chúc cậu sớm khỏi. Ai có nhu cầu hỏi han kinh nghiệm chữa đau mắt đỏ. liên hệ với tớ nhé. Hehe, đảm bào khỏi liền.
    @hold_me: Mẹ sang thăm vui nhiể, tranh thủ giới thiệu lun cô con dâu Nhật đi.
    @Mờ Lờ Tờ: cậu vưỡn chưa hết xì trét hả. Ui giời, kệ nó, đi off với nhà mình là hết ngay í mà.
    @all: tối nay mà mưa quá, thì cho phép tớ auto vắng mẹt nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vé.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 19/08/2006
  5. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Hôm nay thứ 7 mà em vẫn phải ở cơ quan đến giờ này ôm cái máy tính.
    @hold_me: Anh này sướng nhỉ, được mẹ sang tận nơi thăm nom. Nhất bác rồi còn gì.
    @all: Lần off tới, cho em xin tham gia cùng với nhé.
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình,
    Sau một tuần vắng mặt giờ tớ lại có mặt "hồn nhiên" trong nhà mình...không ai ra chào tớ 1 câu à??? hix... lại tuyên bố "rỗi" 5 phút bi giờ...
    Ngày hôm qua thực sự là một ngày sao quả tạ chiếu mạng tớ....đêm roài vưỡn gặp xui xẻo...Thực sự lúc đó tớ vô cùng hẫng hụt và tiếc một số thứ....Nhưng đúng thật là ông Trời thương tớ, ban tặng tớ cả 1 gia sản to lớn, đó chính là nhà mìn. Tớ xúc động vô cùng...đầu tiên là Mun và Sir...đang trống rỗng tớ cảm thấy ấm lòng lại khi đọc những lời an ủi, sẻ chia rất chân thành của các cậu í...Tớ phải thanks Mun nhìu lắm, thanks cả Khoai nữa...nhờ các cậu mà thông tin đến với cả nhà ngay lập tức...Tớ đang chực khóc cho vơi bớt thì ngạc nhiên thế....Meat và Alanh đột nhiên online, lại còn nói đang ngồi với nhà mìn nữa...Rồi chat, rồi nhắn tin, rồi "em P" alô, cứ ríu ran hết cả lên...Sốt sắng, lo lắng, quan tâm...của mọi người dành cho tớ...tự nhiên nỗi buồn của tớ vơi hẳn đi...Nhưng hạnh phúc nhất là khi Haivu và Ruồi nói chuyện với tớ....Xin lỗi cả nhà vì những giây phút nóng giận và thiếu trách nhiệm của tớ nhé. Cho đến bây giờ tớ dám thề có cái bóng đèn trước nhà mìn rằng: tớ dek bỏ nhà mìn mà đi hoang được....Tớ chẳng thể đủ tàn nhẫn mà dửng dưng trước sự quan tâm và yêu thương nhiều đến như vậy của nhà mìn được. Đêm qua khi gặp 7777 và luoiqua online, tớ đã rất tự hào mà confirm với các cậu í là: Đinh Tỵ Hội thực sự là Đinh Tỵ house, ko ngoa 1 tí nào...Đây thực sự là ngôi nhà thân thương thứ 2 của tớ. Mong sao Đinh Tỵ SG cũng được như vậy thì tớ mừng lắm.
    Ngày hôm qua tớ đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia tràn đầy tình thân ái của mọi người dưới nhiều hình thức. Đôi lời này gọi là lời xin lỗi cũng đồng thời là lời cảm ơn chân thành của tớ gửi tới tất cả mọi người đã quan tâm lo lắng cho tớ.
    Tớ hứa với cả nhà là từ ngày mai tớ lại quay về đúng vị trí của mình, lại là 1 "thành viên ban lãnh đạo ĐTH" chăm chỉ và trách nhiệm như trước, tớ ko dám trốn tránh nữa đâu ạ không có người lại điêu thuyền nói tớ mong manh dễ vỡ nên thủng chi chít lỗ roài...hix hix...
    Ơ mà nhà mình đi off vui phết nhiể...Tối qua dek được bon chen nghĩ mà xièm...Đã thía lại còn bị trù là bỏ nhà mà đi oánh lẻ thía nào cũng còn bị mất 1 số thứ....hix...
    Chúc cả nhà weekend vui vẻ...Nhưng mưa quá nhiể...mưa khíp lên được thía nì đi dek ra ngoài thía nào được...Chán kinh...
  7. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng hội trưởng đã trở lại. hi hi, và cũng xin chia buồn cho cái điện thoại phải xa rời khổ chủ yêu dấu. SMDH đã kết thúc, hy vọng là tớ lại tiếp tục đi buôn dưa cùng cả nhả mỗi tối thứ 7 yêu dấu (thứ 7 máu chảy về tim )
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng
  9. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đại sứ hoà bình đã đặt chân đến America, hy vọng sau vụ này sẽ ko còn chiến tranh giữa VN - Japan nữa hehehehe
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    MLT, có thế chứ. Tôi đã chả từng thách bà bỏ được nhà Đinh Tỵ đấy là gì, cái loại mong manh dễ vỡ như bà ấy àh, chỉ riêng cái đoạn ngồi nhà nghĩ đến cảnh nhà Đtỵ đi chơi cũng đủ đập đầu vào chăn bông mà tự tử rồi, hehe, đấy, bằng chứng đấy, có một hôm ko tham gia off ẹp thôi mà đã liểng xiểng rồi đấy thôi, người ta gọi là "đáng đời quân gian ác đấy" hehehe. Alanh cảnh báo là: Tuần sau mà ko thu xếp đi với nhà Đtỵ được thì chớ có vội mua điện thoại kẻo lại mất tiếp
    Đùa bà tý thôi, theo nguyên văn lời của Leopheo thì mất vậy vẫn còn là may, gọi là của đi thay người, lâu lâu không mất gì lại đâm lo (này cậu kiểm tra lại đi Leopheo, có khi mất rồi mà chửa biết đấy ) Lần sau thì cẩn thận hơn nhé, đấy là đi bộ đấy, chứ đi xe thì ko biết còn chuyện gì xảy ra, xinh đẹp như bà thế mà lơ ngơ ra đường nhặt lá đá ống bơ thì cái bọn đồng nghiệp ấy nó ghen tị chết
    Thôi tôi chạy đây, nhìn thấy bà xách dép lên rồi
    @Flamenco: lần này chị thay em chốt hạ nhé, hậu tạ đi
    Công nhận nhà mình đi chơi kiểu gì cũng vui........ ra phết nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này