1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thế là tuần này tớ với cả YMD đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực nhật nhá. Cả nhà vỗ tay hoan hô nào
    Báo cáo cả nhà là hôm qua ăn uống thoải con gà mái những 3 ca liền, từ 8h đến 12h đêm mà ngân quỹ vẫn còn tận 2000VND hai nghìn) --> đề nghị tiếp tục gặp nhau để xử lý nốt
    Tớ thấy ý kiến mỗi tuần lấy một nhân vật làm trung tâm cho cả nhà mổ xẻ, ý quên phỏng vấn của Alanh hay đấy, Alanh viết rõ ý tưởng và cách thực hiện lên đây cho cả nhà mình tham khảo và biểu quyết xem có thực hiện ko đi.
    Nếu cả nhà mình nhất trí, tớ xin đề cử Hold_me là nhân vật của kỳ này, vì đang có cuộc xung đột mẹ chồng việt và nàng dâu nhật, khá ly kỳ và hấp dẫn đấy chứ nhỉ
    Bớ Alanh ba hồn bảy vía ở đâu về nhà ngay gia đình có việc gấp
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trời! Một kiểu giác ngộ nhầm lẫn tai hại. Bá cáo bác là vấn đề bị đảo ngược roài ạ. Chính xác là nhà em lại rộng quá mức quy định nhưng lòng thì lại chưa đủ mức sàn. Keke. Nhỏ đến không ngờ í mà.
    Tiếc là hôm wa trời đẹp quá. Và cái chăn nhà em lại ế ê hề ra. Nhưng bù lại chủ nó đã có 1 buổi tối trên cả tuyệt vời với nhà mình. Quả này em phải post tường thuật chi tiết thoai. Vì nó đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử và chưa bao giờ thấy cái câu "Đinh tỵ nghiện nhau thật rồi lại đúng đến thế vậy".hờ hờ.
    Này! Lớ ngớ thế nào mà tối qua lại đông và vui thế các anh chị nhỉ![:p]
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Phap <----------- Có những chuyện gì thì kể đi nghe cho đỡ xèm tí, cứ nửa kín nửa hở thế sao mà chịu nổi, nào rành mạch nhá, ngắn gọn nhá... kiểu như Y bật đèn soi xem xăng còn hay hết cũng được.....
  4. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Trước tiên là chia xẻ với MLT lòng thương tiếc đối với sự ra đi của chiếc điện thoại, đồng hành với nó là tiền (không nhiều lắm) và khoảng 500 số điện thoại (lưu gì mà lắm số thế không biết). Nếu thằng trộm là mem của ttvn và đọc được tin này thì tự giác mang điện thoại đến trả cho MLT gấp! Thêm nữa là welcome MLT trở lại vị trí trụ cột của mình.
    Được giao nhiệm vụ trực nhật tuần này nhằm giảm tải cho hội trưởng, tôi có mấy mục như sau:
    Tường thuật vụ off vừa rồi:
    Ca 1: Quán Cây cau đỏ 176 Triệu Việt Vương
    Thời gian: 8pm - 9.30pm
    Thành phần: Meat, YMD, em YMD, Hải vespa, Notes, Haivu, Hakhoai, Ruoi trau , Phap, Alanh, Leopheo.
    Chủ đề: Hàng tuần có người trực nhật luân phiên để cùng chia sẻ hoạt động của hang.
    Đề xuất của Alanh là hàng tuần sẽ chọn một người trong hội làm nhân vật của tuần. Mọi người sẽ phỏng vấn (chú ý là nên theo hướng lăng xê) để qua đó hiểu thêm về nhau và cũng là chia sẻ cho nhau những quan điểm, kinh nghiệm. Tôi xin đề xuất thêm là mỗi người chỉ được hỏi 1 câu để tránh hỏi lan man. Về vấn đề này mọi người cho biết ý kiến nhé. Đã thấy Meat đề cử Holdme - dũng sỹ câu bài- làm nhân vật cho tuần đầu tiên.
    Đàm phán để quyết định thời gian và địa điểm off tuần tới. Chốt hạ là chiều thứ bảy tuần tới sẽ đi câu cá ở Đông Anh và ăn chiều tại chỗ câu cá. Hẹn nhau 1pm thứ 7 tại khách sạn Daewoo đường Kim Mã. Đề nghị mọi người confirm về việc tham dự hay vắng mặt của mình. Welcome các mem mới tham gia ra mắt nhà rắn nhân dịp này.
    Ca 2: Quán mực nướng, nem chua nướng ở Điện Biên Phủ
    Thời gian: 9.30 pm -11pm
    Thành phần: như ca 1
    Thực đơn: ống luộc, mực nướng, rượu, xoài, trứng ngải cứu.
    Hoạt động: Tất nhiên là ăn và uống là quan trọng nhất.
    Không khí càng lúc càng vui vẻ (công nhận không có MLT nhà mình vui hẳn ).
    Cuộc off đang đi đến cao trào thì chủ nhà nhắc nhở là không được cười quá to hàng xóm người ta góp ý. Đành phải kìm nén sự sung sướng đi tiếp ca 3.
    Ca 3: Quán nước ở cạnh Lăng Bác
    Thời gian: 11pm-12.10 pm
    Thành phần: vẫn thế
    Tiếp tục buôn bán và cười, tất nhiên là không phải kìm nén vì ở đây rất rộng rãi, chả thấy nhà nào xung quanh, không khí lại thoáng đãng. Đi thử xe vespa của Hải. Hakhoai có vẻ thích tham gia vào hội những người thích sửa xe vespa nên định mượn xe của Hải đi vài hôm. Cũng nên nhắc nhở ngay Hải là hiện nay tất cả những gì được biết về Khoai chỉ là một số đt 098....xxxx mà bây giờ đổi số đt dễ lắm, không biết cái Jupiter Khoai đang đi là của hội nào box nào trên ttvn cũng nên.
    Tiếp theo là tin chiếc điện thoại của MLT đột ngột từ trần. Thế là mobile online với MLT để chia bùn (quái lạ 12pm rồi mà hội Đinhty có đến 5 nhân online), online chưa đủ truyền tải thông tin thế là conference call bằng điện thoại có speaker của Alanh. Được dịp chia sẻ thêm một số nỗi niềm khác. Đang chia chác thì lại có tiếng góp ý của một bác hàng xóm ở xa nhưng tai thính, thế là ale giải tán.
    Mọi người nhớ hai vụ là confirm vụ đi câu cá cuối tuần và cho ý kiến về đề xuất của Alanh.
    Một tuần mới vui vẻ,
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô a nước lèo, phát thanh viên số ... của đài tiếng nói Đinh tỵ, Pháp cứ nhìn đấy mà noi gương nhá.
    Đọc bài tường thuật 3 hiệp phụ của nhà ĐT tối qua thấy thật hoành tráng, ko hiểu nếu là hiệp chính thì còn đến cỡ nào ( mà may hôm qua mình ko đi chứ nếu ko chắc 1.00am mới về đến nhà mất, lạy chúa)
    Nghe nói mỗi tuần cả nhà sẽ nấu cao rắn một nhân phải không ah? thiên hạ đồn vụ này có vẻ lâu roài nhưng hình như chưa có ai xung phong lột da nên còn chần chừ thì phải. Kể ra có lột da hold me trước cũng đc nhưng có vẻ như bác này đang bận bịu tiếp khách quốc tế nên có lẽ đề cử bác khác đê, chẳng hạn như chị mít luôn đi, nhỉ? ... mà cái ý kiến của anh lèo là mỗi người chỉ được hỏi 1 câu/ 24h hay trong 7 ngày? nếu trong cả tuần mới được hỏi có một câu thì hơi khó đấy .....
    A dua theo cái chi tiết a khoai mượn vespa đi thử mà khổ chủ thì canh cánh một nỗi lòng ko hiểu thằng cha này nhà ở đâu nên e có ý kiến là mỗi tháng nhân cái dịp j đó cả nhà lượn qua 1 nhân nào đó để uống nước chè thôi, trước là quan sát xem nhà nhân đó chỗ nào, gia cảnh ra sao để có mượn mõ cái j còn an tâm .... hehehehe nói đến vụ này mới nhớ là hôm đi bơi với cả nhà em cầm hộ MLT cái điện thoại, ra đến đầu chùa bộc thì e mất hút con mẹ hàng lươn vì tội tưởng alanh với chị iu còn đi đằng sau, ai ngờ 2 ông bà ý đang đi tà tà đằng trước trong lòng thì lo lắng liệu mình có bùng mất con điện thoại của MLT ko .... hic hic một phút chia buồn với MLT vụ đt bốc hơi, đêm qua cái đt đó nó ko rơi vào tay iem
    Còn vụ câu cá thì cho em đăng kí 90% nhá, cái vụ này cũng đc kêu gọi từ lâu nhưng nhà mình cứ đỏng đảnh chưa quyết .... mờ nghe nói câu cá đêm tuyệt lắm, nhà mình lại câu chiều ah? mờ đi thứ 7 thì mấy bác phải đi làm có off làm được ko đấy. [:D ]
  6. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Hi cả hang!
    Đầu tuần tớ bon chen post bài một phát lấy hên cho mình cái nào.
    Cái vụ đi câu cá của nhà mình nghe hay phết nhiể.Cả nhà mìn chuẩn bị tinh thần,cùng vũ khí đầy đủ để kiểu gì cũng phải có chiến lợi phẩm.Các bác giai thì cố câu đc con nào khoảng 45 kg còn các bác gái thì chỉ cần con khoảng 65 -70kg là hoàng tráng lắm rùi
    Nhân vụ lãnh đạo có con mobile bị tử vong,nhà mìn ko nên thương tiếc cho lãnh đạo quá vì ai bẩu oánh quả lẻ làm giề.Nhà mìn ngon lành thía này mà dek thích lại cứ bon chen SMĐH cơ.Ý chừng như mỗi ta đây bít yêu văn hoá văn nghệ còn lại cả hang mìn là đàn gẩy tai trâu ko bằng
    Nhân tiện xin loa loa hộ MLT,nhà sếp đã mở dịch vụ giặt khô là hơi với mục tiêu là cuối tháng này gặt lại con mobile mới.Vì vậy nhà mìn nên share với MLT bằng cách mang nhìu quần áo (thật bẩn vào vì đằng nào cũng bít là bị chặt chém hơn ở ngoài) đến nhà cậu ấy ủng hộ nhá.Coi như là nghĩa cử vì đồng đội gặp ko may gặp ........ thằng cướp chíp hôi(chứ mà phải thằng kn đầy mình thì ko chỉ mất cái mobile thui đâu nhiể)
    @ note:tớ khỏi đau mắt rùi,ko phải cần đến nhìu thuốc quá đâu cậu ạ,Căn bản là tớ tìm đc ng lây nên khỏi luôn
    @ đồng chí đi Vespa: ơ hơ sao thời buổi này mà lại còn có người khờ khạo vậy nhiể.Nói theo cách nhà mìn là ăn cá mà ko tiêu ấy,lần sau đồng chí phải nhìn mặt mà bắt hình dong nhá ko có lại chẳng quá vụ đt của lãnh đạo ấy chứ
    @ Khoai:Dạo này income của cậu bị boss cut down hay sao mừ định kiêm thêm nghề sửa xe thế?hôm trc xe của mình bị hỏng bít vậy mình réo sang cho thực hành trc.cơ mà ko sửa đc có khi lại nhìn nhau cái ánh mắt âu yếm đầy hình viên đạn cũng nên.may thế!
    @ cả nhà:có nên điều tra xem vụ mobile cuả lãnh đạo là thât hay giả k nhiể?liệu mà lại giống vụ anh giai về từ bão Chanchu cũng nên.
    Bon chen thế thui,tớ lượn đây
    Chúc nhà mìn một tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ chờ đầu tuần vào diễn đàn hỏi thăm sức khoẻ ''mong manh dễ vỡ'' xem bị thủng lỗ chỗ thế nào rồi. Đọc bài của MLT thấy mình may thế, chẳng cần ''mần'' gì Sếp tự động khỏi . Đúng là tuần trước mưa suốt, tuần này trời nắng đẹp rồi.
    Vụ thứ 7 đi từ 1h thì tớ xin khiếu vì có việc. Nhưng mà đến tối tớ alo cho mấy mem, nếu các bác vẫn còn tụ tập thì tớ lượn ra ngay. À nghe nói chủ nhật này 27/8 có vụ sao Hoả (thần chiến tranh đấy ) ở gần trái đất trông như mặt trăng thứ hai. Chẳng biết có phải sự thật không. Nếu đúng nhà mình có ai đi xem không cho tớ bon chen với.
    Bác Alanh đề xuất trò chơi mà chẳng nêu cụ thể, nhà tớ không ăn cá lại chẳng đi off hôm đấy nên bây giờ không hiểu luật chơi thế nào.
    Chúc nhà mình một tuần vui vẻ. Ơ mà nhà mình dỗi nhau vui phết nhỉ !
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hello. Sau một thời gian im thin thít nhưng ........không lặn mất tăm tớ đã trở lại nhà mình đây. Thành thật là rất xúc động khi trở về cái hang ấm cúng sau những ngày dài mưa gió và lạnh lẽo, làm tâm hồn tớ cũng lạnh lẽo theo.
    Điều đầu tiên trở về là tớ rất đau buồn khi phải chia tay với .....cái điện thoại của MLT, vì dù sao tớ cũng có cơ số lần phải giữ nó cho MLT nhà mình nhảy múa. Theo đó thành thật chia buồn cùng khổ chủ với lời nhắn nhủ rằng: "Lần sau làm lãnh đạo thì không được đi oánh lẻ, chỉ cần oánh lẻ một lần thôi là ...thế đấy". Muốn oánh lẻ thì nên...... kéo thêm cả họ hàng, hang hốc nhà rắn đi cùng cho có khí thế, cho cướp nó sợ.
    Điều thứ hai là tớ confirm 90% sẽ đi câu cá cùng nhà mình (chết vì cái tội ham chơi đây mà), 10% tớ để dành nếu đột xuất làm việc không kịp thời gian thì sẽ đi ca hai (thế đấy, thế nhất định không chịu vắng mặt à???).
    Điều thứ ba cho tớ hỏi tuần này ai vinh dự làm trung tâm sao sẹt thế để tớ còn phỏng vấn? Mít hay Hold_me?
    Thôi tớ lại phải lượn cho nước trong đây.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 21/08/2006
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Me too . Chia buồn với chị @mailanthao nhé, khi nào chị kiếm đthoại mới nhớ loa lên để em còn nháy máy
    Em xin đăng ký "dập dòm" 2 xuất . Từ giờ tới cuối tuần em còn xem tình hình thế lào đã, giả dụ em k đăng ký mà giờ đó có mẹt thì vưỡn được đi theo chứ ạ
    Hihi, nhắn nhủ ngoài lề tý, tks anh @Khoai. Về vấn đề bài vở anh hỏi em hum nọ, em đọc lại vài lần roài và thấy nó hoàn toàn bình thường
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 21/08/2006
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà mìn post bài vui phết nhiể...Tớ đọc bài của các cậu mà cười từ đầu đến cuối, làm em tớ nhìn tớ (chắc nghĩ dek hỉu đầu chị mình có bị sao ko?)
    Lèo nhà mìn post bài pro ghê, lại một ngôi sao mới nhú đây, vậy mà mãi chẳng ai khai quật lên giúp
    Ơ mà sao nhà mìn xì pam cái mobile vắn số của tớ ghê thía? Số nó rủi ro xui xẻo thía roài mờ còn dek thương nó...
    Nhân tiện đây thông báo với cả hang là tớ đã phải nghiến răng đầu tư "chú dế" khác sáng nay roài nhá...Tính tớ vốn chung thủy...khà khà...đã iu ai, cái giề là cứ khăng khăng 1 đối tượng vậy thoai...thía nên tớ lại mua 1 chú sinh đôi với chú cũ...kệ ai thích xì pam cứ xì...tính tớ thía đấy...làm giề được nhau???? Vậy nhờ các bác nhắn tin phát vào dế iem cái để iem save as vào nhá...thanks nhìu...
    Tớ ủng hộ vụ này nhiệt liệt, vì đề xuất lâu roài mà nhà mìn cứ ngủ quên trên trận địa nên chưa thực hiện được. Tuy nhiên nhân vật của tuần này không nên là holdme vì chàng ta đang nghênh tiếp phụ mẫu sang Mẽo thăm con giai nên chắc có rất ít thời gian online. Theo tớ: hoặc là Meat, Aqua hoặc Hakhoai...Ai dám xung phong đầu tiên nào? Và mỗi thành viên và khách mời chỉ hỏi 1 câu (điều này đòi hỏi người hỏi phải suy nghĩ sáng suốt trước khi đưa ra câu hỏi đấy). Sau khi nhân vật chính trả lời xong hết nếu chưa hết tuần thì lại tiếp tục đưa ra câu hỏi khác. Đó là idea chủ quan của riêng tớ. Cả nhà tiếp tục cho ý kiến đề xuất nào...
    Đọc những dòng này tớ đã thấy xôn xao hết cả người...chỉ mún đi ngay.....đến khổ cho cái tính ham chơi khó bỏ, thấy vui là cứ nhớn nhác hết cả lên...chẹp...Nhưng thứ 7 tớ vưỡn phải đi làm...ức chế...nên có khi không tham gia được từ đầu...Thôi thì khi nào xong việc tớ alua, nhà mìn đang vui vẻ ở đâu là tớ có mặt liền...Thống nhất vậy nhá...
    Tớ xác nhận xì pam của đồng chí Mun là nhà tớ có mở dịch vụ giặt khô ( không là hơi ) từ hum qua...nhân tiện dịp con dế iu của tớ bị bốc hơi...Cơ mờ khách hàng là phải tuyển cơ...tớ sẽ nhận giặt theo tình củm...ai thích thì cho vào...ứ thích quên đi...Giá cả căn cứ giá thị trường nhân theo số phần trăm quen bít..
    Tớ có ý kiến thía này, nhà mìn xem có ok không nhé: Tớ ủng hộ hoàn toàn và rất thanks các cậu về ý tưởng mỗi người trực nhật một tuần để chung vai sát cánh với tớ. Tuy vậy nếu tuần nào đó người trực nhật bận đột xuất, không chăm chút nhà cửa đúng theo yêu cầu của nhà Rắn thì mọi người cũng nên hết sức thông cảm, tôn trọng sự bận rộn của cậu í. Đồng thời thứ 7 tuần đó nhà mình vẫn đi off theo đúng lịch trình, địa điểm gặp nhau thường kỳ dự phòng là: Cafe 8x - Hàng Bài. Tớ chọn địa điểm này vì địa chỉ trung tâm thành phố, dễ tìm, trong cùng 1 địa chỉ có 2 quán khác nhau. Nếu tuần này ngồi ở trà đạo rồi thì lần sau đó mọi người tự hiểu là chuyển sang cafe 8x ngồi để thay đổi không khí. Mọi người ý kiến sao về vấn đề này nhỉ?
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ, thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này