1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    may quá, tớ vẫn có thể online được vì KS nơi tớ ở Washington DC vẫn có wireless, thế là vẫn còn cơ hội được phỏng vấn Anti_meat nhà mình rùi
    Anti_meat iu quý, nếu như một ngày nào đó khi tớ về nước, gặp lại bạn, tớ mừng rỡ quá mà vừa cầm tay bạn, vừa nói chuyện và cầm tay bạn rất lâu, cầm tay cho đến hết cuộc nói chuyện đủ để 2 đôi bàn tay ấm rực thì bạn có đồng ý ko ???
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Hold_me cũng không kém phần iu quí, tại sao không chứ, tất nhiên là đồng ý quá đi rồi, và cũng tất nhiên là sẽ không thể thiếu ???.tấm lá chuối trên tay tớ để sau đó dắt bạn ra cửa tống lên máy bay đuổi ngay sang Nhật bổn
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 22/08/2006
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Biết ngay mà! Câu hỏi quá chung chung! ĐỒng ý không cái gì? Ờ! Tất nhiên là có rồi. Dưng cơ chừng là "" gì mới được chứ. Chả lẽ cầm tay thôi? Thế có nước "xuống lớp 1 mà học" à? Khà khà. Mờ ai chả bít chị Meat đã là "giáo sư" của lớp 1 từ đời tám hoánh nào rồi. Vậy mới nói! Anh Hâu mi ơi là anh Hâu mi. Hết quyền hỏi ngày hôm nay roài.
    @all: Em nghĩ mỗi người chỉ được quyền hỏi trong ngày 1 câu thôi đúng không? Nhưng phỏng vấn thì không nên kéo dài 1 tuần ngắn ngủi. Nhà mình đông người lắm. 2 tuần mới online kịp và hỏi hết được. Hay tạm thời các anh chị cứ "Chuột bạch" chị Meat đi. Đi câu cá về ta sẽ lại chơi từ đầu theo thể lệ 2 tuần. Và bắt đầu ...lại bằng chị Meat.
    @Chị Meat: Ấy ấy! Đừng có lườm em chứ. Mắt gì mà sắc như dao gọt xoài thế? Thề có đôi dép chứng giám ( em đang đi chân đất) em không hỏi "chị nặng bao nhiêu cân đâu". Giờ mà còn thắc mắc cái điều ấy khéo lại còn xuống Mầm non mà học ấy chứ chị nhỉ. Hic.Trong khi anh AYE còn được học lớp 1
    Câu hỏi của em trong ngày hôm nay là " Nếu phải chọn 1 boy Rắn bất kỳ làm người iu, chị sẽ chọn ai? Thật ra diễn đạt theo cách khác là "trong các đấng mày râu ơi là râu của nhà Rắn, chị thích ai nhất?"
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bless xoá cái post này hộ chị nhé
    Thanks
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 22/08/2006
  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Em gái yêu quí, kiểu cô giáo chấm bài lúc ngủ gật ấy, em cũng đỗ vớt lên được tận lớp hai rồi cơ đấy.
    Hehe, các chàng Rắn nhà mình có chàng nào có râu đâu, mà nếu có cũng quặp hết vào trong rồi còn gì, có nhìn thấy gì đâu, thế nên nhà mình mới toàn rau sạch với siêu sạch đấy thôi, vì thế nên chị cóc chọn được chàng nào cả, vì chị vốn thích ?.râu lắm cơ em ạ. Chẹp, tiếc thế! Còn nếu vẫn bắt buộc vẫn phải chọn thì chắc chị chọn anh Hơi ngố, vì đã được đóng dấu kiểm dịch an toàn rồi hehe, cơ mà có chắc không nhỉ, thời đại bằng cấp chứng chỉ mua bán dễ ợt thế này, lại phải Chẹp phát nữa vậy

    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 22/08/2006
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Pháp đã cao tay Mít còn cao tay hơn. Tớ bắt đầu thích trò này rồi đấy. Nhưng mà Phap ơi 1 tuần là đủ em ạ, sau này phỏng vấn hết lượt thì quay lại mà. Có điều tớ không chỉ muốn nghe nói đùa đâu, phải trả lời chân thật nữa cơ. Các bác chỉ được đùa khi nào nói thật không tiện thôi nhá.
    Mít à, Mít cơ đấy. Câu hỏi hôm nay cho bà đễ thôi nhưng phải trả lời thành thật. Trên đời này cái gì làm bà sợ nhất? (hỏi thế để khi cần tiêu diệt bà tôi còn biết đường mà sử dụng )
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi nếu không có gì thay đổi thì thứ bảy này em sẽ bay ra để véo cằm mọi người cái nhỉ? Nhưng 1g thì có khi em mới vừa xúông máy bay thôi, thế thì làm thía nào bi giờ?
    Chị Meat ơi, Đinh Tỵ Xìgoòng có được thò cổ ra intờviu chị một câu không nhỉ? Em cứ hỏi nhé, nếu được thì chị trả lời (là vì em sợ lỗ mất một câu nếu không hỏi từ hôm nay í mà), không thì thôi, em lại lười tiếp vậy.
    Câu hỏi dành cho chị ngày hôm nay có nội dung như sau: nếu cho chị một điều ước chị có ước anti - chính mình như tên gọi của chị không?
    Ôi ôi các bác ơi kíu em với, lượm giúp em cái dép với, chạy không kịp rồi.....
    phù.... phù ..... mệt quá, câu hỏi này làm em mệt quá, đi kiếm chỗ ngủ, chờ nghe câu giả nhời cái nhỉ
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, "chuyện nhỏ như con thỏ", giờ đó chị mới tới sân bay thì nhảy lên một cái taxi hoặc 1 cái xe bus đi tới đầu cầu Thăng Long (đầu bên này nhá, đừng đi qua cầu ) xuống xe, rút điện thoại liên lạc với anh [nick]leopheo[/nick] . Híhí, có khi còn có quả xe ôm free vìa Hà Nội ý chứ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 22/08/2006
  9. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chị Mít ơi cho em intờviu chị với nhé.
    Trong bàn tay của chị, ngón tay nào chị iêu nhất?Lý do ạ?
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ tưởng luoiqua đăng ký đi Cà Mau cơ mà. Sao tuần này lại bay ra véo cắm mọi người vậy???. Giờ đó bạn ra đến sân bay thì nghe lời em Song alố cho nước Lèo, cậu ấy sẽ làm xe ôm cho ây đi câu cá và tối thì chở về HN luôn,
    @Meat: tôi nghĩ mãi chưa ra câu hỏi nào không riêng tư để hỏi bà. Khiếp mình tò mò nên toàn nghĩ ra các câu hỏi mang tính riêng tư mới chết chứ. Để mai tôi nghĩ tiếp rồi hỏi nhé.
    @Leopheo: em tớ ko tham gia vụ câu cá, còn em Hải thì để hôm đó mới biết được. Sợ em ấy phải đi cưa cẩm ở đâu đó, chẳng nhẽ thứ 7 nào bà chị này cũng lôi kéo đi cùng nhà mình, em ấy lại chở thành "phi công trẻ" của nhà Rắn thì chít.
    @all: tớ đồng ý với ý kiến của MLT là fix 1 địa điểm để off nhưng cafe 8x thì ko hợp lắm. Lý do thứ nhất là nhà mình tuyền những tiểu thư e lệ không quen nói nhỏ (mà cho đó thì người ta ko thích những người ăn to nói lớn). Thứ 2 là chỗ đó hới max, sẽ rất phí vì tiêu chí của chúng ta là vui, bổ, rẻ (chọn chỗ đắt thì khó có cơ hội đi tiếp tăng 2,3,4....). Mấy bác Rắn nam hay ngồi cafe quán xá biết chỗ nào theo tiêu chí Meat đưa ra thì nêu ý kiến cho nhà mình đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này