1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Meat ơi: Meat tự đánh giá đâu là những điểm mạnh và những điểm yếu của Meat? Điều gì Meat thấy tự hào nhất về mình? Nhớ trả lời chân thật, đừng khiêm tốn quá.
    Luoiqua: Nếu cậu ra Hà nội trưa thứ 7 này cứ gọi điện cho tôi lúc vừa xuống máy bay là ok. Nếu cậu có nhiều đồ đạc, chúng tôi có nhiều xe.
    Aqua: Cậu yên tâm mà đi ca tối nhé, hội mình có bao giờ về sớm đâu.
    Atkgallery: Theo luật thì phải đội nhưng mà nhiều người không đội lắm, vì vậy ai không ngại đội mũ thì nên đội còn ai ngại thì thôi, cũng chả sao đâu.
  2. huyktshanoi

    huyktshanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình độ này rôm ra ghê. Thứ 7 này tớ sẽ dắt theo một anh chàng (đẹp như hổ mang chúa) làm quà cho các cô nàng nhà mình . Anh chàng này choi ghi ta hay, đá bóng giỏi, khiêu vũ thi thật mê ly, câu cá thuộc hàng sát thủ... chị em nhà mình trang điểm cho xinh vào nhé
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hi hi.....Mới đọc thôi, đã thấy........thèm rùi. Nhớ nhá....Nhớ mang đi nhá. Hứa rùi đấy........
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Meat yêu quý. Câu hỏi của tôi dành cho bà đây: "Trong 12 con giáp, bà thích nhất, ghét nhất và sợ nhất con nào?" Đề nghị trả lời chung thực.
  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Oái! Bác dùng các tính từ mạnh tay quá. Suýt nữa thì ngất trên cành quất. Tuy nhiên tiêu chí của chị em nhà Rắn chỉ đơn giản thô sơ là :Đừng cười chậm và thực sự thích con gái. Hehe. Cái vụ rau sạch hoặc kinh nghiệm "hàng để ngắm chứ không bán" bọn em có cả rổ roài.
    Chạy thoai!!!!!!!!!!!!!!
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tí quên. Rình rình được vài con số. Có 80 người đang xem chủ đề này trong đó có 3 thành viên là 3 chị em nhà mình: Phap, yeumaudo, note.
    Quái! Trưa trờ trưa trật ra rồi mà lắm người vẫn thích mai danh ẩn tích thía..
    Anh hùng Núp''s Crazy Fan
    Mình ghét sự hâm mộ lén lút. Hờ. Nhân danh tập thể Đinh tỵ và quả trứng chiên đang ăn. A men!
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi !!! có 1 ngày mà đã tăng vù vù 2 trang, nhà mình câu bài còn kinh hơn hâu mi, nhưng mà hâu mi câu cá tép còn nhà mình câu cá chép
    Anti_meat ơi, tiếp tục câu hỏi của ngày hôm nay : nếu bạn là vợ của hâu mi, bạn sẽ làm gì để hâu mi chỉ yêu có mỗi bạn mà thôi ???
    hehe, tặng cả nhà 1 cái hình be bé làm quà :
    [​IMG]
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Eo, hoa hết cả mắt lên rồi đây. Khiếp cái cô Phap, chị là đang bận tối mắt, giờ mới vào trả lời được nhá, núp niếc cái gì, đã phạm luật đâu, luật cho ba ngày để trả lời cơ mà. Hm?
    Trả nhời: Trước hết là tôi phân tích cái giả sử của ông nhá. Theo giả sử của ông, tôi đã gặp được một người theo định nghĩa của tôi, tức là: He is a man, và anh ta không thấy một điều tương tự ở tôi, tức là anh ta thấy rằng I am not a man Lúc đó tôi sẽ làm gì ấy à, tôi sẽ cố gắng e thẹn cắn cái móng tay mà thỏ thẻ rằng ?zYes, you are right?o!
    Trả nhời: Tôi ghét những kẻ hèn (bà không giật mình đấy chứ?
    Trả nhời: Chị cũng cóc nhịn nữa, trả lời luôn. Chị thích nhất là lúc em dỗi và ghét nhất là em dỗi được mỗi tý đã thôi
    Trả nhời: Hehe, tôi hào phóng, trả lời hết các câu hỏi của bà đây (không ki bo như Ruồi đâu). Cái tôi muốn thay đổi nó không nằm trên mặt bà ạ, và tôi cũng chẳng cần soi gương phát nào vẫn thấy? rõ. Bà biết là cái gì không? Hay là tôi nói nhỏ với bà thôi nhé, ngượng chết đi được. hehe, khối người đang đoán già đoán non, đã thế tôi nói toạc luôn, đó là??? cái chưn tôi đó . Tôi thích nó dài thêm một tý
    Trả nhời: Đọc xong câu hỏi của Lèo, tớ cứ tưởng như mình đang thi phần ứng xử trong cuộc thi Hoa hậu ấy. Ừ thì trả lời chân không giả đây, điểm yếu của tôi là chả có điểm mạnh gì, và điểm mạnh của tôi là nhận ra điểm yếu. Còn điều tôi tự hào về mình ấy à, tìm mãi mới ra một điều không khiêm tốn: Tôi tự hào là con rồng cháu tiên (hehe, sách giáo khoa chả bảo thế là gì)
    Trả nhời: YMD, tôi thích con rắn (tôi chả thích tôi còn thích ai bây giờ ), ghét con rắn (bà cũng là con rắn còn gì ) và cũng sợ luôn con rắn (rắn ở đây là rắn thật, tôi sợ rắn nhất trên đời đấy )
    Trả nhời: Ôi cũng được lâu phết đấy, mấy tiếng chứ chả ít đâu
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 23/08/2006
  10. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đọc được mỗi trang đầu và cuối thôi chứ cả 54 trang thì ngất, nhưng cũng đủ thấy quyến rũ rồi.
    Tóm lại là cho tôi xin 1 chân cho ngôi biệt thự Đinh Tỵ thêm phần chật chội, mình thích bon chen nên thấy chỗ đông vui như vậy tội gì không chen.
    Cảm ơn và chào các bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này