1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ! Chưa chi đã định Chí với em roài. Cái phần vàng vàng em tô là ý em đã quyết, tình em đã định. Thề sống mái là trưa mới cất nhời bá vai hỏi chị. Còn cái phần đo đỏ như hoa mào gà ấy là bố cháu tự nói với mình. Câu hỏi tu từ í mờ. Gớm nhà cái bác Chuột bạch này. Ai gì mà chơi ăn gian thế không bít.
    Câu hỏi của bố cháu là " Nếu biết mình và bạn thân mình cùng yêu 1 người. Chị sẽ xử lý thế nào để vẹn cả đôi đường ?"
  2. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Mít ơi, câu hỏi của tôi của bà cho ngày hôm nay như thế này: "Have you ever really wanted to have a shoulder to cry on?" Đề nghị trả lời nghiêm túc vì tôi hỏi rất serious đấy.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 24/08/2006
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Trả lời
  4. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ui dùi, mục tiêu của phỏng vấn là để mọi người thêm hiểu nhau nhưng với sự trả lời hóm hỉnh của "chuột bạch" nên chuyển hẳn theo hướng khác.
    Hôm nay tôi hỏi bạn câu này "Giấc mơ nào là bạn hay mơ nhất?" nếu kể tỉ mỉ thì rất tốt
  5. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mít thân iu
    Tối nay ăn cơm mà tôi cứ nghẹn ngào thía nèo ấy,ko nuốt nổi.
    Ngồi củng cố thêm bát thứ 4 tôi mới chợt nhớ ra hnay chưa in tờ vìu bà.Thảo nào.....mẹ cháu cứ thấy sao sao ấy,ăn rùi mà cứ như chưa ăn
    Cơ mà ko hỏi có lẽ đêm nay tôi lại còn mất ngủ 5p nữa ấy chứ.bà có thấy tội nghiệp cho tôi ko?vậy cho tôi "thí nghiệm" bà thêm phát nữa nhá
    Câu hỏi hnay dành cho bà là: nếu bà iu một gã mà gã đó cũng "tình trong như đã,mặt ngoài còn e" với bà.Bà đợi mãi mà chẳng thấy một ngày đẹp trời hắn tỉnh tò.Vậy bà sẽ làm thế nào?
    Câu này dễ ợt ấy bà nhiể?bà thấy tôi năng xê bà ghê chưa?
    Cố lên chiaki!
    Tôi xuống làm bát thứ 5 để lấy tinh thần đợi câu trả lời của bà.
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
  7. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em phải tranh thủ không có sắp hết giờ rồi. Chị meat ơi, công nhận chị không làm em thất vọng. mà câu hôm qua đâu có lấy gì làm sensitive chị nhỉ? Bọn bạn em nó cũng hay hỏi em thế mà.
    Thấy chị trả lời xuất sắc quá nên em tặng chị thêm câu nữa nhé:
    nếu (lại nếu, nếu cái gì cũng nếu thì Paris nằm được trong cái chai đấy nhỉ??) cho chị được quyền lựa chọn lại, chị sẽ muốn mình tiếp tục làm con gái, hay muốn thay đổi mình thành con trai? tại sao?
    em buồn ngủ lắm rồi, không còn sức mà chúc cả nhà mình ngủ nngon nữa đâu
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1

    @ Meat, MLT: Sorry hai ấy nhưng tớ thấy hai ấy phiến diện quá. Tại so lại phải nhường? Tại sao lại cho đó là cao thượng khi mà mình chưa xét đến khía cạnh đồng chí mà mình và cô bạn thân cùng yêu như thế nào? Tớ là tớ cứ phải biết chắc tình củm của hắn đã. Nếu hắn có tình ý với cô bạn kia thì "tách tách tách", tớ làm bà mối cho hai đứa bọn ấy nhá, dù rằng tớ rất đau khổ . Còn không thì, xin lỗi bạn thân, chúng tớ iu nhau mất rồi, bạn có vui lòng chúc phúc cho bọn tớ trong ngày trọng đại nhất không?
    Tớ nói nghiêm túc đấy, đừng vì ý nghĩ mình phải cao thượng mà làm hỏng đi mọi chuyện. Đặt trường hợp tớ là cô bạn thân, nếu tớ biết cậu nhường thì tớ chẳng vui vẻ tý nào đâu. Tình cảm không phải là thứ có thể nhường nhau .
    Và Meat, câu hỏi của tớ dành cho cậu đây (không biết đã hết hạn hỏi chưa nhỉ ):
    Quan điểm của cậu về hiện tượng single mom
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 25/08/2006
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    Meat mà không đùa thì Meat ứ phải là ]Meat nữa đâu
    Thế bà thích Meat là meat hay thích meat không phải là meat nào? Eo, giờ mà lại có cái loại meat là ve gờ rít thơ bờ thì gầy chết nhỉ
    @Cả nhà: Hôm nay là ngày cuối cùng của tớ trong vai trò chuột bạch, vì thế tớ sẽ trả lời một lèo các kiểu câu hỏi còn lại vào chiều này nhé.
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    Tớ không cao thượng thế đâu Oblivious ạh, thậm chí là nhỏ nhen , lúc ấy tớ chỉ nghĩ đến bản thân tớ thôi, vì đơn giản là đến lúc ấy tớ nhận ra đó ko phải là cái nửa của tớ (với nhiều lý do khác nhau). Tớ đau khổ một thời gian. Và sau đó thì cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm khi hai người đó chia tay. Thế nên tớ với cô bạn ấy ko chơi được với nhau nữa, mặc dù tớ chả đóng vai trò gì trong việc đổ vỡ của họ cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này