1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mưa càng lúc càng to. Vẫn thấy tiếng cười cả hội rộn ràng như bắp ngô rang. Mưa thế đi chơi mới nhiều kỷ niệm. Đường lênh láng nước và lòng người cũng lênh láng niềm vui. Thoắt cái đã đến quán câu cá. Mà chết thật! Mình mải cười tít mắt nên không thể nhớ được tên quán. Đến nơi thì ai cũng như chuột lột. Có ý tưởng ?otháo hết quần áo ra mà phơi nhỉ?. Loay hoay chọn lều cũng đến khổ. Cơ mà người thì đông chiếu thì chật. Đi chỗ nào cũng sợ sập lều.
    Lắt lẻo một lúc thì cũng dừng chân. Lều rộng. Một bên vách treo lủng lẳng 2 cái xe đạp cũ làm cảnh. Trông cũng hữu tình ra phết. 3h15?T. Các con bạc khát H20 bắt đầu chia bè phái ngồi đợi kẻ đi câu và kẻ dọn mâm. Bên này chị Gọt chơi tú ?ophỏm? với anh Lèo, Alanh và Loi_hathanh. Chơi kiểu gì mà thi thoảng lại thấy ?oMình em Gọt mà làm cho những 3 anh lên?. Không xuống mà lên thế này thì mỏi chết. Hoá ra là chơi tú quỳ ạ. Khiếp. Người ngoài nghe thấy họ lại tưởng offline của box GDGT (giáo dục giao thông).
    Mình buồn thỉu thiu vì chả ai chơi với. Cũng định câu nhưng nhớ ra là không có sự kiên nhẫn với?Cá nên thôi. Tính chạm vào cái cần 1 tí cho nó có hơi nhưng nghĩ sao lại rụt tay vào. Hoá ra mình chỉ kiên nhẫn với?người thôi.
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    5h15 có cỗ dọn đến. La liệt món. Chị Song ngồi vào mâm mà theo thuật ngữ địa lý thì đúng là ?oĐông Anh? thật. Nâng cốc chí choé. Nào gà, nào cá, nào vân vân. Mình cắm cúi nhìn vào cái đĩa dưa chuột sa lad nên cũng chả nhớ ngồi cùng mâm với ai.hehe.
    Ăn xong thì đã gần 7h30. Nhổ neo về kẻo hắt xì hơi liên tằng tằng do mấy nhân ở nhà mong. Trời đã quang mây đã tạnh. Lại phóng vù vù như thể bị ...Cá đuổi sau lưng. Thành tích ác liệt Tổ quốc ghi công là hội anh Lèo và đồng bọn câu được 4 chú ( mà không Ông mới phải ) cá to ơi là to. Tính 25000k/kg thì phải trả hết 125k cho cái sự giỏi giang ấy. Hehe. Ai bảo làm chết 3 ông Cá. Nhăn răng sống có 1 ông. Không biết có phải nó băng hà vào cái giai đoạn mình tuyên bố muốn nó làm nền cho mình chụp ảnh không nhỉ? Eo ôi. Vậy thì thiêng quá. Nói theo kiểu cái Thuý và mình là ?oThiêng đến độ đốt hương muỗi cũng về?.
    Vèo cái đã về đến Hà nội. Lại dạt và đổ xiêu vẹo vào Pink caphê luôn. Lần đầu tiên gặp chị Luoiqua. Chị thật duyên dáng đúng chất con gái Sài gòn. Mà tuyệt hơn nữa là quà của chị. Món cơm cháy ấy làm mình ăn mãi không thôi. Chị Aqua nhìn thấy mình mừng rỡ bấu vai hỏi kết quả buổi chiều vừa rồi. Chắc mình trông bơ phờ như vừa đi oánh giặc về lắm nhỉ. Quần áo thì chửa kịp khô 100% mà đi mấy chục cây số, mắt cứ mở trân trân nhìn đường, tha hồ bụi bặm đi tham quan du lịch vào eyes. Hic.
    Một lúc thì anh Sir đến, rồi anh Head và ?ongười yêu thằng bạn thân? cùng hàng xóm của ?ocô người yêu?. Bạn sư tử biển bông đến kèm theo sản phẩm cống nạp là 1 Rắn chính hiệu nữa. Anh dvh mà sở hữu những 3 tên. À mình còn gặp cả chị Giotsuongbaylen nữa chứ. Chị khen mình viết hay. Dù rất khiêm tốn nhưng mình cũng không thể nói dối được. Đành nhận rằng mình cũng nghĩ như chị.Hihi.
    Tiệc tan. Ai về nhà nấy. Mình muốn đi tắm và đi ngủ. ỐI chao! Mệt rồi đấy?
  3. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tí, cậu Ruồi bây giờ đang là superstar thì rõ rồi, đúng như mơ ước nhé. Xin được hỏi cậu 2 câu hỏi
    1. Nick Kill Zone của cậu giải nghĩa là gì?
    2. Cậu khăng khăng là cậu chưa có lover, giả sử sắp tới cậu gặp 2 cô gái, một cô thì cậu "không thể không I"; một cô thì cậu "không thể không không cưỡng lại được". Cậu tính sao???
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    Welcome các bác dvh_itdr và ducamtive28 vào với nhà rắn nhé, chúc các bác tìm được niềm vui to lớn ở nhà Đinh Tỵ!
    @Got_but_chi, em ơi, đúng rồi đấy, em chỉ cần burn một cái đĩa rồi đưa cho chị thôi, sau đó thì kiểu gì cả làng cũng có ảnh Cám ơn em trưóc nhé, mà biết bao giờ chị mới gặp được em nhỉ, hay cho chị cái địa chỉ chị qua lấy đĩa được không?
    Ruồi ơi, chúc cậu đủ sức khoẻ để chiến đấu nhé
    Câu hỏi của tớ này: Trong ba bạn Aqua, Yeumaudo và Anti_meat, bạn thấy bạn nào xinh nhất?
  5. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi chơi với nhà ĐT thấy cũng "ko tệ chút nào". Có bạn nói con gái ĐT đoảng và lười hơn con gái MN. Tôi thì ko nghĩ thế. Vì tôi đã được tận mắt chứng kiến yeumaudo trổ tài nấu nướng và tổ chức ăn uống cho ~ 10 người ở nhà tôi rồi. Bạn ấy nấu ăn ngon, làm rất khéo
    Con gái MN thì dĩ nhiên không đoảng và ko lười rồi.
    Nhỉ
    Chúc các bạn tuần này vui vẻ (nhất là cuối tuần này là hai tháng chín rồi)
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà hôm nay là ngày đầu tiên em đến phòng thí nghiệm đây ạ. Mở hàng cái nào
    Trả lời: He he he, thông báo với em một tin buồn là người ta vẫn chưa sản xuất được loại thuốc đó đâu. Người ta mới chỉ ?othí nghiệm? xem thuốc nào hiệu nghiệm nhất thôi. Em chờ đến cuối tuần xem kết quả ra sao nhé.
    Trả lời: Tớ thích nhất là câu chuyện ngụ ngôn Con cáo và chùm nho. Nhiều khi trong cuộc sống tớ cũng phải .... chẹp nho còn xanh lắm. Còn đoạn cuối thì sao Leopheo hỏi câu nhạy cảm thế, tớ cũng ... ứ trả lời những câu hỏi nhạy cảm đâu.
    Phải công nhận với Anti_meat là hội trưởng nhà mình hỏi toàn câu mang đẳng cấp "tiến sĩ" cả.
    Báo cáo hội trưởng: Cái MÁY ĐẬP RUỒI đương nhiên có chức năng .... đập ruồi roài. Còn cấu tạo và hình thức ấy ạ. Em nghĩ chắc "nó" dài khoảng 1,45 đến 1,70 mét, nặng khoảng chừng 50 kg, có khả năng tạo nhiều dạng âm thanh ...
    Thế thì cãi nhau to rồi còn gì? E hèm, còn mỗi cách ... cả vú lấp miệng em
    Trả lời: Hỏi nhạy cảm thế tớ ứ trả lời đâu. Nhưng nói nhỏ nhé, tớ thấy bạn anti_meat là xinh nhất.
  7. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Với nhận xét này thì nên buồn hay vui hả các chị? hình như nhà mình thuộc loại nói 1 hiểu 10
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có anh Leopheo em mới biết anh Ruồi thích đọc chuyện. Anh nè nói nhỏ nhé cái câu nhậy cảm ứ trả lời được của anh Lèo được anh cứ trích nôm cái câu " Người cho mượn sách đã ngu mà người trả sách lại ngu hơn, rồi hỏi thế cậu có muốn cả nhà Đinh tị có ít nhất 2 thằng ngu không?" chạy thôi!!!
    E hèm câu hỏi của em nhẹ nhàng và dịu dàng nhé!! " Anh thích đọc thể loại gì nhất ạ?"
    Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ!!!
  9. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tớ là thành viên mới toe của box ĐỊNH TỴ nên cho phép tớ hỏi Ruoi_trau77 câu hỏi rất chung, rất riêng và có vẻ thời sự 1 chút nhé:
    Vì sao cậu tham gia diễn đàn, nơi mà mọi thứ tưởng chừng rất ảo? Phải chăng cũng như mình, chúng ta đang tiến dần đến 1 thế giới phẳng?
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ruoitrau ơi cái câu nói nhỏ của cậu tớ và YMĐ nghe thấy hết rồi nhá. Nhà tớ hỏi tiếp: cậu thấy Aqua và Yeumaudo thì ai xinh hơn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này