1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Mỗi thời điểm anh lại thích đọc một thể loại riêng. Hồi cuối cấp 1 đầu cấp 2 anh thích đọc nhất là các truyện dã sử Trung Quốc, nhớn hơn một chút thì anh lại thích đọc những tác phẩm phiêu lưu, giả tưởng dành cho lứa tuổi thanh niên(kiểu như Trên xa mạc và trong rừng thẳm, Hai vạn dặm dưới biển). Đến khi học cấp ba anh quay lại đọc dã sử trung hoa. Lên đại học thì thích đọc kiếm hiệp và xã hội đen (bạo lực ghê ). Mới ra trường thì thích đọc về tình iu . Còn bây giờ lại thích đọc các cuốn tự sự. Chẳng biết lấy vợ vào thì thích đọc thể loại gì.
    Trả lời: Tôi tham gia diễn đàn này cũng là rất tình cờ. Nghe thấy báo chí quảng cáo rầm rộ về tác phẩm ?oNhật ký TIO? của Nguyễn Thu Trang (lâu rồi cũng chẳng nhớ viết đúng tên tác giả và tác phẩm nữa không). Vào tìm mãi chẳng thấy tác phẩm đó ở đâu cả nhưng may mắn lại tìm được nhà mình . Rồi ứ rời được nữa.
    Hị hị, tớ thấy trong hai người Aqua và Yeumaudo thì Aqua xinh nhất còn ... Yeumaudo đẹp nhất .
    Trả lời: Cậu không thấy em Hangivy bảo gì sao? Tớ là tớ ứ muốn em Hangivy bảo tớ với một ai đó trong các cậu ?ongu? đâu. Bảo tớ thì không sao chứ các cậu toàn là ?ogái xinh? của Đinh Tỵ hội mà. Phải giữ thể diện cho các cậu chứ nhỉ.
    Ông hold_me ơi, ông không đọc luật à. Một câu trong một ngày thôi mà phải hẹn trước nhé. Và cấm hỏi các câu riêng tư. Nói chuyện với ?osao? mà cứ như ngoài chợ. Nhưng thôi nể tình ông ở xa chưa rõ nội tình tôi trả lời luôn ba câu hỏi cho ông. Vi phạm lần hai là tôi cho bảo vệ ra nói chuyện với ông đấy.
    Trả lời:
    1 - Đến tầm này mà chưa yêu bao giờ thì tôi là đá chắc. Yêu ngay từ lớp 1 nhá. Nhưng bây giờ thì đang cô đơn.
    2 ?" Tôi không cho chuyện quan hệ td trước hôn nhân là quan trọng, nhưng tôi chưa có cơ hội để .... hư như ông.
    3 ?" Theo tôi thì điều kiện cần và đủ của người vợ trong gia đình hiện đại phải là người hiểu biết. Ít nhất là đọc luật phải hiểu.
    Trả lời: Để nói về em thì không cần đến 6 tính từ đâu. Anh chỉ cần dùng một tính từ thôi đó là ... ?ođiêu thuyền? . Còn anh hả: khiêm tốn, thật thà , dũng cảm (mình có tự lăng xê quá không nhỉ)
    Trả lời: Vừa gặp em thứ bảy hôm nay đã hỏi thế rồi? Làm như trai Đinh Tỵ lẩm cẩm lắm ấy. Hỏi động chạm. Chiến!
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cuối ngày rùi, lận đận mãi mà chẳng nghĩ ra được câu hỏi nào, mà không hỏi ngày nào là mất quyền lợi ngày đấy, tệ thế không biết . Đành phải hỏi vậy: "Mít nhà mình đã có biệt hiệu "gái xinh", cậu có thể đặt cho các nàng khác trong hang Đinh tỵ những biệt hiệu tương đương được không?" (Con gà tức nhau tiếng gáy đây mà)
    @all: Yêu cầu các cậu làm ơn viết nick của tui là chữ hoa nhé (HaiVu), ít ra thì để không có người tưởng bở là được thưởng thức....... Vừa nhắc hôm qua Lèo xong hôm nay em Pháp tường thuật đã lại đưa nick của tui ra roài.
    Grrrrrr, hôm đó mọi người đi tiếp đến tận gần 1h sáng mà không thèm nhắn tui thêm lấy một tiếng nhé
  3. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người câu được mấy con cá to thế, em cứ tiếc hụi hụi. Đến chỗ hẹn rùi mà cuối cùng đành phải quay về cq ôm cái máy tính. Tiếc quá cơ.
    Nhưng cuối cùng thì em cũng đã gặp mặt được đông đảo nhà ĐinhTỵ.
    @Chị Thảo: Quả không hổ danh là xếp. Em thấy thân thiện hơn nhờ chị đấy.
    @Lườiquá: Chị ấn tượng thật, đúng là con gái SG
    @Yeumaudo: Chị thật khác so với sự hình dung của em
    @Chị Hải Vũ: Trông chị trẻ ghê.
    @Chị Mít: Em thấy chị quen quen.
    @Phap: Phong cách nói chuyện của P vui vẻ nhẩy
    @Flamenco: Là người mình gặp đầu tiên khi đến chỗ hẹn. Mít mình mang đi ăn có ngon không vậy?
    @Alanh: Em đoán ra anh ngay từ hồi anh gửi đường link cho em.
    @Leopheo: Giọng anh Leo nghe qua điện thoại nhẹ nhàng nhỉ
    @Ruồi Trâu: Câu hỏi của em là: Tác phẩm Ruồi trâu có liên quan gì tới cái nick của anh không? Nếu đúng, anh có thể chia sẻ với em một vài cảm nhận của anh về tác phẩm này?
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Uhm, Đinh tỵ hôm nay thích nhờ, mới sáng mở mắt được nhà MN khen cho phát, giờ buổi tối lại được khen típ .... giotsuong ơi, chị khen ĐTỵ cứ như là khen TQ đông dân ấy nhỉ .... có cần em thêm vào vài nhận xét của chị không? chẳng hạn như: Chị Thảo : ôi thật là thân thiện, nhưng mờ quá mong manh, hay dễ vỡ .... Chị Mít thì đúng thời điểm sao đang lên thế nên nhìn quen quen là đúng roài ..... còn anh leopheo là chuối đang còn trong giai đoạn dấm của chị T đấy, chưa chín đâu, hàng cực độc ......hehhehhehhe .... còn nhiều lắm nhưng mờ e chỉ tiét lộ vài thông tin này cho riêng chị thôi đấy, đừng nói cho ai nữa nhé
    @ all: Mít cả nhà xơi hôm đi câu cả là quà của giotsuong đấy ah, có ngon ko? vỗ tay cảm ơn chị ấy phát nhỉ....
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 28/08/2006
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cái đồng hồ bị lỗi roài, bài a sir vừa viết mờ sao báo buổi sáng nhở, hẳn nào nhà mình tụt hẳn xuống giữa, để e thử phát xem nó có lên đầu không nhé
    Mờ cái câu thứ 2 anh sir hỏi có vẻ như là để học hỏi kinh nghiệm hay là muốn chia sẻ kinh nghiệm những cái đã trải qua ???? .... mờ cái câu " không thể không cưỡng lại được " thì hiểu thế nào nhở, iem ứ hình dung ra được câu này muốn nói giè ... có lẽ phải đợi bác ruồi trả lời may ra sáng thêm một tí .... không khéo bác ý lại vứt nó sang nhóm câu hỏi thuộc loại nhạy cảm ko thèm trả nhời thì có đứa lại chít vì tò mò mất
  6. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Công nhận em Phap tường thuật lại đúng thật Thêm cho em cái tên quán mà em quên nhé (quán đấy là quán Cọ Xanh)
  7. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Đến tầm này mà chưa yêu bao giờ thì tôi là đá chắc. Yêu ngay từ lớp 1 nhá. Nhưng bây giờ thì đang cô đơn.
    [/quote]
    Thế thì bác Ruồi cho mình hỏi. Bác bẩu bác yêu từ lớp 1, thế thì từ hồi đó đến nay chắc bác phải có nhiều người yêu lắm nhỉ thế sao bây giờ bác vẫn cô đơn hả bác. Tại vì bác kén chọn quá chưa tìm được nửa kia của mình hay là còn lý do nào khác hả bác.
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa mới online gặp Huy Tuấn cậu í đã phán với tớ 1 câu xanh rờn: "eo ui, nhà mìn câu bài khiếp thật, tăng trang cứ vù vù...vừa mới lúc sáng là trang 60 giờ đã là trang 64 roài..."
    Để có được câu nói này của Huy Tuấn tớ phải thanks alanh nhìu lém đó vì gold idea của cậu...nhờ đó mà nhà mìn bớt hẳn tính lazy và ít làm "thợ lặn" hơn...kekeke
    Hoan hô Ruồi...cậu đúng là đáng mặt làm Ruồi trâu..không hổ thẹn cho cuộc thí nghiệm hoành tráng của nhà Rắn tẹo nào, thía mờ tớ đang định trèo tường vào ném tài liệu cho cậu kiểu như là: "cứ bẩu cái Mít xinh nhất đê, dưng mờ gọi riêng từng đứa còn lại ra nói thầm vào tai nó là: khen giả vờ thía thui không phải nó xinh nhứt đâu, cậu vưỡn là xinh nhứt nhà"...hê hê...cho chít...chúng nó oánh nhau mình đứng ngoài vỗ tay cổ vũ Ruồi nhờ...
    Còn nếu là cậu tớ sẽ bổ sung thêm thế nì: MÁY ĐẬP RUỒI nếu gặp Ruồi trâu sẽ nghiêng mình thẽ thọt: Kính bẩm bác Ruồi, dạ iem ngưỡng mộ bác ạ, đứng trước bác iem thấy mình trở nên "bất lực" ạ...hix hix...
    Câu hỏi hôm nay này Ruồi: ( chưa Inh lích toàn phần dưng mờ mix tí nhá...),. Tớ mượn lại câu của chính cậu hỏi Mít hôm trước.
    " Giả sử một ngày cậu gặp 1 "perfect girl" ( trong con mắt nhìn và idea của cậu). Đối với cậu như vậy là quá đủ để trở thành 1 người vợ hiện đại, "đọc luật phải hiểu" roài. ...Dưng mờ, cô í lại không nghĩ cậu là "perfect man" và đội mũ phớt , ăn bánh bơ trước cậu. Cậu sẽ phản ứng sao? Bí quyêt để "đánh đồn" này thía nèo?"
    Này này...cấm sờ táo để nghĩ đấy nhá
    Cậu mà giả nhời câu này ngon, dám cá tuần sau hết cô đơn liền...Ai có kinh nghiệm giề hay trèo tường vào ném tài liệu cho Ruồi cái...tớ cho phép đấy...
    Pi ét:
    @phap: em câu bài kinh lên được...khà khà...đúng là 4 lúa...
    @Mít: sò zí nhá, ai bẩu alua đúng lúc đang ngủ lại vừa cãi nhau lúc sáng xong...đang điên...vớ được cái thớt chém tới tấp...hê hê....
    @Flam: chị T là chị nèo thía iem ui? nhà mìn có mấy chị T liền đấy nhá, iem nói thía anh Lèo lại cứ rung rinh tưởng mìn có nhìu fan thì chít..keke
    @Giotsuong: Thanks em vì lời khen tặng cả nhà Rắn. Mong em chăm đi off nhá, để còn khen thêm nữa...cho bọn nó sướng í mờ...
    @ cả nhà: nhà mìn nhớ gọi là Hải Vũ chữ in hoa đấy nhá, đừng có mờ gọi là hai ...ú đấy...nhạy cảm, nhạy cảm...hơ hơ...không phải tớ đầu têu đâu nhá HV...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 28/08/2006
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hold_me, cái này phụ thuộc vào người được phỏng vấn, nếu người đó cho là nhạy cảm thì sẽ không trả lời và phải nêu lý do (thường thì khó mà nêu lý do lắm, vì lý do đưa ra thì cũng ....... nhạy cảm lắm) Luật là ko được hỏi những câu hỏi riêng tư, cá nhân (kiểu như hỏi: Hold_me thân mến, mấy năm cậu mới tắm một lần? ), mà nên hỏi theo hướng để lăng xê người được phỏng vấn. Cậu có thể đọc lại thể lệ đưa ra từ trang 50 và 51 do Leopheo và Ruoitrau post.
    http://www2.ttvnol.com/cuocsong/782676/trang-50.ttvn
    http://www2.ttvnol.com/cuocsong/782676/trang-51.ttvn
    Chúc vui!
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 29/08/2006
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi cho Ruồi này:
    Trong con mắt của tớ thì nhìn con gái dỗi có nét gì đó rất dễ thương. Vậy trong con mắt của Ruoi_trau thì con trai dỗi trông sẽ như thế nào ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này