1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Oki, Oki ... giờ thì tớ đã đọc tuốt tuồn tuột rùi, bít rùi ... Okie, xong !!!
    Thank kiu Anti_meat iu quý, ôm hôn bạn 1 cái
    hehe ... đương nhiên là Luật thế nào thì tớ tất nhiên sẽ tuân theo y hệt như thế, ko thắc mắc ... nhưng đến phần trả lời của tớ (nếu có) các bạn có thể hỏi tất tần tật những gì các bạn muốn và tớ sẽ nói thật 100%. Hix hix, tớ thích kiểu rút súng bắn nhau bòm bòm kiểu thế cho dzui dzẻ trẻ khoẻ
    bỏ mịa, hôm nay câu tới 4 bài, thôi ... go out thôi !!!!!!
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua, và đêm cũng qua ...
    Trả lời: Bà cũng có biệt hiệu ?ogái trẻ? rồi mà vẫn còn ... ganh tỵ nữa cơ à? Chỉ cần oánh số thôi: ?ogái xinh 01?, ?ogái xinh 02? (số thứ tự chỉ có ý nghĩa mã hoá) ... ưu tiên cho bà làm ?ogái xinh 01? nhé. Thích nhé!
    Trả lời: Anh thích đọc Ruồi Trâu vì các nhân vật trong đó đều yêu rất mãnh liệt. Tình yêu trọn vẹn. Nhưng anh lập nick Ruồi Trâu là do ngày xưa anh hay dùng con ruồi trâu để câu chuồn chuồn ngô và chuồn chuồn chúa. Mọi người đọc kỹ nhá, cấm nhầm.
    Trả lời:
    1. Kill là do lúc đó có ... con muỗi nó đốt tớ. Zone là để hoành tráng chữ Kill.
    2. Thì rõ ra là chưa có lover roài, tối thứ bảy nào chẳng ?ođàn đúm? với nhà rắn. Còn sắp tới tớ gặp 2 cô mà tớ thèm nhỏ ... nước trong miệng (diễn nôm câu của cậu) thì tớ: ?ochẹp, nho còn xanh lắm?. Cậu không cần giả sử đâu, hôm nọ xem ... chung kết thi hoa hậu với nhà mình đã xảy ra rồi còn gì.
    Trả lời: Đương nhiên là nhiều rồi, cậu có thấy ?osao? nào ít người hâm mộ không? Còn lý do tại sao lại chưa tìm được nửa kia thì tớ cũng chỉ biết .... ngửa mặt lên trời mà than ?oduyên số?.
    Trả lời: Tớ xin phép diễn nôm câu hỏi của cậu nhé. Cậu bảo là bên địch thì quân đông lại vũ khí tối tân, còn bên tớ ít người vũ khí thô sơ chứ gì. Tớ học theo các cụ oánh Mỹ ngày xưa. Oánh du kích, oánh gần oánh sát theo phương châm ?onằm trong vùng địch mà đánh? và ?obám thắt lưng địch mà đánh?.
    Trả lời: Ông bạn của tôi ơi, ông chưa nghe câu ?oCá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư? sao. Cô gái hư đương nhiên là cô gái không nghe lời bố mẹ rồi.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 29/08/2006
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    1 câu trả lời rất hoàn hảo
    Okie, tôi có thể hỏi Ông bạn tiếp tục về chủ đề đọc và viết không ? có thể coi câu hỏi của tôi là 1 câu hỏi (về chủ đề đó) và dài, ok ?
    Hy vọng Ông bạn vui lòng đối thoại với tôi về chủ đề này, coi như đó là đối thoại mà ko phải là hỏi - đáp, ok ?
    Cảm ơn Ông bạn của tôi trước và sau đây là câu hỏi của tôi, dù sao thì tôi cũng muốn xin lỗi Ông bạn vì nó không ngắn
    Ông bạn thích đọc sách, vậy, ông bạn có thể cho mọi người biết cách đọc sách của ông như thế nào ? Thể loại sách nào ông cảm thấy thích nhất ? Khi đọc trang cuối cùng của 1 cuốn sách, ông bạn thường có cảm giác như thế nào và nghĩ những gì ? Điều gì ông bạn thích làm vào lúc đó ? Cuốn sách nào mà ông bạn cảm thấy bị ám ảnh nhất ? Có bao giờ ông viết ko ? Nếu có, ông đã viết những gì và ông có thể gửi cho mọi người cùng đọc được ko ? (Trong nhà mình tôi biết có nhiều người đã từng viết và đang viết, sách hay truyện, đặc biệt là Phap và một vài người nữa đều có thể viết rất hay ... đôi khi, tôi cũng ghi chép một vài dòng gọi là viết một cái gì đó để ghi nhớ một cái gì đó )Ông bạn thích Nhà Văn nào nhất và tại sao ? Tác phẩm nào ông tâm đắc nhất ? Ông có thích đọc các tác phẩm thuộc thể loại xã hội học hay triết học không ? Ông có thích đọc thơ không ? Và ông chắc cũng đã làm thơ ? Nếu có, ông có thể cho tất cả các rắn nhà mình đọc không ? (Tôi biết Nhà Rắn ta cũng có nhiều thơ của nhiều người lắm)
    Chia xẻ với ông 1 chút về cái sự đọc của tôi, có một kỷ niệm thú vị với tôi khi tôi đọc "Ăn mày dĩ vãng" của Chu Lai, tôi đọc ngấu nghiến gần hết 1 ngày và không ngủ, cuốn sách đó ám ảnh tôi suốt gần 1 tháng trời và những câu văn của Chu Lai thường xuyên chạy qua óc tôi trong suốt 1 tuần đầu tiên và tôi thực sự bị ám ảnh toàn phần với cuốn sách đó. Trước thì tôi thích đọc sách nhưng giờ thì tôi thích đọc báo hơn, hihi
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 29/08/2006
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ khéo lại quay về cái thuở cấp 3. Muốn hiểu vợ hơn thì phải đọc tình iu và tự sự. Kiểu như Mãi mãi tuổi 50. Nghe Tây đồn vợ anh là Thị Sử

    Nhân bẩu như thần bẩu. Em biết ngay là nhà bác lại giơ cái món võ cổ truyền "cả vú lấp miệng em" ra mà lị. Cái phần xanh xanh người ta không gọi là "lăng xê" dù một phần theo nghĩa nôm là đúng. Kiểu như tôi lăng ông đấy, ông có ra không thì bảo. Mà xét trên lĩnh vực tiếng lóng học thì nó là ...Ngoa dụ bác ạ.Keke.
    Điêu thuyền ở đây bác dùng theo kiểu danh từ chứ gì. Khà khà. Em lại hiểu Nôm là cái cô Điêu Thuyền đấy sao mà xinh, thông minh, sắc sảo, nổi tiếng, đào hoa và khéo léo thế không biết. Ấy chết! Bác í dùng Ẩn dụ mà mình lại giải thích ra
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 29/08/2006
  5. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chào cả ổ:
    Vào thấy bà con "hội đồng" ruoi_trau77 dã man nhỉ. Các "em" xinh tươi hãy cỗ vũ nhiệt tình lên nào.? Mong cho Ruoi_trau "chân cứng đá mềm" trước những quyền cước cao siu và thâm hậu của các Tsi kiểu anti_meat,....
    Chúc may mắn ruoi_trau nhé!
    Out đây, thấy vui vào làm mấy câu bâng quơ rồi lượn đây.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Dã man con ngan. Mỗi buổi tối hôm qua mình không có máy tính để hóng hớt mà nhà Rắn đã lên mấy trang. Mất toi giăc ngủ buổi trưa đọc mới hết. Kiểu này mà một tuần xa rời chốn thị phi thì đọc cả đêm mới hết mất.
    @Giotsuong: nói nhỏ với chị là em hình dung về chị thế nào đi. Khiếp em làm chị hổi hộp quá cơ
    @Ruoi: tớ, Meat và Aqua sẽ không trở thành kẻ "ngu" đâu. Cậu cứ yên tâm lựa chọn một cô để cho mượn truyện nhé (2 bà nhớ lấy được cuốn truyện nào của Ruồi thì chúng ta cho vào kho chuyện đọc chung nhé- nói nhỏ ko bạn ấy nghe thấy là hết mượn đấy).
    Và câu hỏi hôm nay của tớ "Nếu một ngày cậu gặp được một Girl mà cậu thấy như đây đích thực là 1/2 của mình. Cậu làm quen và đến nhà nàng chơi, khi tới nhà nàng cậu gặp một địch thủ cùng đến với ý đồ giống cậu. Địch này lại là một mem của nhà Rắn mà cậu chơi rất thân. Cậu sẽ làm gì?"
    (có thể là câu cuối cùng trong đợt phỏng vấn Ruoi của tớ đấy- tớ nhường quyền phỏng vấn của tớ những ngày còn lại cho "gái xinh" va Aqua nhé).
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng cậu trả lời không làm ai mất lòng. Câu hỏi hôm nay của tớ là nếu một ngày tự nhiên cậu muốn cho các bác nhà mình (những bác mà cậu biết thôi) mỗi người mượn 1 cuốn sách hoặc truyện của cậu, cậu sẽ cho ai mượn cuốn nào?
  8. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử xem rùi biết ngay!
    Tiện thể cho tham gia hội Đinh tỵ với..với.. với!
    Chỗ này vui quá!
    Chỗ kia vui quá!
    Ở đây cũng thế
  9. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích câu hỏi này của oblivious, theo đà tớ hỏi luôn Ruồi một câu: "[Ruồi đã bao giờ dỗi chưa?" ] Hehe, đề nghị nghiêm túc trả lời, không là tớ dùng Mosfly ngay đấy. Thôi tớ đây.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 29/08/2006
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục công việc trả lời nào

    Trả lời: Lúc trưa thấy câu hỏi của ông bạn còn ngắn mà đầu giờ chiều nó đã dài thế này roài. Chỉ vì lười một chút mà khổ thế lày đây. Tôi thường đọc sách nhiều lần, đọc lần một tôi đọc nhanh, cứ rảnh ra là đọc ngay. Các lần đọc sau thì đọc với tốc độ chậm hơn nhiều. Cũng có những quyển tôi chỉ đọc một lần là không đọc lại nữa. Thể loại sách tôi thích đọc thì ông bạn tham khảo câu trả lời của tôi với Hangivy nhé (chẹp, mình là sao phải ?okênh? chút). Khi đọc đến trang cuối cùng của mỗi cuốn truyện trong lần đọc đầu tiên tôi đều có chung một suy nghĩ .... ?ohết truyện mất rồi? và lúc đó nếu kiếm đâu được cuốn khác để đọc thì tuyệt vời. Cuốn truyện ?oThằng gù nhà thờ Đức Bà? là cuốn làm tôi bị chìm đắm trong cốt truyện lâu nhất. Phù, nghỉ tí.
    Ngày trước khi đi học tôi thường xuyên phải viết các .... bài tập làm văn. Hồi đó tôi chỉ ước ao nhanh chóng học xong lớp 12 để không phải học văn nữa. Sau đấy mấy năm tôi vẫn còn ... mơ thấy mình phải viết bài tập, ác mộng!
    Tôi đánh giá cao các tác phẩm của Ê-dốp, bởi chúng giản dị mà sâu sắc. Nếu ông bạn có ý định cho tôi mượn các tác phẩm thuộc thể loại xã hội học hay triết học thì thật sự tôi rất ngại ... từ chối. Thơ và văn đối với tôi không sai biệt nhiều lắm, chỉ là một bên diễn xuôi còn một bên có vần có điệu. Diễn xuôi thì dễ hơn là viết có vần có điệu ==>> ông thừa hiểu tôi có làm được thơ hay không?
    Trả lời: Có hai trường hợp có thể xảy ra:
    1. ?oĐịch thủ của tớ? đã thành công, họ đang chờ một happy endding. Tớ sẽ không để họ biết ý đồ của tớ và sẽ làm những gì có thể để giúp họ.
    2. ?oĐịch thủ của tớ? cũng mới chỉ bắt đầu các bước làm quen như tớ thì tớ tin là bạn thân của tớ sẽ hiểu một điều là ?otớ và cậu ta là đàn ông phải tôn trọng quyết định của phụ nữ?. Tấn công thôi
    Bây giờ là tớ ?onhớn? rồi, chứ hồi nhỏ ấy. Nếu có chuyện hai thằng là bạn thân cùng iu một cô thì bọn tớ sẽ quyết đấu. Mua lấy hai cái thước kẻ vuông. Rồi đứng chắp tay đằng sau lưng, mỗi thằng ngậm một cái .... vả nhau đến khi có một thằng làm rơi thước kẻ.
    Trả lời: Nếu có một ngày tự nhiên tớ bị ..... dở người như cậu nói ấy thì tớ đang ở trong trại tâm thần rồi nhé. Tự nhiên muốn cho bao nhiêu người mượn sách hoặc truyện. Đúng là chỉ có điên! Ơ mà nếu có thể thật thì tớ sẽ cho mỗi người mượn một cuốn tạp trí ..... Hạnh phúc gia đình về mà đọc.
    Trả lời: Công nhận là con gái dỗi thì cũng dễ thương thật, nhưng mà phải là dỗi in ít thôi hay dỗi nhiều nhưng nhanh hết như .... em Phap ấy. Còn con trai dỗi thì tớ thấy chẳng giống ... tớ tẹo nào. Cái từ dỗi chỉ dành cho trẻ con và con gái thôi. Còn con trai thì chỉ nổi giận và nguôi giận mà thôi.
    Trả lời: Ấy bác nhẹ tay cho, đừng sài Mosfly làm gì cho ... nó phí. Báo cáo là ... hồi nhỏ cháu nó cũng hay làm nũng mẹ cháu lắm các bác ạ.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 29/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này