1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGỦ MƠ 29/8/06
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, xưa có Bá Nha và Tử Kỳ. Nay có Ruoi_trau77 và em Phap. Công nhận anh em mình ... ngoa dụ đều tốt cả
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Người ta gọi nó là TẠP CHÍ. Cái này được quy kết là có sự nhầm nhọt về mặt CHÍNH TẢ
    Còn cái này có thể nói là nhầm nhọt về mặt NHẬN THỨC hiện tượng được không nhỉ ? Và đề làm rõ vấn đề, mời bạn Ruoi_trau77 tiếp tục một câu hỏi:
    Bạn hãy phân biệt sự khác nhau giữa "NỔI GIẬN" và "DỖI" (nghe như đề thi ý nhỉ )​
    Cái này là ba hoa thêm. Bạn Ruoi_trau77 thân mến, phải nói là con trai thường "ít" dỗi (đấy là tớ nói trong trường hợp họ đã nhớn đấy nhé, chứ chẳng tính cái hồi còn bé tẹo như cậu trả lời notes đâu ) chứ không thể nói là con trai "chỉ" nổi giận. Trong trường hợp này người ta gọi là nhầm nhọt trong cách dùng từ hay nói một cách khác là dùng từ không chính xác .
    Hihihi... tớ biết có một truờng hợp con trai dỗi rồi đấy . Không tin hả, hôm nào gặp tớ kể cho mà nghe
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 29/08/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ruoi_Trau rất nhiều về câu trả lời của cậu, tớ hiểu cậu hơn rất nhiều qua những câu trả lời đó.
    Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục đối thoại với chủ đề này nhé, tớ cảm thấy thích cái chủ đề này hay nói cách khác là thích nói chuyện với một người thích đọc.
    Ok, cậu ham đọc sách, cái đó thì đúng rồi, đó thật sự là một thói quen đáng quý trong một thời gian dài hay là sự đam mê mang tính bẩm sinh ?
    Nhưng cho dù đó là một thói quen hay là sự đam mê thì cậu cũng đã đọc rất nhiều sách. Những cuốn sách mà cậu đã đọc chắc chắn không ít thì nhiều có ảnh hưởng đến cậu ? Và cậu đã xây dựng hệ thống các giá trị từ những cuốn sách hay từ cuộc sống hiện tại của cậu ? Làm thế nào để cậu có thể tìm thấy điểm giao hoà (hay tìm cách dung hoà) giữa đời sống hiện tại và đời sống văn học trong những cuốn sách ? Nói một cách khác, cậu nhìn nhận cuộc sống bằng con mắt nào ? Có bao giờ cậu sống như một (hay một vài hay tất cả) nhân vật trong một (hay nhiều) cuốn sách nào đó không ? Nếu có, thì đó là nhân vật hay những nhân vật nào ?
    Cậu đọc sách và tất nhiên nhiều khi sách không chứa đựng các giá trị mới. Các giá trị mới có thể đối với cậu là tốt hay không tốt, chấp nhận hay không chấp nhận. Rất khó để cậu có thể chấp nhận những giá trị mới (đôi khi là vậy hay giả dụ là vậy) nhưng đời sống vẫn tồn tại và phát sinh những giá trị mới. Để giải quyết cái mâu thuẫn đó, cậu chấp nhận giá trị mới và cố gắng công nhận nó, sống theo chuẩn mực của các giá trị mới hay phủ nhận và bài trừ nó ?


  5. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ cũng mới vào để hỏi Ruồi được đây
    Muộn mấy thì muộn chứ nhất định ko để chúng nó thoát
    Cho tớ hỏi: Từ hôm đi bến Hàn về đến giờ, HaiVu cứ lăn tăn chuyện gái xinh gái trẻ, cậu đã làm những gì để HaiVu giờ lại quan tâm đến nhan sắc thế? (Nhớ nhé, trung thực thật thà dũng cảm hẳn hoi đấy)
  6. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Ruổi ơi là Ruồi, giả nhời thế tớ ứ tính đâu nhé. Hồi nhỏ thì nói chuyện làm gì, mà tớ muốn hỏi khi cậu nhớn rồi cơ.
    @hold_me: Dũng sĩ câu bài làm gì mà giờ này cậu vưỡn vào câu bài? Mà này cậu chưa báo cáo kết quả thi cho cả nhà mừng đâu nhiể?
  7. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình post bài nhanh quá, tớ đọc ko kịp, chưa nói đến post bài , thôi thì đành sì pam bài vậy, để bà con còn nhớ đến mình, đặng ra đường lỡ có đánh nhau thì còn biết chỗ mà nhận họ hàng, kẻo sưng mặt rồi mới biết quân ta đánh quân mình .
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Notes đã quan tâm đến tớ, bi giờ thì cũng là sáng rùi, tớ đi chơi 1 tuần nên nghỉ được 1 ngày là online ngay để đọc và trả lời các diễn đàn mà tớ tham gia và đọc các báo điện tử sau 1 tuần mới biết HHVN là ai ???
    chính xác thì tớ đợi họp chợ nhưng chẳng thấy ai đả động gì cả, mặc dù có đến 5 hay 6 rắn online, chắc nhà mình bỏ lệ họp chợ rồi sao ???
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Anh Ruồi à, đọc đến đoạn anh trả lời anh Hold me thì em thấy ứ đúng cho câu trả lời của em nữa rồi, vì anh thích nhất "Thằng gù nhà thờ đức bà" nhưng đọc lại từ bé đến giờ có chỗ nào dành cho trang văn học đâu nhỉ? toàn là chưởng, tình yêu, tự sự...hic!! chẳng biết đằng nào mà lần. Mà em cũng chẳng biết xếp các tác phẩm đương đại nào vào thể loại tự sự nữa hic!! có phải mấy cuốn cụ tỉ như "tự sự 265 ngày" của Hồ Anh Thái hay kiểu "Nhân trường hợp chị thỏ bông" của Thảo Hảo và "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu không nhỉ? - Thấy nó cũng có vẻ là tự sự.
    Thôi cho em hỏi câu nhanh không hết quyền thi đấu: "
    Em thấy ngày xưa em cứ mua truyện hay sách về là đọc liền một hơi hết luôn không để cuốn nào trên giá mà chưa đọc cả, nhưng giờ thì híc!! có cuốn em mua cả 3 tháng nay rùi mà chưa có thời gian để đọc. Anh làm thế nào để control được thời gian dành cho việc đọc vậy?"
  10. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    To: dvh_itdr Anh à nếu theo Thomas Friedman chúng ta đang thực sự join vào thế giới phẳng rồi chứ không còn là đang tiến tới nữa đâu, cùng chúc mừng nào
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 29/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này