1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Được rồi, tớ sẽ trả lời trung thực cho cậu nghe. Nhưng cấm cậu nói cho mọi người biết đấy nhá. Nhất là cấm nói cho HaiVu nghe đâu đấy. Được rồi, hứa thế là được rồi. Nói nhỏ này : HaiVu đang ... tung hoả mù đấy.
    Trả lời: Hic, anh có trả lời mâu thuẫn đâu. Một là em hỏi anh thích nhất cái gì, hai là anh trả lời cho hold_me tác phẩm nào ám ảnh anh nhất. Có liên quan gì đến nhau đâu. Chuyện sắp xếp thời gian dành cho việc đọc của anh giống như việc ... sắp xếp thời gian dành cho người yêu của một anh chàng đang yêu.
    @hold_me, oblivious, notes: hôm nay hết quyền hỏi roài nhé. Mai tớ sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn.
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ngoài những mem chăm chỉ, time gần đây có nhìu mem vưỡn trong tình trạng lazy hoặc "thợ lặn"...chỉ được mỗi cái chăm đi off thui...Đề nghị tự kiểm điểm nghiêm khắc cá nhân nhá..bằng cách post bài tạ tội với cả nhà ngay...
    @hâu_mi: cậu hay vi phạm luật nhiể...Tớ bít cậu thích viết lách nên thấy Ruồi là con mọt sách cậu được dịp xả ra ào ào..như kiểu tức nước vỡ bờ í...kin thiệt...Nhưng dù giề cũng phải từ từ thui, cho cậu í thở với chứ???
    Câu hỏi hôm nay cho Ruồi này:
    " Cậu có thói quen mua sách ở đâu? hay theo cảm hứng bất chợt do thiên thời - địa lợi - nhân hòa? hay là chỉ vì không muốn làm 1 "kẻ ngu"???? "

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 30/08/2006
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    trước khi mình go out nói là đang chửi mắng mình dữ dội trên diễn đàn làm mình lo lắng ko tập trung làm bài quizz nên sai mất 3 câu, bị xừ nó điểm B đã thế còn nói ghét mình nữa quá đáng hơn còn nói mình tinh vi sờ ti con nợn ghét sếp roài ứ chơi với sếp nữa đâu đến khi mình online xem chửi mắng mình thế nào thì thấy cái dòng vàng vàng ở trên , nghét thía ko bít đã thế thì mình yêu Thảo nhì trên đời không thể nhất mãi được nữa
  4. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Tớ (và chắc nhiều mem khác nhà mình) hy vọng có một ngày đẹp trời như vậy để bọn tớ được thăm cậu trong trại tâm thần
    Câu hỏi hôm nay của tớ dành cho cậu. Nhà thơ nào là phây vờ rít của cậu (tất nhiên là trừ cậu ra) và tại sao?
  5. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Bác cẩn thận ko có ngày bác lại kêu lên nhu Chu Du: Trời sinh ra Ruồi sao lại còn sinh ra Phap đấy.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ! Từ sáng đến giờ tiến độ kâu bài hơi bị Bà Rùa ấy. Em làm mờ cả mắt ra. Quay sang nhà mình định giải trí tí thì bài ít vẫn chửa bõ đọc. Không gian buổi trưa ở cơ quan thì vắng lặng đến nỗi con Ruồi đậu trên mép cũng chả buồn đập. Chẹp
    Nhân ba cái tiện thể vừa cơm no, rượu say, nhà cháu hỏi bác gì một câu luôn vậy ( Thề là không dính líu đến sách vở, mượn mõ)
    Chẳng may Thần ái tình đánh sét xẹt qua anh. Anh Fall in love với một người con gái đã đính hôn và chuẩn bị cưới. Mức độ tình cảm không phải là say nắng. Mà là si mê đáng báo động. Anh làm thế nào nhỉ??[:D]
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Trời!!! tiêu em roài, không mất thời gian vào ba cái vụ ...giống như việc....mà vưỡn không có thời gian đọc thì nhịn thêm cái gì nữa đây huhu!!![r39)
    Tèn ten lại được hỏi tiếp rùi "trong mấy cái cuốn tự sự mà anh yêu thích trong thời gian này anh thích nhất cuốn nào? tại sao?"
  8. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu như chưa yêu lần nào.
    3 năm trước tôi đã có lần như thế, si mê đến mức đáng báo động. Người ấy lấy làm tiếc và nói với tôi rằng chúng tôi chỉ có duyên mà ko có phận và xin hẹn lại kiếp sau.
    Lúc đó akay quá, thầm nghĩ kể cả người ta đã lập gia đình, đã có con riêng và đã ly dị thì mình vẫn quyết tâm yêu đến cùng, bảo vệ ý kiến của mình đến cùng trước bố mẹ, xã hội, ....
    Mãi sau này người ấy mới cho tôi hay rằng người ấy đã đính hôn và đã có kế hoạch chuẩn bị cưới. Tôi cũng đã rủ người ấy bỏ đi 1 nơi thật xa (nơi chỉ có 2 đứa) nhưng người ấy đã từ chối. Tôi chỉ còn biết chúc phúc cho người ấy mà thôi.
    Sau lần đó tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không mắc phải sai lầm như vậy nữa.
    Nhưng cái thằng Thần ái tình nó chẳng chịu tha cho 1 ai cả. Người ta yêu thì không yêu ta và ngược lại người yêu ta thì ta lại không yêu.
    Cách đây 1 năm, trường hợp như trên lại xảy ra thêm 1 lần nữa
    <<<<<------ Số khổ (toàn đi yêu những cô đã đính hôn)
  9. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hôm nay của tớ là nếu một ngày tự nhiên cậu muốn cho các bác nhà mình (những bác mà cậu biết thôi) mỗi người mượn 1 cuốn sách hoặc truyện của cậu, cậu sẽ cho ai mượn cuốn nào?
    Xin lỗi RT trước và những người đã và đang mượn sách của cậu nhé .
    Hồi trước có một cậu bạn nói với tôi một câu này và đến bây giờ ngẫm lại vẫn thấy nó đung đúng.
    " cho mượn sách đã là ngu rồi, đem trả sách còn ngu hơn"
    Hahaha, hi vọng là câu này không fải lúc nào cũng đúng.
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải xin lỗi hử anh nước cam? em bít cái câu mờ anh nói từ hồi e học lớp 10 ..... hihihihi vấn đề là ở chỗ e đã mượn và đang cầm 3 quyển tiểu thuyết dịch của bác RT , không biết là em nên giả vờ ngu hay cứ ta đây bình thường nhể?
    Anh RT ơi, anh có bít cái câu anh nước cam nói ko? sao anh cho mượn sách nhìu thế? ( hy vọng lần sau vẫn mượn đc sách của a ruồi )
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 30/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này