1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bó tay với nhà bác, thế nhà bác sờ ti cơn nợn có mấy chưn ? bên nhà iem có nợn 2 chưn mí cả nợn 4 chưn
  2. tigon_haisac2

    tigon_haisac2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em tranh thủ vào để hỏi anh Ruồi Trâu không mất quyền lợi .Câu hỏi của em là:Anh thấy ở em điều gì đáng ghét nhất và điều gì đáng yêu nhất.Yêu cầu anh trả lời một cách trung thực[
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thế thìa trong 2 con í em thích sờ ti con nèo ??? cho anh sờ với
  4. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ai đang phỏng vấn ai nhi? hỏi gì mà toàn sờ ti .. sờ... mới hay chứ???
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay mới vào trả lời được đây.
    Trả lời: Công nhận với cậu là câu hỏi giống in hệt câu hỏi của học sinh lớp cấp một ấy. Nào em giơ tay kia tên gì? Ruồi Trâu à? Rồi em trả lời đi nào:
    Thưa ?ocô?, sự khác nhau của ?oNỔI GIẬN? và ?oDỖI? là ?oNỔI GIẬN? có hai từ và ?oDỖI? có một từ ạ.
    Trả lời:
    Tôi thích đọc sách từ khi học lớp 3. Đọc tất tần tật những gì tôi có từ báo Thiếu niên tiền phong đến truyện dài. Và duy trì từ đó đến nay.
    Theo suy nghĩ của tôi thì mỗi con người đều có một trường tư tưởng quan niệm riêng. Nó không ngừng phát triển và thay đổi. Chính những tác động của môi trường xung quanh chúng ta là những tác nhân chính quyết định việc đó. Việc đọc sách cũng ảnh hưởng không nhỏ đối với người đọc. Khi chứng kiến một sự việc xảy ra thì trường tư tưởng của chúng ta sẽ có phản ứng nhất định. Có thể chúng ta cho rằng việc đó là đúng, có thể cho rằng đó là sai. Nhưng dù cho là thế nào đi nữa thì sự việc đó cũng đã có ảnh hưởng và được lưu giữ. Càng sống các chuỗi sự kiện chúng ta gặp càng nhiều, trường tư tưởng vì thế càng vững chãi. Điều này giải thích tại sao người già thì thường bảo thủ hơn người trẻ. Ông bạn có cho rằng đoạn này có được coi là rõ ràng và hoàn chỉnh để trả lời hai đoạn câu hỏi của ông bạn không?
    Riêng về câu ?oLàm thế nào để cậu có thể tìm thấy điểm giao hoà (hay tìm cách dung hoà) giữa đời sống hiện tại và đời sống văn học trong những cuốn sách?? Theo tôi thì một tác phẩm văn học được đánh giá cao là những tác phẩm văn học phản ánh chung thực cuộc sống. Vì vậy tôi không khó khăn trong việc tìm điểm giao hoà.
    Phù mệt quá!
    Trả lời: Dạ, báo cáo là khi cháu nó ?onhớn? thì ứ còn ai để làm nũng mà toàn chịu người khác làm nũng thoai.
    Trả lời: Lúc trong túi rủng rỉnh một chút thì tớ thường đến các hiệu sách lớn tự thưởng cho mình một hai cuốn ở đó. Lúc nghèo nàn hơn thì tớ mua sách cũ. Vả lại có mang tiếng ... ?ongu? mà được đọc tớ cũng chấp nhận. Nếu cậu có nhã ý cho tớ làm .... ?othằng ngu hơn? thì tớ cảm ơn lắm lắm.
    Trả lời: Tớ đọc thơ không được nhiều nên không biết nhiều nhà thơ. Nhưng nếu phải bình chọn thì tớ chọn nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Tớ thích sự lãng mạn quyến rũ đầy nữ tính trong thơ của bà.
    Trả lời: Thưa với em rằng
    Rượu ngon cái cặn cũng ngon
    Yêu em sá kể chồng con có rồi.
    Chuẩn bị cưới thì đã ăn nhằm gì. Tán
    Trả lời: Anh thích nhất cuốn Khúc quanh của dòng sông. Cuốn đó viết rất hay, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Em thử đọc xem.
    Trả lời: ơ anh không biết. Làm gì có câu đấy, chắc ?onước cam? nói đùa đấy.
    Cầm truyện của anh mà hỏi câu này thì làm sao anh nói tròn tiếng được.
    Trả lời: Điều đáng yêu thì nhiều lắm: hiền lành này, dịu dàng này .... Còn điều đáng ghét nhất là ... tự dưng hỏi anh thấy điều gì đáng ghét nhất ở em làm anh mất công nghĩ mãi mới ra.
    @atkgallery: hiii, tôi không than thế đâu. Tôi than thế này cơ: ?oTrời đã sinh ra Ruồi Trâu sao còn sinh ra ... Mosfly?
    @365ngaysongvuive: quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình sao lại rủ người ta bỏ đi. Bỏ gia đình, công việc và .... người chồng chưa cưới. Hỏi khó người ta rồi.
    Em hãy cùng anh đi thật xa
    Đến một nơi chỉ có đôi ta
    Và tình yêu anh dành cho em
    Như sa mạc sahara, àha.
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ngoài 2 chủ đề sách vở và ái tình ra thì không khéo...nhà cháu chuẩn bị cháy giáo án câu hỏi với bác Ruồi mất thôi.
    Trường hợp bố mẹ anh không ưng cô gái mà anh chọn ( tất nhiên rất quyết liệt) trong khi anh lại rất nghe lời bố mẹ từ trước đến nay. Làm sao đây? Bạn chọn mặt đỏ hay mặt vàng?
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    chưa thoả mãn lắm nhưng mà OK
    rồi, chúng ta tạm thời khép lại mảng sách vở ở đây (tất nhiên là tớ muốn tiếp tục nhưng không thể vì sợ mọi người ko thích) và tất nhiên là tớ không muốn đối thoại cậu về ái tình nữa vì các chị em đang rất hồ hởi với chuyện này, hừm ... biết đối thoại với cậu về vấn đề gì nhỉ ???
    OK, nếu như cậu là Chúa và cậu phải tạo ra một người phụ nữ. Nguyên liệu mà cậu có không phải là chiếc sương xườn của Adam mà là những bộ phận nào đó, nét đáng yêu nào đó của các chị em Nhà Rắn ta. Cậu hãy tả kỹ càng đến từng chi tiết, ko thiếu một chi tiết nào (của 1 người con gái) được cấu thành hay được tổng hoà từ những chị em Nhà Rắn ta.
    Thank you.

  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, mệt quá, các anh chị cứ khen em nhiều quá, đưa em lên cao quá, mém chút nữa là lên cung trăng dành chú Cuội với chị Hằng rồi. Phải mất đến mấy ngày mới quay về đến hang của mình đấy. Tuy nhiên em vẫn xin đa tạ các anh các chị nhé, nhờ thế mà được một chuyến bay xa mà lại chẳng phải trả xiền cho mấy ông VNairline. hhehehehehe
    Cho em dơ tay xin đính chính tý: cái vụ cơm cháy là em chỉ làm thiên lôi, được chị xếp Nhật Minh của Đinh Tỵ hội sìgoòng giao nhiệm vụ mang ra làm quà cho các anh chị nên em chỉ là người xách ra thôi. Anh chị nên cám ơn chị Minh khéo chọn quà nhé.
    Ấn tượng đầu tiên khi gặp cả nhà thật là "ấn tượng" vui và thân thiện như ở "nhà" ý nhỉ, tiếc rằng em lại có việc phải đi, nhưng không sao, em sẽ cố gắng có mặt trong lần off ngay sau lễ của nhà mình, nếu không về lại SG lại ân hận, tiếc nuối.
    Mấy bữa nay bị mất quyền lợi hỏi anh ruồi, hơi bị buồn nhỉ?
    Anh ruồi ơi, thôi thì em xin phép hỏi anh hai câu nhé, (em không đòi quyền lợi đã mất, mà vì mai em đi vắng nên hỏi hai câu cho anh trong hai ngày, chắc là không phạm luật phải không ạh?)
    Em thấy anh đang tranh luận với mọi người về cái khoản "nổi giận" và "dỗi", cho em hỏi thăm khi anh nổi giận, anh thường làm gì để "hạ hoả"? Nếu người làm anh nổi giận lại là người anh "iu" thì anh làm sao? (anh chú ý nhé, câu này là để câu về cho anh một chị ruồi không trâu nhé, đừng nói gì quá lắm nhé, kẻo không sau này chị ấy lên đây bù lu bù loa với cả nhà thì hội trưởng khó dỗ giùm anh lắm đó)
    Thấy anh có sở thích đọc sách, em lại cũng giống anh ở khoản bắt đầu đọc và yêu thích sách từ năm học lớp 3, nên tặng cho anh thêm một câu hỏi về cái sự đọc vậy. Giả sử anh đang đọc một truyện rất rất hay, rất rất lôi cuốn anh, lại đang đoạn rất rất hấp dẫn và ly kỳ, thế mà lại đến giờ hẹn chở cô ruồi xinh đi chơi mất rồi. Mà cô ta thì hay giận lắm nhé, đến trễ cũng giận, không đến càng giận hơn, anh sẽ làm sao đây? Bên tình bên sách bên nào nặng hơn? (giả sử thêm chút nữa cho nó căng thẳng nhỉ, giả sử rằng nếu anh mà không tranh thủ đọc vào lúc đó thì phải đến tháng sau anh mới có thời gian cầm lại quyển sách đó trên tay, mà nó thì mới hấp dẫn làm sao...)
    Thôi em lại đi kiếm chỗ ngủ, chờ câu trả lời của anh Ruồi đây, tính chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, nhưng lười quá nên lại thôi vậy cả nhà nhé. Nếu cuối tuần mà cả nhà cứ vui vẻ, yêu đời, chẳng ai chọc cho cả nhà giận dỗi thì đừng đổ thừa tại em nhé.
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ruồi ơi, hôm qua tớ bị lỡ mất một câu hỏi, tại vì cứ nghĩ tối về sẽ vào để hỏi thì không ngờ đường In tẹc néc nhà tớ nó chập cheng (hệt như cậu ấy). Vì là lý do rất khách quan nên cho tớ hỏi hai câu hôm nay nhá... Đi mà, nhá, đấy đồng ý rồi nhá, tớ hỏi đây này
    Câu 1: (cho tớ học Mờ Lờ Tờ, mon men sờ vào cái đẳng cấp tiến sĩ cái nhà, thề là tớ rút tay ra luôn, ko sờ lâu )
    Theo cậu thì cậu đã làm được những gì trong 30 năm qua và mục tiêu phấn đấu trong 30 năm tới?
    Câu 2: Nếu được chọn hoặc phải chọn một cô trong nhà rắn về ra mắt bố mẹ bạn, bạn sẽ chọn ai? Nếu được chọn hoặc phải chọn một cô trong nhà rắn (bao gồm cả khách mời) để làm vợ cậu chọn ai?
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, viết câu trả lời gần xong thì đứt mạng . Báo hại em phải viết lại.
    Trả lời: Anh nhớ có một lần xem phim thấy chuyện bố mẹ phản đối quyết định của người con. Anh hỏi mẹ anh ?oThế sau này con yêu ai đó mẹ có phản đối không?? Mẹ anh đùa mà rằng: ?oCon trai khi yêu thì phải coi mọi thứ là ... cái đinh, kể cả ý kiến của bố mẹ. Như thế mới làm chỗ dựa cho người con gái được?. Mà anh thì nghe lời bố mẹ lắm.
    Trả lời: Câu này hơi khó đấy nhé hold_me. Nếu tớ là thượng đế và bắt đầu công việc tạo ra người phụ nữ. Tớ tạo ra một người phụ nữ trẻ như HaiVu, xinh như Anti_meat, duyên dáng như Aquarius, bụi bụi như YMD, chăm chỉ như Tigon_haisac, đài các như Muaxuan, mong manh như MLT, tình cảm như Oblivious, thêm chút giận hờn của em Phap, sôi nổi của em Fla, nhanh nhẹn của em Songtunu và ấn tượng củaLuoiqua .... (còn ai nữa nhỉ, lên tiếng để tớ thêm vào).
    Trả lời:
    Anh thường đi loanh quanh ngoài đường cho gió mát thổi vào người. Làm như thế thì rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Người yêu thì anh không dám giận đâu. Anh theo tôn chỉ ?onhất vợ, nhì ... mẹ vợ, thứ ba thì còn tuỳ? làm gì có chuyện dám giận người yêu cơ chứ (bởi người yêu là vợ sau này cơ mà).
    Nếu đang đọc sách đến hồi gay cấn và hấp dẫn mà lại đúng lúc phải chở người yêu đi thì anh gấp sách ngay. Lý do á? Thứ nhất là sách luôn luôn là bạn, nó không giận hờn như các nàng, không phải dỗ dành. Thứ hai bên tình nặng hơn bên sách, em có thấy cuốn sách nào .... nặng đến 40 kg không?
    Ai chứ ?ogái xinh? mà yêu cầu mình thì chuyện gì mình chẳng okie.
    Trả lời:
    Câu 1: Báo cáo ?oquốc hội? là trong nhiệm kỳ 30 năm qua tôi mới chỉ ?otậu được con trâu sắt? còn hai việc lớn nữa là ?olấy vợ và làm nhà? tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trong nhiệm kỳ 30 năm tiếp theo.
    Câu 2: Cái cô mang về ra mắt bố mẹ thì có khác gì cô để làm vợ không anti_meat ơi? Tớ coi hai cô đấy là một. Nếu được chọn hoặc phải chọn một cô tớ sẽ chọn Anti_meat. Vừa là ?ogái xinh? vừa là ?osao? của nhà rắn, nói chung là xứng tầm ?osao? với tớ.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 31/08/2006
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 01/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này