1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Anh Ruồi, còn được hỏi nữa ko nhỉ?
    Nghe chừng sách là niềm đam mê của anh, ngoài nó ra thì anh còn có niềm đam mê nào nữa ko?
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chắc vẫn còn quyền hỏi đấy Fla ạ.
    Không hỏi sách nữa cho em hỏi sang chủ đề khác đây " Người ta bảo đàn ông đã không yêu thì không bao giờ yêu kể cả khi người phụ nữ đó dùng thủ đoạn để lấy được anh ta làm chồng thì anh ta vẫn không bao giờ yêu cô ấy." lại có câu "phụ nữ mà đã yêu thì đàn ông cấm thoát được" ý kiến của anh về 2 câu này ạ.
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    good job !!! man !!! Okie, chắc chắn các chị em Nhà Rắn và cả hold_me nữa rất thoả mãn về câu trả lời của cậu
    cuối tuần tớ đi Chicago chơi mất rồi, nên cho phép tớ hỏi hơi nhiều hơn bình thường nhé
    Cậu đã tạo ra được 1 tuyệt tác, nhưng cô gái của cậu không có hình hài cụ thể, không có mắt mũi khuôn mặt hay vóc dáng, không có giọng nói tiếng cười và cử chỉ, chẳng có chân mà cũng chẳng có tay. Cậu đã có cái "thần" của nàng và bây giờ cậu hãy tiếp tục tạo ra những cái "hiện hữu" từ những nét duyên dáng đáng yêu nhất của các chị em Nhà Rắn ta.
    Cậu có 7 ngày trong 1 tuần, không có ít hơn và càng ko có nhiều hơn, cậu chỉ có 1 tuần để tối nào cũng đi chơi với nàng. Mỗi ngày, nàng mang 1 cái tên của 1 trong những chị em Nhà Rắn ta. Cậu hãy cho chúng tớ biết cậu lần lượt đi với những cái tên nào bắt đầu từ đầu tuần cho đến cuối tuần và đi đâu ? Cậu chỉ có 7 cái tên cho 7 ngày và không nhiều hơn cũng không ít hơn, không có 1 cái tên nào trùng lặp cả.
    Trả lời câu hỏi của tớ đầy đủ nhé
  4. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi cuối cùng tớ được phỏng vấn. Chẹp, một tuần làm "sao" trôi qua nhanh ghê. Cuối ngày phải chỉ định người kế tiếp roài. Có ai muốn ra ứng cử không? Tớ sẽ ưu tiên cho ai có bài phát biểu ra ứng cử có sức thuyết phục (nói nhỏ: tớ còn ưu tiên hơn nữa cho những ai đi cửa sau ).
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 01/09/2006
  5. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu rõ lắm, em không phải người ở đây có được hỏi bác Ruồi không nhỉ? Mạo muội hỏi một câu nhé:
    Bác nghĩ sao khi sắp cưới bác phát hiện ra rằng nàng ruồi cái của bác trước đây đã từng chung sống như vợ chồng với một chàng ruồi khác rồi ??
    Hỏi để biết quan điểm của bác R về vấn đề này. Không hiểu có được coi là nhạy cảm quá không. Tất nhiên về mặt lý thuyết thì iêm nghe nhiều rồi, mong bác nếu zả nhời thì hãy đặt mình trong hoàn cảnh đó và nói thật nhé. Nhân tiện đây bác cho luôn ý kiến về vấn đề ******** trước hôn nhân đi ??? Thankssssss
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    hình như đây là nick phụ của ai đó
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác ruồi mon men vào post lấy một câu rồi chạy mất... là sao nhảy? câu hỏi hôm qua vẫn chưa được trả lời dưng mà hôm nay đã muốn hỏi tiếp rồi. Vẫn chưa hết hạn đúng không ạ. Lần này cho em mon men đến đẳng cấp...trên chuyện thiếu nhi nhé. E hèm! Anh ruồi à, có một trường hợp sau đây anh lắng nghe và giả lời cũng nhưng cho ý kiến nhé.
    " Giả sử: Anh yêu một cô ruồi rồi anh tán cô ấy, đến khi anh thấy mình gần hết hi vọng rồi, anh bỏ cuộc thì cô ấy lại quay sang yêu anh ( thế mới éo le chứ lị), nhưng lúc này tình cảm của anh dành cho cô ấy không còn, hơn nữa anh là một chàng ruồi tôn thời tự do, nhưng sức đề kháng cũng kém (khả năng chống cự là yếu ớt hoặc không có í mà). Cô ấy và anh đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc, anh nói " đừng yêu anh, quên anh đi" nhưng cô ấy bảo "thế không được", anh nghĩ nát óc rồi quay sang hỏi cô ấy " anh phải làm gì để em thất vọng nhanh nhất?" cô ấy cũng suy nghĩ lâu không kém gì anh ( chắc mất khoảng 60'''' đấy ) rồi nói " Chắc chỉ có mỗi một cách là anh phải yêu em thôi ".....Câu hỏi: Trong trường hợp này anh sẽ xử lý thế nào?, mà giả sử có muốn bình luận nhiều nhiều chút thì em cũng thích nghe lém
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 01/09/2006
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Xem ra Ruồi toàn lấy tớ làm điển hình tiên tiến thôi nhỉ, tớ không ngờ là tớ lại có fan hâm mộ thế cơ đấy. Cái cảm giác sao siếc của tớ tan biến ngay khi tớ gõ cái dòng: "Nhân vật của tuần sau sẽ là Ruồi Trâu" rồi, vì thế về tầm sao siếc là tớ cóc xứng tầm với cậu nữa rồi. Còn vấn đề gái xinh ấy mà, ai chả biết, cậu cứ làm như cậu phát hiện ra tớ xinh không bằng ấy, híc, tớ chả đeo biển: ?zEm là gái xinh?o trước ngực từ 30 năm nay rồi, cơ mà vẫn ế. Thế mới biết Hà Khoai lại nói đúng ?zquảng cáo mãi chỉ là quảng cáo?o hic.
    Vì thế xét đi xét lại tớ vẫn chả xứng tầm với cậu được, thôi tớ trèo xuống đây, ở trên đấy mát thì mát thật đấy, nhưng suốt đời vẫn chả trèo được lên đỉnh. Ứ chơi, tớ là cứ phải chắc cú cơ
    Hôm nay là thứ 6 rồi, tớ phải phỏng vấn nốt cậu chứ nhỉ.
    Cậu có niềm đam mê nào không? Nếu có thì đam mê lớn nhất đời của cậu là gì? (lấy vợ ko tính là đam mê nhá)
  9. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trả lời: Ngoài việc thích đọc sách ra thì cũng có nhiều thứ lôi cuốn anh lắm. Bố mẹ anh thường xuyên mắng anh thuộc dạng cái gì cũng ?ohay?. Truyện đọc đã đành, phim ảnh cũng ... trố mắt xem, ca nhạc cũng ... vểnh tai nghe. Chẹp, đi ngoài đường thấy con gái xinh là mắt cứ sáng rực lên, nhấp nha nhấp nháy như ... đèn pha ô tô. Rồi ?ođàn đúm? đi chơi cùng bạn bè. Bản tính tò mò như anh thì có kể cả ngày cũng không hết thứ anh quan tâm.
    Trả lời: Anh thì không biết người khác nghĩ thế nào về hai câu này. Chứ riêng bản thân anh thì ... dễ sa ngã lém. Không tin em thử ... iu anh mà xem. Hì, nói vui vậy chứ theo anh nghĩ thì không có gì là tuyệt đối cả đâu em ạ. Không có câu nào là đúng hết cho các trường hợp cả.
    Trả lời: Ai bẩu với ông bạn là tôi mới chỉ tạo ra cái ?othần? của cô gái đó. Trẻ như HaiVu, xinh như Anti_meat là ngoại hình. Duyên dáng như Aquarius, bụi bụi như Yeumaudo, đài các như Muaxuan và ấn tượng như Luoiqua là phong cách. Chăm chỉ như Tigon_haisac, mong manh như MLT, tình cảm như Oblivious, thêm chút giận hờn của em Phap, sôi nổi của em Fla, nhanh nhẹn như em Songtunu là tính cách.
    Ông hỏi cực ác, ông toàn đưa tôi vào hiểm địa thôi. Không sao nhạc nào tôi cũng nhảy. Lấy hết dũng cảm để trả nhời ông đây. Tôi sẽ lần lượt gọi ?ocô gái? đó với các tên như sau và lý do tại sao tôi lại chọn nhưng tên đó:
    Muaxuan: đầu tiên là mùa xuân.
    HaiVu: tiếp đến là sự trẻ trung (?ogái trẻ? mờ).
    Anti_meat: rồi đến ?ogái xinh?.
    Yeumaudo: giai đoạn của cuồng nhiệt.
    Luoiqua: Bắt đầu có biểu hiện của sự mệt mỏi.
    Tigon_haisac: Báo hiệu sự tan vỡ.
    Oblivious: Lãng quên.
    Và tôi sẽ đi cùng ?ocô ấy? đến .... bến Hàn.
    Trả lời: Không dám ra mặt để hỏi sao ?oông bạn?. ?oÔng bạn? hỏi vấn đề khá nhạy cảm để tôi trả lời nhưng ?oông bạn? lại dùng nick mới. Tôi nghĩ có hai khả năng: một là ?oông bạn? ... ngại khi hỏi câu này nên ?oông bạn? không muốn mọi người biết nick của mình, hai là ?oông bạn? đã hết ... quyền được hỏi. Câu hỏi này tôi sẽ trả lời, nhưng mục đích của các cuộc phỏng vấn là để thành viên nhà rắn hiểu nhau hơn. Khuyến khích các vị khách vào hỏi nhưng khách nên dành những câu nhạy cảm cho thành viên trong nhà rắn hỏi.
    Khi sắp cưới mà phát hiện ra điều đó thì khá đau đấy. Nhiều khả năng tôi sẽ không tiến đến hôn nhân với người đó. Lý do không phải là vì họ đã từng có quan hệ với người khác trước đó. Đối với tôi chuyện của quá khứ không quan trọng lắm, quan trọng là hiện tại phải sống thực với nhau. Chuyện gì có thể ?odấu? mãi mãi được thì cũng không nên nói ra làm giảm sự thi vị của cuộc sống, còn chuyện gì đằng nào ?ođối phương? cũng biết thì nên nói sớm chứ đừng để đến lúc ?osắp cưới? như ?oông bạn? nói. Làm thế khổ cả hai người.
    Trời sắp mưa chăng
    Trả lời: Em nói vòng vèo ghê, anh hiểu chẳng được mấy. Nhưng có một đoạn em nói đúng : sức đề kháng của anh kém lắm. Cô nào mờ tấn công anh là anh ... nhào vào ngay. Em cứ giả tưởng chuyện ngược với tính cách của anh thì hỏi anh có ý nghĩa gì đâu nhể.
    Trả lời: Phần đầu câu hỏi của cậu tớ trả lời giống như trả lời em Flamenco81. Phần sau thì tớ xin trả lời như sau: Đam mê lớn nhất của tớ là .... gái xinh (ứ phải là lấy vợ đâu nhá). Cứ thấy ... gái xinh ở đâu là mắt tớ cứ sáng rực lên í. Nhấp nha nhấp nháy. Lúc đấy thì mọi cái khác đều là đồ bỏ đi hết.
    Vậy là tớ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trong tuần vừa rồi. Bây giờ tớ trân trọng giới thiệu nhân vật của tuần sau.
    Đó là Oblivious.
    Mọi người cho một tràng pháo tay nào.
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà mình những ngày hô li đây vui vẻ, trẻ khỏe. I Love You, All. Chụt chụt
    May quá! Hết thời Diệm, Ngô ròai. Chào mừng tân tổng thống Obli. Tặng hoa chị.. Về em nghĩ câu hỏi cho nó ra tấm, ra món đã.
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 01/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này