1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    He he he he bít ngay là sẽ có kẻ nghiện mờ hờ hờ hờ ... chả bít các bác sao chứ em chỉ nghiện được một lúc thoai, lúc đầu mới nghe và mới học được thì cũng thấy hay ... rồi thì thấy chán .... được cái là điệu này tập thể dục tốt ..... : P
    Bi h thì các bác chỉ ở giai đoạn 1 - Phê .... cứ phê đi nhá, hihihihi phát hiện ra không chỉ có MLT mà còn có cả Khoai hà cũng nghiện .... thik quá, nghiện hết rồi .....
    Nói đùa chứ bác nào mê bachata thì quá bộ sang box dancing đê, có một đống nhạc đấy, tha hồ load về, nhìu lắm, các thể loại luôn http://www5.ttvnol.com/f_93/755378/trang-5.ttvn
    Quên hỏi chị Obli 1 câu, hôm nọ em nghe loáng thoáng có kẻ gọi chị là radio, rite? thế chị hay bắt kênh nào nhứt, tại sao? trước khi đi ngủ có dò kênh nào không? có phát câu j ấy nhỉ? ah, đại loại là ...Bây giờ đã muộn đề nghị quý vị vặn nhỏ radio, kiểm tra đèn và công tắc đề phòng hoả hoạn .... lâu roài e ko nghe đài nên ko nhớ ?

    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 04/09/2006
  2. tigon_haisac2

    tigon_haisac2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lượt Obli hotline rồi .Tớ rất thích bài thơ :
    Hình tam giác muôn đời

    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đòi
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Nguời như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên dường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một
    Và đây là câu hỏi của tớ:Nếu cậu là người con gái đó cậu sẽ làm như thế nào và vì sao?

  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà
    Chúc cả nhà có một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả sau Holiday nhé
    Dạo này không online mất quyền lợi quá.
    Câu hỏi cho Radio này:
    Cậu đã bao giờ thất tình chưa, cảm giác lúc đó thế nào, cậu vượt qua điều đó bằng cách nào ?Nếu thấy nhạy cảm quá có thể không trả lời nhé?
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã quá giờ giới nghiêm, tớ vưỡn phải lượn vào nhà mìn tí không lại ứ ngủ được..
    Tuần này tớ lại nhận trọng trách lớn lao "làm trực nhật". Vậy nên tớ post bài luôn để sáng mai các bác tới công sở dòm vào cái là bít lun chương trình thứ 7 tuần này để còn sắp xếp công việc và time để có mặt đông đủ cho thêm phần xôm tụ...kekeke
    Chương trình offline định kỳ của Đinh Tỵ Hội
    (Riêng tặng chúc mừng sinh nhật alanh, atkgallery, anti_meat)

    Còn ai sinh nhật tháng 9 nữa không? giơ tay lên cái nào?
    - Địa điểm: Lã Vọng Quán - số 4 Thụy Khuê
    (xưởng phim truyện 1 đi vào quán đầu tiên bên tay trái, đi lên lầu 3)
    - Thời gian: 6pm ngày thứ 7 09/09/06.

    Đề nghị cả nhà có mặt đông đủ và đúng giờ, nghiêm cấm cao su để còn tặng hoa và ôm hôn thắm thiết 3 nhân vật chính. Phap chuẩn bị tinh thần nhá, cả nhà dành riêng hẳn alanh cho mà tha hồ xử lý.... Còn ai ứng cử hug and kiss sweety Meat và Gallery nào? Đăng ký sớm sớm lên nhá, đông quá là nhà cháu chốt danh sách đấy nhá...kekeke
    Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức theo đường dây nóng sau:
    mailanthao (0912119606); anti_meat (0903275123); leopheo (0953367667); alanh (0905597999).
    Thông báo này thay cho giấy mời.
    Rất hân hạnh được đón tiếp....Vỗ tay...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 05/09/2006
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    í quên chưa xong, vào bon chen nốt bài này roài đi ngủ mờ.
    Dạo này nhà mìn gặp nhau với cường độ cao chóng mặt....Công nhận nể nhà mìn thật đấy...Vẫn từng ấy khuôn mặt, từng ấy nụ cười mờ gặp nhau từ tuần nọ sang tuần kia chẳng hề biết chán. Không tin hả? này nhá: thứ 6: Trường Xuân tửu quán, thứ 7: Highland cafe; thứ 2: Trà Trường Xuân Ngô Tất Tố....Đấy là chủ nhật tớ đi vắng không bít có đồng chí nào rủ nhau đi oánh quả lẻ kiểu du kích không nữa cơ đấy...Mờ mỗi buổi như vậy không bao giờ chỉ dừng lại ở 1 địa điểm và 1 chương trình..kin chưa?
    Tối nay tưởng chỉ có vài đồng chí nào ngờ chốt hạ cũng được tận 16 "chú"...choáng thật...Dưng mờ suốt mấy giờ đồng hồ tớ ấn tượng nhất là điệu cười của atkgallery...rất tiếc lúc đó cũng mải cười hội đồng nên quên ko ghi âm lại thứ 7 này show cho bà con thưởng thức...
    Thoai tớ go to bed đây, cũng chẳng ngủ được ngay đâu dưng mờ mai lại phải đi cày roài....
    Thôi phát này out thật...mìn cứ hay mắc bệnh lưu luyến mới chít
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ! Nhà bác cứ vui tính. Có mời được người ta đi chơi đâu mà đòi thử với thách. Keke. Trường hợp này cung và cầu lại tương đối lệch lạc. Thế mới đáo để chứ! Chị MLT và chị Aqua nhể.
    Kiểu này cô giáo em bảo là cầu thủ nghiệp dư nhưng cứ đòi đá trong đội hình đội tuyển Quốc gia
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mải vui tí quên nhiệm vụ hỏi han chị Obli. Câu hỏi của em là:
    Theo chị có Tình yêu bất diệt trong giai đoạn này không? Giả sử có 2 người:1 rất xứng đáng làm chồng chị nhưng chị không yêu lắm. 2 thì chị rất yêu nhưng gia đình phản đối. Chị sẽ xử lý thế nào? Làm theo tiếng gọi của trái tim hay gia đình ? ( Lưu ý là gia đình chị chống chỉ định với những kiểu dung hoà, nhượng bộ nhé)
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1

    Trước khi trả lời các câu hỏi, tớ xin cảm ơn bạn Ruoi_trau77 đã có nhã ý cho tớ làm ngôi sao sáng chói trong tuần này đã. Mặc dù việc đó đối với tớ cũng khá là nan giải . Thứ hai nữa là cảm ơn em Pháp và Fla vì những lời chúc mừng rất dễ thương. Hy vọng chị sẽ trả lời ngon lành để có thể làm sao sáng chói như những lời chúc
    Lý do đầu tiên là tớ muốn có một cái nick để có thể tham gia vào nhà Rắn. Tất nhiên rồi, không có nick thì làm sao mà viết bài được. Và lý do thứ hai thì không phải là để quên đi một điều gì đó mà là để quên đi rất nhiều điều gì đó. Ví dụ như để quên rằng ngày hôm qua tớ đã nói xấu bạn Ruoi_trau77 với rất nhiều người chẳng hạn . Ngoài ra không còn lý do nào khác.
    Điều mà tớ cảm thấy dễ chịu khi tham gia nhà rắn thì rất nhiều nhưng để gọi là dễ chịu nhất thì đấy chính là không khí vui vẻ và thân thiện của nhà Rắn. Còn điều khó chịu nhất là việc có một cậu tên là MLT cứ viết nhầm tên của tớ. Bởi vì tớ thì đang muốn "lãng quên" còn cậu ấy thì lại cứ muốn tớ phải "rõ ràng". Ghét thế chứ
    Cái này có được gọi là câu hỏi không? Nếu có thì ngày mai tớ trả lời nhé vì hôm nay cậu hết quyền lợi rồi

  9. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hôm trước Anh Ruồi đã zả nhời câu hỏi của em. Bác zả nhời rất hay các câu hỏi của mọi người chứng tỏ bác là người đọc nhiều và khá thông minh.
    Câu trả lời của bác khá hợp với suy nghĩ của em và em cũng nghĩ rằng bác trả lời thật. Ý tưởng phỏng vấn này cũng hay nhỉ?
    Một lần nữa cảm ơn
    Được thể hỏi luôn chị sao tuần này Obli được không ạ:
    Câu hỏi giống như câu hỏi đối với anh Ruồi trâu
    "Nếu chị đã từng có quan hệ như vợ chồng với người khác rồi thì chị có chủ động nói cho người chồng sắp cưới (hoặc người yêu hiện tại) biết không? và nói ở mức độ nào? vào thời điểm nào?"
    sở dĩ hỏi vậy vì có vẻ thời điểm cũng quan trọng đúng không? vì như anh ruồi nói nếu biết sớm thì sẽ khác, còn gần ngày cưới rồi mới biết lại khác, mà đương nhiên để lúc cưới rồi mới biết cũng khác phải không ạ?
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chính xác thì kẻ đó là Alanh em Fla thân mến. Mà đã gọi là radio thì dò được càng nhiều kênh thì càng tốt và dò được rồi thì đương nhiên là phải bắt lấy rồi. Có như thế thì thông tin và nội dung mới phong phú để mà chuyển đến tai bạn nghe đài chứ. Còn thì mọi người có bắt được tín hiệu hay không lại không phải tại chị rồi .
    Chị được cái xởi lời và hào phóng (cái này gọi là tự lăng xê) nên phát hơi bị nhiều kênh. Chỉ có duy nhất một kênh là không thể tùy tiện thôi . Và tất nhiên trước khi hết thời gian phát sóng mỗi ngày, bao giờ chị cũng nói "Chúc các bạn ngủ ngon cùng những giấc mơ đẹp "

    Tigon Tigon, cái chữ đỏ đỏ... cậu viết sai chính tả. Chỉ có điều tớ không hiểu nó sai kiểu gì. "Dường" = "Đường" hay "Dường" = "Giường"
    [Ngiêm túc] Cậu đặt tớ vào tình thế "éo le" và "trớ trêu" đến "ngỡ ngàng". Hy vọng ngoài đời tớ chẳng rơi vào trường hợp thế. Còn giả sử tớ là người con gái "bất hạnh" ấy thì trước hết khóc một trận đã đời cho duyên số hẩm hiu trước khi có những hành động và quyết định tiếp theo.
    Mọi người cứ hay nói "Con gái nên lấy người yêu mình, không nên lấy người mình yêu", nhưng tớ thì cả hai trường hợp đấy tớ đều kkhông muốn lựa chọn. Với người con trai yêu tớ, tớ trân trọng tình cảm của họ. Tránh làm tổn thương họ càng ít càng tốt.
    Còn với người tớ yêu thì hạnh phúc nhất vẫn là họ cũng yêu tớ. Còn nếu không được thế thì tớ sẽ luôn cầu mong những điều hạnh phúc sẽ đến với họ. Sẽ làm mọi điều tốt đẹp - có thể - cho họ.
    Nhiều người trong những trường hợp như vậy thường hay chuyển nó thành mối quan hệ anh trai - em gái, nhưng tớ thì không thích điều đó . Với cả hai người, tớ đều mong muốn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như những người bạn, dù điều này là rất khó.
    Và điều cuối cùng tớ làm là... "Chờ đợi", thêm cả "Tìm kiếm" nữa. Bởi vì:
    Hai người đó trên dường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một​
    Đến lúc đấy, tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu . [/Nghiêm túc]

    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 05/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này