1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hic!! chẳng hiểu máy móc làm sao nữa, nó cứ báo lỗi loạn lên, đến khi em gửi được thì nó lại thành 2 bài.
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 05/09/2006
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em gặp chị chưa nhỉ " Lãng Quên"?
    Câu hỏi của em dành cho chị nè, cố gắng trả lời em thật lòng, coi như chị là nhà tư vấn tâm lý đi nhá " Chị đã bao giờ phải cố quên một người chưa? Nếu rồi, chị đã làm thế nào để quên? nếu chưa thì theo ý kiến chị làm thế nào để có thể quên một người nhanh nhất?"
    Thank chị nhiều nhiều.
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ!
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nhạy cảm quá. Nhạy cảm quá thế này thì làm sao mà trả lời được . Nhưng mà cố .
    Tớ rất may mắn khi có thể trả lời bạn Alanh rằng tớ chưa bao giờ thất tình cả . Chưa thất tình nhưng đã mất người iu . Tin không ? Đau đơn và chán nản (chưa đến mức tuyệt vọng ) là những cảm giác của tớ lúc đấy. Tớ không ép mình phải vượt qua những điều đó. Nhưng thời gian đó tớ thấy mình tham gia các hoạt động bên ngoài nhiều hơn. Có điều, tớ ít khi đọc sách vì chẳng thể nhồi nhét được chữ gì vào đầu trong những lúc như thế

    Sao cứ đặt chị vào những tình huống đầy ngang trái trái ngang thế hả em Pháp . Cho chị chút hạnh phúc và niềm vui bé nhỏ chút đi .
    Ngày bé mấy đứa con gái bạn chị ngồi mộng mơ và đặt nhiều tiêu chuẩn lý tưởng cho người bạn đời lắm. Nào là đẹp giai con nhà giàu, hiểu tâm lý phụ nữ, ga lăng xăng... vân vân và vân vân... Ấy nhưng "khi tình yêu đến" thì tiêu chuẩn sẽ không còn chỗ đứng. Vậy thì em nghĩ chị có chọn cái người "rất xứng đáng làm chồng chị nhưng chị không yêu lắm" không ?

    Nhân tố ẩn dật lẽ ra không trả lời. Nhưng lần trước bạn Ruoi_trau77 đã trả lời rồi, lần này mình lại không thì chẳng hóa ra mình khó tính hơn bạn Ruoi_trau77 à. Mà điều này thì dứt khoát là không thể
    Chả hiểu sao mình cứ nghĩ điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy đến với mình. Nhưng nếu rơi vào trường hợp này thì... chắc là chị cũng sẽ chủ động nói em ạ . Hiềm một nỗi càng những người mình yêu thương thì càng không muốn giấu giếm điều gì. Chẳng phải là khôn ngoan hay gì gì đó đâu, mà là cái tính nó thế rồi .
    Và tất nhiên, mức độ nghiêm trọng sẽ được giảm đến mức tối đa có thể. Còn thời điểm à? Cái này mới là đau đầu nhé, nhưng họa có là điên mới nói sớm khi tình cảm mới chớm như bạn Ruồi , cũng không dại dột để đến lúc cưới rồi mới nói . Thông minh và bí ấn như em Acher chắc cũng đã đoán chị sẽ nói vào thời điểm nào nhỉ ?
    Phù, mệt quá. Tớ nghỉ đây. Trả lời xong mấy câu hỏi này mà tớ ước tính cũng giảm đi một số lượng tương đối chất xám vốn dĩ đã ít ỏi của tớ

    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 05/09/2006
  4. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Oblivious ơi, câu hỏi ngày hôm nay của tớ đây, nhẹ nhàng thôi:
    - Cậu bảo cậu nói xấu tớ với nhiều người. Vậy cậu ghét gì tớ mà lại nói xấu tớ? Cậu đừng có lấy lý do là do tớ chỉ định cậu là "sao" nhé, tớ chẳng tin vào lý do đó đâu. Tiện thể hỏi luôn cậu là cậu nói xấu tớ thế mọi người có tin không? Tớ cũng ứ tin là mọi người tin cậu nói xấu tớ đâu.
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 05/09/2006
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 05/09/2006
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 05/09/2006
  5. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1

    Ui dời MLT thức khuya nhẩy. Ặc ặc tối hôm qua đi uốn chè cháo vớ ngay phải ấm mới fa đặc quá mình lại lâu ko uốn nước chè. He he mà hôm trước đi làm ca tối, đến trưa cũng không ngủ được, thế mà về đến nhà mắt mở thao láo ngồi luyên Game đến 2h00 vưỡn không ngủ được nhưng ngồi mệt quá đành phải đi nằm mãi mới ngủ được. He he đến sang nay vưỡn còn thấy vị ngọt của chè trong họng.
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    vừa mới trở về từ Chicago nên lỡ mất 2 dịp được hỏi han Radio, thế nên tớ đòi hỏi được hỏi 2 lần
    lần 1 : Radio ơi, nếu bây giờ cậu trẻ ra 10 tuổi, điều cậu muốn làm nhất là gì ?
    lần 2 : Và câu hỏi tương tự nếu như bây giờ cậu già hơn 10 tuổi ?
    gửi tặng Radio bức ảnh 1 ma_nơ_canh nhé bức ảnh này là một trong những giờ phút vui vẻ hiếm hoi của tớ cùng vài ba cậu bạn trong thế giới đàn ông không biết làm gì trong khi thế giới đàn bà đi shopping, thế nên cả bọn đứng làm ma-nơ-canh để chụp ảnh với nhau
    [​IMG]
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Oblivious, hôm qua cậu về lúc nào tớ chẳng biết, thế là tớ lại trở thành ?zcon nợ?o bất đắc dĩ của cậu rồi.
    Câu hỏi của tớ hôm nay: Cậu có bao giờ có cảm giác chán chường không? Nếu có thì cậu làm gì để hết chán? (mình ghét cái cảm giác này... nó làm nhụt chí tinh thần chiến sĩ và bế tắc đúng ko cậu ?)
    @Ắt-chờ (Acher) : Bình mới mà rượu cũ nhá. Lộ diện đi, tớ hô lên cả làng giờ đấy
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 05/09/2006
  8. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, Mod ơi xoá hộ cái
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 05/09/2006
  9. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi Oblivious cái:
    Tính cách gì cậu thích nhất ở 1 phụ nữ, tính cách gì cậu thích nhất ở một người đàn ông?
    Nếu cậu không phải là Oblivious mà là một người khác trong Đinhty, cậu sẽ hỏi Oblivious câu gì. Hỏi xong cậu trả lời luôn nhé.
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Xem ra mấy hôm em đi vắng cả nhà vui vẻ quá nhỉ? Còn cuộc vui nào cho em tham gia với. Để về tới SG lại phải hối tiếc.
    Cám ơn câu trả lời của anh Ruồi nhé. Chúc mừng anh đã xuất sắc vượt qua giai đoạn làm chuột để tiến đến làm sao.
    Chúc chị "chuột" oblivious tuần này làm một chú chuột đẹp nhé.
    Tranh thủ hỏi han cái nhỉ, không có lại mất quyền lợi. Chị thân mến, thấy mọi người toàn hỏi chị chuyện tình yêu, tan vỡi, khó khăn, thôi em tặng chị một câu dê dễ cho chị xả hơi nhé.
    Nếu một ngày đẹp trời, chị đi chơi cùng người chị "iu" (mới thôi nhé) và cùng một ít bạn bè nữa. Trong đoàn có vài cô gái mà cả chị và người "iu" của chị đều mới gặp lần đầu, họ không biết mối quan hệ giữa chị và anh bạn của chị. Và họ tỏ ý ra mặt thích người "iu" của chị. Anh ta lại là một người vui vẻ, nên cũng giỡn lại với họ. Chị thấy hết tất cả những chuyện đó. Máu Hoạn Thư của chị có "nổi" lên không? Và chị làm gì lúc đó?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này