1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe anh hold me ơi vừa nhìn cái ảnh của anh trong đầu đã bật ra 2 chữ "điêu thuyền" ... chả bít tại sao nữa
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mà trả lời em hangivy thì những người rời xa chị lại là những người chị yêu quý nhất, thế nên chưa bao giờ muốn quên chứ đừng nói là cố quên.
    Theo chị thì chẳng có cách nào là tốt nhất cả đâu em ạ. Vì với mỗi cách lại phù hợp với mỗi người khác nhau. Không thể tìm ra một cái nhất để áp dụng chung cho tất cả mọi người. Chỉ có điều không nên cố ép mình phải quên bởi như thế càng khiến mình nhớ. Và càng không nên quen một người chỉ vì muốn quên một người.

    Thứ nhất, hình như cậu hơi nhạy cảm. Cái việc tớ bảo tớ nói xấu cậu chỉ là ví dụ cho cái gọi là "điều cần lãng quên". Mà cho dù có là nói xấu thật đi nữa thì đôi khi lại chẳng vì cái lý do nào cả . Tin hay không là ở cậu .
    Thứ hai, cậu lại hỏi nhầm đối tượng. Bởi vì nếu muốn biết mọi người có tin hay không thì cậu phải hỏi mọi người, chứ trong trường hợp này, tớ và cậu là như nhau. Còn nói một cách chủ quan thì tớ nghĩ là mọi người tin là tớ nói sự thật về cậu đấy

    Lần 1: Nếu bây giờ tớ trẻ ra 10 tuổi thì điều tớ muốn làm nhất là kiếm tiền
    Lần 2: Còn nếu bây giờ tớ già hơn 10 tuổi thì điều tớ muốn làm lại là tiêu tiền

  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Có chứ cậu, nhiều là đằng khác. Và phải thừa nhận nó thật sự là bế tắc. Những lúc như thế, hoặc là tớ kể cho một người bạn của tớ nghe; hoặc là tớ nhắn tin cho lũ bạn của tớ, toàn những tin củ chuối thôi. Nếu càng làm cho họ bực tức mà phải hét toáng lên thì tớ càng nhanh hết chán. Hình như với tớ, cứ nhìn thấy bạn bè phải khổ vì mình là tớ sung sướng lắm hay sao ấy. Tớ tệ nhỉ . Cậu có muốn là nạn nhân tiếp theo của tớ không ?
    Còn một cách nữa mà tớ hay làm là đi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè. Nhưng cách này nhiều khi cũng phản tác dụng lắm, vì có những lúc gặp gỡ mọi người xong, về đến nhà tớ lại thấy buồn hơn ấy chứ. Chả hiểu sao lại thế


    Tớ trả lời vế sau trong câu hỏi của leopheo77 trước nhé. Nếu tớ không phải là Oblivious mà là một ai đó trong nhà Đinh Tỵ thì câu hỏi mà tớ muốn hỏi Oblivious sẽ là "Tính cách gì cậu thích nhất ở 1 phụ nữ, tính cách gì cậu thích nhất ở một người đàn ông?". Và đây là câu trả lời của tớ:
    Tính cách ở một phụ nữ mà tớ thích nhất là lòng nhân hậu và ở người đàn ông là sự vị tha

    Ghen quá đi ấy chứ, ai bảo người iu đi ngay bên cạnh mà vẫn còn chòng ghẹo gái xinh khác. Nhưng để đến mức như Hoạn Thư thì chắc không đâu em ạ.
    Làm gì á? Thỉnh thoảng lườm nguýt hắn một cái để hắn biết là "tớ biết rồi nhé, tớ không thích thế đâu nhé, đừng có mà đi quá xa nhé. Sẽ bực đấy, sẽ giận đấy..." Còn nếu hắn chẳng để ý gì đến cái mặt ta lúc đấy mà vẫn tiếp tục đùa giỡn với gái xinh, thì "Tớ bực thật đấy , giận thật đấy . Nhưng tớ không muốn nói nữa đâu. Tớ sẽ im thin thít cho đến khi nào đằng ấy biết lỗi và tớ thì hết giận mới thôi nhé".
    Nhưng anh chàng nào mà tệ thế nhỉ?

  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh Alanh uống bia mệt nghỉ nhé.
    hê hê chẳng hiểu tay chân bấm loạn xị thế nào mà vào toàn hình . Cái này có lẽ dành cho em....P hê hê!! thôi cho anh ấy uống bia đi mà
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 06/09/2006
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Alanh!
    Bia nhá , uống ... tẹt đi, hôm nay là ngày sinh nhật ông chắc ai đó không lườm đâu mà lo
  6. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Chuột đã trả lời rất thật câu hỏi của em. Chị có vẻ là người khá tình cảm và viết hay, trả lời hay các câu hỏi. E cũng chẳng hiểu sao các câu hỏi dành cho chị khá nhiều về chuyện tình cảm và những hoàn cảnh éo le nhỉ. Phải chăng họ tìm đến chị như một cố vấn tình cảm không biết nữa??
    Chị Anti meat: Nic của em là A chê vì ai gặp em người ta cũng chê chứ không phải ăt chờ gì như chị gọi đâu (nghe cứ như tiếng hắt xì ấy - xấu tệ). còn bình nào rượu nào thì quan trọng gì hả chị. Mà chị cũng đừng hô hoán cả làng lên làm gì em xí hổ lém. Em xí hổ nà nặn nuôn không ngoi nên đâu.
    Thấy mọi người chúc sinh nhật em cũng bon chen chúc vài câu:
    Chúc mừng sinh nhật các anh chị xinh tháng 9 (đặc biệt hôm nay chúc mừng sinh nhật anh Alanh), các bác cho hỏi luôn Bác Alanh có vợ chưa ạ? chưa có thì lấy vợ đi thôi (hãy coi đó là lời chúc xinh nhật nhé), lấy vợ rồi thì ... em chịu
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng chả định vào bon chen chúc mừng sinh nhật Alanh đâu. Nhưng vừa mới sáng đến VP mở YM ra đã thấy có người nhắc khéo rồi . Hix, thôi thì đành vậy.
    Happy Birthday To Alanh. Chúc cậu SN năm sau thì lên chức papa nhé.
    Tặng cậu này

    Cụng ly cái nào . Thứ 7 này nhé.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 06/09/2006
  8. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Happy birthday to alanh!
    tặng hoa cậu này
    tất nhiên ko thể thiếu màn cụng ly [r2)
    Chúc cậu cuối năm dụ đc 1 iem xinh đẹp như hoa hậu vê làm "ôsin" ...í quên về làm vợ hiền
    @ all:chúc cả nhà một tuần vui vẻ
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc mừng Sinh nhật Anh. Tuổi mới bình an và Hạnh phúc
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Alanh
    Chúc cậu đạt được mọi điều cậu mong muốn (như trong quẻ bói ở Thiên Cầm ấy ). Tớ cũng chúc cậu tiếp tục giữ vững được ngôi vị ''''Vô địch off'''' của Đinh Tỵ
    @ All: Nhà mình gần đây nghiện nhau nặng quá, tối nào cũng tụ tập đàn đúm, các kiểu nhóm sạch hay bẩn, cực bẩn đến cả siêu bẩn nữa. Trước sự lo lắng của gái xinh, nhà mình quyết định cai off ... 4 ngày. Nhân đây tớ con phơm tham gia thứ 7 này chúc mừng sinh nhật các rắn tháng 9 từ ca 1. Bác nào không đi được ca 1 thì có thể đi ca 2 dự kiến vào bắt đầu từ 9h30 đến lúc nào thì tùy tâm (deadline là 8h sáng hôm sau , vượt ngưỡng này thì nhóm hơi bẩn ''tứ tử trình làng'' nổi loạn mất ), còn địa điểm dự kiến thì tại .... Lăng Bác. Chi tiết cụ thể xin liên hệ MLT.
    @ Radio: Nói thật với cậu là tớ nghĩ mãi chẳng biết hỏi gì. Thôi hôm nay cho tớ mượn tạm câu hỏi của cậu dành cho Mít (vì nhà tớ chưa thấy cậu đăng ký bản quyền nhá ). Cậu nghĩ gì về hiện tượng ''single mum'' ở Việt Nam gần đây?
    Được aquarius7x sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 06/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này