1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Alanh, tớ từng nghe :
    Người xưa bảo "Tam thập nhi lập",
    Người nay bảo "10 năm tuổi 30 là khoảng thời gian quan trọng nhất của một người đàn ông. Được thua, thành bại là ở 10 năm này" .
    Tớ chúc cậu sang tuổi mới sẽ đạt được những ước vọng trong sự nghiệp, trong tình yêu và trong cuộc sống. Chúc cậu 10 năm tới sẽ có được sự nghiệp vẻ vang, gia đình hạnh phúc và mọi điều may mắn
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ALANH
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Aqua ơi, trước hết phải nói là phần trả lời của Meat cho câu hỏi này khá trùng với suy nghĩ của tớ nên tớ khá khó khăn trong việc trả lời lại câu hỏi này
    Đứng trên quan điểm một người phụ nữ tớ thấy điều đó là bình thường vì đó là một mong muốn chính đáng. Với phong tục tập quán, và dưới cái nhìn khe khắt và thái độ xét nét của người Việt cho những hành động như thế thì tớ phải thừa nhận rằng họ là những người phụ nữ can đảm. Cũng có lúc tớ thèm được can đảm giống họ đấy
    Đứng trên quan điểm của một người đàn ông tớ cũng vẫn thấy điều đó là bình thường. Nhưng tiếc... vì người đẹp thế cơ mà, gái xinh thế cơ mà, giỏi thế cơ mà... thế mà không chịu lấy chồng. Và tức giận... Hmm... vì cô ta là ai mà lại chẳng thèm đoái hoài đến cái lũ đàn ông chúng ta thế nhỉ
    Đứng trên quan điểm của một đứa trẻ, tớ thấy thiệt thòi. Như Meat nói, đứa trẻ sẽ hạnh phúc hơn nếu có cả bố lẫn mẹ. Nó không bị lệch lạc về tâm lý, không bị thiếu thốn tình thương, không mặc cảm và sẽ không trở nên ích kỷ vì được người mẹ quá nuông chiều chỉ để bù đắp cho việc nó không có bố.
    Tóm lại thì tớ vẫn muốn có một cuọc sống gia bình bình thường như xưa nay vốn có. Còn với hiện tượng single mom, tớ không lên án nhưng cũng không khuyến khích. Tớ coi nó như một việc bình thường như bao nhiêu việc bình thường khác .
    Không chỉ là mong muốn nhất hiện nay mà đã là mong muốn của tớ từ rất lâu rồi, đó là tớ có thể đứng trước đám đông và nói một cách mạch lạc, rõ ràng, không lúng túng, không ngượng ngùng, không vụng về. Nghe thì có vẻ dễ nhưng điều đó thật sự là khó khăn với tớ. Và đó cũng là trở ngại lớn nhất của tớ trong công việc cũng như trong mọi hoạt động giao tiếp khác .
    Hì, tớ vẫn hay quát bọn trẻ con nhà tớ mỗi khi nó nghịch ngợm quá đáng một điều gì đó. Và cãi nhau choe chóe với mấy người bạn đồng nghiệp, nhưng cũng chẳng nhớ mình đã bao giờ sầm mặt xuống chưa nữa ? Có lẽ là "một lời xúc phạm" Meat ạ.

  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Đưa ra một con số nào đó thì bao giờ cũng sẽ có một con số khác cao hơn, mà tớ thì không muốn mọi người bảo đến giấc mơ mà cũng hà tiện. Vì thế không có một con số nào thỏa mãn lòng tham lam của tớ. Có điều nếu tớ có rất nhiều tiền thì việc đầu tiên tớ làm là thuê một đội quân vệ sỹ giỏi nhất thế giới để bảo vệ tớ và túi tiền của tớ.
    Tiếp theo là tớ sẽ xây một ngôi nhà ngoài việc đủ rộng cho tất cả người thân của tớ thì nó còn có một bể bơi thông minh, một sàn nhảy hiện đại, một phòng karaokê cũng hại điện không kém, một cái hồ thật lớn với rất nhiều loại cá to nhỏ khác nhau, một nhà hàng đạt tiêu chuẩn 5*... để thỏa mãn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn chơi của các mem nhà Rắn. Cứ tạm thời thế đã nhé, để tớ hoạch toán lại xem còn bao nhiêu tiền thì tính tiếp .

    Tớ tin rằng không chỉ riêng tớ mà với bất cứ ai khi nghe được một lời nhận xét tốt đẹp như thế về mình cũng đều cảm thấy rất vui. Cho dù có thể rất nhiều người không nhận thấy mình như thế thì ít ra mình đã là như thế trong con mắt của một người. Cảm ơn cậu - Hải Vũ. "Một tâm hồn mạnh mẽ và ý chí ngầm", tớ sẽ cố gắng để có được những điều đó .
    Một câu hỏi của cậu nếu tách ra thì nó thành 3 câu hỏi rồi đấy nhé .
    Đáng tiếc là tớ chẳng có sở trường gì đâu, nếu có thì chẳng cần cậu hỏi tớ cũng đem ra khoe rồi ấy chứ. Còn nếu bảo việc trả lời như này là sở trường của tớ thì bất hạnh cho tớ quá nhỉ ? Chẳng lẽ tớ không còn có thể làm gì khá khẩm hơn mấy câu trả lời nhạt toẹt này của tớ hay sao
    Ngay cả sở đoản thì tớ cũng thấy mình chẳng có nốt . Câu hỏi khó với tớ không phụ thuộc vào lĩnh vực nào cả, mà nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của tớ. À, có thể đó là lĩnh vực "Giáo dục giao thông" nhưng không phải là khó nếu tớ có chút hiểu biết tương đối về lĩnh vực này, mà là khó khi trả lời trên một diễn đàn công khai
    @All: ngày hôm nay tớ dừng ở đây nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ

  4. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chúc mừng Alan bước sang tuổi tam thập nhi lập
    Tiếp theo xin được hỏi bạn OV một câu:
    Bạn thích một cuộc sống đúng như cách mà bạn nghĩ, bạn đáng hướng tới và đang "hiện thực hoá nó" hay là một cuộc sống luôn có những challenges và sự bất ngờ thú vị mà bạn ít khi nghĩ tới? Trả lời thật lòng nhé...
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Alanh - chúc mừng, chúc mừng
    @ Radio: chị thân mến, cho em hỏi một câu nhỏ xíu thôi ah? Hiện nay net đã trở thành ông tơ bà nguyệt phổ biến trong thời đại a gù, chị nghĩ thế nào về hiện tượng này? Bản thân chị có bao giờ nghĩ là sẽ tìm được Mr Right thông qua net ko? thank you nhìu ( uhm, sao hôm nay mình lại lịch sự rởm thía nhỉ?)
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 06/09/2006
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tớ làm như vậy để tỏ rõ một điều rằng tình cảm của tớ dành cho ALAN to lớn hơn mức bình thường hehe thế nên tớ chẳng resize làm gì
    Oblivious phê bình tớ nhé tớ ghét roài đã thế tớ hỏi nhiều cho bõ ghét
    Oblivious iu quý tớ đã đọc bài trả lời của cậu về hiện tượng single mum và tớ muốn trao đổi thêm về vấn đề này bản thân tớ cũng không thích có vợ mà chỉ thèm có con và yêu trẻ con hơn yêu phụ nữ, nói chính xác hơn là đối với tớ, phụ nữ không còn là đối tác của cả cuộc đời nữa có rất nhiều người cả nam và nữ rất giống tớ điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều hơn nữa các single mum và single dad nếu bạn là 1 vị thần Tình Yêu hay Hôn Nhân gì đại loại như thế, bạn sẽ làm gì ?
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 06/09/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híc, em chả biết hỏi chị @LanDai cái giè, thoai thì tranh thủ nhắn nhủ nhắn nhủ nhờ tý chị nhá
    1. [​IMG] <<< chúc mừng sinh nhật anh @alanh
    2. @HaiVu: ai muốn biết chi tiết về mọi việc hum nọ, chị cứ bẩu vào blog của em nhá
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to Alanh
    ( Cựu loa phóng thanh của tớ)

    Nhân tiện có cái "xinh nhật" cậu tớ tặng cậu câu chuyện cổ tích thế kỷ 21 thía nì:
    Có chú bộ đội ( mở ngoặc: giấu trong người một khẩu súng và 2 quả mìn) loanh quanh luẩn quẩn, lang thang hết mấy chục năm để cất công đi tìm đồn địch để oánh, tìm mãi, tìm mãi...cuối cùng thấy 1 cái đồn ổn ổn, tính dừng lại để nghĩ mưu kế oánh nó...cơ mờ...cái đồn này chẳng hiểu xây bằng bê tông cốt thép giề, cứ đứng sừng sững trêu ngươi chú...oánh lên oánh xuống mờ vưỡn chưa thắng lợi hoàn toàn ( là có xác nhận bản quyền đàng hoàng của luật pháp cơ í...)...Giờ chú vưỡn đang phải vừa sờ táo vừa tính mưu kế thêm...Ai có kinh nghiệm giề hay ho xin chỉ giáo giúp phát nhiể????
    Alanh thấy chuyện hay không? Hay chít đi được í chứ lị...em P nhiể?
    Nói túm lại: tớ chúc ngắn gọn đơn giản thui:
    Lấy vợ đê.....
    Từ giờ đến cuối năm mà ko cưới thì ...[red]hèn....hê hê
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 06/09/2006
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi dành cho oblivious hôm nay nì ( mìn phải nhớ là "lãng quên" chứ ứ được "rõ ràng"..hic):
    " Cậu nghĩ sao về hiện tượng phải lòng người đã có gia đình?"
    @ hâu mi: ơ hay vui nhiể, chưa khảo mà đã xưng...dơ chưa kìa...eo ui. Ai trong nhà mìn mà chẳng bít thừa cái mặt cậu thì coi Trời bằng 1/8 cái bàn tay roài thì việc giề phải trốn tránh, trừ trường hợp là muốn tăng thêm quyền lợi của interviewer...hơ hơ..
    @ acher: Dù em là ai, cô gái hay chàng trai...hê hê......thích hỏi nhạy cảm hả...chuyện nhỏ...dưng mờ chị HaiVu nhà chị iêu cầu ko giả nhời câu hỏi sensitive của người lạ đấy...em có nghĩ lại không? thích lạ mà mất quyền lợi hay quen mà được giả nhời đây? (Cả nhà nhớ viết hoa nick của HaiVu đấy nhá...nhạy cảm...nhạy cảm...)
    @All: Hẹn cả nhà 9/9 đấy nhá, cấm chỉ chơi bài du kích, phát hiện ra là treo giò vĩnh viễn lun...sợ chưa? keke
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật các mem tháng 9.
    Đặc biệt là chúc mừng SN Alanh (muộn 1 ngày nhưng thông cúm nha Alanh, hihi tớ sáng nay mới về tới HN). Chúc cậu nhanh chóng cho nhà Rắn ăn cỗ (nói nhỏ nhé, cậu không nhanh là có tên khác rước mất nàng đấy).
    Tặng cậu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này