1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đến Thảo còn nói thế thì tớ chán rồi. Chẵng lẽ đang vui lại có chuyện rầy rà, ba bẩy hai mươi mốt ngày lại tung toé trong Yahoo Group Mail. Thế nên đành thôi, muốn nghĩ thế nào cũng được. Don''t care.
    Ah, quên không khoe với các bạn 1 chuyện : hôm nay là ngày đầu tiên tớ có việc ở Mỹ. Vì tớ là SV QT nên không có Social Security Number nên phải đi tìm việc chui. Một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc nhận tớ vào làm và công việc của tớ không khác gì một em bé từ nông thôn ra phụ giúp ở các quán phở dọc trên các đường phố HN. Ở HN thì nhiều khi tớ coi trời bằng 1/8 bàn tay thật đấy nhưng giờ thì tớ đơn giản là 1 thằng đi học, that''s all. Công việc cực kỳ vất vả nhưng tớ cảm thấy rất vui và khoẻ người ra nhiều. Lúc này tớ mới cảm thấy hết được cái sự ấm ức, bức xức và chịu đựng của những người mà trước đây họ đã làm từ những yêu cầu của tớ. Tớ làm chỉ để kiếm 300 đồng mỗi tháng trang trải tiền thuê nhà và tiền ăn. Hy vọng đến cuối năm để dành ra 1 khoản nho nhỏ để đi chơi các TP khác ở Mỹ.

  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hold_me, Thảo nói đùa đấy, cậu biết thừa là Thảo kể chuyện cười thì cả nhà phải mua khăn mùi xoa còn gì Mà đấy là may mà chơi với Anti_meat hơn 6 tháng nên mới được thế đấy Chứ trước đây kể chuyện cười cho nàng là y như rằng nàng sẽ hỏi tại sao lại thế, bó tay, biện pháp là cù cho nàng cười . Chạy thôi
    Oblivious: Cậu có thích công việc đang làm ko? Nếu cho cậu thoải mái lựa chọn thì cậu thích làm gì?? Đừng nói với tớ cậu thích làm ************* nhá
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 07/09/2006
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Có thể cộng hai kiểu cuộc sống đấy lại và chia đôi ra được không? Như thế sẽ được thêm một kiểu cuộc sống thứ ba, và tớ sẽ chọn nó . Có nghĩa là, tớ muốn một cuộc sống như tớ mong muốn nhưng thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi nhé, có một vài thách thức và đôi điều bất ngờ nho nhỏ. Đơn giản thế thôi .
    Còn nếu chỉ được chọn một trong hai cuộc sống trên thì tớ nghiêng về cuộc sống thứ nhất. Có thể bạn không tin nhưng trả lời thật lòng thì là như vậy. Bởi tớ sợ mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những thử thách luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời mình.
    Tốt chứ sao không nếu như nhờ nó mà mọi người có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Chị đã từng được tham dự một con số tương đối đám cưới của những đôi quen nhau qua net và chắc chắn sẽ còn được chứng kiến nhiều đôi như thế hơn nữa.
    Nhưng không phải mối tình nào cũng kết thúc tốt đẹp thế. Và rất nhiều người đổ lỗi cho nét. Chị nghĩ rằng, sân chơi nào cũng có mặt tốt và xấu của nó. Cái chính là mỗi bản thân người chơi phải biết cân nhắc và thận trọng trong các mối quan hệ của mình.
    Trước kia thì chị chẳng bao giờ nghĩ mình có thể tìm được Mr. Right thông qua net, nhưng sau khi đọc được câu hỏi của em thì chị lại nghĩ "Tại sao không nhỉ?"

  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu! Đọc kỹ xem nèo. Là chị Thảo đang binh anh muh. Ý chị là cá tính của anh thì ai cũng biết.( rất đường hoàng chính chính. Dọc ngang nào biết trên đầu có ai) Lại cộng với sở thích Trời phú và khả năng chuyên biệt trong lĩnh vực Giáo dục Giao thông (GDGT) thì xá gì chuyện nick phụ đúng không ạ. Hihi. Gì thì gì chứ cứ đường cái, nick cái ta xài, anh nhể.
    Còn cái bạn Chê Chiếc gì kia, em nghĩ cũng là 1 hiện tượng tâm lý thú vị thôi. Người quen cả. Tầm tuổi chắc từ (79<x<77). Yêu đơn phương Đinh tỵ và hâm...mộ thày Hâumi
    2 chiến sỹ Khoai và Lèo chưa thấy điểm danh chúc mừng anh Alanh sinh nhật nhể. Keke. Bảo cai ọp mà cai luôn Net là sao? Thứ 7 tới thì tha hồ uống rượu phạt nhé.
    Câu hỏi của em cho chị Oblivious là
    Nếu chị là con trai, chị có thích em không?keke
  5. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Sẽ khóc vì nghĩ rằng thế giới loài người chẳng ai còn cần đến mình nữa . Sau đó thì bắt đầu luyện tập bắn tên để có thể bách phát bách trúng mỗi khi tớ phóng ra những mũi tên tình yêu. Còn nếu như sau đó mà tình hình vẫn không cải thiện thì chắc tớ phải đập đầu vào gối bông mà tự tử quá vì lúc đó trên Trái đất làm gì còn tồn tại cái gọi là "sự yêu thương". Thế thử hỏi, sống có ích gì đâu
    Nói vậy thôi chứ cái gì quá cũng đều là không tốt. Với tớ thì hiện tượng "single mum" hay "single dad" cũng bình thường thôi, chỉ có điều khi hiện tượng biến thành "trào lưu" thì có vẻ không hay lắm. Hãy đặt mình vào vị trí của đứa trẻ, hãy dẹp bỏ sự ích kỷ của mình một chút, hãy kìm nén những ý thích nhất thời... cậu sẽ lại có ham muốn tìm một người phụ nữ làm đối tác suốt cuộc đời mình đấy Hold_me ạ

    Hì, nhiều câu hỏi "nghĩ sao" quá nên giờ tớ cũng chẳng biết "nghĩ sao" nữa rồi
    Theo tớ, trong tất cả mọi thứ thì cảm xúc lại là thứ khó kìm nén và khó kiểm soát nhất. Việc tình cảm xuất hiện và biến mất lúc nào bản thân mỗi người đều không thể biết trước được. Việc phải lòng hay yêu một người đã có gia đình suy cho cùng lại chẳng có gì là xấu xa cả. Chỉ có điều bạn sẽ làm gì với một tình yêu như thế? Và điều đó mới là yếu tố để nhìn nhận một con người.
    Còn nếu để nói một cách ngắn gọn thì tớ khá khắt khe và thậm chí còn bị nhận xét là cực đoan cho những chuyện ngoại tình.
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hôm nay tớ dành cho Oblivious là Chuyện gì xảy ra với Winter Sonata của nhà Đinh Tỵ để bây giờ lại là Oblivious? Tại chuyện này cứ làm tớ tò mò, nếu cậu trả lời hãy chân thật (càng chi tiết càng tốt nhé ). Còn không muốn thì cậu cứ nói không muốn trả lời, nhà tớ cũng chẳng mind đâu. Tặng cậu
    @Phap: Gớm em gái điểm danh cẩn thận nhỉ, có người sau này chẳng may thiếu sót gì thì biết tay nhau ngay . Mà mấy bác em vừa gọi tên hôm trước lỡ tuyên bố hùng hồn là cai cả khoản tắt đèn lẫn bật đèn em nhớ không, cho nên bây giờ không dám ''hèn'' thế đâu em ạ.
  7. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, tớ thấy Oblivious động một cái là . Sao phụ nữ hay khóc thế nhỉ. Tớ hỏi cậu câu này nhé:
    Lần gần đây nhất cậu khóc là bao giờ, và vì sao cậu lại khóc?
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    @ to Thảo, Anti_meat và Pháp : í í ... chẳng ai yêu quý Hold_me bằng Thảo và cũng chẳng có ai ngưỡng mộ Thảo như Hold_me, điều này không ai biết rõ bằng Anti_meat và Pháp iu iu iu lắm 3 cái cô này
    @ to Obvilious : Radio yêu quý ơi, cho tớ hỏi 1 câu, câu hỏi này làm tớ không thể trả lời nổi, bây giờ đã là 3 giờ đêm rồi nhưng tớ cứ thao thức mãi, không ngủ được đành đi lang thang một mình trong sương mù hút hết 1 bao thuốc mà không có câu trả lời, câu hỏi của tớ là : làm thế nào để cuối năm nay tất cả các bạn gái trong Đinh Tỵ Hội lên xe hoa về hết nhà chồng ???
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1

    @ Songtunu: Nhà Đinh Tỵ không ai có nick Landai em ơi. Trả lại tên cho chị cái đi.
    @ Phap: Không thể tưởng tượng được lại có người đi nhắc nhở người khác vào chúc mừng sinh nhật một người khác khác nữa . Đây phải chăng là "lỗi tại tình yêu"

  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Meat ơi, những loại công việc mang tính chính trị tớ đều không hứng thú và không muốn tham gia. Thế nên giờ có ai mời tớ làm ************* chắc tớ cũng sẽ kiêu ngạo mà từ chối theo đúng phong cách sao sắp xẹt rằng tôi đang bận trả lời fan hâm mộ lắm, nên không có thời gian làm ************* đâu .
    Nhưng phải thừa nhận là tớ không thích công việc mình đang làm lắm. Nhớ hồi bé khi xem phim ?oBạch tuộc? tớ rất thích bà Thẩm phán (tiếc là không nhớ tên) và nghĩ mai sau lớn lên nhất định mình sẽ làm thẩm phán để có thể bảo vệ những người yếu đuối . Rồi khi xem phim ?oPhạm Công Cúc Hoa? thì lại mong muốn lớn lên mình sẽ làm công an, để bắt hết cái bọn chuyên đi đánh người ấy . Và bây giờ đó vẫn là hai nghề mà tớ thích nhất

    Chị lại nhớ đến câu chuyện em kể về một người bạn của em, chỉ đưa ra câu hỏi mà người trả lời không bao giờ có sự lựa chọn. Toàn dạng câu như ?oTớ có đẹp không? Xinh không? Thông minh không?...?. Những câu hỏi dạng này công nhận là khó trả lời em nhỉ ?
    Giờ đi vào vấn đề chính nhé. Thích chứ sao không . Nhưng từ thích đến yêu là cả một khoảng cách xa vời vợi. Mà từ yêu đến lúc xuất hiện cái xoong quấy bột thì lại còn xa hơn nữa, em nhỉ ?
    Giá mà em hỏi "Nếu chị là con trai chị có lấy em làm vợ không?" thì câu trả lời đã khác .

    Đơn giản là đã có người đánh cắp nó, dùng nó để làm tổn thương đến những người bạn của tớ nên dù đã lấy lại được thì tớ cũng không muốn sử dụng nữa. Tớ chỉ có thể chi tiết được đến thế thôi, Aqua ạ .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này