1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ quote lại bảng thông báo cho cả nhà thông suốt, đặc biệt dành tặng riêng ai "chăm" vào thăm nhà...kekeke

    Chương trình offline định kỳ của Đinh Tỵ Hội
    (Riêng tặng chúc mừng sinh nhật alanh, atkgallery, anti_meat)

    Còn ai sinh nhật tháng 9 nữa không? giơ tay lên cái nào?
    - Địa điểm: Lã Vọng Quán - số 4 Thụy Khuê
    (xưởng phim truyện 1 đi vào quán đầu tiên bên tay trái, đi lên lầu 3)
    - Thời gian: 6pm ngày thứ 7 09/09/06.

    Đề nghị cả nhà có mặt đông đủ và đúng giờ, nghiêm cấm cao su để còn tặng hoa và ôm hôn thắm thiết 3 nhân vật chính. Phap chuẩn bị tinh thần nhá, cả nhà dành riêng hẳn alanh cho mà tha hồ xử lý.... Còn ai ứng cử hug and kiss sweety Meat và Gallery nào? Đăng ký sớm sớm lên nhá, đông quá là nhà cháu chốt danh sách đấy nhá...kekeke
    Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức theo đường dây nóng sau:
    mailanthao (0912119606); anti_meat (0903275123); leopheo (0953367667); alanh (0905597999).
    Thông báo này thay cho giấy mời.
    Rất hân hạnh được đón tiếp....Vỗ tay...

    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 08/09/2006
  2. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chào cả hang!
    Hôm nay là ngày cuối cùng Textoblivious Text làm bia đỡ đạn cho mọi ng bắn tỉa,tớ bon chen bắn ké 1 phát cho cậu ấy vọt lên thành "ông Giăng " chứ chỉ làm "ngôi sao "ko thui thì vẫn thấp cho cậu ấy quá,tội nghiệp!
    tớ chỉ in tờ vìu cậu 1 câu nhỏ như con thỏ và dễ như húp cháo thế này thui:
    Text giả sử cậu rất yêu 1 tên nhưng hắn lại từ chối cậu, đi yêu 1 nhỏ khác.Sau 1 thời gian họ chia tay nhau vì hắn nhận ra "iem oblivious mới là ng yêu mà anh luôn kiếm tìm" .Lúc này cũng có 1 ng rất yêu cậu và 2 ng đang khá là fun.Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn chưa hết yêu tên kia.Cậu sẽ xử lý vụ này thế nào?Textkekeke.Suy nghĩ và giả nhời đi nhá
    @ all: Công nhận sinh nhật các mem có khác MLT tử tế hẳn lên.Hẹn từ sớm chứ ko tuyền đợi lúc mình măm xong or uống nc no căng mới thẽ thọt phone: M ơi! đi ăn với nhà mìn đi hay M ơi! nhà mìn đang cafe ở......pó tay
    Thề có cái đèn sắp hết dầu nhá,tớ ko ăn nhìu đâu chỉ quãng 4,5 bát như MLT thui.Cả hang cứ yên tâm đê..........
    Hóng hớt tí cho đỡ mất quyền lợi,tớ lượn đi măm đây!
    BiBi cả nhà!
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    câu trả lời hay nhất từ trước đến nay mà tớ nhận được
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mụ mẫm đầu óc thế nào mà tí quên câu hỏi cho chị Obli ngày hôm nay
    Nếu người yêu chị và bạn gái cũ đã từng có một thời rất mặn nồng nay cô gái kia vẫn dằng dai muốn nối lại tình xưa. Giả dụ điều này diễn ra rất nhiều lần mà chị biết được và cảm thấy không được tôn trọng. Chị là bạn gái mới, chị sẽ xử lý thế nào. Chị có muốn nói lời chia tay không?
  5. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Làm quen lại nào, tớ đấy ​
    [​IMG]
    Nhân dịp có mấy mem ĐINH TỴ sang tuổi 30. Tớ tặng mọi người bài thơ:
    Ừ, thế là bên thềm một năm nữa.
    "Nước" cuối cùng của tuổi "hâm"
    Tháng năm trôi như những nốt nhạc trầm.
    Bâng khâng.
    Bờ vai trĩu nặng nhớ thương
    Kỷ niệm nhạt nhòa cùng mưa gió
    Ta bây giờ chắc còn bỡ ngỡ
    Như thuở nào chập chững mới vào đời
    Hành trang đâu chỉ là những khúc hát không lời
    Mà hằn in những vết nhăn trên trán
    Mùa xuân quá ngắn
    Không đủ để nhớ về em
    Bóng đêm
    Không đủ để che nỗi cô đơn ngày cũ.
    Thằng bạn hỏi nhỏ
    "Mày lại về mo?"
    Ừ - Khói thuốc vẽ từng vòng từng vòng
    Chữ O
    Rồi loãng vào không khí
    Đời là thế
    Chín "nước" tuổi "hâm"
    Đi hết mất rồi ...
    Dù không muôn nhưng cũng đau khổ thông báo với mọi người rằng
    18.9 này. Tớ sẽ chuyển từ Thanh niên sang Trung niên
    @@@ Thảo: Tớ đăng ký 1 suất off vào ngày mai.
    @@@ All: Ai ở vùng Ngã Tư Sở tớ đón đi để tối đưa tớ về chứ ngửi thấy mùi bia rượu là ko biết gì nữa. (mọi chi tiết xin liên hệ: Huy_tuấn: 0914.696.456
    Được dvh_itdr sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 08/09/2006
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Oblivious ơi, hỏi cậu câu cuối nhé:
    Nếu được làm lại tất cả mọi thứ từ đầu, cậu sẽ làm lại những gì? Vì sao?
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Aqua ơi, tớ trả lời cậu theo đúng phong cách của một ngôi sao nhá . Có nghĩa là từ khi bắt đầu làm sao đến giờ tớ vẫn chưa tâm đắc với bất kỳ vai diễn, ý quên, câu hỏi nào của mình cả

    Ơ hay cái nhà cô Fla này, tên chị cô biết rồi, tuổi chị côc cũng biết nốt, chồng con hay chưa thì lại càng biết hơn nữa, thế cô còn muốn chị giới thiệu cái gì nữa nào ?

    Nếu đang tình trong như đã mặt ngoài còn e thì có nghĩa là mọi thứ vẫn chưa có gì chính thức cả, và mọi điều đều có thể xảy ra nên trong trường hợp đấy thì chẳng thể trách ai cả . Nhưng tất nhiên là buồn rồi. Cái anh chàng này thật tệ, đang cưa cẩm cẩm cưa mình, thế mà vừa nhìn thấy gái xinh khác là đã rung rinh ngay được . Cả cái bạn gái xinh nào đó nữa, tớ buồn bạn ấy chết đi được, biết tớ đang có tình ý với người ta mà còn cố tình đưa tay cắt đứt sợi dây tớ hồng nhé . Còn thì phải xem chàng đang thật sự ngả nghiêng về bên nào thì tớ mới quyết định rút lui hay tiếp tục tiến tới

  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Munhot ơi, Ông Giăng một tháng mới xuất hiện được có vài ngày, còn làm Ngôi sao thì ngày nào cũng được xuất hiện nhé. Thế nên tớ vẫn thích làm Sao hơn làm Giăng cậu ạ
    Tình huống của cậu cứ như trong phim ý nhỉ , và tớ thường thấy đạo diễn sẽ cho cô gái đó quay lại với chàng trai, một kết thúc hạnh phúc.
    Nhưng tớ thì sẽ chọn người thứ 2 Mun ạ. Có thể đó là một lựa chọn mang tính an toàn vì chẳng biết bao giờ thì anh chàng kia lại một lần nữa nhận thấy rằng "em Oblivious cuối cùng vẫn không phải là người anh ấy luôn tìm kiếm. Và còn một lý do quan trọng hơn tất cả mọi lý do khác khiến tớ quyết định lựa chọn người thứ hai, bởi tớ nghĩ tớ không thể thấy fun với một người khi tớ không thật sự yêu anh ta . (Điều này không áp dụng cho tình bạn hay các mối quan hệ khác nhé )

    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 08/09/2006
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Nếu điều này, là cái chuyện cô gái kia vẫn dằng dai muốn nối lại tình xưa ý mà, diễn ra rất nhiều lần thì có nghĩ là, theo suy nghĩ đang cực lỳ lạc quan của chị, rằng thì là mà "dù ai nói ngả nói nghiêng, thì lòng anh ấy vẫn đang vững như kiềng ba chân" . Thêm vào đó, chị không thấy mình không được tôn trọng khi chuyện đó, cái chuyện diễn ra nhiều lần ý, chỉ xuất phát từ một phía (nghĩa là từ cái chị kia ý). Thế thì chả tội gì mà nói lời chia tay, em nhỉ

    Có quá nhiều điều muốn làm nếu có thể được làm lại mọi thứ. Chọn lại trường và chọn lại ngành học sẽ chỉ là một trong muôn vàn thứ mà tớ muốn làm lại. Đơn giản lànếu được làm lại thì sẽ có những việc tớ sẽ làm tốt hơn.
    @ Phap: Cảm ơn em đã tặng chị đoạn đối thoại trên nhé
    @ All: Tớ sắp rơi xuống đất rồi. Và việc cuối cùng tớ làm trước khi hạ cánh an toàn là tìm kiếm một ngôi sao mới cho nhà mình. Tớ xin giới thiệu, một ngôi sao sẽ tỏa sáng vào tuần sau: PHAP
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Oblivious đã hoàn thành xuất sắc trọng trách làm chuột của tuần này và vừa kịp tỏa sáng trước bà con....nâng cốc......vỗ tay.......tặng hoa....
    Obli, tớ rất "kết" câu này của cậu....mọi cái mà cứ dễ dãi như lật và úp bàn tay thì đâu đến nỗi bi giờ có cả 1 đại gia đình Rắn độc thân chứ, cậu nhỉ???
    @Phap: Vậy là cái vụ chạy chọt phong bì cửa sau cho con vào trường mầm non đã okie roài nhá. Coi chừng học hành cho tử tế kẻo lại phí công sức, tiền bạc của bố mẹ nghe không??? Yêu cầu mức sàn: nhà Rắn không được phép nằm dưới top 5, liệu mà tính..kekeke
    @Mun:
    @Hâu mi:
    @Notes: Thanks bà, chiều nào đi làm về cũng được nghe những bản nhạc dễ chịu bà send...relax thật...thanks nhìu nhá bạn tốt...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 08/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này