1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thik nhau rồi hay sao ý , luk nào cũng thấy khoe thế mờ chẳng thấy gửi cho e bản nào cả, bắt đền
    Phap <--------- ước mơ vươn tới một ngôi sao đã thành hiện thực chúc mừng , chúc mừng
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật atkgallery!
    Nếu tối nay ông sắp xếp được thời gian thì ra với bọn tôi nhé. Để bọn tôi có thể keng chúc mừng ông.
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sao không send cho mình
    Oblivious thật sự là một ngôi sao xuất sắc trong tuần qua, chị đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu kiên cường, khiến cho hình ảnh của tượng đài Ruoi Trau nhanh chóng bị phai mờ. Tuần qua, Oblivious đã để lại dấu ấn cá nhân rất sâu đậm trong lòng người hâm mộ, và người ta đã thấy lại hình ảnh một ngôi sao sáng khác trong lịch sử cũng tuyệt không kém, Anti Meat. Một vài sự thể hiện bản lĩnh và cá tính của Oblivious đã làm nổ tung những tràng pháo tay và những tiếng khen tấm tắc ở khắp mọi nơi. Một vài câu trả lời của chị đã thuyết phục được những người khó tính nhất. Và người ta đã thấy rõ ràng hơn hình ảnh của một người phụ nữ rất trầm lặng ngoài đời với một cá tính và sức suy nghĩ vững vàng như bàn thạch.
    Tuần này, người hâm mộ lại nín thở theo dõi sự xuất hiện của một ngôi sao mới, tươi trẻ, xinh đẹp, đầy cá tính và dễ thương nhất nhì Nhà Rắn. Đó chính là Phap với một lối thi đấu đầy ngẫu hứng, uyển chuyển và không kém phần lanh lợi. Vài ba người đã thầm tiếc cho chị và trách móc ông trời thậm tệ bởi chị sinh ra không phải là đàn ông bởi nếu điều đó xảy ra thì người hâm mộ VN sẽ được chứng kiến một Zidan VN chính hiệu. Có lẽ bởi thế nên chị đã lấy tên Phap để làm bằng chứng cho sự trái khoáy như là lỗi lầm duy nhất và không thể tha thứ của Chúa Trời.
    Kỳ báo này, hold_me được TBT MLT triệu tập đến toà soạn để làm thay việc của cây bút lừng danh chuyên viết phóng sự Phap trong 1 tuần. Bởi Phap đã lên đường bay đi dự thi Cuộc Thi Hoa Hậu Báo Viết Thế Giới 2006. Hy vọng chúng ta se được chứng kiến sự đăng quang của chị trong cuộc thi này.

  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Sinh Nhật ATKGALLERY
    Chúc cậu luôn luôn mạnh khoẻ, công tác tốt và nhanh nhanh báo tin vui cho Nhà Rắn

    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 09/09/2006
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Atkgallery
    chúc anh tuổi mới luôn vui vẻ, may mắn ... thành công trong sự nghiệp ép cân .... zô cái nèo
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 09/09/2006
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to Atkgallery
    Chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt
    Cụng ly chúc mừng nào
  7. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn mọi người nhiều lắm.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Atkgallery.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước đi Chicago về, khoe khoang tí
    [​IMG]
    đường vào Chicago, khác hẳn với đường vào New York phải đi qua đường hầm xuyên biển chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết rằng mình đang đi dưới lòng biển
    [​IMG]
    trong lòng Chicago, Chicago không nhiều các building như New York nhưng nó thật sự rất duyên dáng
    [​IMG]
    toà nhà đen xì cao nhất xa xa kia là Sear Tower nơi mà cách đây 2 tháng đã phát hiện ra 1 âm mưu khủng bố dạng như 11/9 với cách thức lạ thường : tổ chức khủng bố thuê gần 100 văn phòng và tìm cách mang thuốc nổ vào bên trong. Và ảnh chụp là một góc biển hồ bởi Chicago là một phần của 5 biển hồ vào loại lớn nhất thế giới, giáp với biên giới Canada và đó là nguyên nhân khiến không khí ở Chicago thực sự dễ chịu.
    [​IMG]
    một cửa hàng bán áo ở trên đường và họ cũng bán được khá nhiều áo, hình chụp trên là phần in trên áo và tớ cũng muốn mua 1 cái nhưng lại thôi, có lẽ mình không muốn bị phiền hà
    Trên là góc du lịch, hy vọng sẽ khiến các bạn thư thái hơn trước phần trả lời quan trọng của nàng công chúa xinh đẹp Phap, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại với Phap với chương trình tiếp theo.
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 09/09/2006
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Hehe! Một buổi chiều thu đẹp trời. Sét đánh lưng lửng tai là tuần tới sẽ được làm Ngôi Sao làm con bé cảm động suýt khóc. Tặc lưỡi! Âu cũng là cái liễn. Trong lúc vinh quang thế mà yếu đuối rồi lại làm không được tròn cái nhiệm vụ thiêng liêng mà nhà Rắn nhẹ nhàng ấn lên vai thì phải tội chét. Thía là toét miệng ra cười ...trừ. .
    Được cái bài diễn văn mở màn mở chiếu của anh Hâu mi làm em hic hic quá. Không ngờ lại nhận được nhiều tình cảm trìu mến nồng nhiệt đến thế. Em xin hứa tuần tới sẽ Kâu kéo khách thập phương vào Nhà rắn đông như trảy hội quần hùng. Thêm nữa không bao giờ để Nhà Rắn lọt xuống hàng thứ 4. Muốn vậy các anh , chị hỏi cháu nó dễ dễ vào nhé. Bật mí là cả đời em chả giải nổi 1 câu đố nào lắt léo đâu. Đến cả tỏ tình mà còn phải hét toáng vào tai nữa là...
    Nhân dịp lễ khai trương, Phap em tung ra chiêu quảng cáo tiếp thị "Thêm một thêm vui" kéo dài từ thứ 2 ngày 11/9 đến thứ 6 cùng tuần. Nội dung là các bác hỏi em 1 câu thì được nhà cháu có nhã ý tặng thêm câu nữa. Như vậy, nếu muốn, mỗi bác có thể hỏi nhà cháu 2 câu. Nội dung không giới hạn. Nhà cháu biết đến đâu trả lời đến đó. Cố gắng trung thực hết sức. Chỉ mong đừng ai có thiện ý dồn nhà cháu vào Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan thoai. Còn kiểu nào cũng được cả.
    P/s anh Hâumi: Em mà là con Zai thì...các cô Nhật, Mỹ hay Việt chết với em tuốt. Chứ chả đến lượt ai đó đâu. Hehe. Vì thế đừng dại dột tiếc nhá.
    À nữa Chúc mừng Sinh nhật anh ATK. Mong mọi điều anh ước đều trở thành hiện thực trong năm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này