1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    HÀKHOAI chào cả nhà nhá !
    Gớm, cô máy tính nhà tớ õng ẹo mấy hôm nay đek chịu cho tớ post bài gì cả. Đọc bài nhà mìn thấy nhìu vấn đề cần tham gia mà không được. Bực ...... nửa người (nửa trên đấy nhá, nửa rưới kiểu zì cũng có lúc bị. Cả nhà cứ chờ nhá). Chẹp ...
    Cụ tỉ là:
    @Ruồi trâu: cậu làm cái zì mà thía. Chắc tại cậu không nghe rõ tớ rặn chứ rì. Tớ bẩu cậu bị lẹo ở mắt bên phải thì tìm bà bầu nào mặc váy lừa lừa tóm lấy gấu váy quệt cho mấy phát vào đúng chỗ bị lẹo. Thế là khỏi. Đơn giản như đan giỏ. Chắc cậu nghe không thủng lại quẹt sang mắt bên trái chứ giề. Cho chít. chẹp ...
    @Munhot: Hoan hô mẹ gấu ví đại nhá. Thế là từ giờ nhà mìn có BÀ TỪ lừ đừ vào đền gác cổng roài nhá. Tớ xung phong vọt cho cậu 5 roi. í quên, vote cho cậu 5 sao (cơ mà vote mãi không được thế mới đau). Thôi để hôm khác tớ vọt cho nhá. Không ăn gạo còn đó lo cái giề.
    @Cô Pháp: cảm ơn cô đã quan tâm đến anh nhá. Bật mí cho cô bít anh đã xử lý xong đống ống ròm đấy roài. Tóm lại là không bị lỗ vốn. Bí quyết là gì ư. Đơn giản anh quảng cáo rống Lèo phèo cơ mà dưới bãi chẳng có ai. Thế là anh. Chẹp ... hết lời dẫn. Cô cứ đoán đi nhá. Không đoán ra thì ........ cố mà đoán cho ra nhá.
    @cả nhà: hôm nay đi bơi thích thía không bít. Nhưng về nghĩ lại kể ra cũng hơi .............. tiếc. Công sức mình cầy lên cầy xuống thía mà nhà mìn xài có lúc hết gần sạch cái thẻ bơi tháng (bị gạch mất 10 ô đấy có ít đâu). Đúng là kiếm củi 3 năm đốt có 3 phút. Nhưng không sao, lần tới nếu có cơ hội tớ sẽ vẫn ...... đồng ý làm môi giới (tớ xăm xoi thấy Alanh và Nước cam có vẻ ổn đấy. Đề cử 2 cậu nhá nhà mìn thấy sao).
    Lâu không đc post bài tranh thủ làm 1 hơi dài cả nhà thông cảm cho tớ nhé.
    Cả nhà chuẩn bị tinh thần đi biển đê.
    Bước từng bước chẳng chậm ............................ chuẩn bị để đi biển cuối tháng này đi cả nhà ơi.
    Được HAKHOAI_BKHN sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 12/07/2006
  2. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, cho phép người SG được hỏi : "sao phần lớn các bạn tuổi Tỵ ngoài đấy đều lập gia đình, con cái đề huề sớm như vậy?"
    Có phải vì điều kiện địa lý ngoài đấy có đủ 4 mùa, mà hết 2 mùa là lạnh rồi ==> nên rủ nhau về cho ấm không?!
    Bọn tớ trong này còn độc thân vui tính chán
    Tớ nói gì không phải bỏ qua nhé
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà iu quý
    chào em bluetory, cả nhà hãy take care em gái Thành Vinh này nhé, sorry em vì anh lâu không PM cho em
    cả nhà ơi, nhớ cả nhà quá cơ
    cả nhà ơi, ai đó làm banner cho Nhà Rắn đi , chúng ta là Nhà Lớn nên cần phải làm những cái Lớn
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 12/07/2006
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    trời !!! SAO MAI xa ròi còn đau đó là nơi đóng khố của tớ vào mỗi buổi chiều cùng niềm vui thích là ăn xúc xích, khoai rán và thêm một chút bia với cái khố khô cong
    dám chắc với các bạn rắn là các bạn chả ai bơi giỏi như vậy bằng tớ vì tớ toàn lặn nghĩ lại thấy muốn về VN véo cằm mỗi đứa một cái quá cơ
  5. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Nhà mình hôm qua đi bơi có ai phải mặc áo mưa ko vậy?
    Hôm qua cũng định bon chên lên trông đồ cho nhà mình nhưng thấy mưa và nghĩ đằng nào cũng ướt hêt nên ....
    Tranh thủ lúc ko có ai vào spam chút.
    Chuẩn bị tinh thần đi biển tháng 7 đi cả nhà ơi[/size=6]Tớ đã mon men xin nghỉ để đi biển rùi đấy. Nếu mà kế hoạch này ko thực hiện được thì chúng ta kéo đi sang chỗ Kunio chơi đi (vì đằng nào tớ cũng sắp xin nghỉ được rùi mà)
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ông định trù úm bọn tôi đấy phỏng . Ở trong cái nhà này phần lớn là chưa có gia đình. Còn đang hô hào nhau cố gắng cuối năm thanh toán cho xong . Thế mà ông phát ngôn một câu xanh rờn như thế để các em với các anh nào có quan tâm đến nhà rắn vào đây rồi lại lượn hết à .
    @Hakhoai: Hôm nọ ông bảo thế à, hic. Tôi nghe không rõ, hic. Về cẩn thận ... quẹt cả hai bên mắt, hic. Nên bây giờ, hic, tình hình cực kỳ bi đát.
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Anh yeu oi,em khong the chiu noi,em thay tan nat trong long.Sao em lai yeu duoi den vay?sao anh lai doi voi voi em nhu vay?em khong the chiu noi,em cuong dien len roi.Em chi can duoc gap anh thoi,duoc nghe anh noi thoi.
    Thuc tinh may hom truoc em da vui ve di choi binh thuong , em da gap lai tat ca cac ban be cu,moi nguoi da phan tich cho em hieu , em hieu ra duoc anh da quen em,anh da co nguoi khac ,va doi voi mot nguoi nhu vay em khong phai cho di het tinh cam chan thanh cua minh.Em phai tro ve voi con nguoi truoc kia cua em,khong co tinh yeu va chi la mot nguoi song ly tri. nhung hom nay khi doc la thu cua Hang gui cho em,em khong sao dieu khien noi cam xuc nua em lai khoc tuc tuoi,em muon chet di cho quen tat ca,cho anh phai thay an han vi da ruong bo em mot cach tan nhan,em ngoi nghe cac bai hat buon giong voi tam trang cua minh va e gui tin nhan offline cho anh cung khong duoc,buoi toi em lai khong muon ra duong nua,em chi ngoi cho doi anh trong vo vong,em dau kho qua Hai oi,gia ma co anh o canh em luc nay,bao nhieu cam xuc ,bao nhieu ky niem em lam sao quen.Vi em yeu anh nen Hang noi anh khong co ai khac ,anh chua he thay doi hay phan boi gi,trong long em lai mung vui va hi vong,hi vong anh van the,em san sang cho doi chi boi vi em yeu anh,tinh yeu se mai mai khong bao gio mat di neu hai ta cung vun dap no.Em se hoc tieng Anh that gioi chi can co co hoi em se sang voi anh,
    Em chi momg anh hieu cam giac cua em luc nay ,em da be tac thuc su,em thay minh bi don den duong cung cua su that vong,em da yeu anh dien cuong yeu anh het minh.Bay gio em da hieu nhung ngay thang anh khong sao ngu noi anh ngoi viet truyen ngan ve hai chung ta,luc em di cong tac anh da dien thoai cho em va khoc nhu the nao ,anh viet truyen tho Kieu Tram nhu the nao anh con nho hay khong?con Muoi dieu uoc hen trong do nua anh chua lam nen cong danh su nghiep da roi bo em?Em khong muon song ,em cung khong sao ngu noi.Em da yeu anh het minh ,tinh yeu ma em danh cho anh khong he vien vong mo mong nhat thoi.Truoc khi anh di em con sap xep cho anh tu chiec ao ,chiec quan,sao anh quen nhanh den the ?luc tien anh va tren duong oto ve em da khoc thuong phan minh va khoc vi nho mong anh,em phai lam gi day?sao anh khong tra loi ?ke ca khi em muon sang My voi anh a?
    Anh thuong em hay vi chut tinh nghia ,hay noi chuyen voi em de em duoc thanh than,dung lam than kinh em khung hoang va dien loan ,moi chi duoc hai thang ma thoi,em chi con co bon may can thoi,tinh than em da tan nat,tan nat vi khong hieu noi anh?chi can anh thanh thuc,neu anh da co nguoi khac ma quen em,thi moi chuyen lai khac .Thuc su la nhu vay thi em tin chac minh khong bao gio yeu duoi den the!em chi yeu duoi truoc tinh cam chan thanh,Neu anh co nguoi khac tuc la em chi hieu nham ve con nguoi anh ma thoi,em da lam suot thoi gian qua ,neu con nguoi anh yeu nhanh va quen nhanh den vay thi em cung khong bao gio muon lay nguoi nhu the lam chong.
    Anh co hieu em muon noi gi khong?Hien nay em dang rat yeu mot nguoi va em cho rang nguoi do cung yeu em het long nhu em yeu nguoi do vay,Nguoi do la nguoi co tinh ,co long thuong nguoi,va rat co trach nhiem voi em.Anh chi can cho em biet hien gio anh con nhu xua khong?Em chi lo rang minh quyet dinh thay doi tu dau,roi minh se phai an han vi minh hieu nham ve nguoi do ma thoi,minh ra di mot cach khong thanh than ,khong ro rang va minh bach.Con neu anh thang than voi em,con nguoi anh nhanh quen, anh da doi khac ,anh da say me nguoi khac,anh xin loi vi tinh cam cua anh doi voi em la tinh cam nong noi nhat thoi,anh da suy nghi lai.Em rat yeu anh nhung em rat tu trong,anh biet khong em khong mu quang ma phai van xin cai tinh cam da qua.Anh hieu em roi chu?
    Tom lai,dieu em can o anh la su ro rang,ro rang nhu con nguoi cua anh ma truoc nay van vay,con yeu hay khong cung phai noi ro mot lan,dung lam kho em them nua,thuc su anh yeu em hay khong thi tin rang anh cung muon em duoc hanh phuc,anh hay hanh dong chu dung noi khong.Va mong rang cung dung ich ky voi em hay mo rong tam long ra doi voi em,khong con yeu em nua cung nen noi de em khong con phai chim dam trong u me va dau kho nua.
    Em rat hi vong mong cho tin cua anh vo cung,xin anh dung de em that vong mot lan nua.Cam on anh yeu
    [/QUOTE]
    các bạn ơi, tớ yêu các bạn quá cơ, tớ đang bị điên đây, tớ lên cơn hâm rồi, tớ chỉ muốn ôm mỗi bạn một cái thôi, bạn nào hào phóng cho tớ hôn một cái cũng được, tớ sẵn sàng đón nhận
    hôm nay tớ điên rồi, tớ nhớ các bạn vô cùng, cũng giống như những người thương yêu của tớ vậy, tớ chẳng thể nhận thức được họ là ai và họ như thế nào nữa, nhưng cảm xúc của tớ bây giờ là nhớ, tớ cảm thấy rõ những cảm xúc hiện tại đang dào dạt trong tớ và tớ biết đó là nhớ
    ngày hôm nay, tớ đã viết một bức thư cuối cùng cho một người mà tớ yêu vô cùng, tớ đã quyết định kết thúc quan hệ này ngay bây giờ, không thể chậm trễ hơn nữa, tớ yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu tớ, tình yêu đó lớn lao và cao cả, cô ấy là người mang lại cho tớ rất nhiều hạnh phúc cũng như đau khổ và tình yêu đó đã đi đến gần điểm đến cuối cùng là hôn nhân nhưng tất cả sẽ phải quên đi, tất cả sẽ phải đổ vỡ, sẽ có những niềm đau và sẽ có những vết thương không bao giờ nguôi ngoai.
    nhưng, biết làm sao được khi mà tớ đã quyết định tất cả và mặc kệ cho cô ấy vật vã khóc lóc cầu xin. Tớ phải làm tất cả những gì mà tớ không muốn làm nhưng tớ phải làm. Không phải vì tớ có người khác và cô ấy thì càng không có người khác. Không phải vì tớ, không phải vì cô ấy mà là vì những cái chưa hiện hữu.
    tớ đã chụp rất nhiều ảnh cô ấy, cô ấy là một diễn viên múa, cô ấy thật đẹp, cô ấy chăm sóc và hầu hạ tớ như một ông hoàng, thậm chí, nếu tớ bắt cô ấy phải rửa chân cho tớ thì cô ấy sẽ rửa chân ngay lập tức khắc cho tớ và sẵn sàng lấy áo của cô ấy lau chân cho tớ, cô ấy yêu tớ và tớ thì yêu cô ấy gấp nghìn lần hơn thế,tớ sẵn sàng còn làm hơn thế.
    cô ấy đẹp và vì thế tớ vẽ cô ấy rất nhiều, tớ sáng tác thơ và bài hát tặng cô ấy, có những bức tranh tớ đã vẽ hoàn chỉnh, có những bức tranh vẫn còn dang dở và tớ sẽ không còn cơ hội hoàn thành chúng, có những bài thơ tớ đã viết tặng cô ấy, có những bài thơ tớ không dám tặng chỉ dám giữ của riêng mình, có những tập truyện ngắn tớ đã in và đóng thành một tuyển tập dành riêng cho cô ấy đọc và có những truyện ngắn tớ không cho cô ấy đọc, tớ up chúng lên diễn đàn.
    nhưng tớ đã yêu cầu cô ấy hãy xoá hết những bức ảnh chụp chung với nhau trong máy điện thoại của cô ấy, đó là hàng trăm khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu mà chúng tớ đã có với nhau gần 2 năm, tớ yêu cầu cô ấy hãy xoá tất cả và xoá luôn hơn 1000 tin nhắn qua điện thoại bao gồm tất cả những gì là yêu thương giận hờn vui thích ghét bỏ hợp tan giữa 2 chúng tớ
    tớ cũng yêu cầu cô ấy hãy đốt hết những bức tranh cô ấy đang treo trong phòng riêng, hãy đốt hết những tuyển tập thơ và truyện ngắn của tớ, hãy quên những bài hát tớ viết tặng riêng cô ấy.
    và điều cuối cùng tớ yêu cầu cô ấy làm trong bức thư tuyệt tình của tớ : "Em hãy đi lấy chồng càng sớm càng tốt"
    các bạn , xin lỗi các bạn vì tớ không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng biết sao được, tớ như một hòn đá, nhưng khi đã vỡ thì không thể ngăn nổi và không thể hàn gắn nổi. Tớ không biết tại sao tớ lại post bài này lên, mong các bạn bỏ qua cho tớ, các bạn không cần reply lại đâu và các bạn đừng đọc nó, coi như tớ viết bài này chỉ đề giải toả cảm xúc ích kỷ của riêng tớ mà thôi. Và vì thế, tớ xin lỗi các bạn lần nữa.
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 12/07/2006
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 12/07/2006
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù có thể cậu không muốn nhưng tớ vấn cứ trả lời. Thứ nhất, cậu đã post lên đây rồi, bút sa gà chết. Thứ hai, coi như số cậu đen trong số những người đọc bài của cậu lại có đứa ''chuối'' như tớ. Để tớ nói thẳng tớ thấy cậu đúng là điên thật (mặc dù nói thế có khi những người điên người ta kiện). Bao nhiêu anh chàng khổ vì yêu say đắm một cô mà cô ấy chọn người khác hoặc khổ vì không thể yêu được một người con gái rất yêu mình. Thế mà cậu thì: Mình Yêu Cô Ây Vôôôôôô......ô Cùng + Cô Ấy Yêu Mình Vôôôôôô......ô Cùng = Giải Tán vì ....e hèm ''những cái chưa hiện hữu''. Hay cậu nghĩ cuộc sống này quá bất công với cậu?
    Biết rằng nói như vậy sẽ làm cậu bực mình nhưng tính tớ hay nói thẳng và tớ nghĩ cậu đáng phải nghe. Nhà mình toàn những người tử tế thế nào cũng vào an ủi cậu thật nhiều. Nhưng tớ mong những lời của tớ sẽ giúp được cậu theo một cách nào đó. Mà này, 30 tuổi rồi, chắc cậu biết cái gì là quan trọng với cậu và dám hy sinh vì nó chứ. Dù sao cuối cùng tớ cũng chúc cậu ''good luck'' và có những quyết định sáng suốt.
  9. kunio

    kunio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hold_me77, grade F for you, man.
    Tôi cứ tưởng cậu đau lòng chia tay người yêu để tương lai ít nhất một trong hai được hạnh phúc hơn chứ không ngờ lại vì những cái viển vông và giận hờn linh tinh này à.
    Nói thật nhé, ông thật may mắn vì có người yêu ông đến mức như vậy đấy (theo như thư của em ấy). Ông thì lông bông ở tận chân trời xa mà sao lại ít điện thoại với email liên lạc vậy? Ông định thử thách người khác á? Con gái ở Vn, cám dỗ và lôi kéo nhiều nên nhiều khi có hoang mang và suy nghĩ, ông phải thường xuyên an ủi động viên chứ.
    Thôi nhé, bỏ những giận hờn kiểu teenage ấy đê, give her a phone right now if you really love her. Go ahead, man.
    Trên đây là những lời nói thẳng của tôi như một người bạn. Sorry if it hurts you (probably yes) but hope it helps you.
  10. kunio

    kunio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa...
    Kính báo nhà Rắn cùng các khách mời, mail group của Hội ngoài Thảo ra còn mới thêm Alanh, nước cam và Mít làm moderator, nếu có gì cả nhà cứ mang 4 sếp này ra mà kiện. Alanh chắc sắp sửa Nam tiến, cả Nhà ta giao cả miền Nam cho Alanh, mong alanh xây dựng cơ sở, trường kì kháng chiến lâu dài tiến tới Nam Bắc thống nhất, nhà Rắn được phát triển sánh vai cùng các cường hội trong toàn quốc.
    Ơ hơ, nhà mình định kéo cả sang đây đấy hả? Weo căm nhưng male thì chỉ cơm nước bia bọt một hai bữa rồi bye bye đấy, không nuôi ong tay áo. Còn chị em thì luôn đón tiếp nồng nhiệt hết mình với điều kiện không ai được cứ thấy tớ mời rượu cô khác thì véo sườn một cái thì tớ chết.
    Đấy, cuộc sống tự do nó có cái sướng thế nhưng mà hold_me77 không được học tập như vậy đâu đấy. Lí do là chưa có cô nào chết tớ đến mức vậy, nếu mà có thì từ sao Hoả tớ cũng năm về 2 lần, còn đt thì cho cháy luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này