1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhân vật mới của tuần, Pháp, một con người đầy triển vọng, một ngôi sao đang lên và sẽ xuống.
    Phỏng vấn cái: Người ta thường nói những phụ nữ xinh đẹp thường không thông minh, đảm đang, tốt bụng và biết quan tâm đến người khác bằng những phụ nữ có hình thức bình thường. Em nghĩ thế nào về điều này? (Câu trả lời từ 500 -1000 chữ).
    Được leopheo77 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 09/09/2006
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Atkgallery
    Những lời cầu chúc tốt lành nhất dành tặng riêng cậu. Hãy giữ mãi những nụ cười giòn tan khi đi cùng nhà Rắn nghe cậu, tớ ấn tượng nhìu lắm đấy...
    @ phap: Đấy nhá, có anh Lèo đã hùng dũng bước lên khán đài trịnh trọng thả ngay ra câu in tờ viu đầu tiên cho em roài đấy nhá...Chị nhịn suốt từ hum qua đến giờ roài, thui cũng bon chen vào hỏi 1, í quên 2 câu cho đỡ thiệt thòi đây...là lá la...
    Tèn tén ten...Câu hỏi đầu tiên dành cho thí sinh phap:
    " Dỗi khi iu nhau cũng hay phết đấy chứ, nó như Ajinomoto hoặc Ajingon của tình iu vậy...Dưng mờ cái gì quá cũng đều không tốt. Vậy theo em "dỗi" tầm bi nhiu thì không bị cho là QUÁ??? ( mở ngoặc: giả nhời trung thực nhá)
    Tèn tén ten....Câu hỏi kế tiếp, thí sinh phap tập trung lắng nghe câu hỏi :

    " Iu nghiêm túc là phải nhìn thấy happy ending, là phải có "quấy bột"...(trừ trường hợp bất khả kháng). Dưng mờ iu phải chú cứ giục cưới loạn hết cả lên trong khi mìn lại có cái nốt ruồi dưới gót chưn, giải quyết sao? lưu ý là không thích chiến tranh hay hòa bình đâu nhá, chỉ thích đàm phán thui để còn được đi xe đẹp, ở nhà đẹp và ăn ngon đấy nhá...kekeke...
    Tạm thời thía nhiể...Mai tiếp tục...là lá la
    Chuột này thì mình phải dùng thí nghiệm cao cấp mới được...hê hê...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 10/09/2006
  3. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tổ chức sinh nhật tập thể rất vui vẻ và đầm ấm mặc dù trời "rất lạnh" (gió đầu mùa mát mẻ như thế mà bao nhiêu người kêu rét nhất là Thảo, .... rồi mà cứ kêu rét hoài, anti_meat ... thế mà chịu lạnh cũng kém nhẩy).
    @All: Cảm ơn mọi người đã cho tớ buổi sinh nhật đầy ý nghĩa.
    @Thảo: POST ảnh cái vụ off hôm qua đi chứ cậu.

    Ah? Câu hỏi đầu tiên cho PHAP là:
    Để mấy hôm nữa A nghĩ được câu hỏi hay, sẽ hỏi luôn chục câu có được ko?
    Được dvh_itdr sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 10/09/2006
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hi Pháp, chả bít hỏi cậu cái gì bi h nhỉ? mờ được khuyến mại 2 câu phải ko? thế thì hỏi nhớ
    1. Tình yêu này: Muốn lấy chồng chửa? tại sao?
    2. Ăn uống nhé: Thích ăn món gà ko? món gà nấu gì thì ngon nhứt?
    hehehe để xem ngày mai có j lạ xảy ra không nhể?
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 10/09/2006
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Phap, câu hỏi đầu tiên:
    em hãy nói cụ thể và chi tiết làm thế nào em có thể viết được những đoạn văn sinh động và tràn đầy cảm hứng đến thế ??? Em nói em có viết truyện ngắn, vậy em có thể trích dẫn hay đăng tải 1 trong những đoạn văn (hay 1 truyện ngắn) của em được không ???
    Over and over I look in your eyes ​
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 10/09/2006
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Này thì ảnh, chả thấy chị mít post nên e show lên tạm thời vậy, có nhìn thấy j ko cả nhà? Có kẻ uốn éo bắt e resize tới mức đó đấy, ko thì ráng dùng kính lúp soi ha
    [​IMG]
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 10/09/2006
  7. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi em Phap vài câu cho đã nhé:
    1.Tại sao lại đặt nick là Phap
    2.Em có thích tranh luận không và mục đích cuối cùng của tranh luận là gì (Ví dụ: thể hiện bản thân; tìm tiếng nói, giải pháp chung...). Em thích lover của em là người thích tranh luận hay không, tại sao???
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chỉ định lượn vào tham quan các câu hỏi thôi vì thấy nhiều câu Khoai quá. May thế nào túm được câu của cậu. Tớ zả lời trước vậy. Dù gì chiều nay tớ vừa ngon ngọt, nịnh bợ và nhờ vả cậu xong.
    1. Thích lấy chồng- chửa í à? Tớ nghĩ phụ nữ dù muốn dù không thì đều phải trải qua giai đoạn và tâm lý ấy. Riêng tớ hiện tại thì vẫn chửa ...muốn tạm biệt cuộc sống tự do bay nhảy , hạnh phúc này. Cơ mà các trạng thái tâm lý của tớ chỉ có giới hạn ổn định nhất thời. Tầm khoảng 1 tuần đổ lại. Thế nên nhớ hỏi tớ câu này 7 ngày 1 lần nhé. Xem ý tớ nó có khang khác không
    2. Tớ thik ăn gà dù rằng hơi nhẫn tâm khi ăn thịt đồng loại. Của cậu và của tớ. Hì. Mỗi khi tình yêu động vật lên tiếng thì tình yêu ẩm thực của tớ lại oang oang cái mồm quát to hơn. Vậy là tớ đành nhắn nhủ "Một mai nhé em, về bên ấy chớ quên câu thề" trong khi gặm cái đùi béo ngậy của nó. Túm lại gà xé phay, hoặc quay hoặc rán tớ đều thik tuốt
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1. Vì trong lúc em bí quá chả biết chọn gì, cứ đánh liều lấy Khoa mình đang học mà phang vào vậy. Sau ngẫm lại phải thầm cám ơn giây phút Chí phèo ấy. Cụt lủn như thế lại dễ đi vào lòng người. Mà càng đi càng sâu mới chết chứ. Chẹp
    2. Chả dám giấu gì em rất thích tranh luận. Nhưng may mà nó tỉ lệ nghịch với các mùa lá rụng của em. Càng lớn, em càng hay cười và ít nói hơn. Hihi. Chứ ngày nhỏ tính em đành hanh vào giai đoạn quá độ. Gì thì gì cứ phải bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Không nói ra nhỡ không ai biết mình bảo thủ, cứng đầu thì sao? keke. Trời thương tình bây giờ em dễ bảo nhiều. Đặc biệt người thân mà nóng thì em cứ nhường lời trước đã. Tất nhiên em không nhu nhược và yếu đuối đi được. Nên...đợi lúc họ nguôi giận em mới...lật ngược ván cờ chứ.
    À! Em thích lover của em luôn có chính kiến, ưa tranh luận trừ trường hợp em đã....trót đưa ra chính kiến của em trước rồi
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    E đang nghĩ k biết anh có bóng gió gì k? Liệu anh í xếp mình vào type phụ nữ thế nào nhỉ.Hehe. Dù gì mọi thứ đều tương đối. Anh cũng là người có chút nhan sắc. Liệu a có từ chối lời khen mình thông minh, tốt bụng và quan tâm đến người khác không?Nếu đó là sự thực???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này