1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    3 trong 4 nhân sinh nhật tháng 9 tính từ bên phải sang: dvh_itdr, anti_meat, alanh, thiếu atkgallery (em Phap bon chen vì chụp ảnh ba người ta kiêng)
    [​IMG]
    Thịnh soạn chưa?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Luoiqua đại diện Đtỵ Hội Sài Gòn chúc mừng sinh nhật các mem miền Bắc
    [​IMG]
    Alanh choáng vì chưa gì cốc của em Luoiqua đã còn mỗi cái đáy
    [​IMG]
    Còn đây là chân dung nhân vật của tuần, Phap - một ngôi sao chưa tối đã sáng, chưa sáng đã nổi ......... lềnh phềnh.

    [​IMG]
    Công nhận đi chơi với nhà mình vui phết nhỉ
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 11/09/2006
  2. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã bảo là lặn rồi nhưng cứ lặn mãi khó chịu lém. Lại ngoi lên hỏi vài câu cho vui cửa vui nhà vậy
    Xin hỏi Pháp nhé:
    1. Em thấy điểm mạnh của em là gì? đặc biệt là ưu điểm để có thể lấy đó mà tự tin đứng trước công chúng hoặc về ra mắt bố mẹ chồng chẳng hạn? và em sẽ làm gì để có ấn tượng tốt ban đầu ???
    2. Nghe khẩu khí của em thì em là người viết văn hay, giọng văn sắc xảo? nhạy cảm (hay đa cảm không biết?) theo em đây là ưu điểm hay nhược điểm?. Nếu là ưu điểm thì em đã đang và sẽ phát huy nó trên phương diện nào và bằng cách nào?
    3. Em có vẻ được chiều chuộng nhiều (ít ra là nhà ĐT tung hứng) vậy đó có phải là điều mà em thích khi tham gia chơi vào một nhóm bạn không? Trên TTVN này em có chơi với nhiều nhóm không? ĐT có điều gì làm em iu quý và gắn bó?
    Cảm ơn em
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Acher thân mến, nghe khẩu khí của em thì em đúng là rất quen thân với nhà Đinh Tỵ này rồi, vì thế nên em hãy mạnh dạn dùng nick thật để tham gia với nhà Đtỵ nhé.
    @cả nhà mình
    Rất tiếc là sáng thứ 2 đã phải kêu gọi cả nhà tẩy chay cái nick Acher này, em này đã được cảnh báo nhiều rồi mà vẫn chưa thèm lặn theo đúng nghĩa, thi thoảng lại ngoi lên hòng gây mất đoàn kết nội bộ nhà mình. Vì thế tớ kêu gọi tẩy chay, ko ai đáp lời hoặc trả lời bất cứ một câu hỏi nào của em.
    Đồng ý nhé cả nhà mình. Vì một Đtỵ đoàn kết nào!
    Chúc cả nhà một tuần vui vui!
  4. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chà chà Acher mở hàng chào buổi sáng bằng mấy câu hỏi chuối thật. Kiểu gì Pháp cũng băn khoăn và rất khó trả lời.
    DVH_ mở đường để trả lời câu trên bằng 1 câu hỏi cho Phap nèo:
    PHAP có biết vì sao Acher hỏi như vậy ko?
  5. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Đầu tuần "năng xê" em Pháp, ngôi sao sáng của nhà chúng ta cái nào:
    Nếu một ngày em được nghe từ người đàn ông em yêu nói rằng "anh rất muốn sáng nào khi tỉnh dậy người nằm bên cạnh anh là em " thì em của chị nghĩ sao?em sẽ trả lời hắn thế nào?kekeke (đã muốn vậy chưa em để cả nhà giục giã AL cho nhá!)
    @ Acher:chắc em đủ thông minh để hiểu idea của nhà chị phải ko?nếu muốn em có thể dùng nick thật nhà Rắn lúc nào cũng welcome em.
    @ all: Cả nhà chúng ta ko việc gì phải trả lời những nick lạ hoắc kèm theo là những câu hỏi đầy tính sensitive.Cứ thấy nhà người ta hạnh phúc là bon chen vào phá hoại,vớ vỉn nhờ?
    Thui tớ lượn đây,chúc nhà mìn một tuần vui vẻ và may mắn
  6. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Em Phap ơi câu hỏi của anh nè.
    Bây giờ tự nhiên trong hội Đinh Tỵ nhà mìn lại có một người con gái tấn công người iu em quyết liệt mặc dù biết là em là người yêu của anh ấy thì em phải hành động thía nào
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đến cả hỏi mà anh cũng lăng em thế này thảm nào em bay chẳng cao. Thú thật là em thường nghĩ gì, cảm gì thì viết thế thôi.Ngày nhỏ em cũng thích đọc sách và đọc nhiều như anh Ruồi trâu ngày lớn bây giờ. Duy có khác là không phải cái gì có chữ cũng đọc. Kiểu như báo chí, thời sự Lao động, Nhân dân là em ứ đánh vần được. Lớp 3 em bị bắt cóc vào lớp chuyên Văn do cái tài...cải biên chuyện cổ tích.Thế là theo đuổi đắm đuối 10 năm rồi mới đường ai, nấy đi. Em thấy anh cũng hay viết đấy chứ. Vốn từ nhiều thì mình dùng sẽ linh hoạt hơn. Cô em thường bảo "Người học văn phải luyện được cái tai thính như khi chơi nhạc vậy. Tự đọc những gì mình viết mà thấy chối hoặc gợn lên ở 1 từ, 1 ngữ là nhận thấy và phải sửa ngay".
    Còn cái chuyện em viết truyện ngắn thì ...hì hì. Bao giờ ra sách các bác mua cho em nó thì mừng lắm rồi. Show ra ở đây chả khác nào "Từ lúc con lợn cưới nó mặc áo mới qua đây, đã bác nào đọc được cái truyện ngắn này của em chưa?" hihi. Người ta cười em chết. .
    P/s: cám ơn anh vì câu hỏi. Nó rất đúng ý em, hợp với lòng dân ý Đảng. Chủ trương của nhà mình là tung hứng nhau mà
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trả lời những câu hỏi của các nick lạ không nằm trong sở thích mà là sở ghét của em cơ. Dưng mà em biết cái nick A Chê này khá thân thuộc với người nhà Đinh tỵ. Em sẽ trả lời. Đợi tí em cởi cái áo cà sa ra. Bởi đi với phải mặc áo gấm. Mẹ em thường bảo "Cái con bé này lỳ lắm. Đến Ma mà nó chẳng sợ nữa là..."
    Có đấy. Vì anh ấy khác em và mọi người hòan tòan
  9. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @MLT: Bà cũng thích mấy bản nhạc đó hả, nghe dễ chịu phết nhỉ. Mong bà luôn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu như thế nhé.
    Sorry hold_me nhé, tớ ko có nick cậu trong YM nên ko gửi đc, hehe, bực tức cài gì nào. Thôi để tớ up cái đường link lên đây cho cả nhà thưởng thức nhé. Have a good time.
    http://www.ebizage.com/music/follow/
    Nhưng trong mọi việc nhất là trong tình yêu thì đừng chỉ Follow your heart mà cần phải Follow your mind nữa. Mọi người có thấy vậy không?
    Thêm bài nữa này:
    http://www.ebizage.com/music/anyone/
    I`ve been letting you down, down
    Girl, I know I`ve been such a fool
    Giving in to temptation
    I should of played it cool
    The situation got out of hand
    I hope you understand...
    CHORUS:
    It can happen to anyone of us
    Anyone you think of
    Anyone can fall
    Anyone can hurt someone they love
    Hearts will break
    `cos i made a stupid mistake
    It can happen to anyone of us
    Say you will forgive me
    Anyone can fail
    Say you will believe me
    I can`t take
    My heart will break
    `cos i made a stupid mistake...a stupid mistake
    She was kind of exciting
    A little crazy
    I should of known
    She must have altered my senses
    As i offered to walk her home
    The situation got out of hand
    I hope you understand...
    REPEAT CHORUS + a stupid mistake
    She means nothing to me...nothing to me
    I swear every word is true
    Don`t want to lose you
    The situation got out of hand
    I hope you understand
    REPEAT CHORUS
    Anyone can fall
    Anyone can hurt someone they love
    Their hearts will break
    `cos I made a stupid mistake...a stupid mistake
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời chị Mun
    Câu hỏi của anh atk công nhận là chả giống cái khái niệm An toàn và bình ổn như nick tẹo nào. Toàn định gây thù, chuốc oán tập thể thôi. Tuy nhiên trường hợp này cũng hay. Em có quan niệm cái nào không thuộc về mình thì không nên níu kéo. Nếu tự nhiên girl đó thích và tán đổ được người yêu em thì chứng tỏ thứ 1 là cô ấy...giỏi. Thứ 2 là lover của em đâu có yêu em thật lòng. Người dễ chòng chành và bị ngoại cảnh tác động như thế sau này lấy làm chồng sẽ rất...phiền. Cho nên, cuối cùng em vẫn tôn trọng quyết định của anh ấy. Còn cô gái kia ấy à. Tiếc là em chẳng thể có tình cảm bạn bè như trước được. Hehe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này