1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà. Chúc nhà mình 1 tuần làm việc vui vẻ và đầy hiệu quả.
    Báo cáo cả nhà alanh vừa đi khai giảng khoá học mới về Chỉ huy kỹ thuật (nôm na là học ngành quân sự) về. Thế là từ bây giờ lại busy hơn rất nhiều rồi. Học liền trong 6 tháng đến tết âm lịch mới xong. Tình hình cứ thế này thì lại càng ít tham gia đóng góp được bài cho nhà mình rồi (mong mọi người thông cảm nhé).
    Theo đúng thoả thuận Alanh không thường xuyên online nên sẽ hỏi liền 7 câu (được chia đều cho 7 ngày trong tuần nhỉ).
    1 - Em không vừa lòng với điều gì ở con người em nhất? nếu có thể thay đổi em mong muốn thay đổi nó như thế nào ?(về tính cách, hình thức... bất cứ điều gì)
    2 - Em khó chịu nhất với anh ở điểm nào ? (nói 1 điểm khó chịu nhât thôi, vì hàng ngày anh hỏi em liệt kê list dài quá chẳng biết đằng nào mà lần)
    3 - Tại sao em lại chơi với hội Đinh tỵ ? em suy nghĩ thế nào về những con người ở lứa tuổi này?
    4 - Nếu cho em được quay ngược lại với quá khứ em sẽ làm gì? ví dụ quay lại năm thứ 2 - 3 đại học hoặc là trước khi chơi với anh chẳng hạn?
    5 - Em viết văn hay, và đánh giá cao người viết hay, chát hay. Em đánh giá gì về những người viết văn rất dở (như anh chẳng hạn?)
    6 - Theo đánh giá của em thì em rất lỳ, hãy kể cho cả nhà nghe một kỷ niệm hoặc một sự kiện mà em cho rằng thể hiện rõ việc này ? em suy nghĩ gì về nét tính cách này của em?
    7 - Theo em thì em đã thật sự yêu chưa ?? và em đã làm gì để nuôi dưỡng tình cảm đó??
    Muốn hỏi vài câu nữa nhưng hết định mức rồi. Vả lại có nhiều câu hỏi mãi rồi chưa trả lời nên không hỏi nữa....
    Chúc nhà mình luôn vui vẻ
    Chúc mừng những bạn sinh nhật tháng 9
    Thanks all for nice wishes

  2. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mọi người thế nào chứ tớ thấy làm fan hâm mộ cũng chẳng dễ. Hỏi cho có thì nhà tớ chẳng thích, hỏi những thứ mình muốn biết thì thế nào cũng bị bảo tò mò vô duyên . Cuối cùng nhà tớ cũng có 1 câu dành cho ngôi sao tuần này. Phap ơi, khi em lập gia đình rồi em có nghĩ mình còn duy trì hoạt động tắt đèn, bật đèn với Đinh Tỵ được không?
    @ Mit: Xem ảnh sinh nhật cảm động thế vì .................................................................... mấy bó hoa đẹp thật
  3. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hold me: Công nhận cậu có tài lăng xê thật đấy, bệnh nghề nghiệp đây, lăng xê mấy ban nhạc rock đây mà. Kiểu này cứ tẹp nhẹp như mình mà vào tay cậu có khi lên sao hết nhểy ???
    hoan nghênh, hoan nghênh. Nhà mình đi nhậu vẫn nhắc đến câu luôn, chẳng hiểu cậu có hắt xì liên tục như bị cúm không nhỉ?

    Aqua: Thanks for your flowers - công nhận nếu không có mấy bó hoa thì mấy bức ảnh đó không thể coi được nhểy.
    Obli: Thanks for your gift - nice and usefull
    Thôi lượn đây. Lại đến giờ làm việc rồi, khổ thế đấy
    Tình hình này có khi phải vào đặt cọc tiền trước để còn lấy đất xây khu đô thị mới thôi nhỉ. Grrrr
  4. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đinh Tỵ vui quá nhỉ, tiếc là mình hơi đèo bòng và cả thẹn nên chưa dám trình diện các bạn, được cái thời gian online thì sẵn nên đành thỉnh thoảng đọc ké để vui lây vậy.
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, mạnh khoẻ và mọi thứ đều "phẻ" nhé !
  5. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Có 89 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    sir_trungdung , Toilatoi77 ,

    Đinh tỵ nhà mình đông khách khứa phết
  6. atkgallery

    atkgallery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi nếu có thời gian offline được thì đi cùng nhà Đinh Tỵ đi bạn, mình cũng là hội viên mới thôi mình thấy đi chơi cùng mọi người nhà Đinh Tỵ vui lắm. Ai cũng vui vẻ, hay cười cả. Bạn thử đi 1 lần đi sẽ thích ngay mừ.
  7. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @atk: Chúc mừng SN cậu nhé, hôm trước cậu không đi nên không . Sorry, vì chúc mừng muộn.
    @Phap: Sao có khác, chẳng thấy cái mặt vàng khè như mọi khi. Câu hỏi dành cho em này: " Em có đủ tự tin để lên xe tăng về nhà địch chưa? Tự bản thân em thấy em có khả năng đảm nhiệm vai trò dâu hiền vợ thảo không, và tại sao?"
  8. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @AquaCông nhận vì những người ôm hoa sáng láng mà mấy bó hoa đẹp thật, nhất là bó hoa hồng ấy Aqua nhờ.
    @Phap: Em gái, thử tưởng tượng nếu không có hội Đtỵ thì sao nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra với "cuộc đời" cô Phap đây?
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khíp! Chị iu ở ngay sát sườn em nên oánh quả nào là em loạng choạng quả đấy thật. Cơ mờ lại còn hay Dỗi nữa chứ. Trả lời muộn tí ti đã đòi "tự vỡ" ròai vì lý do dọa...dễ thương "em không bít chị vốn mong manh à". Hic
    1- Em phân biệt rạch ròi giữa Giận và Dỗi lắm. Giận thì có thể 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa em không contact. Còn Dỗi thì nhanh kinh khủng. Quay qua quay lại đã hết rồi. Một dạng của Fast -food và mưa bóng mây mừ. Cũng biết bệnh mình thế là nan y lắm. Nhưng nhà nghèo bệnh khó nên đành sống chung với lũ. Đặc biệt trong tình iu. Đáng khen là em ít khi phạm phải chữ QUÁ vì thỉnh thoảng trong khi đang dỗi em lại bần thần tự hỏi " Mình dỗi thế này có lâu quá không nhỉ?" hay kiểu như con gà lang thang trong sân "Mình chạy chậm thế này hắn có biết đường mà lần theo không nhỉ?"
    2- Thảm nào với chuyện yêu đương nghiêm túc em cứ hãi hãi là.. Đang tung ta tung tẩy tìm hiểu nhau thì bỗng đâu cái xoong quấy bột nó lạnh lẽo hiện ra. Hic. May mà các cụ dặn "Người đàn ông nào trong mình cũng có 1 nửa là trẻ con" nên em sẽ thẽ thọt, trấn an 50% đầu tiên của anh ấy là " Anh yêu! Người ta yêu nhau chân chính thì rồi sẽ lấy nhau ( dù muốn dù không). Ai chả phải trải qua thời kỳ (kinh khủng)ấy. Hãy tìm hiểu nhau thêm 1 thời gian nữa (kẻo sau này hối hận)Đừng lo lắng mà hãy yên tâm nhá. Em không phải tuýp bỏ của chạy lấy người đâu. Hãy là hậu phương vững chắc của em .Mãi yêu mình anh THÔI! còn với nửa kia em sẽ nói là " Ô hay! Anh đừng giục nữa mừ. Cái nốt ruồi dưới gót chưn nó lườm em đấy. Cẩn thận không kẻo cả em và nó cùng chạy bây giờ!"
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sáng nay khó ngủ, có lẽ vì cái cảm giác hồi hộp muốn chờ đợi xem có cái gì đó xảy ra vào sáng thứ 2 ngày 11 tháng 9 hay không, hold_me lò dò lên thư viện lúc 4h00 sáng, đọc các bài khen nhức nhở ah quên !!! nức nở của các Rắn dành cho hold_me làm hold_me choáng váng không dám tường thuật tiếp tục nữa, thế nên, đành đợi đến cuối tuần bàn giao lại công việc cho Phap vậy
    Pháp iu quý !!! chụt chụt chụt !!! lâu quá mới được ôm hôn em thân tình đến thế !!! nếu anh nói anh trót yêu em, thì đó là lời nói dối hay lời nói thật ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này