1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Nhóm Over túm lại đánh Hội đồng em thế này thì kiểu gì nhà em chả phải ve vẩy cờ trắng mà ..." Các chị Cát tường!"
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Phap ơi, khi em lập gia đình rồi em có nghĩ mình còn duy trì hoạt động tắt đèn, bật đèn với Đinh Tỵ được không?[/QUOTE]
    Chị Aqua ới ời. Khác với anh Lèo " Tôi chỉ thích ọp chứ không thích on" em tham lam là thích cả hai. Mà hiềm cái gì ăn vào máu rồi thì khó sửa được lắm. Hy vọng chồng em hiểu cái việc em không thể...không đàn đúm với nhà Rắn được mà biết đâu lại yêu em hơn. Keke. Dưng mờ cái vụ lập gia đình rồi thì kinh nghiệm tắt đèn với chả bật đèn ( online and offline) nhà em chả quá thành thạo ấy chứ. Chả ngô nghê như bây giờ đâu
    [quote­]Em có đủ tự tin để lên xe tăng về nhà địch chưa? Tự bản thân em thấy em có khả năng đảm nhiệm vai trò dâu hiền vợ thảo không, và tại sao?[/quote]
    Chị Note! Hum nay nick em không vàng vọt được ngay từ sáng vì em bựn nhé. Ai đời lại đổ điêu là em Sao xiếc cơ chứ. hic. Chả nhẽ lại cấu chị.
    Thú thật là mấy hôm rày đi khám sức khỏe, Y tế họ phán xanh rờn là Gan em không sưng cũng không to. Nghĩa là vẫn chưa đủ tự tin về nhà địch đâu, chị ạ. keke Tự bản thân em biết mình là Phap chứ chẳng phải chị Yeumaudo hay Mailanthao để mà đảm nhiệm ngay bây giờ vai trò dâu Hiền vợ Thảo đâu. Khổ thân em! huhu
    [quote­]Phap: Em gái, thử tưởng tượng nếu không có hội Đtỵ thì sao nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra với "cuộc đời" cô Phap đây?[/quote]
    Chị Meat gái! ( Đáp lễ của phần Em gái phía trên). . Không có hội Đinhtỵ thì cuộc đời em sao nhỉ? Sang một trang vàng ư? Không phải la cà lang thang quán xá ư? Không có những người bạn Gold đến nỗi tuần không gặp nhau vài ba lần là đã lên cơn vật ư? Không phải thưởng thức điệu cười hợp Sướng của dàn đồng ca Meat, Aqua, Note, Haivu.?Khíp! Sung sướng thế thì em chả chịu nổi đâu. Mới tưởng tượng thôi mà đã run rét thế rồi. Đành thuận theo ý Trời
    Bắt phanh trần phải phanh trần
    Cho may-ô mới được phần may-ô

    Được phap sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 11/09/2006
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 11/09/2006
  2. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, xem ra nhà mình rất nhiều người bức xúc, rất nhiều người thắc mắc với ngôi sao tuần này nhỉ? Mới có từ sáng đến giờ đã có quá nhiều câu hỏi đến với em Pháp rồi nhỉ? Mà xem ra bản lĩnh em cũng không tồi nhỉ, ứng phó rất là nhịp nhàng. Đã thế thì chị tận dụng hết hai câu hỏi để hỏi em vậy
    e hèm, em Pháp, nghe đây, câu hỏi của em ngày hôm nay là:
    1. Nghe em tự nhận là mình hay dỗi, thế em đã bao giờ tự hỏi lòng nếu ông trời tặng cho em một người yêu còn hay dỗi hơn cả em, mỗi lần giận lại chẳng chịu nói mình giận cái gì, mướt mồ hôi mới hỏi ra được "vì sao anh giận em?" thì em làm sao đây?
    2. Chị nghe nói những người viết văn hay là những người rất hay mơ mộng, vậy em kể chị nghe thử xem mẫu người yêu lý tưởng của em sẽ như thế nào? Còn mẫu người chồng lý tưởng của em thì sẽ ra sao? Nếu người em yêu hiện giờ không được như người trong mộng thì em làm gì?
    @all : Cả nhà ơi, thứ bảy vừa rồi đi chơi với cả nhà vui quá, làm em lại nổi tính lười lên, chẳng muốn về nhà đi làm gì cả, chỉ muốn tham gia off thêm lần nữa thôi
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ui có những 98 bác online mà chẳng có ai lộ diện nhỉ? nhiều bác online buổi tối nhể????
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hi Phap, hôm nay quả là một ngày vô cùng bizi nên bi h tớ mới mò lên đây hỏi han cậu được.... cậu bỏ sót vài câu hỏi của mọi người thì phải? hay tại nhà mình luôn trong top 5 nên để lại kiểu chạy tà tà như con gà mái ở cái câu trả lời j j đó ????
    Thú thật là tớ ứ bít hỏi cậu câu j, câu nhạy cảm quá thì lại bảo tớ .... hôm nọ nghe mọi người bàn tán đưa ai tranh cử mod giáo dục giao thông ấy, sợ lém nên thôi tớ hỏi câu bình thường vậy nhá .... uhm... mà tớ lại chả nghĩ ra cái câu j bình thường để hỏi .... chán thía ....
    Ah, trong nhà ĐT cậu thấy anh rắn nào đáng iu nhứt? anh rắn nào đáng ghét nhứt? tại sao?
    Câu thứ 2 nàyyyyyyy: Nếu nhờ cậu chỉ trỏ thì tớ có nên câu con rắn nào trong hang ko? tại sao? nếu có thì con nào là dễ mắc câu nhứt ?
    @ hold_me: anh trông chờ cái điều gì mờ lên thư viện sớm zậy??? hehehe báo cho anh một tin bùn là đã có người hỏi tại sao ... a liệu mà giả nhời
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ... Kêu gọi bà kon hôm nào rảnh rảnh thì đi xem phim cái nhỉ? Xem rắn độc trên ko ấy, xem để thấy có hoành tráng như quảng cáo ko? xem để thấy rắn ở nhà ĐT nó có độc như thía ko ? và hơn nữa là lâu rồi e ứ có đi xem phim .... .. nhá nhá ... khi nào cả nhà thấy hết chán nhau thì đi nhaaaaaaaaaaaá
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tớ vào thăm nhà để tuyên bố cho bà con:
    Tuần này em Phap làm trực nhật nhé...Liệu mà dọn dẹp, lau chùi, trang hoàng nhà cửa cẩn thận, sạch sẽ không chít đòn với các anh các chị đó nghe chửa???
    Hum qua thấy em câu giờ ko xièm giả nhời 2 câu của chị...ghét mặt cũng ứ xièm hỏi tiếp, dưng mờ bữa nay sau một hồi dọa dẫm nặng có, nhẹ có thì mới hạ cánh an toàn...ừa thui, tạm hài lòng. Mờ nì, hình như còn 1 cơ số câu hỏi của ai đó chưa giả nhời kìa...cấm học hành lệch lạc đó nghe chưa? học phải đều cả các môn tự nhiên và môn xã hội bít chưa? kekeke
    Câu hỏi hum nay nì:
    1. Giả sử tình huống thế này: em vốn dĩ đang được chiều chuộng hết mực, từ ở nhà cho đến cơ quan, rồi ngay cả trong Đinhtyhouse nữa...sướng quen thân rồi...Giờ phải làm quen với một môi trường sống hoàn toàn mới lạ, khác hẳn cuộc sống trước đây. Gia đình quen nếp sống quân đội, rất kỷ luật, khắt khe, nghiêm nghị và tuyệt đối không có khái niệm chiều chuộng...Em có thích nghi được không? Có sẵn sàng để đón nhận cuộc sống mới một cách vui vẻ hào hứng không?
    ( Đừng nói là em chạy làng, bỏ của chạy lấy người đấy nhá)
    2. Hiện tại em quý hơn mức bình thường một người, đôi lúc em cũng đọc được ở người đó những tình cảm tương tự đối với em. Làm cách này bày tỏ nhỉ? Đặt trường hợp tự ái của em cực kỳ cao, vừa muốn có tình iu mờ vừa bảo toàn lòng tự trọng í...
    (Đừng nói là đèn xanh rồi kìa anh ơi giống chị Meat đấy nhá, xưa quá rồi Diễm ạ...)
    Giả nhời nhanh nhẹn và trung thực nhá...không là chị xuống tận nhà "luộc" em ngay...kekeke
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 11/09/2006
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

    Tớ có ý kiến thế này...
    Nhà mình giờ nghiện nhau quá rồi.
    Vì thế cho nên rằng thì là mà....
    Nhà mình nên có 1 địa chỉ nào đó ổn định để làm nơi gặp gỡ định kỳ. Ví dụ mùa hè thì có lăng Bác. Còn mùa đông thì sao? Đề nghị cả nhà mỗi người đề xuất 1 địa chỉ thú vị với tiêu chí: ấm cúng - nhẹ nhàng - ngon, bổ, rẻ...
    Coi đây như vấn đề mang tính thời sự nóng hổi, không ai nên bỏ qua, hay dửng dưng.
    Sau khi đã tập hợp được những địa chỉ của mọi người tư vấn, Ban lãnh đạo Hội sẽ tham khảo và cuối cùng đưa ra một địa chỉ ưng ý và hợp lòng dân nhất. Đề nghị cả nhà lưu tâm vấn đề này, vì tớ nghĩ là đang rất cần thiết cho nhà Rắn chúng ta.
    ơ hình như hâu mi ăn cắp bản quyền avatar và chữ ký của em Flam hay sao í nhiể??? Hay là phải lòng nhau mất roài??? cứ là anh em, chị em song sinh, cả nhà vào mà xiem...
    Chị thích những câu này của em, em iu ạ...The same my idea...keke
    Mà chị hứa với em iu là về đêm chị sẽ giúp em giữ cho nhà mình luôn ở top 3 đấy nhé...hậu tạ đê...
    @An toàn khu: Cậu được lắm, giờ còn bít câu kéo mem cho nhà mình nữa, ngoan cuối tuần thường cho cái phiếu bé ngoan nhé...
    @Notes: Phát huy tiếp đi bà ơi, tôi bắt đầu nghiện sờ tai miu zich của bà roài đấy...kekeke
    @ Meat: Đã nhận, sẽ bắt đầu tiến hành từ tuần sau. Mà bà nhớ nhắc tui cái vụ "bác Hồ" nhá, tính tôi hay giả vờ quên lắm đấy..chỉ thiệt bà thui...hê hê
  8. timiaicn

    timiaicn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chao chi Mai Lan Thao,
    Em da doc gan het tat ca cac bai cua chi post trong Dinh Ty Hoi, va rat an tuong voi cac bai viet cua chi, thay Hoi minh vui ve qua, em cung muon duoc tham gia cung de gop vui, duoc cung chia se moi buon vui cung ca nha, de co the dong gop, gan bo nhieu hon voi moi nguoi
    Hen gap lai cac anh chi.
    Timi
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, thì thật ra anh yêu đã nhiều
    Còn anh nói trót đã yêu em rồi, thì thật ra anh đang muốn đùa
    HN mùa này trời đã vào thu, gió hây hây dễ chịu, tính anh lại hay cả nể, nhớ đừng làm cái gì TRÓT nữa nhé anh!!!
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1- Hic! Hoàn cảnh mà chị đưa ra thật hơi tréo ngoeo nhỉ. Em không thích con trai hay dỗi nên nếu nói để yêu được thì chắc là khó lắm. Một vương quốc mà có 2 Vua thì dân tình điên đảo suốt thôi. Như thế thì em dỗi cũng chẳng an tâm lắm nhỉ! Người yêu em mà dỗi quá 5 phút không chịu nói lý do, mặt mày bị xị là em cho dỗi luôn cả thể đấy. Em chỉ quen năn nỉ trong vòng 300s trở lại thôi.
    2- Em cũng không mơ mộng lắm như chị nghĩ đâu. Vì em yêu Văn và yêu cả Tiền nữa cơ. Em không thích tưởng tượng ra mẫu người lý tưởng để yêu vì thích nhiều mà có được gặp đâu. Ngày bé em thích lover đẹp trai, ga lăng,hơi lạnh lùng, ít nói và cấm tiệt cái chuyện giỏi văn thơ ướt át. Lớn lên chút thì quay ngược 180 độ. Em thích người chung thuỷ và tinh tế, đặc biệt hài hước chiếm đến 90% yêu cầu của em ( vì em thích đọc truyện cười và thích cười mờ). Đấy! Em sẽ lấy người yêu em kinh khủng hơn cả em yêu em
    Nếu người yêu em hiện giờ không đựơc như người trong mộng thì...Thôi ạ. Đất chẳng chịu Trời thì Trời phải chịu Đất thôi. Tuy nhiên để lấy làm chồng thì em vẫn nhất nhất như cái phần tím ngắt em tô.hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này