1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bỏ sót đâu nàng ạ. Tớ để lại là có dụng ý cả thôi. Nàng yên tâm nhá. Nhá!
    1- Đối với tớ anh Rắn đáng íu nhất là các anh Rắn luôn nhiệt tình với mọi người, luôn nói KHÔNG với chuyện ở nhà không đi chơi và tỉnh táo chưa chui vào Rọ của bất kỳ cô nương nào.
    Anh Rắn đáng ghét nhất là vội "Có kẻ theo Người bỏ cuộc chơi" như anh Hôingo í cậu nhỉ`.
    Tuy nhiên về cái sự đáng ghét cụ tỉ thì "Mỗi người đáng ghét 10 phân vẹn 10".
    2- Tớ bảo này. Hai đứa mình nói xấu các anh í đi. Được cái tớ nhìn người cũng tinh ra phết. Toàn kiểu mong manh, dễ vỡ như " Dăm sắc hoa tigon" thôi cậu ạ. Quan trọng là cậu thích mồi thế nào thôi. Chứ đánh đâu thắng đó í mà
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 10h00 đêm, về Nhà Rắn đọc toàn bộ các phần hỏi và trả lời của nhà ta thấy hết sạch mọi mệt mỏi, lại phấn chấn và hưng phấn như thường thế mới biết cái chất nghiện của các Rắn ở nhà làm 1 thằng xa nhà không thể thiếu nổi, ai đó đưa nó đi cai đê
    to Flamenco81 : em ơi, thì có gì mà nói đâu cơ chứ !!! cứ kệ đi em
    to Phap : em không yêu anh thì thôi, giả dép cho anh về HN nào
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1- Chị trù em đấy à? Sao mà hỏi khó thế hử?Lại còn vừa hỏi vừa sa sả nữa chứ. Huhu. Nếu gọi là Sướng thì biết thế nào mà đủ? Mí lại em thích cuộc sống tình cảm mọi người yêu thương nhau chứ đâu có đòi hỏi ai nuông em đâu. Vì thế giả dụ trường hợp (xấu) mà chị nói nó xảy ra thì em cũng thấy hết sức bình thường. Em tin là khi em yêu quý ai đó thực lòng và tinh tế nhận ra những gì họ thích để dẹp bỏ cái Tôi của mình sang 1 bên thì người đó cũng không thể ghét bỏ em được. Rồi thì khéo môi trường đó lại chiều em hơn cả ở Đinhtỵ house í chứ. he he. Chị không biết là em có bàn tay Phù thủy à? Thề có Chúa là dù con có cùn mấy đi nữa cũng không theo chiêu sách "Chạy làng" mà chị MLT đã định vẽ đường cho con chạy đâu.! Amen! Yahourt!
    2- Thú thật là từ trước đến nay, từ thửơ bé tí bé ti đến tận bây giờ em chưa yêu đơn phương ai nên cũng không hiểu nếu mình thik hắn thì liệu hắn có đọc được mess ngầm đấy không nhỉ?! Có điều không phải cái gì cũng cần đến ngôn từ. Em thích cách biểu lộ của mắt. Và thật ra có những sự quan tâm nho nhỏ với người khác là vô tình thì với 2 kẻ trong cuộc kia lại đầy ý nghĩa. Nếu chơi trong cùng 1 nhóm bạn thì điều này càng dễ hơn. Lớp áo bạn bè vô tư sẽ làm kẻ đồng lõa với Ta trong phi vụ thương nhớ này. Có thể em sẽ hồn nhiên kể về 1 bộ phim em vừa xem ( tất nhiên có hòan cảnh y đúc của em) và kèm theo lời phán: Em ghét kiểu Tình câm nín thế không biết. Yêu là phải bày tỏ chứ. Nếu anh là chàng trai ấy , anh sẽ xử lý thế nào hử anh? Mà rõ ràng anh thấy không, cô gái kia rất yêu anh chàng nhé!Chả lẽ đến thế rồi mà chàng vẫn ngây thơ chớp mắt nhìn em???Hic!
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em khó chịu nhất với anh ở điểm lúc nào anh cũng chỉ nghĩ...mình có mỗi một điểm khó chịu
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn em vì những lời khen tặng động viên.
    Nhà Rắn luôn mở rộng cửa và tấm lòng chào đón em thành mem. Chăm chỉ tham gia đọc và post bài em nhé.
    Cả nhà Rắn rất mong sớm được diện kiến em trong một ngày gần nhất.
    Thương yêu.
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp. Em Pháp nhà ta hôm nay làm sao sáng thía. Nhìn chói hết cả mắt, đeo kính , đội mũ cái đã
    Làm bạn với sao cũng khổ các bác nhảy. Định gặp hỏi nhà cháu nó cái này cái mà phải vũ trang đầy mình thía này,hic..hic..
    Pháp ơi Pháp, hôm nào nhà cháu Chí Phèo lên thì trả nhời cho nhà em câu này nhá. Nhà em toàn Nở, nên chỉ thích những lúc nhà cháu Phèo thui
    Thế có cái nút ruồi dưới gót chưn, Caí Tẹt, cái Dím và Chó con nhà em đó mà ghét được cái tính hay cười, cái kiểu nhiệt tình nhà cháu Pháp. Zưng mà... lại zưng.. Cuộc đời sao mà oan nghiệt, đã sinh ra khen sao lại sinh thêm từ zưng ... . Zưng mà Pháp ơi, càng ngày càng thấy xa cách mày, Why? Nhứt là từ khi mày bị ĐT hớp hồn. .
    Nói đến đây nước mắt em lại rơi lã chã rùi các bác ạ. Em viền đây kẻo tính Nở của em lại lên, lấn át tính THị thì nhà cửa của ĐT lại tung toé hêt, khổ thân cháu Pháp nhà em phải dọn dẹp Chi có một câu hỏi giành cho Pháp nhà em là Why? ( Đừng đáp trả lời bằng những dấu chấm hỏi)
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Phap, em quý anh Hold_me nhất ở điểm gì?
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Phap, em yêu anh nhất ở điểm gì ???
    tất nhiên là anh em mình đều rất yêu quý Anti_meat rồi, hahhaha !!! thật bất ngờ khi đọc câu hỏi của Mít ôm hôn Mít cái nào
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc vớ vỉn! Ấm ớ hội tề! Mày viết tắt ĐT là gì tao ứ hiểu? Đồng tiền hay Điện thoại? À, Đinh tỵ chứ gì? Tao yêu cả 2. Chúng mày và Đinh tỵ. Đừng so sánh cái nào sâu sắc hơn cái nào nhé. Dạo này thời gian ít ỏi và hơi bựn nên không quan tâm được đến con Dím, con Tẹt và mày . Cũng bởi tại giận vì chúng mày không chủ động hỏi han tao. Thế thui!
    Còn một điều hiển nhiên đến vô cùng: Đã là bạn thân của tao sao có thể thay đổi được!Nhá! Nhá! Nhá!
    Mày hỏi tao thía này làm dân tình họ lại tưởng tao chán cơm thèm phở, bỏ cửa bỏ vườn để đi say nắng
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em quý anh ấy nhứt ở tài năng kâu kéo bài bất chấp dư luận và "Dù vẫn biết yêu Người luôn trái ngang nhưng lòng ta vẫn yêu. Vẫn yêu Người thật nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ"
    Mở ngoặc : Ai kia = Người= Đinh tỵ
    Ta = Anh Hâu mi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này