1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em gái chị ........... ghen ăn tức ở thật
    @Alanh: Chia buồn với ông!
    @Hangivy: Chị vẫn để dành cho em một cái...... ôm từ hôm sinh nhật đấy, hôm nào gặp nhớ lấy nhé
    Cái vụ thứ 4 thường kỳ chị ứ tham gia được rồi, lý do... nói ra HaiVu nó lại lườm chị đấy Thanks em đã nhớ tới chị - sao tối thui một thời, thi thoảng có gì đột xuất thì ới chị nhá!
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 14/09/2006
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ kêu gọi nhà mình đi bơi đê, vé bơi của anh Khoai vẫn còn quá bán mờ, mùa thu sắp qua đến nơi rồi, lạnh lắm mà ko xử lí nốt đi thì đợi đến bao giờ nhỉ? cái bể bơi xa tít mù khơi ấy lại ko có nước nóng cơ đấy. Miss Thảo đâuuuuuuuuuuuu
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 14/09/2006
  3. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ********************************
    Câu 5, em Pháp đang nói đến ALANH hay sao ấy nhẩy
    Trích từ bài của phap viết lúc 11:10 ngày 14/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    1-
    2- Từ số 1-9 em để trống. Số 10 là tất cả các anh Zai cùng đứng chen chân xếp hàng.
    --------------------------------------------------------------------------------
    @All: Cơ hội vẫn được chia đều cho các bạn chơi. ĐINH TỴ cố lên
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng anh khó thỏa mãn nhỉ! Vấn đề là em tuy có diễn đạt vòng vèo và nhí nhố tí chút nhưng Thề có Chúa là vẫn hiểu điều mình nói và chưa đi xa chủ đề. Kiểm điểm bản thân cái. Xem trình có lên được chút nào không.
    Anh hỏi :"2.Em có thích tranh luận không và mục đích cuối cùng của tranh luận là gì (Ví dụ: thể hiện bản thân; tìm tiếng nói, giải pháp chung...).
    Em trả lời là ngày bé thì có nhưng càng lớn càng không thích. 100% ghét nghe tranh luận. Đừng phủ nhận với em sự thích thú trong việc thể hiện bản thân của người ưa tranh luận. Trong một vài trường hợp, tranh luận luôn để thỏa mãn cái Tôi vì việc tìm ra tiếng nói chung là đánh lừa aỏ giác. Nếu ai cũng muốn người khác nghĩ mình đúng, tranh luận phải chăng là việc khăng khăng đưa ra chính kiến? Vậy thì hãy để hành động và thực tế chứng minh điều đó. Lúc này, ngôn từ chỉ nên coi là gia vị. Chớ tưởng nhầm là món chính.
    Trở lại với câu hỏi của anh hôm nay, em chỉ muốn nói 2 từ "Why not?". Có thể nó hiếm nhưng lại là không thể không tồn tại. Lấy ví dụ từ chính bản thân em. Em chơi thân với 1 cậu bạn. Khoảng 6,7 năm gì đó. Hai đứa có thể chia sẻ mọi vấn đề từ nhỏ nhặt đến to tát trong cuộc sống mà nhiều khi 1 người bạn gái hay 1 người yêu không chia sẻ được. Đứng trên góc độ 1 người con trai, cậu ấy có thể cho em những lời khuyên, những cái nhìn chân thực rất Đời mà 1 người bạn gái thân, do nguyên nhân cùng giới, sẽ khó mà hiểu cặn kẽ để nói chuyện với em. Hơn nữa, trong tình yêu còn có những giới hạn vì sự tế nhị này nọ mà không chia sẻ được, lúc ấy ta mới thấm thía được giá trị của 1 người bạn thân khác giới. Tất nhiên mặt trái của nó nằm ở mặt mạnh. Có nhiều đôi vì quá hiểu nhau nên dễ dàng đến với nhau nhưng cũng nhiều trường hợp "Bụt chùa nhà không thiêng". Vượt qua cái ngưỡng e ngại ấy phải là sự cố gắng của 2 phía. Bởi thực tế sức hút giới tính không loại trừ 1 cá nhân nào. Nhưng nếu bước qua được rồi, tình bạn ấy sẽ lâu bền và đem đến nhiều thú vị trong cuộc sống
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tuần này em trực nhật. Em thông báo luôn lịch cuối tuần để mọi người biết
    Caphe Netdep
    25 Lý Thường Kiệt ( tầng 2)
    Thời gian: 8hpm
  6. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em Phap ơi. Đây là gói câu hỏi của Alanh. Trong đó có 7 mục, em mới trả lời có 2 mục còn 5 mục chưa trả lời (chưa kể việc khi em trả lời em không ghi rõ người hỏi). Tính đến thời điểm này là đã quá 3 ngày. Em Phap ơi, anh phải nhắc lại luật ?olàm sao? với em thôi.
    Điều 3: Người được phỏng vấn phải trả lời trung thực các câu hỏi của mọi người. (Người được phỏng vấn có quyền không trả lời nếu câu hỏi vi phạm điều 2, dĩ nhiên phải giải trình chứ không được ỉm đi không trả lời)
    Điều 4: Thời gian tối đa để trả lời của người được phỏng vấn là không quá ba ngày kể từ lúc có câu hỏi và không được sang tuần sau.
    Em đã quá hạn 3 ngày mà không trả lời dứt điểm cũng như không có giải thích nào khác. Anh nghĩ em nên nhanh chóng trả lời hoặc phúc đáp lại đầy đủ câu hỏi nêu trên nếu không anh tin em sẽ không thích điều 7 (điều luật về việc ?oxử lý các sai phạm của sao?) trong ?obộ luật phỏng vấn? của nhà rắn đâu.
    Anh đã đọc hết các câu hỏi và trả lời, em trả lời rất hay có điều không trả lời theo thứ tự (có lẽ phải đi cửa sau để được trả lời trước bà con à). Về phần đánh giá các anh trong hội Đinh Tỵ thì anh thấy chưa thoả đáng. Giận ... em và thương thay cho ... ai đó. Anh quyết định hỏi em hai câu:
    1. Trong hội Đinh Tỵ có anh nào em thấy đáng để yêu không?
    Ghi chú: Yêu cầu trả lời trung thực, chỉ cần trả lời có hoặc không. Từ ?oyêu? ở đây là tình yêu nam nữ có thể dẫn đến cái xong quấy bột. Mà em cũng đừng nói có yêu tất cả nhé bởi ai cũng biết tình cảm này chỉ có một.
    2. Ai cũng biết là em viết văn hay, lại sâu sắc. Vậy bảo em viết một đoạn văn dài 200 chữ về người em yêu chắc không quá khó. Nếu hiện tại em đang có người yêu, em có thể viết một đoạn văn dài khoảng 200 chữ để cho mọi người thấy chàng trai đó đẹp thế nào trong mắt em không?[r10)]
    Trả lời nhanh nếu không là cũng mệt đấy nhá
    Được ruoi_trau77 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 14/09/2006
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình cùng chúc hoingo sớm bình phục để chuẩn bị làm bố và tham gia tích cực hơn với Đinhtyhouse nào...
    Uống mừng khỏi bệnh này...
    Hát tặng cậu...
    Cùng nhau dancing...
    Tặng hoa cậu....
    Hug and kiss.....
    @Phap: Anh Ruồi tính im lặng dưng mờ ko chịu nổi sự vi phạm nội quy chương trình interview của em nên phải lên tiếng warning rồi đấy. Em tự kiểm điểm ngay đi nhá...
    2 hum vừa rùi "bựn" tuyền vìa khuya nên chỉ vào thăm nhà mấy phút roài đi ngủ nên mất quyền lợi tận 2 ngày kiểm tra bài cũ của em iu. Giờ tiếp này...
    1. Khi có chuyện buồn quá sức chịu đựng phụ nữ thường dùng nước mắt để giải tỏa, còn đàn ông thì hay dùng bia rượu. Em nghĩ sao về một người đàn ông luôn có thói quen dùng rượu bia để giải sầu??? Trong trường hợp người chồng tương lai của em là một người như vậy em sẽ giải quyết sao?
    2. Lại nói về nghề viết lách, giữa công việc hiện tại và nghề viết báo, em thích nghề nào hơn? Nếu cho em lựa chọn lại về sự nghiệp em có chọn công việc hiện tại em đang làm không? Còn giả sử em thích nghề làm báo thì em sẽ chuẩn bị những gì để đạt được mục đích đó???
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hehehe Phap ơi thế là cậu bị sập bẫy roài, cái câu bôi vàng vàng ấy .... thế là cậu cũng chọn được 1 câu thik ---> phải trao giải thưởng chứ nhểy? ..... thôi thì tát nước theo mưa hỏi luôn là tại sao cậu lại thik câu hỏi đó ?
    Mờ cậu trả lời cái câu hỏi " nàng và địch " của tớ ấy --> chứng tỏ cậu có cách nghĩ khá cổ điển về chuyện đó, rite?

    Tính ra thì tớ hết quyền hỏi roài nhưng có lẽ mai là một ngày khá bận nên tớ sợ ko online mà hỏi cậu sớm được nên tớ hỏi luôn 2 câu nữa nhé
    Khi chàng và nàng giận nhau thì có nhất thiết chàng phải là người làm lành trước không? Nếu lỗi là của nàng thì có cách gì để nàng có thể làm lành mà không mất mặt với chàng? Nếu chàng có lỗi thì nàng bật đèn xanh thế nào để chàng làm lành nhanh nhanh ko?
    Nếu cậu là con trai nhé thì cậu sẽ chọn một cô gái có những tiêu chuẩn gì để quấy bột chung? ( từ ngoại hình lẫn tính cách nhé)
    Ôi, đã hết hỏi quyền roài ah? chán nhể ? hehehe
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ơ anh hơi ngố bị ốm ah? chắc là chăm sóc vợ ác quá nên đổ bệnh đây, nghe loáng thoáng mấy chị nói mờ e ko bít rõ nội tình thía nào ...
    Miss Thảo uiiiiii chỉ tặng hoa trên này thôi ah? ứ thấy hương thơm gì cả, ứ cắm được trong lọ .... bia cũng chỉ nhìn ứ uống được ..... hát gì mà chả nghe thấy ...... bởi vì ốm nên ko online được í mà ...---> đến thăm đeeee mang nhiều hoa quả vào mới đủ cho cả nhà mình đánh chén
  10. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi các chị có chơi nhóm ''hơi bẩn'' thôi chứ không dám chơi ''cực bẩn'' thế đâu em ạ. Em nói thế Yeumaudo lại bảo hai bọn chị dám ''bẩn'' hơn nó thì chít
    Tớ cũng xin cáo lỗi cả nhà vụ off tuần này, thứ 7 tớ không ở Hà Nội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này