1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Oài, đúng là sao Pháp có khác, trang tăng vùn vụt, đọc mờ cả mắt.
    @ Phap: câu hỏi hôm trước anh không ám chỉ gì em đâu đấy nhé, vì mọi người đều biết em được cả người lẫn nết mà , chỉ vì sau khi đã hỏi những câu bình thường với mấy sao trước thì bây giờ lại chỉ thích hỏi các sao những câu khó trả lời thôi.
    Bây giờ hỏi trực diện luôn: Qua những câu trả lời của em anh thấy em thiên về xu hướng yêu và lấy người yêu mình (tất nhiên là em cũng phải yêu người này), và không dành tình cảm trước cho ai đó nếu người đó không dành tình cảm nhiều hơn cho mình. Nếu một người chỉ để ý và chọn ăn những cái bánh mà người ta sẵn lòng mời mình (tất nhiên là trong số này không thiếu bánh ngon để chọn) thì thực ra người đó lại ít được chọn, người được chọn là người dám thích một ai đó và cố gắng mời người này ăn bánh của mình (tuy rằng làm thế là không an toàn vì rất có thể bị từ chối). Vậy nếu em rất muốn ăn một cái bánh nhưng người ta lại chưa mời thì làm thế nào? Có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ phải cố mời một ai đó ăn bánh của mình để hi vọng người đó sẽ mời mình ăn bánh của họ không?
    @ HaiVu: tớ vẫn chưa thấy anh bạn cậu gửi đĩa cho tớ.
    @ all: tối chủ nhật tôi mới về Hà nội nên ko đi off được, định mua ít chôm chôm nhãn làm quà cho cả nhà những mà để đến tuần sau chắc nó ngót hết.
    Have nice weekend!
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ cái bác này, định là định thía nào, phải mua chứ lị, hành lí được phép mang những 20 kí lô cơ mà, mua thoải con gà mái đi bác để nó ngót đi là vừa .... mờ bác vào sài gòn có được chi nhánh phía nam đón típ nồng hậu ko? chị Luoiqua có dẫn bác ra hồ con rùa ko? ... mà thôi chuyện riêng tư ai hỏi nhìu làm j ... quan trọng là cái vụ chôm chôm nhãn ý bác nhé .... cứ mua thật nhiều để mọi người ăn ko hết e lại được mang kẹo lạc vìa ... hihihiiiihi (hôm nay câu bài hơi bị nhìu )
    @haivu: hôm nọ chị quên cái ảnh ở trong túi của em, có cần hoàn lại ko?
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời anh vì mọi người lại tưởng em quên. Thú thực là em cố tình để đến cuối tuần mới reply là có ý cả. Phải đâu như nhà bác Ruồi đổ điêu cho em là ỉm đi. Hic. Vì đối với em chả có câu nào được "chễm chệ" dành ngôi vị Nhạy cảm cả. Ok?
    1-2: trả lời rồi
    3- : Mọi sự đều là "tình cờ" ma đưa lối quỷ dẫn đường cả thôi. Í bập bập "Rắn đưa lối Chúa dẫn đường". Em không chọn Đinh tỵ để chơi mà do hoàn cảnh xô đẩy. Em sức yếu không đẩy lại được nên đành "tặc lưỡi"...kệ. Em không dám đánh giá chung về tất cả người tuổi Đinh mà chỉ dám nói về những người bạn mình đang sống cùng. Chín chắn, độc lập, thông minh và hài hước. Đặc biệt do tuổi đời và kinh nghiệm sống tích luỹ được, cái nhìn về tình yêu và hôn nhân cũng không còn bấp bênh, tô hồng như ngày trước nữa vv...
    4- Mọi thứ đều đã qua. Nhưng nếu được quay trở lại biết đâu em sẽ vẫn hành động như em đã làm. Có điều chắc sẽ ít cúp cua và nô nghịch hơn vào thời sinh viên. Của đáng tội năm thứ 2+3 hơi "mải học" và "lơ là việc đi chơi". Hỏi thẳng một đứa bạn mà mình nghi ngờ đến tận bây giờ rằng " Sao bọn nó bảo ấy thích tớ. Thật không?". Nói với người thân, bạn bè của mình rằng "Xin lỗi, mình không cố ý làm U buồn " và "ước gì mình luôn can đảm để ngày nào cũng nói được U có ý nghĩa thế nào với mình".
    5- Em viết vì em có cảm xúc như vậy thật. Mọi người đừng khen em viết hay. Nghe nó to tát quá. Còn đánh giá cao người viết hay, chát hay bởi ai có tài thì mình phải công nhận. Người chát không hay thì có nhiều cái tài khác hay hơn: cười cợt hay, đò đưa hay, nói dối hay....Duy có điều từ "đánh giá cao" đến "có cảm tình" rồi "thích" và "yêu" là sê ri chuyện chẳng dây mơ rễ má gì với nhau cả. Các cụ chẳng nói "hát hay" không bằng "hay hát" và "chuyện hay" không bằng "hay chuyện" còn gì.
    6- Minh chứng hùng hồn về sự lỳ của em là em đã ngâm chùm câu hỏi của anh từ thứ 3 đến thứ 6 mới cho lên thớt. Dẫu không phải là không biết "Luật vàng" phỏng vấn mà anh Ruồi và cả nhà "trên đe dưới búa" con bé. Nét tính cách này không được hay lắm vì dường như nó "trêu ngươi" người khác cũng như thử thách lòng kiên nhẫn vốn rất ít ỏi của cả 1 tập thể. Tóm lại, ghi nhận nhưng chưa sửa được. Chừng nào trán em vẫn còn dô như bi giờ...
    7- Từ xưa đến giờ em toàn "trêu hoa ghẹo nguỵêt" thôi nên không biết "yêu thực sự" nó thế nào. Dựa vào kinh nghiệm bao năm cùng các tập "thực sự" đi trước của anh, có thể cho em biết những tiêu chí nào của Ty thực sự được không? Đặng em tự xếp loại bản thân...
    Chỉ cần có nó rồi thì em không nghĩ mình là người nuôi dưỡng tồi...
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @ Hoingo: Rạng ngày hum nay đã thấy nick anh bừng bừng toả sáng. Thiên hạ nhà Rắn mừng vì anh đã tái xuất giang hồ. Gớm! Quần hùng cứ lo anh chăm sóc "gia đình nhỏ" đến lao lực mà ngã bệnh thì chít. Giữ gìn sức khỏe cho đến tận ngày nhìn được "cái gì tròn, cái gì vuông "anh nhé ( mẹ tròn con vuông í mờ). Tặng hoa cho "người nhà xuất viện"
    @dvh: Em đã bẩu roài. Nhận xét cảm tính làm sao mà đúng được. Em cứ nhắm tịt mắt vào mà tưởng tượng bừa thôi. Anh không phải đùn đẩy như thía. Không nhận thì thôi. Mua vé khứ hồi cho nó trở về với bàn phím cũng được
    @chị Meat: Chả nhẽ mới nghe em xúi dại thế mà anh Hâu mi đã bắt đầu nghĩ lại về "tình cảm " của anh í với chị????Hic. Mình nhớ là mình ném đá có "giấu tay" đâu nhở. Anh Hâumi không "yêu chị Meat nhứt trên đời nữa à?"
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Điểm 10 cho câu hỏi. Cám ơn vì anh có vẻ ấm ức dùm cái việc "ít chọn được bánh ngon" của em. . Tuy nhiên anh đánh giá cao tính "trung thực" và "fair play" của nhà em quá. Rõ ràng em không hảo ngọt thật những cũng không hẳn vì thế mà thụ động ngồi đợi bánh đến với mình. Nhỡ đâu, như anh nói, tòan bánh bị trả lại thì sao??? Sao anh không nghĩ rằng có thể em là người thích bánh của X, Y, Z nào đó trước tiên, em lựa chọn họ và bằng cách D,E,F nào đó, em sẽ gián tiếp cho họ biết chất lượng bánh của em. Và chính họ, không ai khác,lại là người đầu tiên đến mời em ăn bánh của họ????
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi !!! Phap va Mít làm cho Hâu Mi loáng quáng như gà gập buổi tối trời !!! rối tung rối mù chẳng biết đường nào mà lần !!! nhưng mà sướng !!! tặng nè
    sorry cả nhà vì Hâu Mi viết bài thật quá võ đoán nên gán ghép lung tung, thật là tai hại, thế mới thấy cầm bút phụ trách chương mục tường thuật chính trong Đinh Tỵ Báo thật quả quá khó khăn, thầm phục em Phap tuổi trẻ tài cao, thế mới biết tại sao em Phap được đông đảo các fan hâm mộ đặc biệt chú ý quan tâm và dành nhiều thiện cảm đến thế, làm người xinh đẹp lại được hâm mộ như ngôi sao sáng thật quả hạnh phúc, đó có thể là khó khăn cho ngôi sao sáng của tuần sau bởi sức ấm của ngôi sao tuần này thật khó phai mờ.
    nhìn lại quá nửa chặng đường em Phap đã đi qua mới thấy có cái gì đó rạo rực vui vui trong lòng những người trong Nhà Đinh Tỵ, có phải bởi thế mà Hội Ngộ nhanh chóng khỏi bệnh và sớm bình phục sức khoẻ để trở lại với anh chị em Nhà Rắn. Những câu hỏi tuần này như mọi tuần khác tập trung phần lớn vào chủ đề tình yêu và đâu đó là những câu hỏi về văn chương dành cho Phap. Bằng một lối trả lời nhẹ nhàng, tinh tế, thấm đẫm cảm xúc và rạo rực ngấm ngầm của sức trẻ đang kỳ chín nực, Phap đã thuyết phục được hầu hết các thành viên của Đinh Tỵ Hội. Những câu chữ như tuôn trào từ một trái tim nồng nàn yêu thương cuộc đời quá đỗi hồn nhiên từ Phap nhanh chóng lan toả đến trái tim của các thành viên Nhà Rắn khiến lòng người cảm thấy phấn chấn vui vẻ và vô tư với cuộc đời một cách lạ lùng ...

    Phap ơi, kỳ trả nhuận bút ứng trước từ TBT MLT mới có chừng này nên anh dừng lại ở đây, đợi sếp ký Phiếu Chi khoản nhuận bút còn lại thì anh tiếp tục nhé, ở lại cố mà làm tốt công việc, pipi
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    deleted vì post hai lần
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 15/09/2006
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết hỏi em Phap cái gì nhỉ ??? Thật là khó khi mà mình đang tưng tửng từng tưng chẳng tập trung làm được việc gì ra hồn, lý do của việc này là mình mới có thêm 3 cô bạn đến từ NB, hừm ... vâng, lại đến từ NB. Nhưng mà biết làm sao khi mình không thích con gái Mỹ, chỉ thích vẻ đẹp Á Đông mà thôi khổ nổi 3 cô bạn này rất xinh và còn cực kỳ open nữa, cái bản tính thô thiển và hồn nhiên như con điên của mình lại trỗi dậy, làm sao mình có thể Close được chán quá cơ em Phap ạ, cho anh hỏi cái này cái :
    theo như em đoán thì bao giờ anh mới lấy được vợ ???
  9. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi! Tớ phân vai, chia đoạn Zả nhời nàng nhé:
    - Đoạn 1: Tớ tặng nàng 1 chầu kem. Chỉ có tớ và nàng đi thui. Ok? Thời gian sau ngày 25 nhá? Không cho kèm trẻ em và người cực lớn ( tầm như Đinh tỵ đổ xuống ). Tập ăn mảnh giống chị Meat và Obli 1 tí. Tội gì!
    - Đoạn 2: Câu trả lời của tớ với nàng về chuyện cổ tích "Nàng và địch" là suy nghĩ thật của tớ đấy. Huhu. Tớ ăn được cơm Tây, ở được nhà Tây, lấy chồng Tây mà sao không sống thoáng như Tây được nhỉ!
    - Đoạn 3: Tớ có thể yêu thương 1 nửa của tớ hết mực, quan tâm đến mọi suy nghĩ và thói quen của anh ấy, coi anh ấy là duy nhất ( vì bẩm sinh tớ chung thủy một cách quá khích) với chỉ 1 điều kiện duy nhất nho nhỏ: Những lúc tớ dỗi, anh ấy làm ơn làm lành trước hộ tớ. Huhu. Không những nhất thiết mà nhị thiết và tam thiết cũng đều thế đấy. Huhu. Nếu anh í có lỗi thì ngay lập tức bằng hành động nên làm hòa ngay với tớ đi (pls). Tớ hay giận nhưng cũng dễ xí xóa và ưa nịnh nọt lắm.huhu. Ngược lại nếu tớ có lỗi thì cũng chủ động không chấp trẻ con và làm lành trước đi. Tự tớ sẽ thấy ân hận và phục anh ấy hơn. Lần sau không làm anh í buồn nữa. Đấy! Lạt mềm buộc chặt ...tớ chỉ có thế thui
    - Đoạn 4: Nếu là con trai, tớ thích lấy 1 chuyên viên quấy bột như này nè
    + Về hình thức: trẻ trung như chị Yeumaudo, trắng trẻo như chị Aqua, tóc dài như chị Note và chị Muaxuan và điệu đà guốc dép,váy vóc như All các chị here.
    + Về tính cách
    : Đảm đang, hiền dịu 1 chút như chị tigon, tốt bụng và nhân hậu như chị Mailanthao, hài hước láu lỉnh như chị Antimeat, thâm trầm, tinh tế như chị Obli, cá tính, ngang tàng ( dù yếu đuối) như chị Haivu, thú vị và bất ngờ như ...cậu.
    Tóm lại cô ấy sẽ là 1 khối mâu thuẫn rất logic và 1 thỏi nam châm cuốn hút tớ kinh khủng. Tớ tạm gọi nick là Girl thời tiết.
    - Đoạn 5: Uh! Hết rồi đấy! Đỡ chán chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này