1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buidoi6868

    buidoi6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
    Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
  2. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ôi có ai giúp tớ giữ cái ông Nahal này lại với nào, cuộc đời đang tươi đẹp sao lại đòi bơi qua sông hồng thế này
    Em chuồn êm rồi
  3. buidoi6868

    buidoi6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu mình nhấn vào nút gì đó mà bài đang viết lại post thẳng lên...trong khi chưa được làm thành viên....
    Không biết mình có thể tham gia hội ĐinhTỵ được không ???
    " Rắn hổ lửa..chính cống...."
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1- Quả thực không phải lúc nào làm kẻ mạnh cũng thực sự là hạnh phúc. Đàn ông thiệt thòi hơn phụ nữ bởi Thượng đế mặc nhiên khoác cho họ cái lớp áo của người hùng. Mà không biết rằng trưóc khi làm 1 Hero lừng lững họ cũng đều phải bước qua vạch xuất phát cơ bản: làm người. Cho dù rơi xuống cùng cực của sự thất vọng hay đau khổ, ít khi họ lấy nước mắt làm bầu bạn như phụ nữ được. Họ cũng không giỏi giao tiếp, tỉ tê như phụ nữ. Thành ra lại tự mình cuộn chặt lấy vết thương của mình. Tìm đến bia rươụ để quên đi thực tại, mượn cảm giác của men để đánh lừa cảm giác của mình. Uống để đưa "những giọt yếu đuối" quay ngược vào lòng. Riêng bản thân mình, em luôn trân trọng những NỖI ĐAU dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên Đàn ông có biết 1 điều rằng, khi họ say sưa và tự hủy hoại mình trong bia rượu, chính họ đã làm Con gái xót xa và cũng đau không kém.???
    Trong trường hợp chồng tương lai là người như thế, trước tiên em sẽ tránh không phải là người làm anh ấy buồn. 1 lần ngồi bên cạnh nhìn anh ấy uống mà không ngăn cản gì. Sau đó đợi khi anh ấy tỉnh lại, sẽ cùng ngồi và trò chuyện với anh ấy. Chịu khó tìm hiểu anh ấy và tạo cho anh ấy sự tin tưởng khi tâm sự với mình. Cho anh ấy hiểu anh ấy quan trọng với em lắm. Anh ấy đừng như thế nữa! Em sẽ cùng anh ấy giải quyết mọi vướng mắc. Miễn là đừng mất lòng tin ở bất cứ điều gì...
    Trong mỗi người phụ nữ, mỗi người vợ luôn ẩn hiện hình ảnh một người Mẹ, một người em. Nay các anh hãy đón nhận cả 1 người bạn trai trong đó nữa!!Nhé!
    2- Hiện tại em vẫn tham lam cả công việc hiện tại và nghề viết báo. Nhưng em vẫn thiên vị dành nhiều thời gian cho nghề tay trái viết báo hơn. Trong tương lai, em có thể sẽ chuyển hẳn sang nghề này. Nói chung viết lách dễ ba hoa, Điêu thuyền và hợp với em hơn. Công cuộc chuẩn bị thì chỉ có việc luyện sao cho chửi tiếng Tây như tiếng Việt, viết tiếng Việt sao như dịch từ tiếng Tây. Hihi. Em làm mảng thông tin quốc tế chứ không tán chuyện nội địa mờ
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn!
    Ông bạn hoàn toàn có thể tham gia vào Đinh Tỵ Hội. Ông bạn làm theo các bước hủ tục như sau:
    1. Kê khai sơ yếu lý lịch. (có đóng dấu xác minh)
    2. Gửi 04 ảnh 40x60 cm
    3. Cho địa chỉ, số điện thoại liên lạc
    4. Đóng 500k (cánh tớ chỉ xài VN đồng thôi không cần ngoại tệ đâu) để làm thẻ hội viên.
    5. Sớm định ra ngày mời các thành viên cũ đến nhậu nhẹt một bữa gọi là ra mắt.
    6. Còn vài cái nữa để lúc nào trình diện nói nốt nhé bi giờ tui đang bận phê duyệt đơn khác.
    Đùa bạn thế thôi, như này là bạn đã và đang tham gia vào Đinh Tỵ Hội rồi. Cố gắng gửi bài thường xuyên và đi off để mọi người biết rắn hổ lửa "độc" như thế nào nhé. . Tớ thay mặt nhà rắn véo cằm bạn một cái.
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @ Meat: Cái cậu Meat này buồn cười nhỉ. Tình yêu chứ có phải là cái mớ rau đâu mà xin không được thì bỏ tiền ra mua. Phải "mời", phải là "mời" nhé chứ nhất định không thể dùng từ nào khác. Câu hỏi của bạn Lèo đã được em Pháp cho điểm 10 chất lượng rồi mà còn hoạnh họe thế
    @ Phap: Em gái lại nói xấu chị rồi. Chị có biết ăn mảnh nó là cái gì đâu. Hay hôm nào em thử hướng dẫn cho chị biết ăn mảnh là như thế nào đi .
    Còn bây giờ là câu hỏi cho em: Nếu một người mà em rất yêu quý phải lòng một người đã có gia đình, em sẽ khuyên họ như thế nào để họ có thể thoát khỏi mối quan hệ ấy?
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, tớ đi ngủ đây , hôm nay trạng thái tâm lý đột nhiên hưng phấn tột độ, mãi mới giải toả được, giờ thì mệt phờ râu, 4h18 sáng rồi, ngủ thôi ...
    mình sợ những ngày như thế này
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    hic! Thật ra cứ "dễ em xơi trước". Khoai khoai khó gặm như câu của anh nhà em phải suy nghĩ mới trả lời được đấy. Nói thì nói vui vậy thôi chứ con trai Đinhtỵ là niềm tự hào của...gia đình nhà con Zai Đt đấy. Các anh rất đàn ông, chiều chị em, thông minh, hiểu biết và đặc biệt rất hài hước nữa. Vậy chớ hỏi em câu thứ 1 nữa nhé. Những người tuyệt vời như thế họa Điên mới không yêu? Trong khi em lại rất bình thường
    2- Tâm sự với anh là từ bé đến giờ em chưa viết được bất kỳ 1 lá thư tình nào cho ai cả. Lời lẽ yêu thương lại càng không ( điều này là sự thực 100%). Cho nên em không biết làm thế nào cho đúng đâu. . Thôi 1 liều 3, 7 cũng liều Em viết cho chồng vậy.
    Thương yêu của em!
    Có biết em yêu Chồng nhiều đến thế nào không? Không phải vì Chồng đẹp trai, Chồng giàu có hay ga lăng, khéo léo. Đơn giản Chồng là một nửa của em. Em thích cái nheo mắt tinh nghịch của Chồng mỗi khi mỉm cười chọc em. Cũng cái ánh mắt ấy xa xót thế nào mỗi khi trở trời em bị ốm. Em cũng thích để bàn tay nhỏ bé của mình trong bàn tay to xù và ấm áp của Chồng . Thích được vòng tay ôm Chồng từ sau lưng và nghe những câu chuyện không đầu, không cuối mà Chồng kể. Và còn nhiều nhiều nữa. Chồng yêu em theo cách của riêng Chồng. Thành thực và tha thiết đến lạ.
    Em gửi vào mấy dòng ngắn ngủi này tình yêu duy nhất cho Ngốc của em.

    ( không biết có mùi mẫn giống báo chí không. Phù! Khó quá. Mệt hơn tập làm văn. Mình cứ để sẵn đường link ở đây phòng khi về sau Chồng tương lai mình đọc được. Anh ấy sẽ biết mình yêu anh í đến mức nào.
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nói theo tiếng lóng của bọn bạn em là ''"Còn Mít anh ạ" tương đương với "Còn khuya". Anh cứ bình tĩnh mà sốt ruột nhá
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    lúc trước em nói là anh không biết phân biệt thật giả tốt xấu đúng sai , anh tố cáo em tội uy hiếp nhà báo (vì anh đang làm thay chân phóng sự Báo Rắn thay em) hừm ... thấy người ta hồn nhiên là thích bắt nạt hả ??? hừm !!! ngày cưới của em cuối năm nay anh không thèm về nước mừng cưới em nữa cho em xót đi 1 suất
    Mít ơi, đến bao giờ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này