1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Cái chỗ vàng vàng: Úi Pháp ơi. Hình như là tính cách của chỉ nó đánh nhau sao ấy nhỉ, hẳn nào chị mệt quá đi thôi. Làm cách nào để giải quyết đây em?
    Có bao giờ em định lấy chông Tây chưa? Em có thích điều đó không? Tại sao?
    @buidoi6868: Véo cằm cậu tham gia Đinh tỵ. Nhiệt tình cả bật (on) lẫn tắt (off) nhé. cùng với cậu
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 15/09/2006
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Thương yêu của em!
    Có biết em yêu Chồng nhiều đến thế nào không? Không phải vì Chồng đẹp trai, Chồng giàu có hay ga lăng, khéo léo. Đơn giản Chồng là một nửa của em. Em thích cái nheo mắt tinh nghịch của Chồng mỗi khi mỉm cười chọc em. Cũng cái ánh mắt ấy xa xót thế nào mỗi khi trở trời em bị ốm. Em cũng thích để bàn tay nhỏ bé của mình trong bàn tay to xù và ấm áp của Chồng . Thích được vòng tay ôm Chồng từ sau lưng và nghe những câu chuyện không đầu, không cuối mà Chồng kể. Và còn nhiều nhiều nữa. Chồng yêu em theo cách của riêng Chồng. Thành thực và tha thiết đến lạ.
    Em gửi vào mấy dòng ngắn ngủi này tình yêu duy nhất cho Ngốc của em.

    [/quote]
    anh em nhà Đinh Tỵ ơi, ra mà tưởng bở này
    tớ chẳng tưởng bở đâu, tớ là người rất thực tế nên trong khi đợi Mít tớ tranh thủ ăn Pizza cùng Oblivious và cô ta rất tham, chỉ vì tớ làm cháy chiếc bánh pizza vì để quá lâu trong lò vi sóng hơn thời gian mà cô ấy cho phép có 1 giây mà cô ấy không cho tớ ăn món mỳ Ý cô ấy nấu, ác ơi là ác
    đã thế thì tớ đợi Mít nấu cho tớ ăn
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa hộ chị! Nhỡ tay Post 2 lần!
    Được phap sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 15/09/2006
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giải lao bon chen tí... Phap ơi giá như mời tớ đi bơi nhể ... tốt biết mấy ... ra bể Ngọc Khánh ấy ... nhưng tớ bít là cậu ứ thik bơi .... thôi thì chén tạm chầu kem của cậu vậy ... chả lẽ cậu có lòng tớ lại không có dạ ????? có điều ăn kem rồi lại phải bơi nhìu hơn
    Tớ ứ thik " thú vị và bất ngờ như cậu " vì nó trìu tượng quá, tớ khoái cái gì nó hiện thực hơn cơ .... hay là thêm tí vào gọi là vớt vát ...hehhêhhhehhe
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [blue]Phàm là người thân hay bạn bè, em đều cầu mong họ được hạnh phúc. Nhưng có những hạnh phúc phải đoạt được trên tay của người khác, nó sẽ giảm đi mất 1 nửa. Vẫn biết tình yêu không có lỗi, Trái tim có quyền lực riêng không ai can thiệp được, nhưng khi Ta đã là ngừơi đến sau, phải chăng chấp nhận hòan cảnh và đối đầu với thực tế chính là phương thuốc hữu hiệu nhất? Em biết anh (chị) rất yêu người ấy. Có khi bây giờ đặt cả Hạnh phúc của cuộc đời mình vào người ấy nên không cần quan tâm đến dư luận. Nhưng có nên không? Con đường ấy không có lối thoát. Dừng lại khi chưa muộn còn hơn là dấn bước rồi tự mình làm đau mình. Chắc gì vì anh(chị) người ấy đã sẵn lòng bỏ gia đình nhỏ, bỏ vợ, bỏ chồng để làm lại mọi thứ từ đầu? Chưa vướng vào hôn nhân cái gì cũng đẹp. Người ta lập gia đình rồi, có kinh nghiệm nên luôn đón ý đón lòng anh(chị) mà chiều được. Lấy nhau rồi liệu cơm, áo, gạo tiền có nên thơ được như thế nữa không? Huống hồ người bạn đời sát cánh họ đã lựa chọn đến giờ còn muốn thay đổi. Thì thử hỏi đến lượt mình, họ có chung thủy mãi mãi được không? Khi vượt qua để đến với nhau, anh (chị) có hình dung mình đã làm tan nát cuộc sống của 1 con người nữa. (Vợ hoặc chồng của người ấy.) Có vui được trên sự mất mát của bọn trẻ hay không? Không nói đến việc không đến được với nhau, họ vẫn còn gia đình, còn tất cả. Còn anh(chị) sẽ tay trắng và lương tâm vẫn dằn vặt. Đâu đó gia đình, người thân không yên tâm cho mình. Và chính mình đã đưa tay gạt đi cơ hội tìm kiếm hạnh phúc của 1 nửa ở đâu đó đang thực sự chờ mình.
    Hãy từ bỏ, kiên quyết, không mù quáng. Hãy sống hạnh phúc vì mình, vì gia đình mình. Không có vết thương nào là thời gian không chữa khỏi cả.!!!Nhé !Nhé! Nhé
    [/blue
  6. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phuzz.......phuzz......mệt quá...mệt quá đi...hix..hix...Vậy là sau 1 tuần vất vả với bao nỗ lực: leo, trèo, bò, lết.....mình cũng đã lên được đến tầng lầu cao nhất của cái hang rắn này.
    Cảm xúc của mình lúc này là gì nhỉ???...ờ thì là...là ..là.... Có lẽ chẳng gì cả vì cảm giác mệt mỏi đang lan toả khăp người...hix.... ôi ai thương cho đôi chân của tôi với...đôi tay của tôi với...huuhuuu...nó đang rã rời vì mỏi cứ như thể nó không còn là tay chân của mình nữa vậy...hix...Mà thui k kêu ca nữa vì sẽ chẳng có ai thương mình = mình cả...phải ngồi tạm ở đây để nghỉ 1 lát đã rùi làm gì thì sẽ làm sau ...
    Nhà rắn này công nhận là xây nhanh thật đi đấy mà kiến trúc thì lại k chê vào đâu được...cao, đẹp, rộng và thoáng mát nữa chứ nhưng giá mà có thiết kế cái cầu thang máy thì tuyệt biết mấy vì như vậy m đã k phải mất đến 1 tuần để có thể đc toạ lạc trên đỉnh này ...hiiii...m vốn dĩ đã là 1 kẻ lười rùi mà...bi giờ có thêm tiếng lười nữa cũng chẳng sao vì chả có câu: Thừa hơn thiếu đó sao?
    Ui choa! Mới ngồi nghỉ 1 tí tẹo mà đã nhẹ nhõm cả người.Trên này thích thật đi đấy...thật mát mẻ và cũng thật dễ chịu làm sao...Giá mà mình cũng có 1 cơ số phòng ở đây thì thích bit mấy nhỉ...kể cũng lạ thật ..mới thứ 6 tuần trước mình vẫn còn vùng vẫy tìm cách trốn khỏi cái hang rắn mà m vô tình lạc bước vào thế mà hôm nay đã thay đổi quyết định nhanh thế k bit nữa...Lạ thật....í nhưng mà xét cho cùng thì cũng chẳng lạ toẹ nào, cũng đều có lý do cả chứ chẳng dưng mà thời tiết vậy đâu à nha...
    Một buổi chiều thứ 6 tuần trc, cũng tầm thời gian như hnay và không gian như hnay: trời trong xanh gió mát, có mây trang, có gió nhẹ, chim chóc cùng hoà ca trong khu Rừng Cuộc sống.....mình nhẹ nhàng dạo bước hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của TG TTVNOL thì đột nhiên lạc bước vào hang ổ nhà rắn...hix..hix...cảm xúc lúc đó của mình à......sợ,sợ và sợ ....vì sao ư ???vì với mình rắn là 1 loài vật rất đáng ghét, xấu xí,xấu xí kinh khủng và gian ác nữa chứ, chẳng có gì là tốt đẹp cả..v..v...vậy mà mình lại đang ở trong hang rắn thì làm sao k sợ cho đc cơ chứ?Mình đã khóc thét lên , đã hôt hoảng kêu cứu nhưng mặc nhiên chẳng có tiếng trả lời...mình sợ hãi, vùng vẫy trốn chạy nhưng k đc...dường như càng cố thoát thì lại càng bị níu giữ chặt hơn.....Trong hang rắn lúc đó lan toả 1 mùi hương rất lạ....nó dịu nhẹ, tinh khiết và thật trong lành..nó đã bao trùm lấy toàn thân mình...tay..chân..rồi mặt...chao ôi mình bắt đầu mê mẩn..mê mẩn dần trong làn hương đó....Có lẽ mình đã bị trúng độc Mê Hồn Hương của họ hàng nhà rắn rồi chăng? có phải mình đang bị bỏ bùa mê hay không...ôi mình không bit nữa...mình muốn thoát khỏi hang Rắn nhưng m k thể cưỡng lại được cái hương thơm dịu nhẹ, man mát, tinh khiết và cũng thật nồng ấm đó.......
    Thế rồi mình cứ thế bước đi .. bước đi ..như 1 kẻ bị thôi miên k làm chủ đc bản thân.....từ phòng này sang phòng khác...từ tầng này lên tầng khác ...từ ngày nay qua ngày khác.....Mình cứ thế bước đi và đắm chìm trong khung cảnh đầm ấm và trìu mến của Đại gia đình nhà Rắn.Đâu rùi cảm giác sợ hãi pha lẫn hốt hoảng..đâu rùi cảm giác lạ lẫm tò mò...nó biến đi đau mất cả k bit nữa...chỉ bit rằng minh cảm thấy thật quen thuộc như đây chính là ngôi nhà của mình vậy, chính là những người thân của mình vậy.....
    Úi!!!! Chết rùi....cứ mải mê với dòng suy tưởng mà quên đi mất.
    Các bạn Rắn ơiiiiiiiiiiiiiiiiii....Có ai ở đây không???? Có ai k vậy????ô hay...sao k có ai lên tiếng vậy ah?????Mọi ng đi đâu cả rùi?????Hnay mới thứ 6 mà....k lẽ......làm ơn lên tiếng đi mà ...pls.....
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Động lòng tý, ai bảo dùng từ đồng âm khác nghĩa làm tớ cứ giật mình thon thót
    Theo tiếng lóng của em Phap
    Còn Mít = còn khuya
    --> Mít (không phải Meat) = Khuya
    Xem ra cũng "khuya" phết đấy Hold_me, thôi, mấy em NB đấy, "sớm" đi cậu ơi !
    Chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nhé!
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Chị iu! Thông báo với chị 1 tin cực bùn là em cũng giống chị thui. Các tính cách đánh nhau quyết liệt nên nhiều lúc mệt phờ râu trê ra. Đành cái gì mạnh hơn mình nhường cái đấy quyết định vậy. Kệ. Cho thiên hạ đỡ mắng mình đơn điệu! Cứ ở lưng chừng giữa mạnh mẽ và yếu đuối thế lại hóa hay í chứ. Hì!
    Ngày sinh viên em rất thik lấy chồng Tây vì thích con mình có mắt xanh, khaú khỉnh, ngộ nghĩnh như búp bê và biết nói ngoại ngữ như búp ..Mẹ. Cơ mờ lại sợ anh í chả biết đường cúng bái. Lại bi ba bi bô tiếng Việt câu được câu chăng với bố mẹ mình thì mệt lắm. Đành nhắm mắt cho qua. Giờ em chỉ thích lấy chồng Việt thôi
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có tớ đây. Tớ chào đón cậu vào hang rắn nhé. Cái hang rắn luôn luôn vào rồi rất khó đi ra. Chào mừng cậu đến với hang rắn, nơi hẹn hò của các chảng rắn và nàng rắn, nơi mà chỉ có sự chia sẻ và tiếng cười vang mãi. Tặng cậu
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Hải Vũ rất cá tính và ngang tàng với mọi người nhưng rất yếu đuối trước Hâu Mi, sự thật là sau khi Hâu Mi ăn tối với Oblivious ở Rome, Hâu Mi bay ngay sang Paris để gập Hải Vũ, chúng tớ đã lên đỉnh tháp Efel ngắm nhìn Paris hoa lệ và lãng mạn, chúng tớ đã uống cafe trong một góc phố của Paris nơi mà các danh hào nổi tiếng thường hay lui tới. Trong khung cảnh lãng mạn và thơ mộng đó, Hâu Mi đã mua tặng Hải Vũ 1 bông hoa hồng nhung đỏ thắm Hải Vũ cực kỳ bối rối và xúc động, Paris thật tráng lệ và Hải Vũ thật quyến rũ, trong giây phút đó, Hâu Mi trót kiss vào má bên trái của Hải Vũ, Hải Vũ không phản ứng gì, nàng lặng yên không nói một lời, Hâu Mi kiss luôn vào má bên phải của Hải Vũ, Hải Vũ bủn rủn chân tay ngã quỵ xuống nằm thẳng cẳng ngất luôn vì xúc động Hâu Mi sợ quá chẳng biết làm gì nữa đành đứng im như trời trồng Lát sau thì Hải Vũ tỉnh dậy và chúng tớ ngồi với nhau thêm một lúc, sau đó tờ về Mỹ còn Hải Vũ về VN, trước khi chia tay, chúng tớ có kiss 1 cái tạm biệt
    mãi mà vẫn chưa thấy Mít đâu, 5h33 sáng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này