1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nào sang trang mới cho đỡ phải di chuột nhiều, mỏi tay quá .....
    Hoa cỏ may- Xuân quỳnh ?
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay ?
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 17/09/2006
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 17/09/2006
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ở nhà nhanh hơn tớ 11 tiếng đồng hồ, bên này đang là 3h29 sáng tức ở nhà 14h29 chiều thứ 7, thế mà hình như những câu hỏi dành cho em Phap đã lặng rồi, có lẽ sau buổi off Cafe tối thứ 7 hàng tuần vào tối nay thì sáng mai, Chủ Nhật sẽ là những tiếng cuối cùng em Phap toả sáng, chúng ta sẽ cùng hồi hộp đón chào ngôi sao sáng của tuần sau chắc chắn ngôi sao tuần sau sẽ toả sáng không kém các ngôi sao của các tuần trước
    câu hỏi cuối tuần dành cho em Phap : sau một tuần toả sáng, cảm giác của em thế nào ? em có tiếc hay không khi bị truất vương miện vào tuần sau ? điều đọng lại trong em sau tuần qua như thế nào ?
    tớ vừa từ bar về, uống say bí tỉ nhưng vẫn cố gắng vào Nhà xem tình hình sau 24 tiếng đồng hồ như thế nào, thế mới thấy sức thu hút mãnh liệt của Đinh Tỵ.
    giờ thì good night và chúc mọi người có buổi Cafe tối thứ 7 vui vẻ
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    này này mọi người ơi, vào đây mà xem Lời tỏ tình dễ thương này :
    http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2006/09/3B9EE34D/
    [​IMG]
    mình cũng muốn làm như thế cơ !!!
  4. nhungcoi

    nhungcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhà minh mải cà phê cà pháo quá, để nhà cửa tối om thế này. Lâu lắm mới về nhà, không biết cái công tắc đèn các bác chuyển qua chỗ nào rùi vậy nhỉ?
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ui ui nhungcoi, bỏ nhà đi hoang mãi giờ mới vìa hả? Thui thì dù sao nhà Rắn mình vưỡn giàu lòng yêu thương lắm, luôn dang rộng vòng tay chào đón những đứa con tha hương vẫn có lòng quay trở về cố hương...cậu vìa có thấy nhà mình độ rày hoành tráng cỡ bự chưa? kekeke...Chịu khó mà về thăm và chăm chút trang hoàng cho nó tí kẻo đi thêm vài bữa nữa về, nhà mình thành khu đô thị mới thì lại chẳng nhận ra nữa đâu...
    Tớ vừa gặp 7777 online, được cậu í tặng cho món quà này, post lên cho cả nhà cùng thưởng thức:
    "hàng độc cực hiếm" nhà mình được Đinh Tỵ SG đón tiếp cực kỳ nồng hậu - Chương trình tỷ thí bowling tại TP mang tên Bác:
    [​IMG]
    Cùng khởi động, đi giầy bowling nào:
    [​IMG]
    Hội trưởng đi mua games này:
    )][​IMG]
    Lilynguyen - "cô Tấm" của nhà Rắn này:
    [​IMG]
    Hội trưởng Đinh Tỵ phía Nam và 7777 này:
    [​IMG]
    Còn đây là "hàng độc" thể hiện:
    [​IMG]
    Và đây là kết quả:
    [​IMG]
    Nghe thiên hạ đồn thì Lèo nhà mình lên máy bay lúc tối nay roài. Chẳng bít mai có thêm chuyện gì hay ho kể cho nhà mình nghe khi đi bơi ko? À còn vụ chôm chôm nhãn nữa...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 17/09/2006
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @anh Hâu: Anh không đọc rõ nội quy à ? Các thể loại "bệ hạ" đều được hạ bệ vào hồi 17h ngày thứ 5. Thảm nào anh cứ "thương hoa tiếc ngọc". Thú thật tuần vừa rồi năng suất làm việc của em giảm sút rõ rệt do suốt ngày em cắm cúi bên cái máy tính đánh đánh, gõ gõ trả lời mọi người. Giờ thì em hiểu nỗi khổ của Sao lắm rồi.r39)]. Cả nhà đền tiền em đi. .
    Mí lại anh ơi "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Em vẫn là em trong lòng mọi người mừ. Xá gì 1 tuần hay 1 tháng. Nhỉ! Nhỉ! Nhỉ!
    @anh Ruoi: Bóng gió xa xôi doạ nát anh buidoi chi thế anh? . Em là thật thà hiền lành có tiếng nhất nhì ở nhà đấy! Hờ
    @timi: Rất vui được gặp cậu tối hum qua. Nhà mình lại có thêm 1 cô Gà nữa. Tặng hoa cậu vì trước khi đi ọp cứ ngỡ tớ là con Zai nên trót thầm thương trộm nhớ
    @Fla: Cậu không đi swim chiều nay, tớ lăn xuống tận nhà rạch tay ăn vạ. Nếu không tớ từ cậu. keke ( giống chị Thảo chưa)
    @All: Cả nhà xem anh Lèo phong độ chưa kìa. Chị Meat ơi! Nhìn anh í mặc quần áo kiểu này, chị có nhận ra được không? Vẫn khó đúng kô chị iu???
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa lang thang vớ được cái này, ăn cắp về cho nhà mình cùng đọc...
    Yêu là gì?
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.

    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thân mến,
    Tớ muốn chưng cầu ý kiến của cả nhà đây:
    Theo mọi người có nên tiếp tục chương trình interview vào tuần sau ko?
    Nếu có nhiều ý kiến có thì tớ sẽ yêu cầu em Phap đề cử chuột mới.
    Còn theo ý kiến của cá nhân tớ: Tạm thời chương trình interview dừng lại 1 time, gọi là nghỉ ngơi lấy phong độ. Sau khi nhà mình đi chơi xa đâu đó về thì sẽ lại tiếp tục. Như vậy không khí interview sẽ luôn sôi động và hào hứng hơn.
    Đề nghị mọi người cho ý kiến sớm về việc này.
    Hẹn nhà mình chiều nay.
    Have sweet weekend....
  9. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hội trưởng lần sau k viết bài quá dài câu time của anh em nhe
    Sau buổi off ngày hôm qua mình phát hiện ra 2 ý tưởng hay ho phết:
    1. Ý tưởng của Alan là mọi người cùng nhau làm một cái gì đó ví dụ như Coffe Đinh Tỵ, Quán ăn chay ĐT, fashion shop ĐT, MLT''s underwear... (Ý tưởng này thấy quen quen nhưng hình như ít thấy hội nào làm được trừ bọn 8X)
    2. Club Member''s Card
    + Chỉ dành cho những thành viên chính thức
    + Những thành viên muốn trở thành thành viên chính thức thì phải được sự chấp thuận của tối thiểu 3/4 thành viên chính thức hiện tại. Nếu không có member Card thì sẽ được coi là những người bạn của Club. (Cái này là ý tưởng của tương lai khi hội ta bắt đầu hay hay và có những dịch vụ đặc biệt cho các Mem)
  10. timiaicn

    timiaicn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình,

    Hôm qua timi rất vui vì được gia buổi "ọp ẹp" cùng gia đình, mong rằng trong tương lai có thể cùng chung sức đồng lòng với các thành viên nhà mình xây được nhiều nhà mới hơn nữa.
    @pháp: này, tớ cũng bất ngờ không kém khi gặp cậu tối hôm qua đấy nhé, trông cậu vẫn đỏm dáng như xưa nhỉ, tớ cũng rất vui được nói chuyện với cậu.gặp sau nhé.
    @flamenco81: fla oi, cau xem tinh hinh the nao, resize giúp lại cho mình cái ảnh nhé, hình như kích cỡ ảnh vẫn chưa đủt tiêu chuẩn hay sao mà tớ upload cả chục lần đều không được.
    @mailanthao: em gửi chị công thức làm món " canh bạch tuyết " này, thời gian chế biến chỉ 3phút mà rất ngon chị ạ
    Chị mua cho em 5 quả trứng vịt, đập ra bát , bỏ lại 2 lòng đỏ, sau đó cho 1 thìa rượu trắng, 1 muỗng magi ngon ngon vào, 1 ít hành hoa băm nhỏ, đánh đều lên đến khi nổi bông trứng là được. Bắc lên bếp hấp cách thuỷ. Yêu cầu sản phẩm khi hấp chín sẽ giống như tàu phớ, ăn vào sẽ có vị béo ngầy ngầy rất thơm. Em đã làm cho cả nhà rồi, rất dễ ăn chị ạ, chị làm thử xem sao, kết quả thế nào nhớ báo em biết nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này