1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh của Đinhtỵ hội - 1977 (biệt thự số 3 ??" Khu đô thị mới TTVNOL) - Chúc mừng sinh nhật

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HANA069

    HANA069 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiii...em xin lỗi cả nhà nhé vì đã 2 lần post bài lên đây mà chưa có bài nào nói về bản thân cả....em thành thật xin lỗi cả nhà ha,quả là thiếu sót thiếu sót mong cả nhà lượng thứ...đi mà...bỏ qua cho em nghen....đừng giận em mà tội cho em lắm mừ..Thui cả nhà uống bia cho hạ hoả nhé rùi cho em xin vài phút được quảng cáo và đề cử bản thân...Cả nhà nghe xong xin cho vài ý kiến quan điểm nhé xem em có đủ tiêu chuẩn gia nhập hôi k? nếu có thì ừ 1 tiếng cho em mừng mà nếu không thì cũng ừ 1 tiếng cho em vui ha
    Con nít như em là thường thích gì là muốn đc nấy lắm chẳng thích từ không bao giờ đâu.
    Hiiii...dạ em bít rùi ạ...em không lai dai dài dòng nữa đâu ạ...Em sẽ vào đề ngay đây ạ...humn..humn...Lấy giọng tý chút vì giọng em vốn hơi chua mà
    Kính thưa ...toàn thể các bô phụ lão ..í em nhầm...kính thưa các thành viên cốt cán trong ngôi nhà ĐT....hnay trời trong xanh gió mát quả đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà ....em: Hana069 xin được có đôi lời tự giới thiệu bản thân mong các thành viên dành chút thời gian nghe em phát biểu(Xin cho 1 tràng pháo tay cổ vũ, khích lệ tinh thần em nào
    - Tên em là : Hana069
    - Cầm tinh con cún con
    - Ngày sinh: 09/12/1982
    - Bí danh thường gọi là : Oliver (hix.)
    - Nơi cư trú : Hà Nội
    - Tiêu chí để sống của em là Chim bồ câu(ví như 1 hoa hậu đang trả lời câu hỏi thì: thưa ban GK vì em rất iu HBình và ghét chiến tranh ạ
    - Tiêu chí để thích là Con công,con mèo(híhí..emlà em thích các anh chàng bảnh trai lắm bảnh như anh hold_me í..hhíhí
    - Tiêu chí để iu là gì nhỉ???.. à ..là con ngựa,con hươu cao cổ, con chim cúc cu(vì em iu ng trung thành í nhầm...chân thành thẳng thắn,có thể chờ đợi em hàng tháng hàng năm mà k lay chuyển dù cho cổ có dài như hươu đi chăng nữa...hiiii...còn chim cúc cu thì các bác bit rùi mà: khả năng hót siêu việt...hiii
    -@ all: Còn 1 số tiêu chí khác em sẽ từ từ quảng cáo giới thiệu ha...Trưa mất rùi nên em k nỡ để các bác bụng đói mà nghe thuyết trình...Nào..tr khi đi măm măm..chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng: vì sự phát triển bền vững của ngôi nhà ĐT...chúc mừng
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    *****************************************
    Cô em (hay chú em gì đấy). Chưa gì đã trách oan các anh chị; nhưng không biện minh và giải thích được. Hỵ vọng mọi người sẽ được biết em vào 1 ngày off gần nhất.
    @All: Cả nhà ra "véo cằm" HANA069 vào nào !!!!!!!
  3. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Của chị nè Anti Meat
    [​IMG]
    Chúc chị sinh nhật nhiều niêm vui và hạnh phúc sẽ gõ cửa vào ...đêm nay kèm theo
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em vào kéo cho nhà mình lên đầu thôi. Nhìn cái gì tụt cũng thấy hai hãi thế nào ấy. Đặc biệt tụt trang
    @HANA: Nhà Rắn luôn cử đại diện ra véo cằm người mới. Em đã vào nhà rồi thì cứ tự nhiên đi nhé. Cất e ngại sang 1 bên. Mọi người thế là đã bắt tay bắt chân em hết rồi mờ. Cười lên cho xinh nào.
    Đi ọp cuối tuần này đi em ạ. Có thể nhà chị mới có cơ hội biến yêu thương thành hành động với em được.
    À, cám ơn về lời khen dễ thương của em dành cho chị.
  5. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua em bận quá nên không có thời gian vào đây. Em phải ì ạch leo từng bậc một. Phù!!! lên đến đây, hoa mắt chóng mặt. Tiếc quá không được in tờ viu Phap
    Chúc mừng sinh nhật chị Mit và Gio_bien77!
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, cứ đường hoàng xung phong làm thành viên chính thức đi, có tớ rồi đây mờ, dự bị làm gì...
    Thay mặt Đinh Tỵ Hội véo cằm cậu cái cho thêm phần thân mật nào...(nói thầm: cậu hiểu véo cằm là gì không vậy? vì mem mới nào vào nhà mình cũng đều được véo cằm hết mà thật sự lại ko hiểu mới vui chứ...)
    Hỏi câu này nhé: Hiện tại cậu đang ở VN hay Ireland vậy?
    Vì sao hỏi thế à? Vì Đinh Tỵ Hội mong sớm được diện kiến cậu chứ sao. Rồi cậu sẽ thấy thực sự Đinh Tỵ Hội là Đinhtyhouse...sure...
    Chúc cậu vui...
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    em không thể không làm nhân vật chính trong những thiên tình sử tiếp theo của anh được vì biết làm sao được khi anh gập ai cũng thế
    véo cho em 1 cái
  8. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    Ôi lâu lâu ko vào thấy nghe chưng hang rắn ngày càng sinh sôi nảy nở kin quá!!
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ có cảm giác bất lực như bây giờ, muốn làm cái gì đó thật hoành tráng nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào, còn làm cái vớ vẩn thì thật không muốn nhưng càng cố càng rối tung rối mù, đầu óc trống rỗng không có ý tưởng gì xuất hiện, thật đúng là lực bất tòng tâm.
    có thể mình đã quá già rồi, không còn sung mãn như ngày trước nữa, đầu óc quen suy nghĩ theo những lối mòn in sâu vào 1/3 cuộc đời, không thể đột phá được nữa, thật là đáng chê trách.
    loay hoay suốt 3 ngày kể từ khi nhận được lệnh của cấp trên, vừa cảm thấy vinh dự, tự hào nhưng sau 3 ngày thì cảm giác bất lực đã chế ngự mình, làm cái gì cũng hỏng, không còn nghĩ ra được cái gì nữa, chán quá với cái thân già này.
    một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại thành hòn núi cao, già trẻ cùng gắng sức, việc lớn ắt thành công
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định "la toáng" lên vì không bị (àh quên được) ai "véo cằm" thì Mailanthao xuất hiện, keke...Cám ơn cậu!
    Tớ chỉ dám rụt rè xin dự bị, mà Sir_trungdung mới chỉ duyệt dự bị của dự bị kia kìa.... Nghe đồn Sir là mem có tiếng nói hoành tráng của hội, hì hì, tớ biết đến ĐT là qua bạn ý ạ.
    Thực ra tớ cũng thuộc "nhóm người cổ" cũng được véo cằm nhiều mem mới, nhưng mà không biết véo cằm theo nghĩa ĐT hội thì có phải giống ý tớ hiểu không nữa
    Trả lời câu hỏi này: Sao cậu lại hỏi tớ đang ở VN hay Ireland, quả thật tớ rất bất ngờ Không hiểu sao lại liên quan tới Ireland nhỉ nhỉ nhỉ?
    Ah, tớ cũng mong sẽ được gặp "nhà mình" sớm, khì khì...
    Mà nhà mình có nhiều hội thế, hội tennis ai có lòng tốt dạy tớ chơi với, tớ tập đến lúc oánh trúng được quả bóng thì.......thôi, hì, vì nhiều lí do lí trấu, bây giờ muốn chơi lại quá !!!
    Chào một lượt cả nhà mình, mà tớ chưa biết ai cả

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này