1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hành dinh Song Ngư số 13 - Thiết thực hướng tới kỷ niệm 1 năm Song Ngư toàn thế giới ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vitbeo_pisces, 14/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới. Cả nhà thông cảm cho iem nhé, em đi học từ sáng bây giờ mới vìa. Hẹn hai bài phóng sự đến tối ạ, hứa hẹn nhiều tình tiết bất ngờ và lý thú
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Công nhận CACAO câu giờ tốt thật Tính đi câu Cá mà bi giờ bị Cá câu
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,mất bài ngồi gõ lại, chán wá
    Chào cả nhà thân mến, từ hôm đi off về em lặn mất tăm nên k theo dõi được ảnh ót. Hic thế chứ lị
    @: Anh METAL thân mến ạh, dạ anh có làm lạc tấm lòng vàng ở đâu, thì tìm gấp, em đợi. Kính anh ạh
    Chúc cả nhà vui vẻ
  4. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    ai đó làm ơn post ảnh lên đi
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Đài Viết Tay chúng tôi thành thật xin lỗi các bạn đọc giả về sự chậm trễ. Do công việc đi sưu tầm tư liệu quá nhiều trong khi Đài chúng tôi còn quá neo người nên hơi chậm trễ. Mong các bạn thông cảm
    Chúng tôi xin tiếp tục buổi tường thuật Đại hội Off Song Ngư 12/08/2006
    Vâng, sau khi bàn bạc phân công đi chợ và thâm hụt 1 ít xiền quỹ để trả xiền nước mía thì tất cả mọi người lên đường thực hiện công việc đã được giao.
    Khi đã mua đầy đủ vật liệu cho công cuộc ăn uống, đánh phá, là đến màn chuẩn bị. Phải nói, các Cá nhà mình hôm nay đã thể hiện được sự đảm đang làm các giai nhà mình rất chi thán phục, và càng iu quý các girl hơn
    [​IMG]
    Tuy là hot girl nhưng bạn Kem cũng rất đảm đang khéo tay
    [​IMG]
    không hổ danh là chuyên gia box ẩm thực
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng chặt thịt gà thì .... phải nhờ đến ..... chày
    [​IMG]
    Roby có vẻ rất đảm đang trong công việc bếp núc, rất xứng danh là phu nhân bếp núc của tù trưởng Mon
    [​IMG]
    Bài viết còn tiếp tục, mời các bạn đón đọc, giờ tớ phải đi săn tin tiếp tối về làm tiếp nhá
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Phở 9 phở tái này vào đi còn ngượng rì nữa. He he he, chả bõ công mình động viên. Khao đê anh ui.
  7. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí @r9lhm là ai mà sacret bảo là thầy giáo tớ thế ??? đã dạy tớ bao giờ chưa ??? hình như chưa dạy mình môn gì, vậy là mình vẫn có thể treo lên được, hà hà, không có gì phải sợ ...
  8. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đau, công nhận đau. Tất nhiên là mình có lười biếng, ham chơi, ham tiền, hăm ăn, ham uống, nói nhiều, đanh đá chua ngoa kiêm bỏ về sớm. Nhưng làm gì đến nỗi chẳng ai nhắc nhở đả động hỏi han thăm nom 1 câu, ảnh thì đến cái móng chân còn chẳng dính được tí nào chứ đừng nói cả cái khối to uỳnh, nặng trịch là mình.
    Đấy, mọi thứ nó bon chen, uất hận, tủi thân thế đấy. Lặn lội, ngụm lặn, đào bới tìm kiếm trong 2 nhà, dăm chục trang mà chẳng sơ múi tí gì. Đau, công nhận đau. Cảm giác của mình theo đúng nguyên tắc cảm xúc bậc thang đấy. Kinh cực.
    Đầu tiên là háo hức, náo nức, tìm kiếm sau đó là hi vọng, mong mỏi dần dần trở thành mòn mỏi, tuyệt vọng, đau lòng, thương tâm và bây giờ thì không thể chịu nổi. Đành lưu bút vài dòng trước khi tiếp tục lặn không biết bao giờ lại quay lại. Đấy, cuộc sống giờ nó bon chen, khó khăn thế đấy, cả cục thịt nặng đến hơn nửa tạ như mình còn bị quên. Ối giời ơi là ối giời ôi.
    (ghi chú: em mà là các bác em sẽ nhắc nhở, yêu thuơng khen ngợi em vài câu nếu không lạy hồn tối nay em mà rỗi, em lên e làm văn tế thật).
  10. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    @ Heocon: Đúng là ngoa thật. Vừa thấy cái móng chân và cái đùi heo của em ở đâu đấy trong mấy trang trước mà lại bảo là không có cái gì, he he. Em cầm cái chậu beer em uống trước ánh mắt thèm thuồng của Dark vậy mà bảo là không có?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này