1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp các buổi off của Box Thanh hoá ( hạn chế Spam - chát chít )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi zfzola, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp các buổi off của Box Thanh hoá ( hạn chế Spam - chát chít )

    Buổi họp đầu tiên được tổ chức tại cafe Hồ Thành - Thanh Hoá . Bài tường thuật do banlinhcongaithoinay tường thuật
    HI everybody! Đây là chương trình truyền hình trực tiếp của BTV hay nhật kí của cô nàng BanLinhCOnGaiThoiNay (coi như tạ lễ với các bạn vì sự cố phải về trước)
    +Sáng 21-7 BLCGTN băn khoăn và lo lắng không biết có nên đi họp box hay không ví sợ mình sẽ bị khớp trước những vị tai to mặt lớn trên TTVN , lo sợ vì chỉ có 1 mình....
    +13h45''tui vẫn chưa biết đi hay không ?
    +14h thì cứ thử quan sát từ xa nếu cần thì ta chuồn!
    +14h10'' oh la la , mọi người đó sao?Đúng rồi anh Đạt đang gọi nick của mình kìa (hừ hừ , đã dặn rồi chứ phải không đâu )Hết cơ để trrốn rùi, phải vào thui!Trời đất ! Chỉ biết mỗi bác Đạt mà bác ấy lại xa quá , em Khánh ơi! Em đâu rùi?????
    Ai là ai đây nhỉ?
    -Cái tên béo béo(Hung_vt)có phải là em Khánh béo không nhỉ?
    -Caí ông tóc dài lượt thượt nhìn đời qua thấu kính (ke_tron_tu)có phỉa là langtuhettien không nhỉ?Chẳng trách không đủ tiền cắt tóc cho sáng sủa con người!
    -Ah ha , vị trông đầu gấu(festival)có phải là ke_tron_tu không nhẩy, nghe nói là ke tron tu trông đầu gấu lắm mà !
    -Mà yêu nàng ca sĩ là ai đây nhờ?hay là cái ông đang khua chân múa tay(green bamboo)?
    Và sự thật phũ phàng thì.... mọi người biết rồi đấy
    * Thấy mọi người nói chuyện rôm rả tui cũng thấy tự tin hơn.Bao năm làm cán bộ chẳng nhẽ kém cỏi ư? Và muốn tạo không khí cho cuộc họp tó đã hát bài dân ca"Vào chùa"chưa hẳn là bài tủ nhưng mà hay lắm .Hay tới nỗi kr tron tu và green bam boo sợ bị tó lôi kéo "vào chùa" đã không dám nghe(vinh dự wá!!)
    *Sau bài phát biểu về phương hướng hoạ động của bác Đạt, dân tình có vẻ tích cực đóng góp ý kiến rồi chuyển sang bầu cử thật nhanh chóng:lão làng Đạt làm chủ tịch hội, Thuỷ làm thư kí kiêm thủ quỹ, còn chức phó chủ tịch tui và ke tron tu đang tranh giành thôi thì 2 phó chủ tịch cũng được cho box yên bình mà!
    *16h15'' Đi chơi thôi anh em ơi! Dù cho trời có mưa lun phun , mưa nhưng ai cũng hăng hái quyết Sầm Sơn tiến(khí thế quá)
    *17h5'' tới Sầm Sơn .Anh em ai nhà bác Đạt lãng mạn gớm lại còn giở trò đạo tặc hái trộm sen.
    Lượn 1 hồi có lẽ mọi người vẫn còn lâng lâng vì giọng ca của ngọt ngào của tôi(đúng quá đi chứ lị)nên cứ đòi vào chùa (hehe).Màn chụp ảnh và chơi bời mới gọi là sôi động.Hai vị sành điệu ke tron tu và YNCS sợ ướt giày nên dù bị bắt , bị trêu nhưng cũng không chịu chụp ảnh(eo ôi điệu )
    Hình như đám con trai cảu box thấp hơn chị em hay sao mà khi chpja nhr lại bắt con gái quỳ xuống thế này, ôi các chàng lùn yêu quí của tôi)
    Bác Đạt có vẻ già cả, mặt mày có vẻ chân thật vậy mà nghịch đáo để mà ném cát vào chị em rồi tỉnh bơ!!(sợ thiệt)
    *Đến đây nhật kí phải dừng vì tui được lện của phụ mẫu phải về ; lại làm phiền ông anh ke tron tu rùi, bà con lại được dịp bàn tán về tui và ke tron tu he he ...có ai ngờ đâu tui và hắn nhu mặt trăng và mặt trời vậy!!
    *Vui quá! Bao giờ lại họp box nữa nhỉ?Mai nha! HIIIIIII
    Dư âm
    Kẻ trốn tù viết :
    Ôi dào chỉ là nói phét cho toàn dân thèm ấy mà, chứ thật ra cái ngày họp hun đó, cái con bé BanLinh..gì đấy á, không vui như hắn kể đâu, mới xuống SS được vài phút liền đòi về ngay à, đúng là con gái, vậy mà cũng đòi xưng là BanLinh...hehhehehe, mới xa bố mẹ được vài phút mà nhìn hắn như sắp khóc á, mẹt lúc nèo cũng buồn thỉu buồn thiu, nhìn ghét thí mồ, báo hại hum đó các bác xem, đường xuống SS chỉ có 16 Km a`, vậy mà tui phải chạy tới 64 Km đó, đã vậy lại còn muốn họp Box tiếp nữa chứ ( => điên ) mà thui cũng nên thung củm cho hắn nha, con gái mà. he` he` chưa đi xa lìn nèo nên hắn có vẻ sợ lém hehehe
    BanLinh....ơi lìn sau có họp Box thì đừng đi nữa nha hehhehhe

    Ghi net ngoài lề cuộc họp

    *Ai lắm mồm nhất :king of god
    *Ai liệng lách ghê nhất;King of god
    *Ai quần chúng nhất:

    *Ai quan tâm đến dân nhất:Green Bamboo
    (2 lần đi đi lại lại vì BLCGTN)
    *Ai điệu nhất ke tron tu và yeu nang ca si
    *Ai tham gia đội bóng 5 người

    *"Đôi" nào bị đưa vào tầm ngắm

    Huyen trang và greenbamboo
    BLCGTN và ke tron tu
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục về lần off đầu tiên . Bài này do datrang viết
    Hình như thành viên lần đầu tiên đi hơi ít, nhưng không vì thế mà cuộc họp box của chúng ta mất vui.
    2h chiều ngày 21/7, đúng như đã hẹn, những thành viên của box Thanh Hoá đã họp mặt tại Hồ Thành. Cuộc họp đầu tiên này gồm có21 người tham dự, đó là những thành viên sau:
    1-Snow Girl83
    2-phamdat
    3-ke_tron_tu
    4-MrBean_dtk83
    5-ddt_vinh
    6-zfzola
    7-Dongnhi
    8-GREEN BAMBOO
    9-datrang
    10-BanLinhcongaithoinay
    11-YeuNangCaSi
    12-King of god
    13-Laze_a1
    14-Number1
    15-BlackGirl83(khách mời)
    16-Pretty Baby(khách mời)
    17-Hung_vt
    18-home_nguoikechuyen
    19-huyentrang
    20-honcuoi@yahoo.com
    21-hatbui
    21thành viên là quá ít so với số lượng thành viên của box chúng ta. Nhưng không sao "vạn sự khởi đầu nan" mà.( Các bạn không đến được cũng là vì hoàn cảnh không cho phép, hoặc các bạn ngại ngùng, cho rằng sự có mặt của mình là không quan trọng. Đừng như vậy các bạn nhé)
    ban đầu tất nhiên là màn chào hỏi, các thành viên tự giới thiệu nick name, tên thật, tình trạng hôn nhân( hay thật toàn người cô đơn), số điện thoại, yahoo ID...( những thông tin này đã có trong một chủ đề khác nhưng vẫn chưa đầy đủ.)
    những lời tâm sự, thăm hỏi lắng dần khi bạn BanLinhConGaiThoiNay cất tiếng hát, bài dân ca "vào chùa" này tuyệt lắm, nhất là người hát thể hiện hết chê(hic, phí cho ai bỏ họp).
    trong lần họp box này, chúng ta đã bầu ra trưởng box là phamdat, còn thư kí kiêm thủ quỹ là datrang(có ai kinh nghiệm chuyện tiền này thì chỉ giáo cho em).
    sau đó, tất cả kéo nhau đi chơi, đi đâu thì mọi người tự tìm hiểu nhé, cái này phải tham gia mới có quyền lợi(hì)
    nói chung, cuộc họp mà tôi nghĩ là nặng nề đã diễn ra vô cùng vui vẻ, nhất là bác King of god mồm năm miệng mười và chị huyentrang vô cùng ấn tượng, hơn nữa, chúng ta lại có hai người bạn ở HN tham gia.
    Văn kì thanh bất kiến kì hình, bây giờ thì chúng ta đã môt phần quen nhau rồi. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội lần sau vào mùng 4 tết nhé, có mấy khi ông GREEN BAMBOO mới chịu rời HN về đây gặp mặt đâu, mà ông ấy trông hiền hơn trong mạng nhiều lắm. he he.
    chúng ta đang có kế hoạc mở rộng quy mô box TH, anh phamdat đề xuất là lập website riêng và quảng cáo cho các doanh nghiệp trong tỉnh để lấy nguồn kinh phí. Hiện thời chúng ta chỉ gây quỹ bằng cách góp, datrang tôi sẽ kê khai về tài chính cho mọi người trong một dịp khác.
    còn có một cuộc hội đàm nho nhỏ của đội bóng đá, hình như họ hẹn nhau chiều 22 đi đá bóng thì phải. Có ai đi cổ vũ không nhỉ?
    so sơ vậy, mỏi tay quá, có gì gọi cho tui nhé.
    Ảnh thành viên lần off đầu tiên
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hành hương đầu xuân năm 2005
    Úi chà ...cuộc hành hương thăm viếng của anh em box Thanh Hoá đã thành công tốt đẹp , chỉ có một vài thiếu sót nhỏ như Trọng Tuấn khiến anh em cổ dài như cổ ngỗng , và thiếu vắng một vài thành viên bận đột xuất ...nhưng rất may không xảy ra tình trạng bò lạc như Sầm Sơn du hý ...Trọng Tuấn đâu nhể ..điểm danh cái nào - Sau đây tchyp mạn phép anh em làm bài tường thuật chuyến hành hương về đất Phật của thành viên xứ Thanh
    8h sáng ..lệnh tập trung được phát ra từ điện thoại phòng 4 ở Láng Pogoda ..địa điểm - Chùa láng. 8.15 có mặt đầy đủ , điểm danh có Trọng Tuấn , Đạt , Thoa , Trốn tù , Owen , tchyp ...lệnh " dưa góp " được ban ra ..khà khà ...anh em " tay móc ví mồm la làng " la to nhất là trốn tù mà cũng có thoát đâu ..thương lắm thay . Sau khi dưa góp dưới sự chỉ đạo của bác Đạt ..thoa , chyp nhân tiện trên đường đi " điểm tâm " thì mua lương thực luôn , còn chú Tuấn xuống bê tông gọi anh em ...sau khi Thoa chyp mang lương thực về thì CCT đã xuất hiện ( em CCT hôm nay xinh ghê , dù mắt nhắm mắt mở ) ..tuy nhiên bóng dáng Trọng Tuấn vẫn bặt chim tăm cá ..bác Đạt chuẩn bị alô kêu về thì ..hèm hèm ..Trọng Tuấn xuất hiện cửa chùa láng với bộ mặt nộ khí xung thiên khiến anh em đang định tập trận bỗng ngao ngán thở dài và lên đường..điềm danh lần cuối ..7 vị ..xuất phát ..mật khẩu " lạc đường hẹn gặp tại chùa Láng "
    Theo kế hoạch anh em sé tiến đến chùa Đậu nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ về đường đi , anh em quyết định vào chùa Thầy trước ...trên đường đi , trốn tù thành điệp viên " không không có " ...đoạn đường nào có công an thì chú trốn tù đội mũ bảo hiểm làm cảnh , còn không thì thôi ..khổ thân mỗi lần tháo ra đội vào cái nồi cơm điện là mỗi cọng tóc vuốt keo của chú gẫy đôi và mặt chú méo xệch ..xót xa
    Chặng 1: Chùa Thầy :Sau một hồi hỏi thăm và nhận được sự dẫn đường bất đắc dĩ của một thanh niên xứ chùa thầy , anh em cũng đến được chùa Thầy, nhưng có một sự cố nho nhỏ là anh em bị chặn đường ngay ở ngoài cổng đường dẫn vào chùa với yêu cầu phải gửi xe . Không gửi không được vào ...giận dữ vì thái độ hách dịch đó anh em đã bỏ đi không thèm gửi xe ở đó ..đang lang thang tìm chỗ gửi xe thì có một bà mẹ tốt bụng cho anh em gửi xe và còn dẫn anh em qua cửa không mất tiền vé với mật khẩu " về đi đám 50 ngày bà Tuyển " ...ôi ...may mắn .Chùa Thầy là một ngôi chùa cổ kính nằm trên địa phận hà Tây , Chùa Thầy có phong cảnh đẹp , hữu tình với nhà thuỷ đình , chùa cầu, và các ngôi chùa lớn nhỏ nằm thoai thoải từ chân núi lên trên sườn núi trong quần thể chùa Thầy tạo thành một phong cảnh đẹp bình yên ...đường từ chân núi lên chùa chính trải qua 208 bậc thang..điều duy nhất có thể nói ở đây là hai tiếng " phù, mệt wá " mà bạn có thể nghe từ bất cứ vị khách thăm viếng nào đang trên đường lên chùa ...208 bậc kia mà ...lên tới sân chùa , việc đầu tiên của anh em không phải là lễ Phật mà là nạp năng lượng ...Trong khi Thoa , chyp làm nhiệm vụ bếp trưởng bếp phó , Đạt làm tay dao kéo thì CCT và KTT rủ nhau làm đười ươi và vượn..thương thay Vượn này chưa tập leo trèo bị đười ươi bỏ rớt lại trên cây ...đành ngậm ngùi ngồi nhìn anh em ăn mà thèm ..thương lắm thay..sau khi nạp năng lượng đầy đủ anh em quyết định đi thăm thú cảnh đẹp chùa thầy ...ông bà nói cấm sai " có thực mới vực được đạo " hồi nãy thì im thin thít , giờ thì bái lấy bái để ..tại hang Thánh Hoá chú trốn tù phát biểu như sau " ông Thánh sống ở đây là người Thanh Hoá " - pó tay chấm com ...miễn bình luận ..trên đường xuống núi anh em xà vào hàng lưu niệm xem đồ ..tchyp mua được một cái quạt mà dung nhan của nó đã xuất hiện trong album ảnh ..và cũng tại đây chyp học được 2 câu thơ
    " Mình về mình có nhớ ai
    Ta về ta nhớ bánh gai chùa Thầy "
    Chặng 2: Chùa Tây Phương - từ chùa Thầy anh em theo sự dẫn đường của hoa tiêu Phạm Đạt đã lộn vòng vèo mấy vòng và cuối cùng đi qua 2 ngôi làng cộng vô số lần hỏi thăm anh em đã đến được Tây Phương đất Phật của nhà thơ Cù Huy Cận năm xưa
    " Các vị la hán chùa Tây Phương
    Tôi đến thăm về lòng vấn vương
    Hái phải chăng đây là xứ Phật
    mà sao ai nấy mặt đau thương"
    Khi chyp tường thuật được đến đây thì máy treo đơ luôn cả chuột lẫn bàn phím ( cú ) ..không biết con có phạm lỗi lầm gì không mà lại thế nữa , chứ các cụ La Hán ơi , chúng con cũng muốn vào thăm viếng các cụ để xem lời của cụ Cận khi xưa có đúng không ..ý mà cái hội mang tên là " ban quản lý di tích chùa Tây Phương " đã cấm cản không cho chúng con vào với một lý do duy nhất là chúng con không chịu nộp tiền mãi lộ ...con tưởng chỉ có trên đường quốc lộ mới có mãi lộ ..thế mà nơi tôn nghiêm các ngài ngự trị mà cũng có chuyện đó sao ..Thấm nhuần đạo lý nhà Phật là không tiếp tay kẻ xấu chúng con đành ngậm nỗi căm hờn tạm biệt các ngài ..chúng con sẽ cố gắng trở lại thăm các ngài vào một ngày gần nhất..Kính các Ngài
    Chặng 3: Chùa Trăm Gian - đây là quãng đường đi dài nhất bởi vì hoa tiêu Phạm Đạt chuyển chùa Đậu ở bắc Ninh về chùa Đậu ở Hà Tây ( pó tay lần 2) ...nên khi hỏi đường thì được chỉ ra chùa Trăm Gian, chùa Động ( có ai biết chùa Động là chùa nào không nhở ) ..tệ hơn là CCT còn được tư vấn đường đến chùa Đội (công nhận các bác Hà Tây quê lụa nhiệt tình wé ) ...ờ ..thì đi chùa Trăm gian dzị mà . Đường đến chùa Trăm gian mới gọi là thắng cảnh đất phật chứ ..Hai bên đường toàn cây là cây , con đường rợp trong bóng cây , thỉnh thoáng mới thấy một bóng nhà ...nhưng mà bụi ..bụi của đất đỏ bazan " ta đi trong nắng , ta đi trong bụi "...tay lái được đổi ..các tay lái phụ chuyên lên làm lái chính ...( đúng đoạn đường xí nhất thì dành cho chị em ..ác wé ) .Cuối cùng thì cũng đến Trăm Gian pogoda...Chùa đang được trùng tu nhưng vẫn rất đông khách thập phương đến viếng ..Đây là một ngôi chùa cổ gần nhất việt Nam với tuổi thọ kém mấy năm nữa là tròn 1000... ôm cái cột của chùa mà ta nghe như tiếng người xưa vọng về ...đây cũng là nơi mà chị em box Thanh hoá mua được một số đồ mây tre đan với giá rẻ bất ngờ ..tchyp chợt nảy ra ý định mua về HN để buôn ..nhưng khốn khổ đường thì xa mà hàng hoá lại cồng kềnh ..thôi hẹn lần sau . Tại đây , có một bài thơ vịnh chùa Trăm gian của Trốn tù và Bác Đạt ra đời ..tiếc là tchyp không nhớ hết được ..chỉ biết có câu kết là
    " ăn với thịt bác Đạt " ...cũng tại đây tài diễn xuất của anh chị em bên cái chuông nghìn năm tuổi được thể hiện rất sinh đông ( mời qua album ảnh thành viên box Thanh Hoá xem ) ...cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày hành hương vui vẻ dù không có một nén hương nào được thắp lên ...4h đúng ..anh em có mặt ở HN và ngay tối hôm đó thì ảnh dã được post lên ..hẹn anh em dịp khác chúng ta viếng thăm tây phương và chùa Đậu
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Họp mặt xuân 2006
    Hèm hèm hèm ...tằng hắng lấy khí thế ...Thay mặt toàn bộ anh em , mốt cũng như mem bờ ..tchyp xin mạn phép tường thuật lại buổi ọp ẹp của anh em Box nhà . Tchyp tự biết mình là kẻ văn dốt võ nát chỉ ăn là giỏi nên có gì thiếu sót mong wý zị sẵn lòng zui zẻ bỏ túi , hix , bỏ qua cho .Và tchyp sẽ tường thuật theo kiểu tiểu thuyết chương hồi .
    Hồi I- Mở đầu
    Theo đúng như lịch fix , 1h chiều anh em có mặt tại cafe Hồ Thành ..Trốn Tù có nhiệm vụ đón tchyp , KOA đón BC2 , Phạm Đạt thông báo " đúng 1h tớ có mặt"..nhưng hỡi ơi ..1h rồi mà tchyp và Guliaka vẫn ngồi mốc mặt ở Hồ Thành ...hai chị em đang tán nhau thì ...đoàng đoàng đoàng ...hết sức khí thế ..từ xa 3 vị chiến binh La Mã tân thời gồm A_B, Owen, Ke_tron_tu tiến đến ...5 nhân đầu tiên ...30 phút trôi qua không có thêm mống nào...trời đang nóng , người đang nóng ( khỉ thế , vì hôm trước bị lạnh nên hôm đó mình nguỵ trang hơi kỹ ...nóng như ở sa mạc vậy ) mình bốc máy gọi cho KOA " anh đang ở đâu đấy , 10 phút nữa , đến thì đến mà không đến thì thôi nhá - mở ngoặc - KOA và BC2 rủ nhau đi đánh lẻ ở hàng nét - đóng ngoặc " - gọi tiếp Phạm Đạt " tớ đến ngay đây rồi " ....hình như nhận thấy khí nóng bốc ra từ cà phê Hồ Thành nên chỉ 10 phút sau là Aless, KOA, Quỷ nhỏ , Phương , Ruồi , Giọt mưa trắng , Cây cổ thụ , BC2, Phạm Đạt xuất hiện ào ạt ...trời ...sự xuẫt hiện của các bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi ..thành công hơn sự mong đợi .Buổi ẹp diễn ra với sự tham gia của 13 thành viên ..quá xinh . Các bạn muốn biết nội dung tiếp theo thế nào xin mời theo dõi hồi sau .
    Hồi 2 : Nội dung
    Sau màn làm quen ( hầu như đã wen) , xin địa chỉ và số điện thoại , giới thiệu tên tuổi và tình trạng hiện tai ( có hay chưa có người iu ấy mà ). Phạm Đạt thay mặt cho các cụ bô lão trong Box tuyên bố lý do buổi off đầu xuân và tiếp theo , bia , bim bim , hạt dưa được đưa lên bàn ...zô ,zô , zô ....không ai chúc ai câu gì , tự động cầm cốc và zô ..BC2 và KOA có nhiệm zụ cao cả là chụp hình ...(gớm ..nhà 2 bác này , mặt người ta có phải là hàng onsale đâu mà cứ chụp lia lịa thế kia ..ngượng wé )... Sau 30 phút trầm ngâm bên ly bia và tán dóc , quán triệt tinh thần "đầu xuân chỉ ăn và chơi " từ trước đến nay của Box ..anh em quyết định kéo nhau xuống Sầm Sơn ( tchyp hí hửng vì sắp được đi xem bói tình duyên ...nhưng hỡi ơi ...vỡ mộng ..chờ hồi sau sẽ rõ )
    Hồi 3 : Sầm Sơn ký sự
    Sau khi có được thống nhất cao độ của tập thể ...anh em quyết định Sầm Sơn tiến thẳng . Trên đường đi , chú Gu bị papa kéo về đi Sapa nên không theo cùng anh em được ( quà cáp nhá chú ) nên ngỏ ý mời anh em vô nhà chú chơi .... Ôi trời ơi ...đến giờ tchyp còn chưa tỉnh hẳn ..chỉ biết sau vụ vô thăm nhà Gu ối chị em muốn gọi Gu bằng anh ...( tchyp tiên phong) ( chú Gu về kiểm tra lại mí cái ô tô nhá , Phạm Đạt đứng ở đâu là dễ mất ốc mất vít lắm đấy ..hà hà )
    Sau khi thăm viếng nhà chú Gu anh em trực chỉ Sầm Sơn ...16h đúng anh em có mặt tại đây ... Sương mù dày đặc , lúc này đây cái áo của tchyp thực hiện đúng chức năng ( lúc trưa mình điên thiên hạ khôn ...giờ thì mình khôn thiên hạ ngộ ..hê hê ) .Tchyp và Phạm Đạt lãnh trách nhiệm đi mua thực phẩm , trong thời gian đó 2 em GMT và CCT rủ nhau" sầu riêng " làm mọi người lại nhớn nhác đi tìm ...Khi 2 công chúa hồi cung , mọi người kéo nhau lên bến " tình yêu " do Phạm Đạt dẫn đường ...( đây là địa điểm năm trước anh em Box đã off)chao ơi ..lạ và thương thay cho cái Box này ..đường phẳng không đi , đường đẹp không đi ...chọn ngay con đường gâph ghềnh nhất để đi ...hứt hứt ...chỉ có 1 năm quay lại thôi mà con đường bị cày xới đến tan nát ..hix ..có lẽ cũng có nhiều đôi dở người giống vợ chồng bác Đạt ..cứ phải kéo nhau lên đó nên đường nó mới nham nhở như thế chứ ...cuối cùng cũng lên đến nơi ...trên này có gì ..chờ hồi sau sẽ rõ
    Hồi 4- Trên đỉnh tình yêu
    Nước ngọt ,bim bim , khoai , mít ....và sương mù ...trời ơi là trời ..rét muốn ốm luôn tại trận ...khung cảnh thơ mộng vô cùng , trên đầu , sương mù dày đặc cứ như mây xứ Lạng vậy . Dưới chân là các bụi cây chìm vào hơi sương và thỉnh thoảng chấm điểm thêm một vài vật gì đó màu nâu nâu ..nhìn xa xa tưởng đâu là đá cuội ..khi lại gần ...à ..sản phẩm của loài 35 ... . Sau khi tại vị , thức ăn được bày ra ...thế mới biết ..Ruồi trâu sau bao năm vẫn là Ruồi lằng ...một màn tranh cướp đã nổ ra ..Ruồi một mình đi xuống mỏm đá ngồi măm măm trước con mắt ngưỡng mộ của anh em . Aless nổi máu thi sĩ ..một mình xuống mỏm đá đứng cứ như tượng chàng David ...(mặc wần) ..Hai em GMT và CCT lại sầu riêng ...Tchyp và Phương ngồi thu lu rét run bên cạnh mụ BC2 đang rú lên từng hồi vì lạnh ..lão Phạm Đạt xấu tính và cụ KOA tự nhiên nổi máu làm người mẫu ...cũng có nghề lắm ...kẻ ngồi , kẻ đứng ..Sau khi ngồi chịu rét một lúc tại đỉnh tình yêu ..anh em quyết định quy hồi thành phố ..điều gì đang chờ phía trước ..chờ xem hồi kết
    Hồi kết : Cái chết trên bàn bánh khoái
    Sau khi chơi chán ở SS , quấn triệt tinh thần chơi là chín , ăn là mười . Toàn bộ anh em quyết định đi măm măm ...bánh khoái hàng trực chỉ đổ bộ . Do có việc đột xuất , Phạm Đạt ( bị vợ gọi ), Quỷ nhỏ ( đi họp lớp) , Phương ( thày bu gọi ) , GMT và GMT có chiện riêng ..nên chỉ còn A_B , Tchyp , KOA, BC2 , Aless, Owen , Ruồi trâu tiếp tục hành trình .
    Tại hàng bánh khoái: Đông như quân Nguyên , sau khi đứng một lúc không mần ăn chi được , dưới sự chỉ đạo của mốt tchyp ...tchyp và BC2 vào bon chen mua bánh , mấy người còn lại di xí bàn xí ghế .Trong lúc tchyp và BC2 giơ đĩa chầu trực , cụ KOA mắt cận toét còn giương ,mục kỉnh ngắm mấy em xinh đẹp để một em nhân lúc KOA còn ngơ ngẩn đã qua chôm chỉa một cái ghế ...cụ KOA không biết nói gì ngoài việc ngoác mồm kêu .." oái " rồi im lặng ...pó tay . Tchyp và BC2 chiến đấu một hồi cũng kiếm đủ bánh phục vụ anh em ..khiếp ..lại thằng Ruồi ...làm việc thì nhác mà sao măm măm thì ác chiến . ..quyết liệt vô cùng ,anh em cứ gọi là tròn mắt nhá . Chú Aless cả buổi ngồi ngoan ngoãn không nói câu gì , khi trên đĩa còn 1 cái bánh mới thong thả buông đũa và vuốt bụng ...khá thật . Phù ....tường thuật đến đây thì hết hơi ...ai tiếp cái nào
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Xuân 2005 tại Thanh Hoá
    Ruồi Trâu
    Em chờ mãi mà chẳng bác nào chịu viết tường thuật, cuối cùng cũng mạn phép đc bắn phát súng đầu tiên, bác nào mà muốn bắn phát tiếp theo thì xin mời nha.
    Kế hoạch ấp ủ bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đã đến lúc thực hiện. 8h sáng gọi điện xuống nhà Tchyp xem tình hình thế nào, hix....... bỏ mất cái kế hoạch thịt nướng. 9h gọi điện cho bamboo mãi mà chả đc. Gọi tiếp cho KTT thì đã thấy ổn ổn. 12h phi xe lên nhà KTT thấy có vài nhân roài, vẫn ko thấy bamboo đâu. Phi về nhà gọi điện vẫn ko đc. 12h30'''' phi lên thấy mọi người đã khá đông đủ, ku bamboo xuất hiện với bộ chú ''''s rể nhìn dễ sợ. Thế mà dưa cà mắm muối mãi đến gần hai giờ mí đi đc. Mọi người phi thẳng xuống SS. Trên đường mọi người thi nhau tranh thủ làm việc riêng. Bác magic thì vênh mặt với chú win đỏ( cả đoạn đường ko đụng hàng mà) Bà Tchyp thì tranh luận với BB về vấn đề tình yêu tình báo. GMT thì tranh thủ thử cái động cơ Dream ( có vẻ cô ta thích thú với công việc này nên phóng rất tít). Xuống đến SS, mọi người thống nhất lên núi luôn, đầu tiên là giúp một số nhân tìm hiểu cái bãi tắm tiên nằm ở đâu, tiếp đó mọi người lên chùa cô tiên. Mềnh với thằng bạn lăng quăng thía nèo lại đc bà thầy cúng phi cho 2 tờ 200VND. Lúc sau đã thấy mọi người tập chung ra ra chỗ mấy ông thầy xem tướng roài. Tchyp nhà ta có vẻ thú vị với chủ đề này lắm, chăm chú nghe ko bỏ sót từ nào, bác phamdat thì cố gắng học nghề để sau này còn có cái nghề tay trái. Phần tiếp theo bác phamdat rủ mọi người đến cái chỗ mà bác ý gọi là lãng mạn nhất, ( hix...mềnh cứ tưởng mình mềnh bít chỗ này hoá ra có khá nhiều người biết)
    Phần tiếp theo để dành cho mọi người nổ súng nhá, ko thì lại bảo là tranh hết phần.
    Chị Chyp tiếp
    Hèm ...chú ruồi nhà ta làm phát pháo đầu xuân mà chả may mua nhằm pháo xịt...để chị tiếp nhời nhá ...(dễ mà bà con kêu chị em mình phô văn chương đoá em ...)
    Sau khi rời Chùa Cô Tiên ...mang trong lòng về một ngày đầu uân vui vẻ với những lòi phán của mí chú thầy bói nửa mùa lang thang về một tương lai tươi sáng ( tchyp được xem là có tướng mênh phụ phu nhân - sướng wá ...tuy hiện giờ vẫn nghèo kiết xác nhưng về sau chắc mình giàu ...mà mình không giàu chắc chắn con mình giàu mà ...) ...anh em ai về nhà nấy ...ái quên...ai lên xe nấy tiến đến nơi bác Đạt gọi là lãng mạn nhất Sầm Sơn..đến nơi bác Đạt đang hý hửng mình là người độc quyền ..ai ngờ chú trốn tù bô bô " giống em wá " - (chết thật ....thì ra cái đám này chỉ có bận iu đương ...có đâu như mình ...ngoan muốn ế chồng luôn )
    ...Nơi mà bác Đạt cho là lãng mạn...quả thật lãng mạn thật ..một thảm cỏ xanh bên dãy núi mơ mộng và nhìn xa xa là biển bạc ...phong cảnh hết sức hữu tình ...say sưa khen cảnh đẹp ..bất chợt đếm quân số ..ấy chết ...sao lại thiếu thế này ...thiếu một nửa ..mà hình như lương thực lại đang ở chỗ yêu nàng ca sỹ và owen mới chít chứ ...đúng lúc đó Trọng Tuấn alo cho Bean để xác dịnh địa điểm ..Trọng Tuấn hỏi " đang ở chỗ nào " ....bean thông báo cho Trong Tuấn" đang ở Sầm Sơn " ...pó tay ....sau gần một tiếng đồng hồ tìm kiếm , cuối cùng thì " Trâu về Hợp Phố "....lý do bị lạc hết sức dễ thương và dễ cảm thông ...xe không nổ máy ....nhưng chú Ruồi bận việc xin cáo ...uh...thương thay ...thương thay ....sau khi đông đủ cả nhà ..bác Đạt sáng tác chiện chụp ảnh ( sau chuyến lang thang này box Thanh quyết định trao huy chương vì sự nghiệp lang thang của box cho bác ...ghi chú ..huy chương làm bằng đất sét ) .....trong lúc đó bác Sỹ vì già nua ốm yếu nên hết sức lo lắng cho sức khoẻ của mình nên nhăm nhăm đi kiếm củi đốt lửa sưởi ấm và anh em cũng được nhơf tí chút ...và trong lúc đốt lửa chị em box Thanh Hoá đã được bác khai sáng cho về khoản ngôn ngữ bằng chú NGÚN ...." kệ nó , nó đang ngún mà " ....và theo thoả thuận của chị em ..bắt đầu từ bi giờ ...thay vì lửa bén chúng ta sẽ nói lửa ngún....ngún ...có 1 chữ ngún...hoan hô bác Sỹ ....sau khi lửa ngún lên anh chị em của box bắt đầu tay cầm bia tay cầm khô bò ...dzô...dzô...hết sức vui vẻ ....trong lúc này nàng GMT và CCT dắt nhau đi tìm miền đất hứa để tam sự ...chú Trọng Tuấn say mê kiếm củi về ngún lửa....
    Trong khi chú Trọng Tuấn đang mê mải với việc kiếm củi sưởi ấm cho chị em ( hết sức hoan nghênh tinh thần thương yêu chị em chân yếu tay mềm của Trongtuan_179) thì tại nơi mơ mộng nhất Trốn Tù mang một lon bia ra chúc tết bác Đạt ...Bác Đạt đáp lại thịnh tình của trốn tù hết sức nồng nhiệt và kết quả là Snow lãnh trọn niềm vui bằng bọt bia bắn tung toé vào người ...hờ hờ ...đầu xuân năm mới được như vậy chắc Snow năm nay hên cả năm nhá ...trong khi mọi người đang thi nhau chúc tết thì tchyp cùng Thoa ( vợ bác Đạt ) ra sức ngún lửa ...mà khốn khổ củi chả có, toàn kiếm lá cây ...bác Đạt sáng chế nhét luôn cành củi ướt nhép vào đống lửa ...lửa đang ngún lên tự nhiên tắt ngóm ....có đáng bị đánh không nhể ...trong lúc này đây hai nàng GMT và CCT rủ nhau đi tìm miền đất hứa để nói điều ấp ủ ...chẳng biết hai nàng đã ấp ủ những gì với nhau mà đến lúc trở lại thấy mặt mũi tên nào cũng tươi hơn hớn ...( cảnh cáo riêng GMT và CCT là lần sau đi chơi đề nghị hai cô tách nhau ra nhá ..bám nhau như sam ...làm cho có ai đó bị bức xúc kìa ...hề hề )...
    Sau khi vui chơi tại nơi thơ mộng nhất của Sầm Sơn...và anh chị em đã kịp để lại tại nơi đó một số ( ....)....đến 5h chiều anh em thống nhất đi về , còn về làm gì thì cứ đến thành phố tính tiếp ...có một thay đổi nho nhỏ trong phân chia nhân sự cầm lái là do chú Trốn tù không hiểu sao đột nhiên lâm trọng bệnh nên đành tạm xa rời tay lái ( wái lạ ...sao lúc đi hát mình thấy hắn vẫn khoẻ như thường nhêr ....)....trên đường về lại có một chữ lạc ...BB, tchyp, YNCS , OWEN đi trước đổ xăng ...mãi chả thấy các đồng chí nhà mình đâu ...theo thống nhất Việt quay lại đi tìm , owen ở lại cùng tchyp và BB...đợi hoài mà bóng Việt vẫn bặt chim tăm cá ...tchyp và BB quay lại đi tìm ...owen nhảy lên la hét choi choi vì bị bỏ rớt ...cho đến khi mọi người đông đủ quay lại thấy owen đang ngồi ngơ ngẩn , mặt hết sức đa cảm đang cầm cành cây chọc chọc nước miệng lẩm bẩm ...nói chuyện với mấy cái trứng ốc bươu vàng...nhìn thấy mọi người đến chú hét lên ầm ĩ và khoc nức nở...thương lắm thay ...sau hi an ủi owen nín khóc anh em lên xe và thành phố Thanh Hoá thẳng tiến ....trên đường về tchyp mệt mỏi ngủ gục , GMT và CCT phóng như bay ...vợ chồng bác Đạt vừa đi vừa rủ rỉ rù rì ..hết sức ức chế ...bác Magic thì độc mã độc hành sau khi đuổi kịp đã phá giấc mộng kê vàng của tchyp ....đáng tội ...đáng tội ..về gần đến thành phố tchyp bất chợt nghe tim mình ..ái quên ...dạ dày mình nhói đau ..ôi thức giấc và đồng thời kêu gọi anh em đi ăn cái gì đó ...GMT và CCT đưa ra phương án CHẢ TÔM ...bác Đạt nêu ra phương án CHÁO CÁ ...duyệt ....riêng bác Magic sợ bị bò lạc nên " em không biết , em là khách ..em cứ đi theo " ...phương hướng thay đổi ...Trường Thi thẳng tiến ....và lại có thêm một chữ lạc ...cho đến khi tề tựu tại quán cháo cá chỉ có vợ chồng bác Đạt , Magic, Tchyp và BB....chậc ...sau khi chúc tụng tại quán cháo ...Magic về nhà Thành rùa ...BB đưa tchyp về nhà còn vợ chồng bác Đạt đi công chiện ...hẹn lúc 8h
    8h - tại quán karaoke....tất cả mọi người đã đông đủ ...Tuấn đần du hý Thái Nguyên đã về kịp kèm thêm khách mời danh dự ...còn tên Thành Rùa thấy chị chyp sợ quá tái mét cả mặt ....vội vàng chạy ra ôm chầm như muốn tạ lỗi ( chú cứ liệu hồn ..thất hứa với chị nhiều wá rồi )...tại đây các đồng chí thi nhau hò hét..nhầm (dạo này mình nhầm hơi nhiều- dấu hiệu tuổi già chăng )...hò hát chứ không phải hò hét ...chú Tuấn hăng hái là ông mai cho chị tchyp ...tiếc là đồng chí kia vì bận việc quan trường không đến được ...tiếc lắm thay ..lắm thay ...9.30 phút bác Ma cáo lui hồi hương Tĩnh Gia....tchyp xin được ké nhờ một đoạn ...câu chuyện đến đây chấm hết ...sau khi Magic và tchyp rút lui ...hồi sau thế nào xin mời nhân nào đó kể tiếp ...
    kính cẩn nghiêng mình cúi chào - TCHYP
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Offline 20/11/2004
    Ruồi trâu
    Theo kế hoạch, vào chiều ngày 20/11 sẽ tổ chức offline ở TH tại nhà KTT, và sau đó đi SS để mọi người đc hít thở cảm giác thư giãn của bãi biển quê nhà.
    Có mặt từ lúc 15h là các thành viên: tasma, A_B, RT. Do một số điều kiện, chủ nhà( KTT) với tinh thần tiền khách hậu chủ, đã để cho mọi người đc thoải mái khai thác tài nguyên của mảnh đất 121,dương đình nghệ một cách thoải mái từ 15h tới tận 20h. Vào khoảng 20h, Owen và A_B đi đón BB và KTT từ bến xe về. Màn ra mắt của chủ nhà bằng 20'''' dành cho mục tìm hiểu nguồn nước ngọt( có lẽ là KTT muốn so sánh nước biển với nước ngọt===> tìm cách chế nước mặn thành nước ngọt).
    Sau đó, do thời gian có hạn, mọi người( lúc này gồm Tasma, Tchyp, BB, KTT, A_B, RT đã quyết định sẽ đi SS mà ko đợi bác magic và thanhrua_g10 về) Trên đường mọi người qua nhà đón GMT, và thẳng tiến xuống SS.
    Sau khi lượn một vài vòng trên đường SS, anh em quyết định gửi xe và xuống biển dạo. Hix... ấn tượng mờ GMT để lại cho người tường thuật bài này là gần 10'''' chạy suốt bãi biển để tìm GMT may mà GMT ko việc gì, nếu ko lỡ có gì xảy ra, GD GMT bắt mềnh về nuôi bù thì......" chúa ơi". Lúc này, có vẻ như các thành viên rất muốn giải toả những .... qua lần xuống biển này, thế nên ai cũng muốn tìm một góc riêng cho mình. Ko bít mọi người như thế nào chứ mình thấy biển ban đêm sao mà đẹp thế. Nhớ lại đc bao nhiêu là chuyện ngày xưa nữa chứ. Tự nhiên lúc này nghe tiếng sóng lại nhớ đến câu thơ "biển ồn ào còn em thì lặng lẽ" thía mí lạ chứ.
    Hê, theo trương trình là 22h phải có mặt ở nhà, thía mà lúc này đã là 21h55'''' vẫn chưa thấy ai ra chỗ tập trung. Có vẻ như mọi người thích biển we''''. mãi một lúc sau mới thấy bóng dáng mọi người, ko biết mình hay ai đó trêu Tchyp đến nỗi mặt chị ta méo xệch( nhìn xương we'''') tiếp theo là GMT và A_B xuất hiện, còn ku con Owen thì phải đợi A_B vác xe đi tìm. Vì thời gian lúc này đã khá muộn nên mọi người quyết định về ngay. Khổ nỗi, hình như cái cô trông xe có cảm tình thía nào với chú RUOI nhà ta mà giữ chú lại để hàn huyên. Hix.... thía là tasma và BB đưa Tchyp và GMT về trước, còn A_B, Owen, KTT ở lại để về cùng RT.(Đúng là người tốt, dễ có cảm tình với người khác thường bị khổ.) Sau một hồi hàn huyên tâm sự, có vẻ như chú ruồi càng chiếm được cảm tình của cô trông xe nên......( Chú ý: đây có lẽ là phần thú vị nhất trong lần đi chơi này của chú ruồi) Có một lời đề nghị từ phía cô trông xe( có phần thưởng hẳn hoi nhá) nếu chú ruồi nhà ta có thể đi xetrên cát từ đầu bãi A đến đầu bãi C thì sẽ đc khuyến mại toàn bộ xiền gửi xe và một bao thuốc ( vinataba) . Có vẻ như chú ruồi rất hứng thú về kí chủ đề này( nói như tasma nói là "luôn và ngay") chú ruồi ko cần đợi đến lần đề nghị thứ hai chú đã lập tức "xổ trài".Cảm xúc đầu tiên của chú là cảm động bởi một lượng cổ động viên nhiệt tình, mặc dù lúc đó đã là 22h30''''. Đặc biệt có một anh còn chạy theo chú ruồi nhà ta một đoạn để đỡ cho chú ( trong TH chú bị ngã====> ko tin tưởng vào khả năng của RT) Cuối cùng chú cũng kết thúc đợt khảo nghiệm đi xe trên cát của mềnh một cách hoàn hảo. Và phần thưởng dành cho chú ko những là những gì đã hứa mà còn có thêm một món quà lưu niệm( ko biết mình có nên mang ra bán đấu giá trong đợt 28 tháng này ko nhẩy). Cuối cùng thì mọi người cũng về đến nhà KTT, nhưng với riêng tasma thì điều đó có vẻ hơi khó khăm khi mà chú phải kí một hợp đồng với công ty môi trường đô thị TP TH, đó là chú phải đánh bóng một số đoạn đường mà chú ko bít (???).
    Khi mọi người vừa tập trung ở nhà, lúc này bác magic và thanhrua mí lò dò đến, hai người có vẻ hơi tiếc nuối vì bị lỡ ngày hôm nay. Thôi vậy, hẹn bác Magic và thanhrua lần sau nhá.À wên, mọi người nữa chứ, lần sau đừng có ai bỏ những dịp thú vị như thế này nữa nhá. Hiếc, còn điều wên cuối cùng nữa là ngày hôm nay mềnh chưa đi ngủ. Thôi ngủ vậy. Bi bi mọi người.
    Tchyp
    Theo đúng kế hoạch đã hứa với mama và papa từ cái tuần nảo tuần nào rằng 20/11 sẽ về Thanh Hoá ...3.40 phút ngày 19/11 tchyp lao như tên bắn xuống bê tông để thúc giục mí người chuẩn bị về ...nhưng hỡi ơi ..ruồi và tasma lăn quay lơ ngủ lăn lóc ..hứ hứ ...sau một hồi sốc vác tinh thần anh em ..một ông em và một ông banh tỉnh giấc quyết định lên đường về với mẹ ...tuy nhiên vấn đề thời gian lại bị chậm trễ do nguyên nhân cố ý của lão già tasmalakan ...lão ý cố tình mặc một cái wần thiếu lành lặn để đi cùng cô gái dễ xương như tchyp và chú ruồi lằng...nhưng làm sao có thể như thế được ...sau một hồi đấu tranh quyết liệt và dùng đủ mọi lời lẽ nhưng trước sự cứng rắn và cương quyết của tchyp thì cuối cùng tasmalakan cũng phải chấp nhận dùng cái wần khác ( bẩn nhưng lành hơn ) .
    5h- tại bến xe
    Chú ruồi xông xáo ( lấy le với chị chyp ) - chị để em lo vụ vé ..10 phút sau với bộ dạng lành lặn nhưng cái mẹt thì nhăn nhúm như cái bánh xe bò ...ruồi lằng quay lại và phán một câu " đi uống nước " ...cuối cùng thì cũng lên xe ..
    5.30- Trên chuyến xe Hà Nội - Hà Tĩnh
    Lên xe , dù chú ruồi giục giã mọi người nhanh nhanh lên nhung cuối cùng cũng được xuống cuối xe để ngồi ..hà hà ...vừa ngồi xuống xe được mí phút ..chú ruồi bày trò trêu anh lơ xe ..hờ hờ...thèng này định bán chị vì mấy cái vé ...nhưng không thành ..hờ hờ ...bên cạnh tchyp ..tasmalakan quay ngoắt ngủ ngon lành ..về đến Ninh Bình thì tchyp quay ngang ngủ tít tù mù ( cảm ơn cái vai của tasma ..nhớ ăn nhiều nhá ..má tớ hôm qua đau wá )...8.15 phút ..rời xe xuống bến ..ai về nhà nấy
    7h tối ngày 20/11
    Tại nhà trốn tù ..tchyp , ruồi lằng và tasma online ...bùm một phát Quỳnh Nga xin WC của tasma ..híc ...tasma quay WC sang phía tchyp ...chào Nga cái ...( nở nụ cười tươi nhất - vốn có sẵn ...hờ hờ ) ..vừa ngồi chít chát vừa đợi mí lão ở HN về ..chậm như rùa lun ...8h 15 phút Trốn tù và Bamboo về ...khà khà ...còn thiếu hai người nữa là magic và thành rùa ..quyết định đợi thêm 30 mins nữa ,tuy nhiên sau khi chú ruồi lằng đến nhà thành rùa về thông báo "có lẽ họ không về " ..hơi buồn vì không đủ thành viên nhưng vưỡn quyết tâm đi SS ...tậc ...đến đây thì mọi chuyện đã diễn biến như lời của chú ruồi lằng ...pằm pằm pằm ...tchyp sẽ viết một bài riêng về cảm giác biển mùa đông về đêm ..bi giờ thì ..lên đường đi HN
    Lời nhắn nhủ của HTNA
    lần sau GMT ngồi sau xe nhớ mang theo trẻ em cho ngồi giữa hoặc ..."Ôm eo" mới cho đi chơi. . .
    cứ bảo đi SS tối ngắm trời đêm nghe sóng bỉn là nó nhất định alê hấp ...
    Hờ ... Lúc đi ăn Lươn ăn cá ..thích thật ... cuộc sống đêm thành phố mình bây giờ nhộn nhịp quá, thấy mà mừng ...
  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Offline chúc mừng sinh nhật Trọng Tuấn 17/9/2004
    Kẻ trốn Tù
    em xin mạn phép tường thuật lại buổi offline để tổ chức sinh nhật cho thèng ku trọng tuấn tại tư gia để mọi người ( những ai không thể đến được ) tiện theo dõi cho bõ thèm :P
    Do KTT và A_B đến muộn do mắc một số chi tiết không đáng có nên KTT chỉ có thể kể lại sự việc mà KTT được chứng kiến mà thôi ( mọi người thông cảm ) dù ít tình tiết nhưng cũng không kém phần hấp dẫn :
    Khi KTT và A_B đến nơi đã thấy những thành viên sau có mặt từ trước : Trọng tuấn ( TT : người đặc biệt của bữa tiệc hôm nay ) không nói làm gì nhé, duongthanh_85 ( thèng ku mặt búng ra sữa ấy ), tiếp là Caycothu_r24 ( gọi tắt là CCT ), bà chị Tchyp ( gọi chyp cho nhanh :D ), tasmalakan ( thành viên sau này được nhắc đến nhiều nhất, cứ theo dõi ở phần sau nhé ), tiếp là bác Magic, Bambo, ... Và đám bạn của TT ( còn ai nữa nhỉ , thiếu thì mọi người thêm vào nhé ) ... KTT và A_B đến được một lúc thì Thành rùa đến.
    (Nhốn nháo ) ... : Quà đâu thằng kia ?
    Thành rùa : có đây chờ tý nhé !
    tưởng gì đặc biệt lắm, TR móc trong túi ra bao thuốc vina.
    TR : he he mang đến làm quà, chủ nhân không dùng thì mình dùng ... tiện quá ( )
    thèng ku TT tức lắm nhưng vẫn ra vẻ cười. Nhắc đến quà A_B cũng mới nhớ. Lôi từ trong túi ra cái USB sáng loáng mới mua.
    A_B : ê thằng kia tao tặng cho mày cái USB này làm quà sinh nhật, nhưng do mày còn nợ tao cái USB mà mày làm hỏng nên anh tịch thu luôn. he he
    một lần nữa TT lại méo mặt. Mọi người đến đông đủ nói chuyện vui vẻ được một lúc thì đám bạn của TT lục đục ra về , và đây mới là khởi đầu cho một cuộc vui vô bờ bến ( KTT cảm thấy thế ).
    đầu tiên là KTT thấy mọi người cứ xì xào bàn tán, rồi lại lén nhìn mình, chẳng hiểu mọi người đang nói về chuyện gì. Cạy mồm bà Chyp mãi mới chịu nói.
    Chyp : chúng nó đang nói về chuyện giữa em với ABM đấy ( ABM : là anh_binh_minh hôm nay không đi off được ).
    KTT : ( hik đúng là miệng lưỡi thiên hạ, mình đã thông báo hẳn ra rồi, còn bàn tán cái gì nữa --> bực, he nhưng mà tự dưng được nổi tiếng cũng thích mới cả nhiều người nói vào nói ra thế này chẳng mấy chốc mà đạp đổ được em ABM he he )
    Hôm nay rõ ràng là Sn ku Tuấn mà mọi người cứ hướng sự chú ý tới mình làm ku Tuấn ra ngồi thu lu một góc mặt nghệt ra nhìn trông tội thật . Ngồi nói chuyện được một lúc thì bà Chyp mới lôi táo và bưởi ra gọt cho mọi người thưởng thức tay nghề ( thấy bà ấy khoe hoài mà hôm nay mới được dịp chứng kiến ), mà phải công nhận món bưởi mà bà ấy làm NGỌT thật ( KTT nghe loáng thoáng có ai đó nói rằng ?o bưởi ngon là do người gọt ? ), kể cũng đúng đấy chứ, ai ăn cũng khen ngon, nhoằng cái đã hết ( mọi người oánh kinh thật ). Lại xôm, thoắt cái đã đến giờ go to bed, bà Chyp đứng dậy xin fép ra về ( khi đó là 10h45 ) có lẽ cũng muộn thật, nên mọi người để cho bà ấy về và không quên lời dặn sáng CN ra sân bóng cổ vũ tinh thần cho đội bóng. Được một lúc em CCT cũng ra về với sự hộ tống của bambo ( thằng này từ hồi em CCT off lần đầu cho đến nay tự dưng chuyển nghề xe ôm ). Buổi tiệc đến đây có vẻ như kém sôi động, chắc là thiếu girl nên thế . Bấy giờ bác Magic mới lên tiếng :
    Magic : hôm qua anh nghe nói KTT và A_B lên tìm anh à ?KTT : vâng bác
    Magic : thế có chuyện chi rứa ?
    KTT : À hôm qua ngồi nhà buồn nên em với thằng A_B lang thang lên chỗ bác rủ bác đi &*%^$&*^%$ tý giải nghiện. Ai ngờ bác đi uống rượu rồi đi NEW chẳng rủ bọn em một tiếng ( già rồi suốt ngày bia rượu, chẳng trách người ngợm như Lão Hạc ) thế là bọn em đành về. Hẹn bác dịp khác vậy
    Magic : Hèm ! hay là hôm nay anh em bố trí đi cái nhể, hiếm khi có đông đủ như hôm nay. Nhân tiện chúc mừng sinh nhật KU TT luôn nhể :D
    ( nhốn nháo ) : OK ?ok ?.OK đi đê?????????
    Hà Đông thẳng tiến, phần này hình như đã có tường thuật cụ thể ở trong bài phỏng vấn rồi thì phải nhưng hình như có vẻ không được đầy đủ bản sắc cho lắm, nên em thăm thắt một chút cho thêm phần gay cấn.
    11h đã xuống tới Hà Đông. Anh em đá trận giao hữu với đội bạn dưới Hà Đông ( tạm gọi là liên quân BA LA ). tại sao lại gọi là liên quân BA LA, bởi do đội bạn được sự góp mặt của nhiều thành phần đến từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc ? Thái Nguyên, Hoà Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang ?.. Vậy là Thanh Hoá hôm nay mệt rồi đây. Đội hình ra quân của chúng ta có nhiều sự thay đổi về vị trí so với những trận đấu trên sân Y : KTT và Bambo là 2 tiền đạo đá phía trên, tuyến giữa có A_B và tasmalakan ( gọi Tasma cho tiện ), hậu vệ là bác Magic và Thành rùa, thủ môn là TT ( có vẻ như do tiệc SN liên miên diễn ra từ sáng đến chiền nên TT xin phép anh em về làm thủ môn vì không có sức để tung hoành trên sân cỏ như những trận trước.
    Đội hình của BA LA kết hợp giữa sức trẻ năng nổ và những cầu thủ nhiều tuổi có kinh nghiệm (điều đặc biệt là đội bạn đá không có vị trí thủ môn ) một trường hợp mà chúng ta chưa từng gặp một lần nào ?. tổ trọng tài đều là người của BALA ( không sao vì đây chỉ là một trận giao hữu như mọi trận khác mà chúng ta vẫn đá ở sân trường Y, nghĩa là đội nào thua phải trả tiền sân và tiền nước ).
    Về phía đội bạn , có vẻ như rất dai sức bởi trước khi đá có vẻ như đã làm vài trận với những đội khác mà chúng ta không biết ? ! Ấy thế cho nên trong hiệp 1 các tiền đạo của chúng ta chẳng thể làm gì hơn do bị hậu vệ đội bạn kèm quá chặt. KTT và Bambo chỉ có thể lang thang ở phần trên của sân đối phương, không tài nào mà xuống sâu thêm được nữa. Ở các vị trí còn lại cũng bị các cầu thủ đội bạn kèm quá chặt nên cũng không khác gì hơn, trên sân thường xảy ra những va chạm nảy lửa, những pha gườm nhau?. Do cả 2 bên đá rắn quá mức cần thiết cho một trận giao hữu. Đội bạn đá với đội hình 3 tiền đạo 1 điều hết sức mạo hiểm và đầy thách thức. 2 trong số 3 tiền đạo của đội bạn đã bị Thành Rùa và bác Magic kèm khá chặt nên cũng chẳng làm gì được, do chúng ta đá có 2 vị trí hậu vệ nên đã lơi lỏng 1 tiền đạo khá trẻ của đối phương ( cỡ 18 tuổi rất chi là sung sức ), và tiền đạo này vật vờ trên sân suốt hiệp một nhưng không hề có bóng, thỉnh thoảng rỗi hơi xuống tán fét với thủ môn TT của chúng ta nhưng không được sự đáp lại, thủ môn TT bắt khá nhàn rỗi dường như suốt hiệp một anh không hề chạm tay vào BÓNG, mặc dù đồng đội mấy lần chuyền về nhưng anh nhất quyết không dùng tay để chơi BÓNG mà dùng chân đá không thương tiếc, đôi khi người ta thấy anh ngồi khoanh tay uống la vi và nhai kẹo, một hành động khá buồn cười trong bóng đá. Do đá không hiệu quả nên tiền đạo trẻ của đội bạn đã bị thay ra, thay vào đó là một người khá dày dạn kinh nghiệm, có vẻ như chính vì điều này nên thủ môn TT nhà ta sợ nên không dám lơ là nữa và cũng không dám chạy xa khỏi khung thành như lúc trước. Tuy nhiên hình như tiền đạo mới vào thay người này cũng chẳng khá hơn tiền đạo trẻ trước là bao, cũng không hề có được một cơ hội nguy hiểm nào, mặc dù cũng có đôi lần áp sát TT nhưng có vẻ như thủ môn TT nhà ta cảnh giác cao độ nên không hề bị lung lay bởi kinh nghiệm của tiền đạo đội bạn. Chơi vật vờ mờ nhạt suốt cả trận ? vào thay người được 15?T người ta thấy cầu thủ này lăn ra ngủ giữa sân ( chắc chẳng có việc gì để làm nữa ) thủ môn đội ta cũng thế, sau khi một vài tình huống có vẻ như nguy hiểm trôi qua thì hầu như đội bạn chẳng hề tạo ra được một cơ hội nào nữa nên vị trí thủ môn của chúng ta cũng lăn quay ra ngủ.
    Lại nói về các vị trí trên sân, va chạm xảy ra nhiều nhất ở hàng tiền vệ, đầu tiên là vị trí của AB, cũng đã có xô xát với tiền vệ của đội bạn nhưng hình như không đáng kể. Liên tục thì cứ phải nói vị trí của Tasma , chẳng hiểu sao anh với tiền vệ đội bạn cứ cãi nhau suốt cả trận, có lần xuýt xảy ra uýnh nhau. Mấy lần than thở với KTT : ?oông đổi vị trí cho tôi, ^$& này kèm ác quá tôi không thể làm gì được?, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tasma , KTT cũng thương tình mà đổi cho nhưng mà chẳng hiểu sao vị trí hậu vệ mà luôn theo sát KTT từ đầu trận tới giờ cứ nằng nặc đòi KTT phải ở lại nguyên vị trí, không thì sẽ không đá nữa ??? hik trường hợp lần đầu tiên KTT gặp phải, vậy là vụ chuyển nhượng vị trí không thành. Tasma lại quay lại với những cuộc cãi cọ nảy lửa với tiền vệ đội bạn. Dường như cả trận đấu thì chỉ có vị trí tiền đạo của KTT đảm nhận là đá toả sáng nhất, KTT mặc sức tung hoành, lượn lên rồi lượn xuống, hậu vệ đối phương không thể theo được, mệt bở hơi tai, thở hổn hà hổn hển. Vị trí bên cạnh Bambo đá cũng có cố gắng nhưng cũng chỉ tung hoành ở phía xa khu cấm địa (ở trên vòng cấm ) cứ vào khu cấm địa là ý như rằng bị hậu vệ đội bạn đẩy lên. Thành rùa thì đá tiền vệ mãi sau cùng cứ đòi đổi với KTT để được lên đá tiền đạo nhưng KTT không đồng ý nên thôi mặc dù thèm khát lắm, cả bambo cũng thế cứ suốt ngày nheo nhéo đòi đổi với KTT nhưng không thành. Hiệp 1 đá hoành tráng thế nhưng không bên nào ghi được bàn thắng mặc dù đội bạn không hề có thủ môn.
    Sang đến hiệp 2 : ( hiệp này mới quan trọng quyết định tới kết quả của trận đấu ) đội bạn có vẻ kiệt sức và hình như bên ta cũng thế, một số vị trí không thể đá được nữa lăn quay ra ngủ, mặc sức cho bên ta muốn làm gì thì làm, các vị trí tha hồ lên tấn công mà không hề phải lo phòng thủ, các cầu thủ của đội bạn hầu như đã kiệt sức hết. Bên ta được thể tấn công ào ạt, hết tung BÓNG rồi giữ BÓNG, hết lượn lên rồi lượn xuống, vào vùng cấm địa đội bạn cũng không hề hay biết, đến gần cuối hiệp 2, đội ta đã ghi được 14 bàn thắng ( con số 14 đẹp nhờ anh em nhờ ), một số vị trí sau khi tung hoành ngang dọc cũng đã tỏ ra thấm mệt và ôm đối phương ngủ cho đến hết trận đấu, đúng là một trận giao hữu đẹp mắt, chưa bao giờ KTT thấy được một trận cầu mà cuối trận đấu cầu thủ 2 đội lại ôm nhau thắm thiết đến thế, đúng là chỉ nhờ có trái bóng mà thôi. Bóng đá thật tuyệt vời anh em nhỉ ... kòn nữa mời anh em thêm thắt nữa nào
    ................... ,.....................
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Offline ngày 27/8/2004
    Tchyp
    Theo đúng kế hoạch đã định sẵn ..buổi of sẽ diễn ra vào hồi 8h.00 ngày 27/8 ...với nội dung chính gồm 3 phần
    1- Gặp gỡ các thành viên
    2- Bàn về đội bóng ( cái ni dành cho mấy chú trình bày )
    3- Chuyện daod ao thả cá của chú KTT
    Buổi họp được diễn ra như sau:
    Chương I : Sự chờ đợi
    Cả ngày 27/8 trời nắng rất to ..đến chiều tối trời bỗng đổ mưa ...8h kém 20 phút tchyp alo cho KTT
    - em à , trời mưa thì thế nào , có phải đến không?
    - Đến 8h trời tạnh mưa thì chị đến , còn mưa thì ở nhà cũng được .Em phải ra đó vid em là người hẹn mà ..okie
    ...7.45...7.46..( lạy trời mưa thật to vào )..ôi thôi ..đúng 8h kém 10 trời tạnh ngắt chẳng còn 1 giọt mưa ...định không đi nhưng nghĩ đến câu " chị không đến em táng vỡ đầu " ( gì chứ trốn tù mà nó còn dám thì cái đầu mình chắc chẳng có gì đảm bảo cả )...8.20 váy áo xông xênh lên 26 Láng Hạ ...lom lom nhìn vào ..bàn nào cũng 2 người ...chỉ riêng khu trung tâm đi ra đi vào là thấy đôngnhất mà trên mặt tên nào cũng có chữ nghi trên trán và chữ ngờ dưới cằm ..a quân nhà mềnh đây gùi ...hi..sau màn chào hỏi là chờ đợi và chờ đợi ..tình hình hiện tại là bác Magic và Phạm Đạt còn chưa hiểu phiêu dạt phương nào ...Trọng_tuấn179 dưa ra ý kiến là alo cho bác Magic ..nhưng vấn đề là điện thoại của ai ..sau một hồi giằng co thì KTT là người phải alo cho bác Magic nhưng đường truyền thì từ máy của chú Trung ( wên nick ) ..( mặt chú Trung không khác bánh bao ế ..nhăn nhúm )
    - alo ..bác Sỹ diện à ..bác đang ở đâu thế ..đông lắm rồi ..cỡ 20 người ..okie ..đến ngay nhé ( cái ngay nhé này mới hay đấy )
    Thời gian chờ đi tiếp tục diễn ra ..tchyp bỗng lên cơn ho đột ngột ...ho chóng cả mặt ( đang bị cúm mấy hôm nay - đến khổ)...nhờ KTT đi mua giùm viên thuốc ngậm ho ...KTT mất tích
    sau khi KTT đi được 20 phút thì ..véo...bác Phạm Đạt mò tới ..alêhấp ..đằng sau đèo một cô em xinh tươi ..sau màn chào hỏi bất đắc dĩ vốn có và phỏng vấn bác Đạt vài câu về cô em họ con nhà ông Bác thì chú KTT về ...dặn mua 1 viên ..mua liền 4 viên ..chyp chỉ dùng có 1 ..còn 3 viên mất tích ( bác Đạt - vợ chồng nhà bác hình như cũng bị ho hả )...tèng tèng tèng ...một chú jupiter phóng tới ... tèn tén ten ...Bao đại nhân Magic ..niềm hy vọng của KTT và một cơ số người đã tới ..theo lời mô tả của KTT thì chyp nhận thấy đây là một người rất đĩnh đạc ..nhưng ..hỡi ơi ...tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng phong phú của KTT ..còn hiện thực...ô kìa ..bác Magic ..áo ĐỎ mầu cờ ..quần KHÔNG DÀI ..dép KHÔNG TÊN...
    Chương II : Họp mặt đông đủ và khả năng diễn thuyết của bác Magic
    ..Vừa đến cửa quán bác đã kịp thao thao bất tuyệt cho cái sự việc chậm trễ của mình ..cho đến khi yên vị tại chỗ ngồi ..dành vài phút cho việc chào hỏi sơ giao ..bác Magic lại tiếp tục công việc cao cả là bàn về đội bóng và áo xống ( chuyện này mấy chú tự post nhé ..chị không tường thuật được )..nói liên tục , nói không ngừng nghỉ , nói không kịp thở ..chyp nghe cũng thở không kịp ..nhân cơ hội bác Magic dừng lại nhấp giọng ..chú Trung có lẽ quá bức xúc nên nhân " cơ hội vàng " ..quyết tâm không bỏ lỡ ..chú Trung đề nghị KTT trình bày kế hoạch đào ao thả cá của mềnh ( chú Trung ...chú liên hệ với chị ở YIM nhé ) ..tiếng nói nhẹ nhàng cất ra từ một góc nào đó " em hết hứng rồi "...tuy nhiên KTT cũng trình bày ngắn gọn nội dung và đúc kết bằng một câu " em thế là hết trách nhiêm" và trách nhiệm lại thuộc về bác Magic ...sau một loạt lý do và kết thúc bằng lời cảm ơn chú KTT ..tặc ..cuối cùng bác đưa ra ý kiến " sao mai điểm hẹn " ..okie ..50- Chùa láng thẳng tiến
    Chương III: Karaoke ...giọng hát dĩ vãng và sự gian dối của bác Trang_hay _khoc cùng Phạm Đạt
    Mở đầu chương trình là bài hát ( quên mất tên ) của chú KTT ...score ..90 điểm ( máy cũng có lúc sai mà ) ..tiếp theo là một bài hát của bác Magic ..93 điểm (điểm của magic va của KTT cộng lại ) ..các giọng ca đua nhau trình diễn ..thời gian trôi qua ..11h kém 5 phút ..chyp lên tiếng hỏi bác Trang_hay _khoc mí giờ ..10.20 em ạ ..nhìn cái điệu bộ thì thào của bác và Phạm Đạt chyp nhất quyết không tin ...hỏi luôn chú phục vụ ..hèm 10.55 phút ..thế đấy ...chyp và bạn của KTT come bach home ...tiếp diễn thế nào mời đồng chí nào viết tiếp nhá...
    Tchyp đề nghị trao một số cơ cấu giải thưởng của buổi họp như sau:
    1- Người phụ nữ cao tuổi ( xinh đẹp ) nhất :
    2- Người phụ nữ can đảm nhất (11h đêm 1 mềnh 1 xe phóng vèo về nhà ..vừa đi vừa run):
    3- Giờ cao su nhất thuộc về :
    4- Nhân vật nói nhìu nhất :
    5- Cặp đôi đẹp nhất ( đề nghị trao cho bác Đạt ):
    6- Nhân vật nói dối xịn nhất ( đồng giải nhất cho bác Trang _hay _khoc và Phạm Đạt ) :
    Ai còn ý kiến gì không nhỉ ..nếu còn post tiếp ..không còn thì ..bắt đầu bình bầu
    Tchyp ký
  9. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nghe muthuvang tường thuật...tái trực tiếp..mình muốn quờ tay ..uống ké kốc nước của người bên cạnh quá. Dưng mà...nghe mãi sao chẳng thấy thịt chó nhỉ? Nghe đâu có mấy con ******** vì các bác rồi mà..ự hự.. Có ảnh không, post lên cho anh em..xem với..
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật gián tiếp vụ ọp tối hôm qua ( chủ nhật 15-4-2007)

    Theo như kế hoạch ! đúng 7h30 các thành viên đã có mặt gần đầy đủ ! tại 192 Trường Chinh đầu tiên vẫn là những cái bắt tay bắt chân đầy thân thiện ........
    tiếp đến là phần điểm danh :
    1. cụ LeHa : hôm nay trông cụ bảnh bao hơn ngày thường nhá ! ví dày hơn nữa nhá
    2. KTT : bác này dạo này lang thang chỗ nào mà có vẻ gầy đi ( thế mà còn đòi hiệp 2 )
    3.Biennho : hôm nay bà chị BN đã chuẩn bị trang phục để sẵn sàng cho một màn .......múa rốn do KTT ......
    4.it today : bác này chính là GREEN BAMBOO ( thành viên đầu tiên của box Thanh mình đấy ) ......
    5.chodom: trông đốm hôm nay tệ quá ! mặt mày ủ rũ ! nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ...... đến off mà ! vui lên đi mày ......vừa bị trấn lột à
    6.muathuvang: hôm nay ta hơi bị đẹp trai đấy nhá
    7.caycothu: một cô gái xinh xắn, nhưng không hề nhỏ bé ! nhìn ngoài hơi .... nhưng mà hoá ra cũng chỉ bằng tuổi mình ( chưa chồng nhá )
    8.thu_computer: Lão này chỉ đc cái bép xép ! vừa đến đã ...." biển nhớ ơi ! em có nhớ anh không ? " .......
    9.daophuxuthanh: hôm nay anh này nhìn fê như con tê tê ..... đến nỗi chị Biển nhớ không nhận ra mặc dù đã qua tay BN
    10.tuoithotrongsuynghi: vẫn là một người thầm lặng nhất box ! trong mọi cuộc off không bao giờ nói quá 3 chữ mà 3 chữ ấy rất quen thuộc :" em mời mọi người "
    11.coledakhac: Một mem cũng đã lâu nhưng lần đầu đi off ! anh có vẻ choáng ngợp giữa "dàn" mem nữ box Thanh
    12.vietdan: Một con người quá " hoành tráng " anh cao to , đẹp trai , nặng chắc khoảng 90kg ( eo ơi khiếp )
    13.livetolove: vẫn là con bé chạy lon ton ! tăm tia các anh
    14.hoalykho: nhìn rất dễ thương ! kiểu này có thể sẽ là là nạn nhân tiếp theo của anh Thucomputer .......
    15.kethachdau: một anh chàng không những cởi mở mà còn có thể cởi tất theo yêu cầu .....
    16.Xinhgirl : "dù em đến muộn một tý nhưng mà em phải đi xe ôm ! đề nghị anh đốm giảm cho em 2k bù vào tiền xe ôm cho em "
    & một số khách mời ! ( cái này là phải phạt livetolove nhá )
    ...... sau khi điểm danh xong ! ........
    ban đầu tất nhiên là màn chào hỏi như thường lệ của các thành viên: tự giới thiệu nick name, tên thật, tình trạng hôn nhân( hay thật toàn người cô đơn), số điện thoại, yahoo ID...( những thông tin này đã có trong một chủ đề khác nhưng vẫn chưa đầy đủ.).......
    Một bất ngờ là sự liên lạc của lão mủng (NGUYENNGUYENLINH) hiện tại anh ta vẫn ăn mì tôm để dành tiền gọi điện về cho các thành viên trong box , sau khi lão hỏi thăm tiền bối LH thì lão liền đòi gặp cu đốm để đòi lại cái khố năm xưa thằng đốm mượn mà không thèm trả cho lão .....Và tất nhiên lão không thể không nói chuyện với cựu bộ trưởng bộ ăn nhậu box Thanh (KTT).... tiếp đến là lão nói chuyện với Vàng để xua tan đi cái điều nghi ngờ trong đầu Vàng bấy lâu nay (điều gì thì bí mật )......
    .... tiếp đến chodom đừng lên tuyên bố lý do và chương trình của vụ off hôm nay !
    - hôm nay chúng ta đến đây ! ....... ai uống gì thì cứ gọi nhá !
    .... lần lượt cafe, sữa, cacao...... đc đưa ra .....ực ....ực .... chẳng ai nói nhau câu gì ... tự động cầm cốc như một phản xạ quen thuộc
    ..... sau 30 phút tập trung vào chuyên môn ( uống ) và tán dóc ! mọi người chuyển sang phần tiếp theo ......phần tán phét và văn nghệ ......
    bên này là cuộc đối thoại của KTT& BN:
    - KTT: trước tiên xin mời BN hát một bài ....
    -BN: tớ chỉ biết múa thôi !
    -KTT: thế thì ......lên bàn ( ê ....dẹp hết cốc ra đi nào ) ....
    ......
    bên này thì chodom và xinhgirl đang chí choé, tán tỉnh nhau !
    - Xg: dạo này anh đốm có vẻ gầy thế ?
    -chodom: àh ! dạo này anh nhớ em nên mới gầy thế này !
    -XG: ứ ...ư ! nhớ mà .....ứ thèm gọi điện cho người ta ......nỡm ạ
    Đối diện là Coledakhac và Caycothu ... 2 người này học cùng nhau hồi cấp 2 ....và đang ôn lại chuyện cũ :
    -CLĐK: ấy còn nhớ ngày xưa không ?
    - CCT: ấy ! ấy thế ! mà không nhớ mới là lạ ......
    Ôi ! mệt quá ! .......XG ! cho anh xin ít sữa đi em ! .......đi nào ! ít thôi mà ! .... ki bo thế
    .....quay lại với cuộc nói chuyện của KTT và BN thì chắc là anh KTT chê trang phục của BN hôm nay không "hở rốn" và có phần nào đó "hơi nhỏ" nên không hợp với chương trình đòi múa "ấn độ" của bà .....
    Để cứu mình , chị BN liền phó thác lại trách nhiệm cho XinhGirl là phải hát một bài .....
    -XG: em hát một mình buồn lắm ! đề nghị anh Vietdan solo cùng em bài " Lời của gió "
    -VĐ: anh hát trước hay em hát trước ?
    -XG: ai hát trước thì hát nhưng mà cứ bỏ cái tay ra đi cái nào
    ......... "anh có nghe thấy gió nói gì không ?
    ........anh có nghe thấy gió nói gì đâu" ........
    -XG: anh hát chán quá , không solo nữa để mình em .......
    và sau đó XG liền hát một bài .......( mà cái bài ấy là bài gì ấy nhở ....đốm nhở )
    Góc cuối là Đaophuxuthanh , chắc là do hậm hực với BN vì BN không thèm nhận ra lão mặc dù lão đã "qua tay" BN không biết bao nhiêu lần ( cái này mình không hiểu ).....
    Vâng ! thưa quý vị ! ĐPXT cũng là một giọng ca vàng của Nga Sơn ! anh đã từng giật không biết bao nhiêu là giải và băng rôn trong nhiều năm qua ! .......anh xin xông lên hát tặng mọi người một bài " Nhánh lan Rừng " ..... (đậm chất lính )
    ôi ! mệt quá rồi ! cu đốm tường thuật tiếp nhá !

Chia sẻ trang này