1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp các buổi off của Box Thanh hoá ( hạn chế Spam - chát chít )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi zfzola, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tại chú ĐỐm bảo chuồn thành ra mình ko lại được thế mới tiêc chứ. hôm qua ở nhà có 100 nem chua. Nếu biết mang ra anh em xài. Thôi để về Th vậy. Nhưng mà sợ ko được nhiều người!
    Được vangtrangkhoc68 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 16/04/2007
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trờiiiiiiiiii
    Chỉ mong được nhìn khuôn mặt đáng kính của chú Sâu và những cái mặt đáng ghét của các bạn mà.... Ghét!uhu
    Chán!
    u?c kingofair s?a vo 11:07 ngy 16/04/2007
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    bài của chodom tiếp vụ off ngày 15-4
    Đây đây! em dậy muộn 1 chút nên Post chậm, anh chị em thông cảm.
    Thưa quý vị và các bạn! nhóm phóng viên kiêm Mc chương trình của đài phát thanh tiếng nói Quê mình sau khi nghe tin về cuộc Off hàng tháng của Box Thanh Hoá nên đã tập hợp quân số và di chuyển đến Thánh địa cafe : 192 Trường Trinh và mang về cho chúng ta những thông tin vô cùng quý giá.
    19h30'''''''''''''''' theo giờ Hà Nội, chiếc chuyên cơ mang số hiệu 36 -... đã đáp ở sân bay 192 mang theo đại biểu hội Phụ lão tức bác Le_ha, quả thật tuổi tác và thời gian của năm tháng đã không làm mất đi được sự nhiệt huyết và sự nhiệt tình cũng như tình yêu con cháu của cụ, cell phone của nhóm bảo vệ đã bắt đầu inh ỏi: Nhân vật đã tiếp cận mục tiêu, các đồng chí mau chóng triển khai biện pháp bảo vệ.
    19h32'''''''''''''''' Coledakhac cũng đã có mặt tại hội trường từ chiếc Boieng Rs động cơ 4 thì 100 phân khối, các vệ sĩ lại 1 phen lao đao vì có quá nhiều fan của Coledakhac và quần chúng hâm mộ đổ ra... nhưng là để chờ đón 2 chiếc phi cơ tiếp theo đang chờ để hạ cánh.
    Và toàn Thánh địa như nổ tung lên khi 2 chiếc Phi cơ Giấc mộng đưa đến : Cựu Lí trưởng Box Thanh tức Green Bambo, người đã kí và sắc lệnh thành lập Box Thanh sau khi đã được quốc hội gồm hơn 30 con người của Box phê chuẩn. Cựu Bộ trưởng bộ ăn nhậu(Bộ quan trọng nhất) ke_tron_tu, người mà bao năm đã cầm lái mái trèo Off của Box, Tân bộ trưởng Chodom, người đang nối tiếp theo các lớp cha anh để làm phục sinh lại hội rượu. Và Caycothu 1 thời đã làm say lòng bao chàng trai trước khi về làm Phu nhân cho chồng cô ta.
    Các cái bắt tay giữa các thế hệ đã được diễn ra trong tiếng vỗ tay không biết mệt mỏi của khán giả(mà theo thông tin chúng tôi nhận được là của MTV đã thuê mãi tít bên Tây mỗ,Đại mỗ và Từ liêm ).
    MTV hôm nay trông thật hoành tráng khi anh ta bước chân từ chuyên cơ VIP Bus xuống, anh ta lập tức rút cell phone chỉ đạo : Alo Đốm à? xe anh xịt lốp, mày gọi cho anh con xe ôm nhanh lên... à mà quên! mày nhớ trả tiền trước đi nhá.
    Tiếp theo sau là 2 đại biểu cũng rất quan trọng : Em Laicuto và Chị Biennho, 2 người này thuộc thành phần của Hội Phụ nữ.Biển nhớ thuộc bên : Tuyên giáo trung ương hội(khẩu hiệu ; Không lấy chồng đâu có nghĩa là ta ế ke ke), và Laicuto thuộc bên ban Thông tin hội phụ nữ (khẩu hiệu : Nháy và gọi lại).
    Kethachdau, con chiến mã của anh đã thực sự kiệt sức khi đến được Thánh địa, vẫn cái vẻ phong trần của cái tuổi cuối 8x, anh bước vào với sự hộ tống của 2 đồng chí, 1 người cầm giấy bút ghi chép(tức bồi bàn) và 1 thiếu nữ rất xinh đẹp(tức ... bồi bàn 2).
    Xa xa! chúng tôi lại nhận được 1 thông tin mới :Có 1 chuyến máy bay đang xin hạ cánh khẩn cấp xuống Thánh địa.
    Từ khắp các nơi vệ sĩ cũng như đội SWAT túa ra vây kín sân bay nhằm bảo vệ triệt để cho Đại hội nếu như trong máy bay kia mang theo vài đồng chí khủng bố. Các đại biểu cuộc họp lo lắng nhìn ra sân bay, Chodom hùng hục rút cell phone chỉ đạo cho các đồng nghiệp: Nhớ thu 3000/1 vé em nhá, cẩn thận hôm nay lại bắt được con Gà..
    Nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi Daofuxuthanh ló mặt ra khỏi cửa máy bay, cây rượu của Xứ Thanh quả là luôn làm mọi người lo lắng kể từ vụ anh thách đấu với Chodom xem : Ai uống được nhiều sữa hơn.
    Đi cùng anh là : ****vitinh, tuoithotrongsuynghi, 2 người mới từ Campuchia bay về để tham dự cuộc họp.(Xin cho 1 tràng pháo tay đi ạ!!!!).
    ...................................................................................................................
    Vẫn còn vài đại biểu nữa sẽ tham dự, nhưng theo nghị quyết mới của Ban chủ xị : Cuộc Họp cứ diễn ra, ai đến muộn thì người đó phải chịu hòan toàn trách nhiệm(tự giới thiệu) trước hội đồng.
    Đến lúc này, cao trào đã lên đến cực đỉnh, cuộc chiến đã bắt đầu mở màn nên Phóng viên của Đài chúng tôi không thể tiếp cận được mục tiêu. Và chúng tôi hứa sẽ đưa thông tin đến cho các bạn trong thời gian ngắn nhất(Tức 6h tối nay, khi em đi học về đến giờ vào học rồi mới đau chứ.)
    Các trích dẫn quan trọng đã được ban thư kí ghi chép lại.
    Trước khi hãng thông tấn chúng tôi tiếp tục tường thuật thì có 1 cú điện thoại đến cảnh cáo: mày mà nói xấu gì về anh thì chết, hiểu chửa. Khổ lắm không nói tên thì làm sao em loại bỏ được... thôi em cứ... tất, anh nào phạt em xin chịu.
    Tuan_dan! có mặt lúc 20h gần 3 chục, anh ta đáp chuyến bay cuối từ sân bay Mặt phố về đến Thánh địa, tất nhiên vào lúc này mọi người đều đang sôi nổi về vấn đề : Ai nhanh tay bốc và thi uống nhanh toàn diện mở rộng. 1 ánh mắt từ các vị đại biểu liếc ngang với 1 tia bồi hồi(Xinhgirl đấy ạ!) nhưng ánh mắt đó nhanh chóng bị vùi dập bằng : Hoaly_kho chưa đến à?, và anh ta lại vội vã ra đi.
    trích dẫn lời phát biểu của MC chương trình Sir Chodom:
    ... Do điều kiện thời tiết có mưa phùn bất chợt vào mùa Hè và tầm nhìn xa không đến 10Km, nên đồng chí VTK cùng Tào Tháo không thể đến tham dự cuộc họp này...
    trích dẫn Cựu bộ trưởng Ăn nhậu:
    ... nhìn chung là các vấn đề của hội đồng đã quyết định trong lúc mem Bia lên cao là: 30 này off kỉ niệm ngày Thành lập Box(25/4) và chào mừng ngày chiến thắng 30-4...
    trích dẫn MC Chodom:
    ... Vì tránh cho ngày 30-4 giờ giấc cao su nên đúng 9h45'''''''''''''''' ngày 30-4 toàn Box sẽ hành quân về địa điểm đã định sẵn đó là nhà MR Hoa_vo_thuong. Trong thời gian trước 9h45'''''''''''''''' mong mọi người đến tập trung trước tượng đài Lê Lợi...
    trích dẫn từ MTV :
    ... Em mang theo mực và 1 cô gái chưa chồng chưa có người yêu...(rất rất quan trọng)
    trích dẫn Tuan_dan:
    ... ngày 29 Halida Thanh Hoá đá với Hoà Phát Hà Nội tại sân nhà, mọi người nhanh chóng đăng kí để tham dự hội cổ vũ...
    Tôi vẫn Cô Đơn ?" cũng đồng thời là cảm thức vừa đau đớn vừa hạnh phúc của những người mà tuổi hoa niên đã nằm vĩnh viễn trong quá khứ. Cái cảm thức vừa tìm lại được chính mình. Cái cảm thức về một Bản Ngã không còn nguyên vẹn vì những vết xước của bao mùa Thu cuộc đời. Những vết xước, có vết đã thành sẹo nhăn nheo, có vết vừa kéo da non, có vết vẫn còn hành hạ đau đớn mỗi khi trời đất giao mùa.
    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 21/04/2007
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1

    bài của BienNho
    (Trích nhật ký.)
    Ngày 15/4/2007.
    Hôm nay có vẻ là một ngày bận rộn. 12 tiết chia cho 2 buổi sáng - chiều, mệt mỏi. Chỉ mong thời khắc của vụ off box nhanh đến. Rồi cuối cùng cái gì đến cũng phải đến.
    Đang chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Một lai Tu Lo rên rỉ :" Chị ơi, em ko có xe, chị qua đón em nhé! Em ko biết được đâu đấy!!!" Pó tay! Vậy là vội vội vàng vàng chạy qua chỗ cô nhóc ở. Đợi dài cổ ở phía ngoài : vẫn ko thấy tăm hơi cô nhóc đâu (trong khi một thằng cha say rượu cứ lượn qua lượn lại chỗ mình đứng mới sợ chứ). Hơi nóng dâng đến cổ, rút phắt điện thoại ra, chuẩn bị ...bấm bấm thì cụ Le_Ha tò tí te ...--> mình tắt luôn (sợ tốn xiền của cụ mừ). Xịch 1 phát. Một khuôn mặt nham nhở với mấy cái răng cáu bẩn nhe ra trước mặt mình. Giật thột. Phuùu... Thì ra là ku Vàng. À, có cả "bị gạo" lai Ku To phái sau roài. 3 chị em chạy vội đến 192. Muộn hơn với quy định 30''''''''(mlại bị mang tiếng là người cao su cho mà xem.Hic, hic...)
    .....
    Vừa thò đầu vào khu hậu trường của 192 , mình đã phải bất ngờ với đám đầu lố nhố. Ồ, ko ngờ lại đông như thế! Để xem nào. Cụ, cụ đâu rồi nhỉ? À, có cái áo mơi mới ở phía góc khuất, đích thị là cụ rồi ( vì box mình còn ai hay có thói quen khoe đồ mới hơn cụ được nữa chứ). Trúng phóc! Kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cụ. Thở phào. Giờ thì mới có thời gian để đảo 4 con mắt ra xung quanh. Á, một hình nhân với bộ dạng của nhân vật Ma Bư trong truyện Sôngôku ( tức "7 viên ngọc rồng") ở ngay sát cánh phải đang trừng mắt nhìn mình ( dùng tí thuật ngữ bóng đá cho máu với trận thắng của TH - SLNA). Hừm, dám nhìn đểu ta à? Này thì Bốp, 1 đá được tung ra. "Hình nhân" ôm chân co rút người lại. "Ớ ớ, chị BN, sao lại đá anh KTT?" Tiếng khàn khàn vịt đực của ku Đốm từ đâu vọng ra làm mình tinh tỉnh lại. Chẹp, thì ra là KTT thật!!! Vậy mà làm mình tưởng ... Thôi thì so rý nhá, "Ai bảo ông nhìn đểu tôi?" Vẫn khóc à "Xoa xoa xít xít con nít không đau, chị cho hạt dưa này, cười lên nào". Đúng là trẻ con có khác, cứ có tí quà là cười toe toét!
    À, để xem hôm nay có những nhân gì nào? Bên cạnh mình là cụ Le_hà đầu tiên này, kế đó nữa là Khánh -Chó đốm đang bị hắc lào này, rồi Trường -Mùa thu vàng ăn mực chưa kịp xỉa răng này, Hà -Xinhgirl nhí nhảnh này, Thương -Livetolove mè nheo này, Thu - ****vitinh xì ke này (PS: đi Sài Gòn về mà ko thèm có quà cho em nhá). Rồi thì cả Trung daophuxuthanh đáng ghét đang nợ mình bữa rượu ốc nữa chứ , hôm nay hắn ta cũng dám có mặt à(lát nữa tan off mình phải chặn hắn lại oánh cho 1 trận mới hả giận được)Á à, có cả 1 gương mặt lạ hoắc chuyên phải dùng "Thức uống dinh dưỡng dàng cho người gầy" (đoán thế) - giang hồ đồn đãi hắn ta là kethachdau với cái tên cha sinh mẹ đẻ là Dũng. Kế liền đó là Đồng tiền mặt lạnh Greenbamboo một thời lừng lẫy - người đã sáng lập ra box Thanh Hoá, nhưng sau vì thất tình nên trút xiêm y quyết chí ra đi, nhưng (lại "nhưng" tiếp) vì tiếc cái khố nên Greenbamboo đã trở lại box với nickname hoàn toàn mới :itToday. "Như chưa từng có những phút lìa xa...Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà...Nh ững con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em ..." Đi ện thoại rồi. Xem nào. Á á, Mủng gọi!!! Này thì chuyền chuyền, cười cười, nói nói, câu câu (tức câu giờ --> cụ Le_Ha c ó "trình" câu giỏi nhất). Hờ hờ, vậy là Mủng thực hiện đúng lời hứa gọi điện nói chuyện với mọi người trong buổi off roài nhá (dù ch ắc hẳn sau bữa hôm qua có kẻ phải ăn mỳ tôm cả tuần!!!)
    Tiếp nào. Coledakhac Bình là một gã ma lanh khi chọn ghế ngồi kế ngay cô bé xinh xắn dễ thương dân thành phố - bố giám đốc: Hiền - Caycothu (cho đến tận bây giờ trong suy nghĩ của mình, BN vẫn phong tặng cho cô bé chức Hoa khôi của box). Rồi thì ketrontu Thế Anh với dung mạo Mam bư miệng tu sinh tố ừng ực làm rỏ cả nước dãi sang chiếc quần bốc mùi thum thủm của Tuấn ( tức tuandan) bên cạnh. Hoalykho Hằng có nụ cười tươi nhất box ngồi sát 1 cách cố tình vào ku Tuấn - tuoithotrongsuynghi - em trai ****vitinh - làm cậu nhóc hốt hoảng vì sợ tuổi thơ của mình sẽ bị đánh cắp.
    Ph uuf...Vậy là buổi off dù chỉ là cà fê thôi nhưng cũng hội tụ đựơc khá đông với 16 gương mặt sáng láng của xứ Thanh anh hùng đang phất lên như diều gặp ..b ão ( gió to thế cơ mà) , nhất là sau vụ Halida Thanh Hoá đánh gục Sông Lam Nghệ An ngay trên sân nhà đối thủ...
    Hic, mệt quá, ko viết nữa. Khi nào có đủ sức sẽ viết tiếp hiệp 2 vậy!
    Chuồn thui

Chia sẻ trang này