1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi pear_pink_rose91, 04/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea1817

    chelsea1817 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mình đã thi rồi có một chút kinh nghiệm chiến đấu hi vọng sẽ giúp bạn được phần nào:
    1. phần bài tập chỉ quyết định bạn có được gut or sehr gut thôi.
    2. phần phỏng vấn rất.....quan trọng: bạn phải trả lời được lý do qua Đức (hãy nhìn thật thẳng vào người phỏng vấn và thể hiện việc bạn đi xuất phát từ bản thân), ai cho sẽ đảm bảo tài chính cho bạn (câu này thường là ba mẹ nhưng hãy kiếm câu trả lời cho riêng mình), trường và ngành bạn sẽ học. nếu ngàh bạn học có liên kết học ở nước ngoài thì phải tìm hiểu liên kết vs nước nào nữa nha.
    3. Phần bài tập thì ôn tất cả nhưng học định nghĩa mấy môn cơ sở là ok. chuyên ngàh học thêm vài cái định nghĩa nữa. hãy chọn những môn thi lại điểm cao học trước nha.
    Chúc bạn thêm vững tin thi APS, nếu chưa hãy uống milo đi nhé
  2. hungtran.dwn

    hungtran.dwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi,
    Sắp tới mình sẽ tham dự phỏng vấn APS vào ngày 13/11/2012. Mình tốt nghiệp DH đã hơn 3 năm rồi, giờ đăng kí học MBA. Những kiến thức chuyên ngành mình vẫn nắm nhưng chỉ ở mức khái niệm và hiểu thôi. Chứ không còn nhớ chình xác cụ thể, công thức cũng như là cách tính của các môn o DH (vì đi làm không áp dụng, không làm về mảng đó nữa). Nay mình cũng không thể ôn lại các kiến thức đó được vì rất nhiều sách, tài liệu cũng như kiến thức cần phải coi qua. Trong khi đó, mình học MBA chứ không phải Master vè chuyển ngành nên không cần phải coi lại nhưng phần đó.

    Không biết ngoài những câu hỏi đối thoại: "học trường nào? Ngành gì? Tại sao lại chọn Duc?..." thì phần bài tập sẽ như thế nào đây mọi người? Nếu bài tập mình làm không được thì có bị rớt không?

    Mong những bạn thi gần đây nhất, cũng đã tốt nghiệp DH lâu năm, có kinh nghiệm chia sẽ với mình.

    Cảm ơn mọi người rất nhiều.
  3. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Có thể trả lời được với bác là không làm được bt vẫn chưa chắc rớt.
    Không cần đi sâu vào từng môn học nhưng ít nhất cũng phải cho người ta biết được môn này bác học về cái gì.
    Và bác đi làm nhiều năm rồi nên chắc có nhiều thứ để nói, tập trung hướng người ta vào những vấn đề bác biết, thường là luận văn tốt nghiệp với công việc sau khi ra trường là đề tài khá phổ biến để bị hỏi.
    Còn phần bài tập thế nào thì tùy vào ngành của bác.
  4. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mình thuộc diện Y HỆT bạn này. Sáng mai phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong sẽ về tường thuật lại cho bạn và mọi người nhé :)
  5. donhung2012

    donhung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Hic... Sao không thấy topic nào có về ngành Luật nhỉ ^^... Mình tốt nghiệp Đại học Luật tháng 6 vừa rồi và 6/11/2012 sẽ phỏng vấn... Cả nhà có ai học Luật và đã từng phỏng vấn vào chia sẻ kinh nghiệm đi H :''>... Bắt đầu thấy LO :''>
    Truongxthlu thích bài này.
  6. NanoParkour

    NanoParkour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    11
    Hộc hộc, vừa đi pv APS về xong, sáng 1/11 thật là đẹp mà lúc ra khỏi nhà lòng nặng trĩu lo âu @@

    Cơ bản là như này: Mình học Công nghệ sinh học, ngành công nghệ gene

    Câu hỏi phần bài tập: (mình thi bằng Tiếng Anh)

    Chọn 3 trong số những thuật ngữ dưới đây và mô tả nó

    1. DNA
    2. RNA
    3. Mendenlian Inheritance
    4. Virus HIV

    Mình định chọn nhưng thấy bác ý khoanh sẵn cái số 1,2,3 nên cặm cụi làm theo.
    Bác béo bảo làm trong 15 mins mà mình mới bấm đc hơn 10 mins tí đã thấy anh gầy xông vào giục rồi, ừ thì viết nốt câu đang viết dở xong ra phỏng vấn luôn. Lúc này mới làm xong câu 1, 2.

    Bác béo phỏng vấn, anh gầy ngồi cạnh mỉm cười và ghi chép.

    1. Giới thiệu về bản thân, quê quán, gia đình, học hành, sự nghiệp ?

    2. Nói cụ thể hơn về ngành đã học, và sang đó định học ngành gì, Bachelor hay Master?

    chỗ này mình tâu là muốn chuyển sang học ngành Entrepreneurship & Innovation , mắt bác xoay 2 vòng và làm 1 câu : khó đấy !
    thế là lại tâu tiếp lí do như này, kinh nghiệm làm việc như nọ, ước muốn nó ra sao và bị trường từ chối như nào.... bác tự dưng nhảy sang tư vấn luôn, xong còn dặn đi dặn lại là phỏng vấn xong thì xuống tầng 3 hỏi tiếp nhá :))

    3. Thế tiền ăn ở học hành thì tính sao đây ?
    lại kể cho bác nghe 1 cái plan, bác có vẻ đồng tình.

    4. Thế nãy giờ ngồi bên kia làm được những gì, giờ nói xem nào?

    hơi ngạc nhiên vì tưởng bác sẽ hỏi các khác, thế rồi ngồi đọc lại y nguyên những gì mới viết ra lúc trước.

    5. Sự khác nhau giữa DNA và RNA
    Mình đang nói dở đến cái double helix structure, bác bảo vẽ hình xem nào, thế là ngồi nguệch ngoạc ra mấy cái xoắn xoắn xong chỉ vào đó nói tiếp.

    6. DNA được tìm thấy ở đâu?

    7. Biotechnology là cái gì ?

    8. Trình bày sự khác biệt giữa Biology và Biotechnology

    Trong suốt thời gian hỏi, thi thoảng bác lại nhìn vào bảng điểm, xong cuối cùng chả hỏi gì trong đó cả.
    Trả lời xong câu số 8 thì bác lườm cái đồng hồ 1 phát rồi bảo phỏng vấn xong rồi, và chúc cháu sớm kiếm được khóa học như ý, và bảo là hẹn gặp lại ở Đức T__T

    Chúc các bạn thi sau chiến đấu thật tốt nhá !!!!
  7. Cuong87

    Cuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em học K33 ah, học lớp nào thế, em đang ôn aps ở đâu thế, mà số điện thoại của e là như nào cho dễ liên lạc, a cũng học luật, phỏng vẫn aps hôm 7/11.
  8. trytrytry123

    trytrytry123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa thi sáng nay. Mình thuộc Banking and Finance. Đây là một số thông tin chia sẻ các bạn:
    - Đợt này ở HN có 117 người tham gia thi APS.
    - Một số câu hỏi mà các bạn thi trứơc mình gặp: Chức năng thuế của ngân hàng trung ương; Micro và Macro...
    - Mình là người thi cuối cùng, hỏi cũng loạn hết lên.
    Đầu tiên phần bài tập, họ cho list, rồi bảo điền vào bảng Balance sheet. Chả hiểu sao mình vẫn không cân bằng được.
    Sau đó phần phỏng vấn.
    - Giới thiệu bản thân.
    - Vì sao chọn Đức
    - Tiền đi học ở đâu ra; Vì sao đang đi làm mà bỏ để đi học, không ngại làm sv à.
    - Giải thích vì sao làm bài tập lại như thế.
    - Hỏi về International business
    - Mối quan hệ giữa VN và các nước trên thế giới
    - Import, export là gì; Hỏi VN nhập gì, xuất gì. Phần này mình bảo VN xuất khẩu nông sản, nguyên liệu thô and so on. Bác ấy bảo so on chưa đủ, thế là mình lại liệt kê thêm. Hơi rối nên nói hơi ngượng, Bác 2 chỉ chỉ vào cái áo đang mặc, hoá ra là clothes. Hihi... Phần VN nhập mình cũng nói được, sau đến bảo VN nhâp cái gì của Đức; mình chỉ nói được mỗi nhập 2 cái loại ô tô đắt tiền là BMW và Mec. Sau bác 1 bảo có xe Mec chưa, mình bảo là đắt lắm không mua được.
    - Hỏi về trường định học là gì, học tiếng gì. Mình bảo học tiếng Anh, bác 1 bảo là nhớ học tiếng Đức nữa kẻo đến airport lại không biết đi đường nào. Minh bảo mình biết rồi, hứa sẽ vào Goethe học.
    - Sau cùng, cả 2 bác bảo vì thời gian hết rồi, nên dừng thôi. Nhìn đồng hồ, vèo cái mà đã 17' speaking.
    Nhìn chung là mình thấy hỏi rất thoải mái và thân thiện, cũng chẳng trúng tủ mình ôn chuyên ngành gì cả. Theo quan điểm của mình, chả việc gì phải bỏ tiền ra học lớp ôn APS là gì, cứ dịch nội dung các môn học ra, học thuộc lòng hoặc nắm ý chính.
    - Sau cùng, bác béo bảo là have a good time at Germany, và nhớ your promise đấy nhé. Mình đoán là bảo về mà học tiếng Đức đi. Xong rồi good bye. Chả biết kết quả thế nào, thôi cứ đợi vậy, đằng nào cũng thi rồi. Công nhận là người Đức văn minh thật. Tớ yêu nước Đức :D

    Chúc các bạn khác thi sau đạt kết quả tốt.
  9. dumuc_121

    dumuc_121 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là mình vừa thi xong sáng nay, vì học hỏi kinh nghiệm của mọi người trên này nhiều nên tự cảm thấy có trách nhiệm chia sẻ chút ít kinh nghiệm.... sau khi phỏng vấn về mình đã đăng kí tài khoản và lên post ngay kẻo muộn :))
    Thông tin này dành cho mems nào học ngành du lịch, quản trị khách sạn ( trên này mình tìm đau mắt mà không có cái ngành của mình huhuhuhu :((
    mình nhận được lịch hẹn lúc 8h30 sáng, tới nơi ngồi buôn bán 1 lúc thì được gọi vào phỏng vấn. Mình dự định học Master, phỏng vấn bằng tiếng anh.
    1 bác béo và 1 bác gầy phỏng vấn. Ban đầu bác gầy gọi mình vào đưa cho mình 2 đề, bảo mình chọn 1 trong 2.
    Đề 1 : bạn là nhân viên sale của 1 cty lữ hành, hãy trình bày contract giữa công ty với 1 khách sạn lưu trú, làm sao để thu hút khách du lịch...v.v....
    đề 2: gồm 5 câu hỏi:
    1. khi tới 1 ksan lớn, những bộ phận mày sẽ gặp là gì? vẽ sơ đồ Organization Chart, miêu tả nhiệm vụ khác nhau giữa các bộ phận
    2. Các loại Tourists/ guests thường gặp. Làm thế nào để ksan/nhà hàng có được những khách hàng mà họ mong đợi
    3. động lực, yếu tố nào các nhà tuyển dụng sử dụng để chiêu mộ nv
    4. miêu tả những kĩ năng khác nhau của các bộ phận trong 1 ksan lớn
    5. Đặc điểm của các khách sạn 3 -> 5 sao?

    Mình chọn đề 2 cho đúng chuyên ngành chứ đề 1 nhanh hơn nhiều, mỗi tội thiên về bên hướng dẫn và tourism company hơn. Chị phỏng vấn trước nhanh quá nên thời gian làm bài của mình cũng bị thiệt thòi :((. May là cũng viết kín cái tờ giấy. Lúc vào phỏng vấn bác béo ghi chép còn bác gầy hỏi chính.
    Sau màn chảo hỏi thì các bác ấy giới thiệu bản thân rồi bảo mình introduce your self
    Sau đó hỏi mình vì sao sang Đức, sao học tiếng anh mà chọn Đức mà không chọn 1 nước nói tiếng anh khác, sang đức thì học ở đâu, học gì, ai trả tiền cho mày....v.v....(hỏi nhiều quá không nhớ hết hichic)
    Vì tớ nói nhiều quá, kể toàn kinh nghiệm đi làm suốt gần 4 năm trong Hospitality nên các bác ý chỉ ngồi nghe... Chỉ lúc mình kể kinh nghiệm vụ lùm xùm trong ksan mà mình gặp phải...cách mình giải quyết vấn đề thì 2 bác mới thi nhau hỏi mình.... tranh luận 1 lúc rồi thôi hehe
    Sau đó bác gầy hỏi đến phần bài tập, mình phải diễn giải cái sơ đồ mình vẽ, trả lời từng phần một...
    Thấy 2 bác ý chỉ gật gù mà không hỏi gì thêm...
    Rồi bác gầy bảo mình:" tao thấy trong cái chart mày có bộ phận "sales and mar", trong bảng điểm mày có môn " marketing for tourism point ( được các bác í highlight vàng chói lọi luôn :(( môn này mình thi điểm lần 2 cao)... mày nói xem mày học cái gì, ntn, hữu ích ra sao và mày làm sale ksan thì mày có áp dụng được nó ko"
    Mình trả lời xong thì 2 bác ko hỏi gì nữa, đang nói tiếp thì bác í ngắt lời mình rồi bảo mình về nhà được rồi...hichic
    Mình đang thao thao thì bị hẫng...ngơ ngác không hiểu gì...bác béo ngước mắt lên nói "thank you and hope to see you in Ger"
    Mình cảm ơn rùi vui vẻ đi về...
    Nói chung đúng như các bạn nói không khí vui vẻ, dễ chịu, thân thiện...
    Hy vọng mình sẽ sớm có kết quả....Chỉ mong không kém quá kẻo lại không xin được Zu....huhuhuhu
    Khi nào có kết quả rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để mình còn xin được Zu mà đi học :(((((
    Chúc các bạn pvan APS thành công, đặc biệt là các bạn cùng khối ngành Du lịch- quản trị nhà hàng khách sạn giống mình nha :)

    Bonus thêm cho các bạn khối Lữ hành: mình hỏi được 1 bạn pvan' hôm 1/11. Bạn í kể là hôm đó có bạn cũng pvan' ngành du lịch- Lữ hành, câu hỏi của bạn này là :" ...giới thiệu bản thân.... quê mày ở đâu? quê mày đep không? giờ bọn tao là du khách, mày hãy giới thiệu quê mày đi?...."
    Mình chỉ biết thế thôi, còn lại thì chịu.
    Hy vọng bạn nào pvan về thì post kinh nghiệm cho mọi người còn biết nha...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình hình là mình vừa thi xong sáng nay, vì học hỏi kinh nghiệm của mọi người trên này nhiều nên tự cảm thấy có trách nhiệm chia sẻ chút ít kinh nghiệm.... sau khi phỏng vấn về mình đã đăng kí tài khoản và lên post ngay kẻo muộn :))
    Thông tin này dành cho mems nào học ngành du lịch, quản trị khách sạn ( trên này mình tìm đau mắt mà không có cái ngành của mình huhuhuhu :((
    mình nhận được lịch hẹn lúc 8h30 sáng, tới nơi ngồi buôn bán 1 lúc thì được gọi vào phỏng vấn. Mình dự định học Master, phỏng vấn bằng tiếng anh.
    1 bác béo và 1 bác gầy phỏng vấn. Ban đầu bác gầy gọi mình vào đưa cho mình 2 đề, bảo mình chọn 1 trong 2.
    Đề 1 : bạn là nhân viên sale của 1 cty lữ hành, hãy trình bày contract giữa công ty với 1 khách sạn lưu trú, làm sao để thu hút khách du lịch...v.v....
    đề 2: gồm 5 câu hỏi:
    1. khi tới 1 ksan lớn, những bộ phận mày sẽ gặp là gì? vẽ sơ đồ Organization Chart, miêu tả nhiệm vụ khác nhau giữa các bộ phận
    2. Các loại Tourists/ guests thường gặp. Làm thế nào để ksan/nhà hàng có được những khách hàng mà họ mong đợi
    3. động lực, yếu tố nào các nhà tuyển dụng sử dụng để chiêu mộ nv
    4. miêu tả những kĩ năng khác nhau của các bộ phận trong 1 ksan lớn
    5. Đặc điểm của các khách sạn 3 -> 5 sao?

    Mình chọn đề 2 cho đúng chuyên ngành chứ đề 1 nhanh hơn nhiều, mỗi tội thiên về bên hướng dẫn và tourism company hơn. Chị phỏng vấn trước nhanh quá nên thời gian làm bài của mình cũng bị thiệt thòi :((. May là cũng viết kín cái tờ giấy. Lúc vào phỏng vấn bác béo ghi chép còn bác gầy hỏi chính.
    Sau màn chảo hỏi thì các bác ấy giới thiệu bản thân rồi bảo mình introduce your self
    Sau đó hỏi mình vì sao sang Đức, sao học tiếng anh mà chọn Đức mà không chọn 1 nước nói tiếng anh khác, sang đức thì học ở đâu, học gì, ai trả tiền cho mày....v.v....(hỏi nhiều quá không nhớ hết hichic)
    Vì tớ nói nhiều quá, kể toàn kinh nghiệm đi làm suốt gần 4 năm trong Hospitality nên các bác ý chỉ ngồi nghe... Chỉ lúc mình kể kinh nghiệm vụ lùm xùm trong ksan mà mình gặp phải...cách mình giải quyết vấn đề thì 2 bác mới thi nhau hỏi mình.... tranh luận 1 lúc rồi thôi hehe
    Sau đó bác gầy hỏi đến phần bài tập, mình phải diễn giải cái sơ đồ mình vẽ, trả lời từng phần một...
    Thấy 2 bác ý chỉ gật gù mà không hỏi gì thêm...
    Rồi bác gầy bảo mình:" tao thấy trong cái chart mày có bộ phận "sales and mar", trong bảng điểm mày có môn " marketing for tourism point ( được các bác í highlight vàng chói lọi luôn :(( môn này mình thi điểm lần 2 cao)... mày nói xem mày học cái gì, ntn, hữu ích ra sao và mày làm sale ksan thì mày có áp dụng được nó ko"
    Mình trả lời xong thì 2 bác ko hỏi gì nữa, đang nói tiếp thì bác í ngắt lời mình rồi bảo mình về nhà được rồi...hichic
    Mình đang thao thao thì bị hẫng...ngơ ngác không hiểu gì...bác béo ngước mắt lên nói "thank you and hope to see you in Ger"
    Mình cảm ơn rùi vui vẻ đi về...
    Nói chung đúng như các bạn nói không khí vui vẻ, dễ chịu, thân thiện...
    Hy vọng mình sẽ sớm có kết quả....Chỉ mong không kém quá kẻo lại không xin được Zu....huhuhuhu
    Khi nào có kết quả rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để mình còn xin được Zu mà đi học :(((((
    Chúc các bạn pvan APS thành công, đặc biệt là các bạn cùng khối ngành Du lịch- quản trị nhà hàng khách sạn giống mình nha :)

    Bonus thêm cho các bạn khối Lữ hành: mình hỏi được 1 bạn pvan' hôm 1/11. Bạn í kể là hôm đó có bạn cũng pvan' ngành du lịch- Lữ hành, câu hỏi của bạn này là :" ...giới thiệu bản thân.... quê mày ở đâu? quê mày đep không? giờ bọn tao là du khách, mày hãy giới thiệu quê mày đi?...."
    Mình chỉ biết thế thôi, còn lại thì chịu.
    Hy vọng bạn nào pvan về thì post kinh nghiệm cho mọi người còn biết nha...
  10. donhung2012

    donhung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Loa loa thông báo là em đã thi APS sáng nay, 6/11, chuyên ngành Luật, phỏng vấn tiếng anh. Chưa thấy post nào cho dân luật nên hi vong sẽ giúp ích ít nhiều các anh chị em sau ah :))
    Hẹn phỏng vấn 8h. Em có mặt lúc 7h45, là người đầu tiên có mặt và thấy DS pv là người thứ 2 ^^... Thật sự là em rất tự tin, cười nói thoải mái lém, tại cũng chuẩn bị khá ổn cộng thêm sự góp nhặt kinh nghiệm và đầu óc phán xét từ kinh nghiệm các tiền bối chia sẻ =)). Sáng nay chỗ PV bị ô nhiễm tiếng ôn nghiêm trọng ^^, bác giao sư cao trẻ cứ ra nhìn ng ta khoan cắt ở tòa nhà bên canh và chụp ảnh trong khi đợi ng thứ nhất chuẩn bị.
    Bác Béo dễ thương ra gọi tên em và em vui vẻ chạy theo bác vào pv. Bác đưa cho e 1 tờ để có phần viết tiếng đức và tiếng anh, sau đó em tập trung làm ngay vì thấy chữ "civil law" là e đã thấy mừng, dù sao nó cũng là kiến thức phổ biến, dễ chém gió.
    Hai câu hỏi viết là:
    1/ Nhận dạng và nêu nội dung của lĩnh vực Civil law
    2/ Trình bày cụ thể 1 ngành luật trong Civil Law và cho ví dụ.
    Sau khi viết hết 2/3 trang A4 thì cũng hết giờ và bác gầy qua đón em đi PV :))... (mọi người có thể use các loại từ điển được bày sẵn trên mặt bàn: anh - việt, việt - anh, việt - đức, đức - viết... cũng ko nhìn hết ^^)
    Như thường lệ các bác béo welcom... và giới thiệu các bác i là ai (em cũng mặt mày hớn hở nhưng thực tình chả nghe j đâu =))). Sau đó pv. Bao giờ cũng introduce yourself, family, degree, why to choose Germany... Thế là 1 phát nói hết luôn cả đống thứ :''>
    Xong rồi các bác í nói luật đức và việt khác nhau sang học master khó khăn rùi em bảo là em sẽ học ngành khác Human resource Management. Bác í bảo sao lại học kinh tế trong khi các môn học đại học chả liên quan j =))..
    Em phân tích về sở thích và quá trình hoạt động của mình thấy phù hợp với ngành ấy. rồi nói về thị trường lao động VN, trình độ quản lý ko hiệu quả ^^.
    Bắt đầu trình bày 2 câu hỏi... Nhìn chung là e nói khá chung chung tránh đi sâu quá để lộ ra khuyết điểm, nhưng mà tự nhiên lại lỡ miêng bắn vào cái family law thế là bị hỏi về ly hôn vợ chồng, con cái j đó, ,mà em thật sự nge ko hiểu lém ;(((... thế là cứ nói linh tinh.
    Sau khi vừa nghe trả lời vừa lướt bẳng điểm của em các bác j chốt lại là hay nói lên những điểm khác biết của luật đức và luật việt =))... trong hoản cảnh này em thật sự chả nhớ cái j cụ thể để đi sâu mà so sánh. thế là cứ nói chung 1 cái theo civil law, 1 cái theo socialist law. rùi ca ngợi luật đức thế này thế nọ, đang nói thì bác béo bào ok.. cảm ơn hỏi bác trẻ có hỏi j hem (từ đầu đến cuối bác trẻ chỉ ngồi nge, ghi chép rất nguy hiểm và hỏi e đúng 1 câu định học ở đâu ^^).
    Em cảm ơn tam biệt và hẫng hụt ra về, lòng trà dâng cảm xúc "tiếc" vì chưa nói đước mấy tâm đắc nhất =))
    P/s: chiều nay em vừa nhận được gọi nhỡ của Đại sư quán, gọi lại mà hem được. Vừa check mail thì thấy mail của chị Giang, bảo nộp bổ sung bằng tốt nghiệp đại học thì mới cấp APS được. Lo quá, ko biết mình có trượt hem :(((((((...
    Cả nhà ngày mai ai thi buổi cuối thì cố gắng nhé, cứ bình tĩnh trả lời rõ ràng, không cần liên thoẵng như em rùi là nóng vội hấp tấp. Mà theo em quan sát thì bác nào gọi mình vào pv là sẽ hỏi chính mình đấy ;))
    GOOD LUCK.

Chia sẻ trang này