1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp chap 355 truyện tranh Fairy Tail

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi sontruong2111, 27/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sontruong2111

    sontruong2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp chap 355 truyện tranh Fairy Tail
    Trong truyen tranh thì "Song of the Fairies là chương 355 của Fairy Tail Hiro Mashima.
    Quay trở lại nhà Warrod Sequen để báo cáo thành công của họ trong làng Sun , đội Natsu , Wendy và Carla ngồi nghỉ bằng cách đi đến suối nước nóng trong một khu rừng gần đó. Khi họ tắm rửa , nhóm đang dự khán bằng cách Warrod , người mà họ câu hỏi về E.N.D. Mặc dù mù mù mịt mịt về Magic đặc biệt , Warrod không bình luận rằng ông đã nghe Tartaros có khả năng có một bản sao của một trong các Sách của Zeref.

    Đọc các chương tiếp theo tại đây: Fairy tail. Và đón xem tiếp truyen dao hai tac và các bộ truyện tranh hot mới ra mắt tại website Truyentranhmoi.com nhé

    Sau khi trở về nhà Warrod để báo cáo hoàn thành sứ mệnh của mình và nhận được phần thưởng của mình , nhóm rất vui khi được phục tùng khen ngợi Mười wizard Thánh , mặc dù họ nhận xét rằng họ đã hơi không giữ được tâm trạng ổn định bởi sự hiện diện của Tartaros mà họ đi qua. Telling nhóm để đối phó với các vấn đề như vậy Hội đồng Magic , Warrod đi để cung Đem cho nhóm các phần thưởng của mình , gây phiền nhiễu cho họ khi anh quyết định trêu chòng họ bằng cách giả vờ khen thưởng nói là một củ khoai tây chỉ.

    Sau đêm đó , Erza , Lucy , Wendy và Carla tất thảy các đầu đến một suối nước nóng gần nhà Warrod của. Kinh ngạc trước vẻ đẹp của nơi chốn và ngâm mình trong nước để nghỉ ngơi , các cô gái phải mất một tí thời kì để cảm thấy xấu cho Natsu và Gray , người mà họ tin rằng không có quan tâm đến những điều như vậy. Để sốc của họ , Natsu bất thần nói , cả anh và Gray đã được ngồi trong nước xem họ hết thảy thời kì. Khi Lucy và Wendy mắng chúng cho là trong phần của mình trong những ôn tuyền , hai đàn ông nhận xét rằng họ đã thật sự có đầu tiên; Warrod cũng Lộ rõ ra và được vào phòng tắm , và nói rằng đó là uni***. Vẫn không thuận tiện , Lucy cố gắng thuyết phục những người người nam để nhận ra , mặc dầu màu xám nói rằng họ đã nhìn thấy tất thảy mỗi lần khỏa thân đủ khác để được quá vãng ngượng mặt như vậy. Cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó , Erza chuyển di để thử rửa Gray và Natsu , cả hai đều giật thột và nhận xét rằng cô là một tẹo quá thoải mái.
    ngắt quãng nhóm , Warrod kinh ngạc cho họ bằng cách cho họ những dấu Guild Fairy Tail ông đã xăm trên cánh tay trái của mình , tiết lộ cho họ bản sắc của mình như là một trong những thành viên sáng lập của Fairy Tail. Ngạc nhiên , nhóm nhận ra lý do vì sao Makarov đã rất lo lắng về yêu cầu , trong khi Warrod nhận xét rằng anh là hạnh phúc mà tinh thần đồng chí Mavis 'vẫn chưa chết mãi trong guild cho đến ngày nay , tất thảy các trong khi niệm lời bài hát một bài hát Mavis một lần hát về Fairy Tail.

    chợt đặt tất thảy mọi thứ cùng nhau , Natsu nhận ra rằng Warrod được cũ hơn Makarov , và hỏi nếu anh ta biết điều gì về E.N.D. từ Sách của Zeref. Nghĩ suy nó qua trong giây lát , Warrod nói rằng ông chưa bao giờ nghe đồn về nó , nhưng nhớ lại một đôi điều về Tartaros. Theo Wizard Saint , con số đầy đủ của Guild vẫn chưa biết , và bất kể nhìn thấy thông tin của các cuộc họp của Guild đã tiết lộ rằng guild chỉ nhóm họp lại để thờ phượng Demons. Tiếp , Warrod nói rằng ông đã nghe đồn rằng Dark Guild có thể có một trong các Sách của Zeref sở hữu của họ. Trở thành tàn ác tức giận với ý tưởng rất , Natsu hứa hẹn sẽ tìm và lấy tất của guild ra , nhận ra tất thảy đã quá muộn rằng trong ít phiền phức của mình , ông đã bị không chiến thắng Erza , người tiến hành cố tấn công anh ta.
    "
  2. bjnht0an

    bjnht0an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Fairy Tail ra hết SS1 rồi đó bác!

Chia sẻ trang này