1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp hình ảnh chiến dịch ĐÔNG TIẾN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tổng hợp hình ảnh chiến dịch ĐÔNG TIẾN

    Đây là ảnh Chitto cóp nhặt mỗi nơi một ít thành một bộ cho bà con hồi tưởng lại những giây phút không thể nào quên trong chiến dịch Đông Tiến. Trong này có ảnh của Hải Phòng, Dancing Club và ảnh của 7XHN. Hôm đấy có không dưới 6 cái máy ảnh cùng chụp, nhưng đưa lên chỉ một số tiêu biểu thôi.

    Chitto cũng không viết tên mọi người ra, để đây hoàn toàn là những bức ảnh khách quan vui vẻ. Và cũng không nhất thiết rõ mặt.

    Nếu muốn xem tường thuật, xin mời vào
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Đoàn quân từ Hà Nội đi tầu xuống HP, một nửa toa tầu ầm vang tiếng cười nói, kinh hãi !!!





    Và đây, hai sát thủ đang ra sức thực thi chiến thuật "Bóp Bóp", kêu la oai oái khiến ai cũng nhìn.



    7XHN chuẩn bị có thêm nghề mới: Đằng trước ngả mũ xin tiền, đằng sau hát xẩm, sau nữa là khẩu hiệu 7XHN Tiến lên. Thế mà có người cho tiền thật mới đau.

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong khi đó ở Hải Phòng đang thế nào?
    Từ sớm, Chi hội trưởng HPC đã tay ôm nách cắp đồ đạc ra tàu ra xe rồi. Khẩu hiệu đỏ choé nhá, làm các bác công an tưởng đón thủ tướng về thăm.

    Và những thành viên của 7XHN đã có mặt ở HP trước đó được đón tiếp nồng hậu
    Đây rồi Đây rồi Anh em ơi ta đã về đây. Đoàn quân HN đã xuống ga, đã đến đích rồi.
    Những phút giây xúc động.
    Chi hội phó Hải Phòng trao bó hoa tươi thắm cho Chi hội trưởng Hà Nội. Hu hu, che mất mặt rồi, Choc than thở.

    Thành viên nhỏ tuổi nhất của HPC: Nhóc Cu lăn con của bố Cu_lan. Không hổ danh là con của Cố vấn cao cấp. Quả bóng nhóc cầm là món quà của 7XHN gửi tặng HPC, trên đó vẽ biểu tượng của 7X, của HN và của HP.
    Hì, mục đích trên danh nghĩa chuyến đi là gì nhỉ? Là giải bóng đá. Vậy thì Trưởng ban thể thao HN là người tiếp theo để nhận hoa.
    Tất cả lên đường, nhằm hướng Đồ Sơn mà tiến. Chiến xa chật ních người, chật ních tiếng cười tiếng hát.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 17:34
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Biển ầm ào.
    Ngọn lửa cháy rực rỡ như trái tim chúng ta, như tình thân và lòng nhiệt tình của mỗi người. Những vòng tay bè bạn, những tiếng hát tươi vui, những nụ cười rạng rỡ.

    Và đoàn Dancing Tháng 8 của bác Manhcuong xuống muộn một chút nhưng cũng nhiệt tình "Nhẩy vào lửa"
    Vui quá xô vào lửa đi
    Gần thêm chút nữa
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 17:35
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lửa đã dần tàn, nhạc đâu nổi lên. Và thế là Chà chà chà, Sàm bà, Rùm bà, Màm bà, hà hà
    Làm cái gì mà xúm xít thế nhỉ? Hoá ra dân nhà ta vừa nhẩy vừa xem cái gì của nhau ấy???
    Ai nhẩy cứ nhẩy, ai thích say cứ say, bét nhè đi. Rượu ngọt quá
    Chân đã mỏi thì tay cũng cần tập luyện
    Quán Karaoke là nơi tụ hội những đôi tay vàng.

    Còn vài con người lãng mạn hơn thì ra hát thi với biển đêm.
    Lúc này Mitlo còn nhảy Van trên bãi biển, nhưng tối quá không chụp được. Tiếc quá.

    và chuyến đi dạo đêm, tiếc quá không có ảnh. Nhưng hình ảnh trong lòng còn quý hơn phải không?
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một ngày mới đã đến cho những ai ngủ đẫy giấc và cả những ai không ngủ tí nào.
    Một ngày mới đã đến cho những ai ngủ đẫy giấc và cả những ai không ngủ tí nào.
    Còn đây nữa: Nụ cười Đông Tiến. Gọi như vậy có xứng đáng không hả bà con. Đây quả là nụ cười tiêu biểu nhất cho chiến dịch của chúng ta, một nụ cười của thế hệ, nụ cười giờ đã thành hoa cười và quả cười rồi.
    Mỗi tội mới có 31 cái răng thôi mà cũng khoe.

    Những bức ảnh kỉ niệm không quên, khi ta ở bên bờ biển, bên nhau, là bạn.
    Một dàn áo đỏ, một dàn cán bộ. Khiếp quá, trông là thấy ghê răng rồi.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Buổi sáng từ Đồ Sơn kéo về Hải Phòng, chuyến xe còn bắt được thêm mấy vị khách nữa. Và khản cổ với những bài hát.
    Tượng đài nữ tướng Lê Chân, biểu tượng cho con người Hải Phòng, anh hùng mà dịu dàng

    gần thêm một tí
    gần tí nữa
    Ai kem đê, kem đê. Dân 7X nhà ta già rụng hết răng mà vẫn còn tham ăn kem, khiếp thật. Mà có khi chỉ mút thôi chứ ăn được đâu?
    Và bữa trưa nhẹ nhàng với mấy cái bát bị thủng, vài chục đôi đũa gẫy thôi mà
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Buổi chiều. Trời ơi buổi chiều. Bóng đá nhỉ. Ừ thì đá bóng.
    Mục đích chuyến đi là đây. Đem rổ đi nhé. Hu hu.

    Thôi không thắng thì cũng có gì đâu nhỉ.
    Bánh đa Da liễu hay ngắn gọn là Bánh Đa Ghẻ mời gọi. Nghe thì ghê thế nhưng ngon lắm bà con ạ. Ai cũng xơi nhiệt tình, làm cong thêm mấy chục cái thìa nhôm nữa.

    Những phút giây cuối trong quán trà Dilmah. Đoàn HN đã có một số người lên trước, bù lại đoàn HP ra tiễn đông hơn. Chiếc áo với 84 chữ ký
    Hai hội trưởng thắm thiết quá. Lúc đó là 17h32' ngày 7/4, nhớ đấy nhá
    Dí ống kính vào cận cảnh xem nào
    Cảm ơn túi bánh mì đũa cả kẹp chí chương, túi bánh làm ấm lòng 7XHN lúc trên tàu.

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Con đường đi bộ ra Ga tuy ngắn nhưng muốn dài mãi
    Hình ảnh này hình như gặp lúc nào rồi? Có gì đâu, mới ngày hôm qua cũng chỗ này, chào nhau vui sướng. Hôm nay bắt tay và ôm hôn tạm biệt.
    Nhớ cái ôm của Innocent lắm.

    Thôi nhé, giờ tầu đã đến. Chào các bạn. Không muốn vào Ga nữa kia. Lúc chia tay bao giờ vậy
    Hẹn một ngày không xa
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Christinna_Ricci_new

    Christinna_Ricci_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, mọi người vui thật đấy
    Mà sao em thấy các bác đá bóng mà cứ như thổ dân lên đồng í ạ ...
    sono cosi solo, ho bisogno dell'amore
  10. Guest

    Guest Guest

    Ảnh mờ quá ,mà toàn người lạ nữa,chẳng thấy ai quen cả.Chả thấy hình em gái Mitlo và anh trai TD đâu cả.

    GO BUFFS

Chia sẻ trang này