1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp một chuyến du lịch Campuchia bụi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dolly, 16/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp một chuyến du lịch Campuchia bụi

    Tóm tắt nội dung bài review cho mọi người dễ theo dõi.
    * Chuẩn bị trước chuyến đi (nên xem kĩ phần này nếu các bạn muốn đi bụi)
    * Ngày 1: Sài Gòn ?" Phnompenh ?" Siemreap
    * Ngày 2: Siemreap ?" Angkor
    * Ngày 3: Siemreap - Phnompenh
    * Ngày 4: Phnompenh
    * Ngày: 5 Phnompenh ?" Sài Gòn
    * Kinh nghiệm rút ra sau chuyến đi (nên xem kĩ)
    * Một số thông tin về đất nước Campuchia (xem để tham quan thú vị hơn)

    Đây là toàn bộ bài viết để bạn nào muốn tham khảo offline thì tham khảo.
    http://rapidshare.com/files/92265548/TONG_HOP_1_CHUYEN_DI_CAMPUCHIA__BUI.pdf
  2. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN ĐI
    THAM KHẢO
    Dạo 1 vòng google xem kinh nghiệm của những người đi trước, đặc
    biệt tại box du lịch của ttvnol.com. Tham khảo cuốn Lonely Planet về Campuchia mua ở khu Phạm Ngũ Lão. Cuốn này giới thiệu đầy đủ
    để đi du lịch bụi bao gồm nhà nghỉ, quán ăn, các điểm đáng chú ý để tham quan. Có thể mua cuốn này ở Cam với giá 19 usd, ở Vn hình như 3 usd.

    VÉ XE

    26 tết chạy ra Mai Linh book vé đi Siemreap mất 19 usd kèm 1 bữa ăn sáng miễn phí (không có ăn trưa, ăn tối nhé). Tuy nhiên nếu
    book vé làm 2 lần, 1 lần tại Sài Gòn đi Phnompenh 12 usd rồi qua Phnompenh book tiếp vé đi Siemreap thì chỉ mất 5 usd nữa là 17usd. Lưu ý giá vé chưa kèm tiền làm visa. Theo lý giải của nhân viên bán vé thì 2 usd phụ trội là do thuế má gì đó. Tuy nhiên nếu book 2 lần thì phải chấp nhận việc có thể lỡ xe. Nhưng theo tui thấy thì không lo vụ đó vì Campuchia có nhiều hãng xe đò Phnompenh ?" Siemreap giá cả cũng phải chăng 5usd đến 7usd 1 chiều, văn phòng của các hãng đó cũng cùng khu sân Olympic với Sapaco và Mai Linh nên không lo. Xe Mai Linh hiện nay đi xe Mercedes 15 chỗ tuy nhiên sau tết sẽ chuyển qua loại 45 chỗ, Sapaco 45 chỗ có luôn nhà vệ sinh trên xe (cái này tiện nè), xe GSG thì chưa đi thử, ngoài ra còn 1 số xe của Campuchia (có thể book vé tại khu Phạm Ngũ Lão) như Mekong Express Limousine, 168, Capitol Tour cũng chạy tuyến Sài Gòn ?" Phnompenh - Siereap. Giá vé các hãng gần bằng nhau, chênh nhau khoảng 1 usd thôi. Xe thì Mekong Express, Sapaco và Mai Linh là ngon nhất, riên xe Mekong có them nữ hướng dẫn viên đi kèm trên xe để giới thiệu. Từ Phnompenh đi Siemreap có tàu thủy tuy nhiên cũng mất 5 giờ đồng hồ và không đến được trung tâm phải đi thêm 15km nữa mới tới. Thời gian chả tiết kiệm được bao nhiêu mà tàu cũng xấu òm, nhỏ xíu giá vé 22 - 25usd.
    VISA
    Visa sang Campuchia có thể lên lãnh sự Quán Campuchia (Địa chỉ: 41 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, ĐT: 8292751) làm trước (có thời hạn 30 ngày) chi phí 20 usd cho visa du lịch (loại T) và 25 usd cho visa phổ thong (loại E) hoặc đến ngày lên xe đưa passport cho tài xế họ làm luôn visa luôn mất 24 usd (mình thích cách này hơn vì làm rất nhanh và tiện rất đáng 4 usd cộng thêm). Lưu ý visa loại du lịch chỉ dùng được 1 lần dù còn hạn hay không, còn visa loại thông thường thì có thể dung đi lại nhiều lần nếu còn hạn.
    KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ: có thể book vé trước tại 1 số trang web như:
    http://www.hostelbookers.com/hostels/cambodia/
    http://www.tripadvisor.com/
    http://www.travelfish.org/
    Có 2 loại: Guest House và Hotel. Guest house giống kiểu nhà nghỉ của mình giá cả bình dân chất lượng không tồi, Hotel thì cao cấp hơn và đương nhiên giá cao hơn. Mình thì chọn Guest House cho rẻ vì có ở phòng mấy đâu toàn lang thang tối mới về ngủ. Địa chỉ Guest House đã ở sẽ nói sau. Nên ghi lại 1 số địa chỉ và số điện thoại của các nhà nghỉ ưng ý phòng trường hợp đến nơi rồi hết phòng như tui.
    LÊN KẾ HOẠCH ĐI TOUR
    Tốt nhất là chạy ra Mai Linh hoặc Sapacho xin tờ giới thiệu tour đi Campuchia rồi cứ theo đó mà đi, tour của mấy hãng đó khá đầy đủ rồi không phải lo, muốn khám phá thêm thì search trên mạng rồi tự đi tìm hiểu.
    TIỀN
    Người Campuchia xài tiền Riel (đọc là Ria), 1 Riel = 4 đồng Việt Nam (cứ lấy tiền Riel nhân cho 4 là ra tiền Việt) hoặc có thể xài tiền dollar Mỹ 4000 Riel = 1 usd. Người Campuchia xài dollar Mỹ cũng như tiền Riel của họ nên không phải lo chuyện đổi sang Riel hay không. Nếu muốn đổi Riel có thể lên cửa khẩu đổi, luôn có sẵn người mời chào. Tại Phnompenh ngay trước chợ Orussey gần đường 114 có 1 tiệm vàng cho đổi tiền Việt ra dollar tỷ giá 16200 đ/ dollar. Tại Siemreap thì ghé Phương Nam tourist gần chợ cũ hỏi thử.
    HÀNH LÝ MANG THEO:
    Quần áo (có thể không cần mang nhiều vì tại các nhà nghỉ đều có dịch vụ giặt ủi với giá phải chăng)
    Passport (luôn mang theo bên người phòng trường hợp bị hỏi han)
    Bản đồ Phnompenh và Siemreap (file attached bên dưới)
    Thông tin (đặc biệt là số điện thoại) về các địa điểm ăn chơi và các hãng xe, nhà nghỉ tại Campuchia (nên mang theo phòng khi gặp sự cố như tui)
    Dao xếp (gọt trái cây ăn)
    Thuốc đau bụng (nên mang theo phòng khi ăn uống không hợp), thuốc cảm sốt
    Khăn tắm (một số Guest House họ không có khăn tắm kèm theo)
    Điện thoại (có thể thuê Sim Campuchia tại văn phòng Mai Linh)?.
    Giày dép nên mang loại đế bằng và nhẹ vì đi Angkor leo trèo khá nhiều.
    THÔNG TIN HẢI QUAN:
    Mang ít hơn 3000 usd khỏi khai báo, hàng mua về dưới 300 usd được miễn thuế. Thực tế chả thấy kiểm tra gì kĩ chỉ đưa đồ qua máy soi nếu nghi ngờ sẽ hỏi thăm. Bản thân tui mua con Sony Ericsson P990i 300 usd và nhiều món khác vác qua ầm ầm chả ai hỏi thăm.

    MỘT SỐ TIẾNG CAMPUCHIA THÔNG DỤNG:

    Số đếm
    1: Muôi
    2: Pi
    3: Bây
    4: Buôn
    5: Po-răm
    6: Po-răm muôi
    7: Po-răm pi
    8: Po-răm bây
    9: Po-răm buôn
    10: Đốp
    20: Muôi phây
    30: Sam sấp
    40: Se sấp
    50: Ha sấp
    60: Hốc sấp
    70: Chet sấp
    80: Pết sấp
    90: Cau sấp
    100: Muôi rôi
    1000: Muôi Pô-on
    10000: Muôi mơn
    1000000: Muôi liên
    Từ 11, 21, 32 thì ghép tiếng chỉ hàng chục với tiếng chỉ hang đơn vị. Từ 111, 222, 333 thì ghép tiếng chỉ số hàng trăm với tiếng chỉ số hang chục và hàng đơn vị.
    Giao tiếp thông thường
    Tôi: Kho-nhum
    Anh, chị: Boong (gọi người khác cứ gọi Boong cho lẹ như từ you trong tiếng Anh)
    Xin chào: Xua sơ đây
    Cảm ơn: Okun
    Xin lỗi: Xôm Tốs
    Tạm biệt: xôm lia
    Không: Tê
    Có: Miên
    Anh yêu em: Boong srong lanh on
    Chén, bát: Chan
    Ăn uống
    Dĩa: chan tiếp
    Muỗng, thìa: Slap pô-ria
    Đũa: Chhong kơ
    Dao: Căm bất
    Ly: Keo
    Cơm: Bai
    Bánh: Num
    Ngon: Chho-nganh
    Đói: Khô-liên
    Ăn: Si
    Tính tiền: Cớt lui
    Xin thêm cơm: Sum bai thêm
    Xin thêm trà đá: Sum tức tee thêm
    Xin thêm đá: Sum tức có thêm
    Khách sạn:
    Khách sạn: Son tha kia
    Nhà trọ: Te som nak
    Phòng: Bòn túp
    Chìa khóa: Sô
    Giường: Kô rêe
    Gối: Kho-nơi
    Mền: Phui
    Điện thoại: Tu ro sap
    Ngủ: Đếk
    Tôi muốn thuê 1 phòng: Kho-nhum chơng chuôi bon túp muôi
    Tôi muốn dọn phòng: Kho-nhum chon oi rip bon túp
    Tôi muốn trả phòng: Kho-nhum som bon túp

    Đi lại

    Đi đâu?: Tâu na
    Gần: Chít
    Xa: Chho-ngai
    Bao nhiêu: Pon-man
    Bến xe: Chom-nót lan
    Đi thẳng: Phlu chiết
    Quẹo phải: Bos sadam
    Quẹo trái: Bos sveng
    Xe đạp: kon
    Xe ba bánh: Tuk tuk
    Xe mô tô: Moto
    Xe đò: Lan krong
    Mua bán
    Tôi muốn mua cái này: Kho-nhum chơn tin muôi nis
    Cái này giá bao nhiêu: À nis thlay pon man?
    Có bớt giá không: Chot thlay os
    Ai thích đi Tour thì có thể đăng kí của Mai Linh hoặc của Sapaco (188 usd + 25usd visa + 10usd bo tài xế và hướng dẫn viên).
    MỘT SỐ ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
    Đại sứ quán Việt Nam tại Phnompenh
    436 Monivong Blvd, 362741 ?" 362531
    Văn phòng xe Mai Linh:
    Tại Sài Gòn
    15 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận. Điện thoại: 8297979 hoặc 8477888
    Tại Phnompenh
    Địa chỉ: No. 391 Sihanouk Blvd, Phnom Penh (gần sân Olympic)
    Điện thoại: (855) 23 211 888
    Giờ xuất phát: 7:00, 12:00 (tại Phnompenh và Sài Gòn)
    Văn phòng xe Sapaco:
    Tại Sài Gòn
    500 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 TP.Hồ Chí Minh, 9203623 - 9206920
    197 Phạm Ngũ Lão Q.1 TP.Hồ Chí Minh
    592 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP HCM, 8101466 - 8121348
    Tại Phnompenh
    309 Sihanouk Blvd, Sankat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnompenh, 023210300 ?" 023210324 - 012696688 (chỗ này gần cũng năm ngay sân Olympic, không xa văn phòng Mai Linh là bao)
    Giờ xuất phát: 6:30, 8:00, 9:00, 11:30, 13:00 (tại Phnompenh và Sài Gòn)
    Tại Siemreap
    677 National Road No. 6, Siemreap, ĐT 012503322
    Văn phòng xe: G.S.C (của Việt Nam luôn)
    Tại Sài Gòn:
    189 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP HCM, 9239202 ?" 9239203
    Tại Phnompenh
    323 Sihanouk Blvd, Vealvong, 7 Makara, Phnompenh, 011773011 ?" 012267216
    Giờ xuất phát: 6h30, 8h30, 13h30
    Một số hãng xe của Campuchia như:
    Tại Phnompenh
    Capitol Tour: đối diện chợ Orussey đầu đường 111
    168: gần cổng sân Olympic
    Hoặc đăng ký tại các tour office của Cam vì nếu đi hỏi tụi nhà xe VN sẽ được câu trả lời là không có xe nào của Cam về VN cả (bố láo không chịu được)
    Tại Siemreap
    Có rất nhiều nơi đăng kí xe như các Tour Office hoặc các điểm đăng kí ven đường
    Một điểm đăng ký xe thường thấy ở Siemreap
    [​IMG]
  3. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 1: Sài Gòn ?" Phnompenh ?" Siemreap
    7h sáng có mặt tại bến Mai Linh trên đường Đào Duy Anh chuẩn bị xuất phát. Tại đây làm quen được thêm 2 cặp cũng đi Cam bụi nên bắt cặp luôn đi chung cho vui. Xe loại Mercedes Sprinter khá rộng rãi, xe đi đủ số ghế không nhồi nhét thêm, mỗi người được 1 chai nước + 1 khăn lạnh. Đường dịp tết nên đến cửa khẩu Mộc Bài chỉ mất 1h15 phút, tại đây có . Hình cửa khẩu Mộc Bài
    [​IMG]
    Xa xa bên kia là cửa khẩu Campuchia (nhìn hoành tráng hơn của
    mình nhỉ)
    [​IMG]
    Vừa qua khỏi cửa khẩu là 1 dãy casino hoành tráng
    [​IMG]
    Mất 20 phút làm Visa xe tiếp tục hành trình qua Campuchia. Đoạn đường từ Cửa khẩu tới Phnompenh tương đối tốt trừ 2 đoạn đường xấu khoảng 3 km. Trên đường đi phải qua 1 con phà. Tại phà cũng nhốn nháo y như ở bến xe bên mình. Ở đây các bạn sẽ thấy những người bán hàng rong cũng bán xoài, nước như bên ta. Đặc biệt còn có dế chiên và Tôm càng xanh phơi nắng (nhưng tui chịu không dám ăn vì sợ không vệ sinh). Ở đây có thể dùng tiền Việt để mua hàng
    [​IMG]
    Điều đặc biệt của xe đò Campuchia là cho người ngồi trên nóc xe. Tuy nguy hiểm nhưng có rất nhiều người chọn kiểu này do giá rẻ hơn. Không hiểu sao họ có thể chịu được cái nóng và cái bụi của xứ này. Ngồi trên nóc không có gì bảo hiểm ngoại trừ nóc xe được đập hơi móp xuống cho dễ ngồi, ngoài ra cửa hậu của xe còn được mở lên để chất đồ phía sau. 1 xe 15 chỗ có thể chở đến 30 người (kinh khủng) các xe đò ở ta cứ phải gọi là sư phụ. Hôm tui đi còn thấy cả tụi Cam ngồi trên đó nhậu nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi đường mới thấy dân Cam còn nghèo lắm. Họ vẫn ở nhà sàn gỗ như kiểu dân tộc ở ta, giữa các nhà không hề có hàng rào, trên thì người ở dưới để nuôi gia súc (kinh nhỉ). Vì điện ở Cam rất đắt 1000 Riel/ 1 kí điện nên ở vùng nông thôn đêm mỗi nhà chỉ thắp 1 bóng và không hề có đèn đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    12h30 tới trụ sở Mai Linh ở Phnompenh. Ngay kế bên văn phòng Mai Linh là tiệm ăn Hàn Quốc giá 4.5usd/ người/ phần. Nếu muốn ăn món Việt thì có thể ghé quá phở cách đó 100m với giá 1.5usd/ người, cạnh đó là tiệm bánh ABC của Đức Phát.
    [​IMG]
    Tại Phnompenh đường xá khá tốt, thiết kế theo kiểu bàn cờ không hề có những con hẻm sâu hun hút như ở ta. Đường phố được như vậy là do người Pháp thiết kế từ đầu thế kỉ 20. Tuy Cam còn nghèo nhưng giá xe ô tô không phải đóng thuế cao như ta nên đường phố khá nhiều ô tô với nhiều loại xe mới, ngon như Lexus, Camry, BMW, Bentley?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đặc biệt ở Cam rất lạ khi xe ô tô và xe máy không cần biển số vẫn chạy ầm ầm. Theo lời thằng bạn thì nhiều khi có biển số nhưng chưa chắc đã là biển số thật
    [​IMG]
  4. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    2h chiều xe bắt đầu khởi hành đi Siemreap. Ở Cam người ta sử dụng đồ chủ yếu của Thái, Việt và TQ. Bạn có thể bắt gặp những bảng hiệu Việt Nam ngay trên đường như Bitis, Vinamit, ABC (của Đức Phát). Theo như lời tài xế thì câu Slogan ?oNâng niu bàn chân Việt? được đổi thành ?oNâng niu bàn chân Campuchia? cho hợp với dân Cam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cam có nhiều món ăn lạ như món Baba hấp nhưng nhìn không vệ sinh cho lắm nên không dám ăn
    [​IMG]
    8h tối đến bến xe Mai Linh. Bác tài giới thiệu ?oTuk tuk Mai Linh đó, không sợ bị lấy đắt đâu, nó chạy quen cho Mai Linh rồi, yên tâm đi?. Nghe vậy cũng đáng tin, ai dè bắt đầu từ đây là chuỗi những lần chặt chém ăn hoa hồng ặc ặc. Dân Siemreap nói tiếng Anh khá tốt, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi giao tiếp, một số người còn biết cả tiếng Việt. Đây là hình xe tuk tuk, 1 dạng xe lôi như ở ta (sắp bị cấm goài)
    [​IMG]
    Do ỷ y đi 2 người (đi chung với thằng bạn thân) nên không đặt phòng trước. Đi nhằm dịp tết nên các phòng ở GH đều kín chỗ hoặc chỉ còn 1 phòng (trong khi nhóm đi bây giờ là 6 người), chạy lòng vòng Siemreap cũng không kiếm được phòng. Cuối cùng đành phải chạy ra đường quốc lộ 6 (National Road No.6) mới tìm được phòng. Guest House Sim Po cách chợ cũ 15 phút đi bộ, 1usd đi xe ôm, 2 usd đi Tuk tuk. Phòng ốc tạm được. Lúc này đồng hồ chỉ 10 giờ đêm
    [​IMG]
    Tắm rửa xong bắt xe ôm 1usd vào trung tâm Siemreap đi dạo. Khu này dành cho Tây nên mở cửa rất khuya tới 2h sáng, ở đây còn có 1 siêu thị nhỏ mở cửa 24/7. Ở Siemreap có 2 chợ chính là chợ cũ và chợ trung tâm cách nhau 1km. Chợ Cũ bán đồ ăn thức uống hàng ngày còn chợ trung tâm chủ yếu bán đồ lưu niệm. Các trung tâm cá cược bóng đá nhan nhản 2 bên đường mở cửa 24/7 tên Cambosix. Đi dọc theo phố Tây qua cầu là Bar Martini. Bar này nhỏ thôi, cũng nhạc xập xình đến tức ngực, dân Cam vô đây khá nhiều, nhảy nhót thì chả điệu nghệ như ở ta. Gọi chai bia Angkor 3.5usd cho 2 thằng uống rồi đi ra. Ngoài cửa đã có sẵn vài má mì đợi sẵn nếu ai muốn gọi mấy em trong Bar. Đi xe ôm về khách sạn ngủ để sáng mai đi Angkor.
    Nhận xét: ngày đầu tiên chủ yếu là đi đường nên không thấy gì hay chỉ thấy dân Cam còn nghèo hơn dân mình nhiều. Lời khuyên cho dân đi bụi là nên đặt phòng trước khi đến cho chắc ăn. Cứ nhắm khu chợ cũ mà ở là ok hết vì ở đây rất nhỏ chả lo bị lạc. Xung quanh chợ cũ có đủ các dịch vụ cần thiết cho dân du lịch
  5. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 2: ANGKOR
    6h sáng dậy đi Angkor cho sớm. Giá vé vào cổng
    20 usd/ người/ ngày
    40 usd/ người/ 2 ngày
    60 usd/ người/ 7 ngày
    Giờ mở cửa 5h30 nên đi sớm để ngắm bình minh và khỏi chen chúc. Họ kiểm soát bằng cách chụp hình in thẳng lên vé tránh trường hợp ăn gian mua vé 1 ngày mà đi hoài. Nên cầm theo bản đồ nếu đi bằng xe đạp (hoặc download từ file đính kèm trong bài này). Angkor Wat buổi bình minh
    [​IMG]
    Tranh thủ làm 1 tấm trước cửa Angkor Wat làm kỷ niệm
    [​IMG]
    Angkor được xây dựng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 với những tảng đá ong được chạm trổ tinh tế (đọc thêm phần lịch sử, thông tinh về Campuchia ở dưới). Một số hình ảnh về Angkor Wat
    Angkor Wat là ngôi đền rộng nhất của Angkor có 4 vòng tất cả. Thật sự kinh ngạc về sự hùng vĩ của nó. Những bức tường thành dài bao quanh Angkor
    [​IMG]
    Những ngọn tháp ở khắp nơi, có hàng chục ngọn tháp ở Angkor Wat
    [​IMG]
    Tượng vũ nữ Apsara ở mọi nơi trên tường, trên cột (không hiểu người đâu mà khắc được lắm thế)
    [​IMG]
    Dọc theo những hành lang là những bức phù điêu khắc những câu chuyện truyền thuyết của người khơ me. 4 dãy hành lang vòng quanh Angkor Wat đều có những bức phù điêu như vầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con rắn Naga 7 đầu. Con rắn này bạn có thể thấy ở khắp nơi trên đất nước Campuchia
    [​IMG]
    Do bị bỏ hoang lâu ngày nên đa số đã bị đổ nát
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh về đền Bayon Angkor Thom
    Điểm độc đáo của Angkor Thom là cổng vào có tượng phật 4 mặt. Người ta bảo những khuôn mặt này không khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào.
    [​IMG]
    Dọc 2 đường dẫn vào Angkor Thom là dãy tượng người và quỉ tranh giành con rắn Naga
    [​IMG]
    Đền Bayon nhỏ thôi. Đa số đã bị sập nhưng nhìn vẫn hùng vĩ phết
    [​IMG]
    Điểm đặc trưng của đền Bayon là bạn có thể bắt gặp tượng Phật cười ở bất cứ đâu
    [​IMG]
    Nếu muốn chụp hình làm lưu niệm thì sẵn sàng, 1 usd/ tấm. Mình chả thèm chụp vì mấy em này cá sấu quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài hình ảnh về đền Ta prohm (phim trường Tomb Raider)
    Đền này đã bị bỏ hoang lâu trong rừng già nên đa phần đã bị đổ nát, hiện nay Ấn Độ và Campuchia đang hợp tác để tu sửa lại. Tuy đổ nát nhưng nó lại nổi tiếng nhờ những cây cổ thụ mọc trùm lên ngôi đền và là phim trường Tomb Raider (mọa không biết sao ông đạo diễn quay đẹp thế, mình đến toàn thấy đá đổ nát không hà, đúng là Hollywood)
    [​IMG]
    Canh mãi mới vắng được 1 chút để nhào vô chụp hình dưới gốc cây đẹp nhất ở đây
    [​IMG]
    Ngoài ra còn có đấu trường voi, cung điện hoàng gia Phimeanakas, và đền Banteat Srei (đền này xa nhất 20km thì phải).
    Lang thang cả ngày ở Angkor tối đó đi ăn Buffet và coi múa Apasara ở Koulen 2 giá 12 usd (bị ăn hoa hồng mất 4 usd cho tụi taxi vì thực ra giá chỉ 8 usd). Vài tấm hình múa Apsara và buffet ở đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối chương trình là màn chụp hình chung các em múa Apsara
    [​IMG]
    Một em múa Apsara. Nhìn cũng được nhỉ
    [​IMG]
    Sau khi no nê đi dạo vòng quanh rồi ghé vô Blue 7 massage Khmer cho khỏe người (kế bên Phương Nam Tourist)
    NHẬN XÉT: Angkor quả thật đáng để tham quan, hùng vĩ và rất đẹp. Đây đúng là nơi đáng đi nhất của Campuchia. Ở Siemreap còn 1 điểm tham quan nữa là Tonle Sap (Biển Hồ), đi Tuk Tuk mất tầm 6 usd, thuê thuyền đi trên sông khoảng 10 usd. Khu này nhìn như làng nổi trên sông ở ta.
  7. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 3: SIEMREAP PHNOMPENH
    Vì không book sẵn vé ở nhà nên chạy ra tourist office ở Siemreap đăng kí về Phnompenh bằng xe Cam cho biết mùi xe Cam. Định đi Mekong Express Limousine (tên nghe kêu nhỉ) nhưng do hết vé đành chọn chuyến 7h30 của Capitol tour. Chất lượng xe không bằng của Sapaco và Mai Linh, cũng máy lạnh nhưng xe cũ và không mới bằng xe nhà ta. Bến xe nằm ngoài đường National Road No.6 nên phải đi xe tuk tuk hoặc xe ôm ra bến. Bến xe Siemreap xấu kinh y như bến xe nhà ta cách đây 10 năm vậy.
    So với trạm dừng của xe Mai Linh thì trạm dừng của xe Capitol nhìn sang trọng hơn. Xe Capitol không bao gồm ăn sáng nên phải ăn tại trạm dừng với giá 1.5 usd/ tô hủ tiếu.
    Điều tồi tệ nhất là khi được nửa đường từ Siemreap đi Phnompenh xe bị hư giữa đường. Tất cả xuống lề đường ngồi đợi, cả ta lẫn Cam và Tây đều số phận như nhau. Một số người đi xe dù của Cam lên Phnompenh còn tui thì nhìn kiểu nó chất người như chất củi thì sợ không dám đi.Cứ tưởng như ở ta, xe hư sẽ có xe khác đến đưa đi tiếp, ai dè ngồi đợi mãi chẳng thấy đâu, hỏi thằng phụ lái (tài xế trốn đâu mất tiêu không thấy) nó cứ bảo lát nữa tới liền. Sau 3 tiếng đồng hồ chờ đợi vô vọng những người còn lại (7 Đài Loan, 2 Việt Nam và 8 Cam) quyết định ra bắt xe taxi về Phnompenh. Tức nhất là nhà xe nó không chịu trả tiền lại cho mình dù đã gọi điện thoại lên hãng nó chửi. Lạ là xe Capitol chạy qua chỗ hư xe rất nhiều (cả hơn chục chuyến từ lúc hư xe) mà không có chiếc nào chở người giúp không biết đó có phải là văn hóa xe cộ của Cam không. Cuối cùng cũng bắt được 1 chiếc xe về Phnompenh tạm được, xe 15 chỗ nhét 17 người (kinh) cả hành lý cồng kềnh với giá 1,25 usd/ người. Đây là quang cảnh lê lết bên đường của hành khách (thằng cười nhăn nhở là thằng bạn đi cùng)
    [​IMG]
    6h tối về tới Phnompenh đi kiếm nhà trọ ngủ cho qua đêm. Lại nhờ xe ôm chở tới nhà trọ và tiếp tục bị ăn hoa hồng (sau này mới biết). Giá phòng chỉ 5usd bị hoa hồng thành 8usd mà phòng thì như hạch. Tối đó lang thanh quanh khu Orussey market thấy mấy GH to đùng vào hỏi giá cũng chỉ 7 usd phòng twin quạt mà ngon hơn nhiều nên quyết định đổi sang Lucky Guest House (địa chỉ bên dưới). Đầu đường 111 gần Orussey có 1 quán ăn nhỏ thôi nhưng toàn Tây ăn, giá cả chấp nhận được 2 ?" 3 usd/ người, ông chủ là người từng ở Việt Nam, nấu ăn khá
    [​IMG]
    Nhận xét: tốt nhất nên đi xe của ta cho lành vì có gì về Vn còn chửi nó được. Đi xe tụi Cam chả biết tụi nó đâu mà khiếu nại. Nếu các bạn muốn thử cảm giác đi xe Cam nhồi nhét thì cứ đi thử xe Cam cho biết và nếu có bị hư xe giữa đường thì nên tự thân vận động thôi. Một lần nữa khuyên không nên theo lời tụi xe ôm hay tuk tuk mà nên tự đi tìm.
    NGÀY 4: Phnompenh
    7h sáng ra Mama Restaurant mướn 2 chiếc xe đạp với giá 1usd/ ngày (rẻ nhỉ) đạp lòng vòng Phnompenh tham quan. Từ Orussey đi các điểm tham quan như Hoàng cung, chùa vàng chùa bạc, bảo tàng quốc gia (mấy cái này gần nhau), tượng đài chiến thắng, tượng đài Việt Nam Campuchia, Toung Sleng, Wat Phnom chỉ mất 5km là xa nhất. Có thể thuê xe máy đi cho nhanh nhưng đi xe đạp thì không sợ bị công an thổi nếu đi vào đường 1 chiều hay sai luật.
    Từ Orussey đi các điểm tham quan như Hoàng cung, chùa vàng chùa bạc, bảo tàng quốc gia (mấy cái này gần nhau), tượng đài chiến thắng, tượng đài Việt Nam Campuchia, Toung Sleng, Wat Phnom chỉ mất 5km là xa nhất. Có thể thuê xe máy đi cho nhanh nhưng đi xe đạp thì không sợ bị công an thổi nếu đi vào đường 1 chiều hay sai luật.
    Vài hình ảnh ở Phnompenh.
    Nơi vua tuyên thệ nhậm chức hay tuyên cáo với nhân dân
    Nơi Vua tiếp kiến các nhân vật quan trọng
    [​IMG]
    Nơi diễn ra các lễ hội ca múa nhạc của cung đình
    [​IMG]
    Chùa vàng chùa bạc. Nền của chùa này bằng bạc nguyên chất. Trong chùa toàn tượng Phật bằng vàng khối đính hột xoàn. Tất cả đều có kính bảo vệ nên chả lụm được gì. Đặc biệt có 2 tượng phật bằng đồng đen không có bảo vệ. Do ngày trước 2 tượng này đã bị thất lạc 1 thời gian rồi sau đó đột ngột xuất hiện lại. Vì vậy người Cam tin rằng 2 tượng này không thể bị mất dù có mang ra khỏi Cam rồi cũng quay về Cam mà thôi.
    [​IMG]
    Nơi vua ở. Cái này không cho vô tham quan nhé.
    [​IMG]
    Nơi thờ voi
    [​IMG]
    Tượng đài quân tình nguyện Việt Nam. Năm 1998 đã bị dân Cam biểu tình đập bỏ gần đây mới được khôi phục lại (tụi này láo nhỉ)
    [​IMG]
    Tượng đài độc lập (không cho vào tham quan, phải đứng xa xa phía ngoài ngó)
    [​IMG]
    Bảo tàng quốc gia Cam
    [​IMG]
    Toung Sleng: vô cái này khỏi mua vé nhé, cứ đi thẳng vào chả có ai kiểm vé cả (đỡ tốn 2 usd)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một trường đại học của Cam, nhỏ xíu hà (đây là 1 trường thuộc loại lớn ở Cam rồi đó)
    [​IMG]
    Nhận xét: Thật ra Phnompenh rất nhỏ chỉ bằng quận Tân Bình thôi nên có thể đạp xe lòng vòng 1 ngày là hết Phnompenh. Hàng hóa ở Phnompenh đa số đắt hơn ở ta ngoại trừ điện thoại di động. Phnompenh cũng chẳng có gì đẹp cả, hoàng cung tạm được, đi Toulng Sleng, killing field cho biết thôi chứ thua xa bảo tàng chứng tích chiến tranh của mình. Nhiều tiền thì ghé sòng bài Naga làm vài ván. Chỉ nên tham quan Phnompenh nửa ngày là đủ.
  8. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5: Phnompenh ?" Sài Gòn
    Đi xe nên chả có j để nói
    TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI
    Thời gian: 5 ngày 4 đêm
    Chi phí: 170 usd. Trong đó:
    38 usd tiền xe đi về Cam - Việt Nam
    24 usd tiền visa
    45 usd tiền ở khách sạn
    28 usd tiền tham quan
    Còn lại là tiền ăn và mua sắm cho 5 ngày.
    KINH NGHIỆM:
    - Nếu có ý định đi Siemreap trước thì nên book vé thẳng lên Siemreap của Sapaco luôn cho tiện đỡ mất thời gian transit tại Phnompenh. Giá vé 20 usd kèm ăn trưa, sáng cho 1 chiều, đến Siemreap khoảng 6h tối, tiện cho việc kiếm phòng và tham quan thành phố hơn
    - Nên đổi một ít tiền usd ra tiền Riel của Cam để mua đồ lặt vặt và đi Tuk Tuk, xe ôm. Nên trả giá xe ôm 2000 Riel/ 1 km
    đi lại (tống 3 vô tư), Tuk Tuk thì thỏa thuận khoảng 4000 Riel/ 1 km.
    - Nên book phòng trước cho chắc ăn, đỡ tốn thời gian đi tìm đặc biệt là dịp lễ tết rất khó kiếm phòng. Có thể nhờ nhà nghỉ ở Phnompenh book phòng giùm cho ở Siemreap và ngược lại.
    - Điện thoại liên lạc. Ở Cam không có nhiều bưu điện như ở ta. Cách tốt nhất để liên lạc khi cần thiết là mượn điện thoại của dân địa phương hoặc của Tuk Tuk, xe ôm gọi cho lẹ, giá gọi nội địa rẻ thôi cứ trả nó 500 Riel/ phút là được rồi. Cam không bán Sim cho người nước ngoài, nếu muốn thì mua lậu thôi 4 ?" 5 usd cho 1 sim không kèm tiền trong tài khoản như ở ta, nạp tiền thì có thể hỏi ở Guest House hoặc mấy thằng ngồi trên bàn có dán số 012, 011, 099 dọc theo đường rất nhiều. Gọi quốc tế ở Cam đắt hơn ở ta khoảng 0.75 usd/ phút. Giá internet là 0.75 usd/ h. Rửa ảnh 1usd/ 10 ảnh.
    - Đừng bao giờ tin hoàn toàn ở tụi Tuk Tuk xe ôm. Tụi nó thường ăn rơ với những nơi đưa mình tới để ăn hoa hồng từ 2 ?" 4 usd. Tốt nhất cứ kêu tụi nó chở tới khu cho khách du lịch như chợ cũ (Old Market) nếu ở Siemreap hoặc chợ Orussey, khu Riverside nếu ở Phnompenh rồi tự đi tìm phòng và chỗ ăn. Những khu đó có rất nhiều nhà nghỉ và chỗ ăn với giá cả từ cao đến thấp. Nên ghi địa chỉ và cầm theo bản đồ là tìm thấy được nơi mình cần tìm
    - Đi lại. Đừng tin lời mấy thằng làm tour Việt Nam. Hôm tui lỡ xe về VN định đi tìm xe Cam về Việt Nam. Hỏi mấy hãng xe VN toàn bảo chỉ có xe Vn là chạy từ Phnompenh về Sài Gòn thôi. Thật ra các hãng xe lớn của Cam đều có tuyến về ta cả. Địa chỉ các hãng có thể xem ở bên trên. Có thể thuê xe đạp 3 ?" 5usd 1 ngày, hoặc xe tuk tuk 15 ?" 20 usd 1 ngày để đi lại tham quan. Tuy nhiên theo cá nhân tui thì thuê xe đạp đi lại tiện hơn vì Siereap rất nhỏ có thể đi bộ vô tư, khi nào vô Angkor thì thuê xe đạp đi lại, vừa chủ động lại tha hồ tham quan. Ở Phnompenh có thể thuê xe đạp giá 1 usd 1 ngày ở Mama Guest House (đầu đường 111 gần chợ Orussey) hoặc xe máy, xe đạp điện ở gần văn phòng Sapaco, giá 4 usd 1 ngày hoặc nếu ở Lucky Guest House (địa chỉ bên dưới) thì thuê luôn ở đây.
    - Ăn uống. Ở Siemreap thì cứ lang thang khu phố tây xung quanh chợ cũ là đủ hết từ VN, Ấn độ, Cam, Tàu, Nhật? Giá cả từ 3
    ?" 5 usd thôi đừng nghe lời tụi tuk tuk dẫn đi lòng vòng mà giá cũng vậy. Muốn ăn đồ Việt thì đầu phố tây có quán bà Hai bán toàn đồ VN.
    Quán bà Hai ngay đầu phố Tây
    [​IMG]
    Ngoài ra còn có quán mà nghe tên thôi cũng đã ghiền rồi (chẳng biết có gì bên trong không)
    [​IMG]
    Khu này bán đến đêm nên khỏi lo hết đồ ăn. Còn ăn rẻ thì sát phố Tây có 1 dãy bán đồ ăn đêm giống ở ta, cũng xe đẩy, ghế nhựa, giá chỉ 1 ?" 2 usd. Ở Phnompenh thì cứ dạo quanh khu Orussey buổi tối có nhiều quán ăn lề đường xào nấu theo kiểu Tàu giá 1 ?" 2 usd đầu đường 111 bên tay trái có Mama restaurant ăn được, quán nhỏ thôi nhưng toàn Tây ăn, giá cả từ 2 ?" 3 usd, chủ quán khá dễ chịu. Đi vô sâu hơn 1 chút bên tay phải có India Restaurant giá cũng phải chăng.
    Mama Restaurant: 10 CEo, Street 111, Phnompenh
    - Khách sạn. Ở Phnompenh cứ đi dạo ngó GH nào to đùng thì vô, giá tương đương nhau cả.
    3 usd/ phòng quạt double shared
    4 usd/ phòng máy lạnh double shared
    5 usd/ phòng máy lạnh, nước nóng double shared
    6 usd/ phòng đơn, quạt
    7 usd/ phòng quạt, không nước nóng
    8 usd/ phòng máy lạnh, không nước nóng
    9 usd/ phòng máy lạnh, nước nóng
    Đường 111 gần cắt đường 214 có Spring GH to đùng khá ngon,
    Đường 115 cắt 214 có Lucky GH: địa chỉ 30 Eo, 214 street, Sangkat Boeung Prolet, Khan 7 Makara, Phnompenh, Tel: 023218910 ?" 016537777).
    Guest House: City Star # 101 ?" 103, Street 141 Sang Kat Veal Vong, Khan 7 Makara, Tel: (855-23) 986571, 011404686, 017515601
    Ở khu này đi Hoàng Cung, Toung Sleng hay chợ đều gần lại gần nhiều quán ăn. Cứ chọn GH nào to đùng cỡ này mà vô đừng chọn mấy cái nhỏ làm chi.
    [​IMG]
    Ở Siereap thì lòng vòng khu Old market có nhiều GH hoặc bí quá thì ra National Road No. 6 cũng có GH. Tui ở Sim Po Villa (#0432 National road 6A, Banteay Chas Village, Slor Kram Commune, Siemreap Dist., Tel: (855) 63 965 855, 012702223, 012553040, 016533544 email: po_rithy@yahoo.com). Đi bộ vào trung tâm Old market mất khoảng 15 phút.
    Giá: 15usd/ phòng đơn giường đôi, quạt, có nước nóng
    20 usd/ phòng đơn, giường đôi, máy lạnh, nước nóng. Đây là vé dịp đông khách nên đắt hơn ngày thường.
    - Matxa. Đi Siemreap về thế nào người cũng mỏi nhừ vì vậy nhu cầu đi Matxa không thể thiếu. Xung quanh chợ cũ có rất nhiều tiệm Matxa tha hồ lựa chọn giá cả tương đương nhau
    3 usd/ chân/ 30 phút
    5 usd/ chân/ 60 phút
    6 usd/ toàn thân/ 60 phút
    10 usd/ toàn thân/ 2 tiếng
    Tui ghé thằng Blue 7 (Blue seven) vì nghe nói tốt mà đúng là tốt thật, nó matxa đúng 1h luôn không phải như ở nhà chỉ tầm 20 phút còn lại thì abc xyz. Lưu ý giá trên không kèm sauna, jacuzzy, steambath nhé. Bo thì 1usd hoặc không cho cũng ok chả sao. Bác nào muốn xyz thì chạy hỏi thằng xe ôm thế này ?ođi Bùm bum? là tụi nó hiểu ngay. Không thì đi ra đường ?oSaigon road? ngó thấy tiệm massage nào có đèn màu hồng hay màu tím mà vào, bên ngoài cũng đề biển matxa còn bên trong mát gì không thì chịu.
    Blue 7 massage: Tel: (855) 12807858, (855) 11955567. Ngay ngã 3 quán bà Hai quẹo trái đi 1 đoạn là tới kế bên Phương Nam Tourist.
    Về Phnompenh mà muốn đi matxa thì tui khuyên không nên vì chán phèo dù giá rẻ hơn 4usd/ 1 giờ.
    - Buffet, múa Apsara. Đi Cam mà không đi coi múa Apsara thì hơi bị phí. Lưu ý cá nơi múa Apsara thường bắt đầu Buffet lúc 6h30, múa Apsara lúc 7h30, hết lúc 8h30. Nên đến sớm để ăn được nhiều vì khoảng 7h30 là đã gần hết món ăn rồi. Đặc biệt ở Siemreap ăn buffet không có nước uống vì vậy phải mang theo nước không thì phải mua ở đó Heineken 2.5usd/chai, Angkor beer 3.5usd/ chai. Có nhiều nơi múa Apsara nhưng nếu muốn ăn Buffet luôn thì có mấy địa chỉ để tham khảo như sau.
    Mekong Tonle nằm trên đường ra sân bay, giá 7 usd, nghe dân địa phương bảo ở đây là tốt nhất, Sapaco cũng ăn ở đây nhưng hơi xa trung tâm.
    Koulen 2 gần chợ cũ, giá 8 usd, tui ăn ở đây nà, chất lượng tốt, món ăn đa dạng múa Apsara rất đẹp, cuối cùng còn được lên chụp hình chung với mấy em múa Apsara nữa chứ.
    Jasmine, 8 usd
    Angkor Paris, 8 usd, chất lượng cũng tốt tuy không lớn bằng Koulen 2
    Có thể gọi điện thoại book chỗ trước cho chắc ăn nhất là dịp lễ tết. Giá trên là giá tự đi mua vé đó nha không phải tụi tuk tuk, xe ôm dẫn vào. Tụi đó mà dẫn vào thì giá vé sẽ lên thành 12 usd/ người. Một lần nữa khuyên đừng nghe lời tụi tuk tuk, nên tự đi hỏi cho lành, dễ òm à.
    Đây là phố Tây giống Phạm ngũ Lão mình nhưng ngắn và nhỏ hơn
    [​IMG]
    - Tham quan Angkor. Nên đi tham quan Angkor Thom trước vì nó nhỏ hơn Angkor Wat mà lượng người lại đông sẽ dẫn đến tình trạng chen chúc nhau nếu đi trễ. Nếu muốn chụp hình ở đền Ta phrom (phim trường Tomb Raider) thì phải đi sớm vì nơi đây rất đổ nát và ai cũng tranh nhau chụp hình ngay chỗ cây mọc trùm lên tòa thành. Tuy nhiên nên chuẩn bị đồ ăn từ nhà nếu không muốn bị chặt chém 2.5 usd/ tô hủ tiếu dở òm trong Angkor. Tốt nhất mua cái gì từ tối hôm trước ở siêu thị 24/7 rồi mang theo vì buổi sáng ở Siemreap bán hàng trễ lắm. Nên đi bằng xe đạp hoặc xe máy vì các điểm tham quan cũng gần nhau và chủ động hơn. Nếu không muốn quay ra ngoài buổi trưa thì nên đem theo đồ ăn vì trong Angkor không bán đồ ăn đâu. Thuê Tuk tuk 1 ngày tham quan Angkor khoảng 15 ?" 20 usd tùy khả năng trả giá. Một điều thú vị ở Angkor Wat là gần các cửa có 1 ô nhỏ đứng ở đó nếu ta dùng tay đập vào ngực sẽ nghe âm vang rất to trong khi đập vào chỗ khác hay hét lên thì lại không nghe tiếng vang. Khi đi tham quan nên bắt vào 1 đoàn du lịch nào đó để được nghe hướng dẫn, thuyết minh free
    - Lưu ý dân Cam làm đồ ăn rất lâu vì vậy đừng lạ khi phải chờ 20 ?" 30 phút mới được ăn vì vậy vô là order liền rồi ngồi đợi.
    - Mua sắm: ở Cam đa số hàng hóa tiêu dùng đều đắt hơn ở ta, hàng điện tử cũng đắt hơn. Phổ biến nhất là hàng của Thái kế đó là hàng Việt, Tàu.
    Nếu muốn mua đồ vi tính thì ra PTC computer trên đường Monivong Blvd, một số món giá cũng khá thơm
    Mua điện thoại thì ra trước cửa Orussey có 1 tiệm bán giá tốt. Hôm vừa rồi mua được 1 con Sony P990i giá 300 usd hàng made in France, P1i 395usd. Ngoài ra còn 1 tiệm ở góc ngã tư bên hông chợ trung tâm hướng riverside giá thơm nhất P1i chỉ 385usd, P990i chỉ 280usd. Đã dạo khảo giá tại 50 cửa hàng điện thoại của Cam thấy 2 chỗ này giá ok nhất.
    Lưu ý vô Angkor đừng lụm đá nhá, qua cửa khẩu nó thấy nó giữ lại đó. Nếu mua đá làm kỷ niệm thì nhớ giữ lại hóa đơn làm chứng khi qua cửa khẩu vì đây là tài sản quốc gia.
    Mua hàng tiêu dùng ở Phnompenh thì gần chợ Orussey có 1 shopping mall trên đường Monivong. Gần vòng xoay sân Olympic đoạn gần văn phòng Mai Linh có 1 siêu thị thuộc loại to ở Cam (nhưng thuộc loại nhỏ của ta).
    Có lẽ 2 thứ đáng mua nhất tại Cam là đường thốt nốt và khô cá. Khô cá có 2 loại khô và ướt giá tầm 8 ?" 9 usd/ kg. Trái cây của Cam khá ngon như vú sữa, đu đủ, dưa hấu giá cũng mềm có thể mua đem theo ăn cho mát.
  9. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
  10. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Thủ đô Phnom Penh mang đến cho du khách sự kết hợp giữa các nét đặc trưng Châu Á, vẻ dịu dàng của Đông Dương và lòng mến khách của người dân Campuchia. Nằm ngay trên vùng đất hợp lưu của ba dòng sông lớn: sông Mê Kông, sông Bassac và sông Tonle Sap, Phnom Penh được biết đến như một thành phố ngã ba sông mà người Khmer gọi bằng cái tên rất lạ là thành phố ?osông bốn mặt? (Chaktomuk). Ngoài chức năng là thủ đô của Vương quốc Campuchia, Phnom Penh còn là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại của cả nước.
    [​IMG]
    Thành phố cũng là cửa ngõ đển đến các vùng đất kỳ diệu của Vương quốc như: quần thể đền đài Angkor ở phía Tây, các bãi biển cát trắng tại Sihanouk Ville và Kep phía Nam, vùng cao nguyên nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với rừng nguyên sinh tại Rattanakiri và Mondolkiri phía Đông Bắc, từ đây cũng dễ dàng tới các cánh đồng lúa, các vùng đất hoang sơ chưa khai phá, các ngôi làng heo hút biệt lập và vô số đền đài bỏ hoang khắp đất nước. Tất cả như đang chờ đợi sự khám phá của du khách bốn phương.

    [​IMG]
    Phnom Penh có khá nhiều điểm du lịch văn hóa và lịch sử cuốn hút du khách như: Hoàng Cung, Chùa Bạc, Bảo tàng quốc gia, Wat Phnom, Bảo tàng tội ác diệt chủng Toul Sleng và Cánh đồng chết. Bên cạnh đó còn có các điểm du lịch ít nổi tiếng hơn như: cố đô Oudong, các phế tích thời kỳ Angkor ở Phnom Chisor, Phnom Da, khu du lịch sinh thái Tonle Bati và một sân gôn khá đẹp nằm trên tỉnh láng giềng Kandal.
    [​IMG]
    Thành phố này sằng sàng chào đón du khách với rất nhiều dịch vụ phong phú, từ khách sạn 5 sao cho tới nhà nghỉ bình dân, một vài nhà hàng ngon vào loại bậc nhất Đông Nam Á, các quán bar, câu lạc bộ và hộp đêm đầy màu sắc rực rỡ mở cửa thâu đêm, và còn có cả các trung tâm mua sắm phong phú hàng hóa và độc nhất vô nhị như các chợ truyền thống, các của hàng bán tơ lụa, các gallery nghệ thuật mang nhiều phong cách khác nhau.
    Thành phố Phnom Penh được hình thành từ thế kỷ 14 gắn liền với truyền thuyết về ngôi chùa Wat Phnom nổi tiếng. Truyền thuyết rằng vào năm 1372, khi vùng đất này còn là một đầm lầy với một ngôi làng nhỏ sống bằng nghề chài lưới. Sau một trận lũ khủng khiếp, một người đàn bà tên Penh (Đôn Pênh) phát hiện một cây bồ đề dạt ngoài bãi sông, bên trong ruột cây rỗng là 4 bức tượng phật bằng gỗ. Bà Penh kêu gọi dân chúng đắp một qủa đồi nhỏ (Phnom có nghĩa là đồi) và xây dựng ngôi chùa nhỏ (Wat) để thờ 4 pho tượng phật. Vì vậy nơi đó ngày nay được gọi là Wat Phnom.
    [​IMG]
    Sự linh thiêng của 4 pho tượng phật trong Wat Phnom đã khiến cư dân ngày càng đông di chuyển tới sinh sống xung quanh ngôi chùa và dần hình thành một cộng đồng, tiền thân của thủ đô Phnom Penh ngày nay.

    Phnom Penh chính thức trở thành thủ đô của người Khmer cách đây khoảng gần 600 năm. Sau khi vua Ponhea Yat từ bỏ Angkor vào năm 1422, ông tìm thấy một vùng đất mới với 5 ngọn tháp. Để tưởng nhớ tới bà Penh, nhà vua đặt tên cho thành phố là Phnom Penh (núi bà Penh). Phnom Penh được lựa chọn làm kinh đô không chỉ đơn giản vì thành phố có 5 ngọn tháp thiêng đó mà còn mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và quân sự quan trọng. Thành phố có vị trí trung tâm đất nước, là nơi hợp lưu của các dòng sông lớn, là đầu mối giao thông, nơi thích hợp nhất cho giao thương, buôn bán, vận chuyển lương thực, chuyển quân giữa các vùng miền một cách thuận tiện nhất. Khi mới được chọn làm kinh đô, Phnom Penh nhỏ bé hơn ngày nay rất nhiều với mội vài ngôi làng tập trung ở khu vực bờ sông và Wat Phnom. Các đời vua sau đã vài lần di chuyển thủ đô tới nơi khác, tuy nhiên, với vị trí địa lý thuận lợi của mình, Phnom Penh cuối cùng vẫn là thành phố được chọn là kinh dô của vương quốc cho đến ngày hôm nay.

    Mãi cho tới những năm 1880, các kiến trúc sư người Pháp mới quy hoạch thành phố với những con kênh để kiểm soát lũ lụt mùa nước nổi, xây dựng đường xá, cao ốc và bến cảng. Cho đến đầu nhưng năm 20 của thế kỷ 20, Phnom Penh đã được xem là thành phố đẹp nhất Đông Dương.
    Phnom Penh tiếp tục phát triển cho đến những năm 60 của thế kỷ 20. Cuộc xung đột vũ trang tại Việt Nam lan rộng ảnh hưởng đến Campuchia. Các thế lực đối nghịch nhau tại Campuchia liên tục tranh giành quyền lực và đẩy đất nước vào xung đột trong suốt những năm đầu thập kỷ 70. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, Phnom Penh rơi vào tay lực lượng diệt chủng Khmer Đỏ. Chỉ 3 giờ sau khi kiểm soát thành phố, Khmer Đỏ ép buộc toàn bộ cư dân Phnom Penh phải di tản ra khỏi thành phố, bắt đầu một thời kỳ đen tối trong lịch sử của cả đất nước.

    Với sự trợ giúp của Việt Nam, Phnom Penh được giải phóng vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Người dân quay trở lại thành phố bắt tay vào xây dựng lại thủ đô với một sức sống mới hồi sinh.
    Ngày nay, diện mạo của Phnom Penh đã có rất nhiều thay đổi. Từ một thành phố chết, Phnom Penh ngày nay náo nhiệt với rất nhiều phương tiện hiện đại trên các đường phố, các loại xe hơi đắt tiền chen lẫn với xe máy và xích lô giữa những phố phường sầm uất. Người dân Phnom Penh luôn sẵn có những nụ cười nồng nhiệt chào đón du khách tới thăm thành phố lịch sử của mình.

Chia sẻ trang này