1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp những CHUYỆN LỌA CÓ THẬT

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi julie06, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp những CHUYỆN LỌA CÓ THẬT

    Tất cả thí sinh hoa hậu phải mang bầu

    Lần đầu tiên cuộc thi hoa hậu mang bầu được tổ chức tại Sverdlovsk (vùng Ural của Nga). Hơn 40 thí sinh đã dự thi. Ban giám khảo chấm điểm theo 7 tiêu chuẩn: mềm mại, thông minh, dễ thương, nết na, độc đáo, duyên dáng và nghệ thuật. Theo báo Izvestia, sau ba ngày thi tuyển, ban giám khảo đã không thể xác định được ai xứng đáng nhận vương miện.

    Cuối cùng họ quyết định trao 7 giải thưởng cho 7 thí sinh đạt điểm số cao nhất theo từng tiêu chuẩn.

    ý tưởng tổ chức một cuộc thi hoa hậu mang bầu do Irina Sudakova và Natalia Polianskaia, lãnh đạo tổ chức thanh niên vùng Ural nghĩ ra, khi chính họ mang bầu. Tiếp xúc với những phụ nữ mang bầu khác, họ chợt phát hiện ra rằng người phụ nữ khi mang bầu cũng vẫn rất đẹp, rất xứng đáng mở một cuộc thi chọn ra người đẹp nhất. "ý tưởng đó làm tôi sửng sốt. - Bác sĩ Rais Kober, người chủ trì và chủ chi cho cuộc thi, nói. - Nếu cứ xét theo tiêu chuẩn người đẹp thông thường thì không thể nói rằng những phụ nữ mang bầu là đẹp. Nhưng nếu ta bỏ qua tiêu chuẩn để cảm thụ cái đẹp một cách tự nhiên thì chúng tôi phải công nhận rằng những người mẹ tương lai rất đẹp. Chỉ có điều họ không tự tin ở vẻ đẹp của mình, nên trông họ không rạng rỡ như những cô gái trẻ mà thôi".

    Cuộc thi đã diễn ra như một buổi dạ hội tuyệt diệu. Những ông chồng đã hãnh diện dẫn vợ mình ra sân khấu trong tiếng hoan hô như sấm dậy. Một ông chồng trẻ nói: "Tôi rất xúc động. Tôi rất muốn làm một cái gì đó để nói với vợ tôi rằng ngay cả khi mang bầu cô ấy vẫn rất đẹp, rất quyến rũ. Cuộc thi đã nói hộ tôi điều đó". Cuộc thi chỉ có một sự cố duy nhất: Một ông chồng trẻ bị tai nạn giao thông trước cuộc thi, phải vào nằm bệnh viện. Nhưng người vợ vẫn không chịu bỏ cuộc và ra sân khấu với người bố của mình.


    Away.......
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên nhà tang lễ bỏ việc vì sợ ma
    Ban giám đốc nhà tang lễ thị trấn Ceuta (Tây Ban Nha) liên tục nhận được đơn xin thôi việc của nhân viên chỉ vì trong nhà tang lễ thành phố thỉnh thoảng lại vang vọng tiếng khóc ai oán.
    Nhân viên làm việc tại phòng truy điệu đã phản ánh là trong mấy tuần gần đây họ luôn nghe thấy tiếng khóc nỉ non của phụ nữ và tiếng thổn thức của trẻ con văng vẳng trong phòng.
    Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân phát ra những âm thanh kỳ quái đó. Họ đã đồng ý cho một chuyên gia thần học đến nghiên cứu bên trong nhà tang lễ.
    (Reuters)
    Away.......
  3. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hai tên trộm xui xẻo
    Tại thị trấn Bavarian, vùng Nuremberg (Đức), cảnh sát đã bắt được hai tên trộm chuyên ăn cắp các thiết bị viễn thông công nghệ cao ở các trạm bưu điện khi chúng đang chào hàng cho những người buôn đồ cũ.
    Số là chúng "trót dại" bán một chiếc điện thoại di động loại đắt tiền vừa chôm được cho đúng khổ chủ của nó và người này lập tức báo cho cảnh sát. Hai tên trộm này còn khá trẻ. Một tên 20 tuổi và tên kia 28 tuổi.
    Cảnh sát đã khám nhà của hai tên trộm và phát hiện ra rất nhiều máy tính xách tay, máy quay phim và máy fax bị đánh cắp có tổng trị giá khoảng 10.000 USD.
    Away.......
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Gà đua để được ... sống
    Lễ Noel đang đến gần và một lễ vật không thể thiếu trong dịp này là những chú gà tây bỏ lò. nhưng một trong số chúng sẽ có cơ hội sống sót qua dịp lễ này nếu được tham dự một cuộc đua được phát trực tuyến trên Internet.
    12 con gà được tuyển chọn kỹ lưỡng từ vòng ngoài sẽ tham gia vòng bán kết để chọn ra 8 con vào vòng chung kết được tổ chức tại Catford, nằm ở phía Bắc thủ đô London (Anh Quốc). Con gà chiến thắng giải cúp Gà Tây lần đầu tiên được tổ chức và được truyền trực tiếp trên Internet vào ngày 20/12 này sẽ được xá "tội chết".
    Tại cuộc đua , các chú gà được khoác những chiếc áo số màu xám và đua với chặng đường dài 20 mét. Để đảm bảo cho những chú gà tây này chạy đúng hướng, người ta bố trí những chiếc ***g nhốt đồng loại của các tay đua ở cuối đường đua.
    ?
    Ban tổ chức cuộc đua cho biết, ngoài chiếc cúp, con gà vô địch được tặng một khoản tiền đủ để nó sống trong "cảnh xa hoa" suốt quãng đời còn lại của mình.
    (Anavona)
    Away.......
  5. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ba lá thư trị giá 60.000USD
    Cách đây vừa đúng hai năm, ngày 22-8-1998 tại Matxcơva, cụ bà Maria Evegevena, 75 tuổi cháu nội của nhà triết học Nga nổi tiếng Vladimir Alexandrovih Sheerman, hiện đang sống tại Argentina, đã trao cho Viện bảo tàng L.Tôlstôi 3 bức thư của đại văn hào gửi cho V.Sheeman.
    - Sinh thời nhà triết học quá cố Vladimir Sheeman rất ngưỡng mộ và chịu ảnh hưởng triết học tư tưởng và tôn giáo của L.Tôlstôi. Theo gương L.Tôlstôi, ông đã giải phóng nông nô, trao cho họ 840 mẫu đất để thành lập công xã nông nghiệp và chính ông cũng làm việc trong công xã đó.
    Ba bức thư trên do văn hào L.Tôlstôi viết cho Sheeman trong các năm 1906-1909, chia sẻ quan điểm và tình cảm với Sheeman. Bởi đó là ba bức thư gốc nên có giá trị. Vì trước đó Viện bảo tàng chỉ có một bức thư gốc nguyên bản do chính tay L.Tôlstôi viết. Chính vì vậy hãng bảo hiểm Nga đã bảo hiểm 3 bức thư trên đây với số tiền gần 60 ngàn USD.
    (Người Hà Nội)
    Away.......
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thành phố đàn bà
    Thành phố Galiních ở phía nam Nam Tư cũ toàn là đàn bà, họ quản lý công việc hành chính, bưu điện, trị an, đến cảnh sát cũng do đàn bà đảm nhiệm.
    Nguyên nam giới ở thành phố này cứ đến 15 tuổi là rời quê hương đi kiếm sống, bất kể là kết hôn hay chưa kết hôn đều ra sống ngoài thành phố, chỉ đến ngày 1-7 hàng năm mới trở về nhà đoàn tụ cùng cha mẹ vợ con, sau hai tuần lại ra đi. Do đấy địa phương này lấy ngày 12 tháng 7 hàng năm là ngày lễ ăn mừng cuồng nhiệt. Cũng nhân dịp lễ hội linh đình này, từng đôi nam nữ tổ chức kết hôn tập thể. Họ vui chơi cho đến ngày 14-7, lớp đàn ông này mãn hạn lại trở về cương vị công tác để vợ con ở lại nhà, sau hơn 9 tháng 10 ngày hàng loạt trẻ em ra đời trong cùng một tuần lễ và đợi chờ bố chúng trở về. Có thể nói, tháng 5 hàng năm là ngày bận bịu nhất của bệnh viện và bác sĩ phụ sản. Cứ đến ngày 1 tháng 7 các bà vợ đều ăn mặc đẹp đẽ bồng con ra đón chồng. Những người đi du lịch đến đây thấy cảnh tượng ấy lại nghĩ rằng ở đây đang tổ chức thi trẻ em mạnh khoẻ.
    Nguyên nhân hình thành "thành phố đàn bà" là do cách đây hơn 400 năm, tổ tiên của họ bị những người Thổ Nhĩ Kỳ xua đuổi lên núi, ở đấy thiếu lương thực, nên đàn ông phải bỏ quê hương đi làm, kiếm được tiền mới trở về nuôi gia đình. Phong tục này vẫn còn giữ cho đến tận ngày nay.
    (Người Hà Nội)
    Away.......
  7. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật của... quan tài
    Thật ra, từ trước đến nay, thỉnh thoảng vẫn có những quan tài khác thường (mang hình dáng theo ý muốn của người đã khuất). Thế nhưng, ở Gana (châu Phi), người ta ít khi chôn cất người chết trong chiếc quan tài truyền thống. Tùy theo nghề nghiệp, hoàn cảnh xuất thân của mỗi người quá cố, người ta sẽ chế tạo ra một quan tài đặc trưng, như quan tài hình cá được dành cho ngư phủ, hình sư tử chỉ để chôn cất tù trưởng bộ lạc... và hình cái chai có lẽ dành cho các tay... bợm "tử vì... rượu"!
    (Tuổi Trẻ Cười)
    Away.......
  8. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mất vợ vì một con chim
    Một phụ nữ Trung Quốc vừa đệ đơn lên toà đòi ly dị chồng chỉ vì tin vào lời... một con chim cảnh biết nói. Hơn thế nữa, cô ta còn khăng khăng đưa con chim ra toà làm nhân chứng.
    Nữ chủ nhân của con chim lắm mồm là Chung Ching; cô sống cùng chồng ở Tây Bắc Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ này trở về nhà sau một tháng ròng viếng thăm cha mẹ. Cô nhận thấy con chim yêu quý của mình luôn mồm huyên thuyên về những điều rất lạ, không giống những gì nó vẫn thường nói. Những từ như "ly dị", "anh yêu em", "hãy kiên nhẫn".v.v. được nó nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt, nó càng cao giọng hơn về những điều gây ra sự nghi ngờ gần như trở thành nỗi ám ảnh cho bà chủ khi có chuông điện thoại. Hẳn nhiên, nữ chủ nhân người Hoa này không thể ngồi yên một chỗ với cái đầu nóng rừng rực. Cô đã đâm đơn lên toà xin li dị với lý do chồng cô đã phản bội và khăng khăng cho rằng những gì con chim kia thốt ra chỉ là một phần trong các cuộc đối thoại của chồng cô với người tình.
    Mặc dù rất quyết tâm chia tay kẻ cô cho là phụ tình nhưng có thể Chung Ching sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục quan toà tin vào những từ ngữ được thốt ra từ miệng một con chim.
    (BBC)
    Away.......
  9. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nồi nào úp vung nấy
    Ở tuổi 71 và đã có con cháu đầy đàn, một cụ ông người Trung Quốc vẫn lên mạng Internet để "chat" miệt mài nhằm tìm bạn gái. Cụ đã... tự giảm đi 15 tuổi và quen được một cô bạn gái 48 tuổi. Đến khi hai người hẹp gặp nhau, cụ ông bối rối cử con trai của mình... đi mở đường.
    Không ngờ tới điểm hẹn, ông này lại gặp... con gái của người hẹn. Hóa ra "cô bạn gái 48 tuổi" kể trên cũng đã "khai man" 20 tuổi nên cũng lâm vào tình thế bối rối không kém gì cụ ông. Sau khi đám "hậu bối" làm rõ sự thật, cụ ông cụ bà thấy mình quá xứng đôi vừa lứa nên quyết định sẽ tổ chức đám cưới trong dịp đầu năm âm lịch tới.
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,2 ông bà già cưới nhau...2 đứa con cưới nhau...
    mà quái thật,71 tuổi rùi còn chat làm quen...

    fxxx It All,fxxx This World,fxxx Everything That You Stand For.Don't belong,Don't Exits,Don't Give A ****.Don't Ever Judge Me.

Chia sẻ trang này