1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp thông tin du lịch Mộc Châu – mời các bác đóng góp thông tin và hình ảnh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

    Nơi này thoáng những nụ cười.
    .niềm vui nho nhỏ ấm lòng trong đêm
    Nơi này có những vỡ òa..
    .con đường nhẹ bẫng nắng vào mắt ai..

    Đêm thanh gió thoảng hương khuya
    rì rầm cùng sóng vỗ bờ bọt tan..
    ánh trăng soi bóng mờ trong
    thung nai đẹp thủa đầu đam mê

    lầu đầu của tôi..lần đầu nhớ


    [​IMG]



    nơi em về..ngày vui không em..
    nơi em về ...trời xanh không em..
    ta nghe từng..gioịt lệ..
    rớt xuống thành hồ nước long lanh...
    .............

    U buồn...
    [​IMG]



    HPBD...Mr Windy ....Anh nói sao ý chứ...mùa này thì nàm gì có hoa đào nở tung tóe thến kia...

    ôi lần đầu đi phượt có sông có núi có trăng có lửa có thuyền ..có bạn bè..thật thích.

    [​IMG]



    Trong nắng vàng chiều nay
    Anh nghe buồn mình trên ấy
    Chiều cuối trời nhiều mây
    Đơn côi bàn tay quên lối
    Đưa em về nắng vương nhè nhẹ


    [​IMG]



    Nhìn những mùa thu đi
    Em nghe sầu lên trong nắng
    Và lá rụng ngoài song
    Nghe tên mình vào quên lãng
    Nghe tháng ngày chết trong thu vàng


    Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề
    Rồi mùa thu bay đi



    [​IMG]



    em đến bên đời
    hoa vàng một đóa
    một thoáng hương
    bay bên trời phố hạ
    nào có ai hay ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió
    em còn cứ mãi bay đi

    em đến nơi này
    bao điều chưa nói
    lặng lẽ chia xa
    sao lòng quá vội
    một cõi bao la
    ta về ngậm ngùi
    em cười đâu đó
    trong lòng phố xá đông vui


    [​IMG]



    Nắng úa dệt trên mi em

    Và mây xanh thay tóc rối

    Nhạt môi , môi em thơm nồng

    Tình yêu vương vương má hồng


    [​IMG]



    đợt này chả đi đâu đc rồi..ôi vì sao đây




    rượu càng say..uống thêm lòng càng say

    [​IMG]

  2. hongphuc1983

    hongphuc1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ..thích cái kiểu nắng này...
  3. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    và bước chân trên con hè nhỏ..
    cùng cơn gió qua cửa trú đông..


    [​IMG]



    [​IMG]

    hoa sao vừng...nhỏ xinh mọc từ khe đá



    [​IMG]

    còn chút dã quỳ bỏ lại từ mùa đông...
    vương quanh là sương mù giăng giăng..
    4 tháng rồi nhắm mắt vào làm việc..
    quên cả cơn đi...​




    trên đường du phiêu
    [​IMG]



    [​IMG]

    mắt buồn



    [​IMG]
    Mộc châu lâu rồi tôi không đi..có khi nửa năm rồi.. cuộn sống cứ lôi trôi đi cảm giác muốn làm chủ con đường..
    Mộc châu buồn xam xám..có gì trong trẻo nơi đây...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    chia sẻ với những mất mát vừa xảy ra...cho những bạn đã nằm xuống nơi mát lành xanh mướt tuổi trẻ...
    cuộc đời là những chuyến đi dài và xa lắm.




    [​IMG]

    lang thang
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lại ngồi xem 1 loạt ảnh Mộc Châu. nắng đẹp quá
    mùa này là mùa mận fải k nhỉ
    sắp tới mùa xoài chín thơm lừng...
    chua chua ngọt ngọt đầu lưỡi........
    đã qua rồi những ngày sương giá buốt chân... cỏ cây, mây núi bạc màu...
    [​IMG]

  5. hongphuc1983

    hongphuc1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    eo...đôi mắt kìa..một sức hút ...một ngây ngô...ko biết miêu tả ra sao..
    ..cũng ko hiểu sao mình cứ thấy trẻ con là thấy trời đất toàn một màu hồng...
    ..trông bé yêu thật...
  6. tocmaydaopho

    tocmaydaopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ôi, những bức ảnh về Mộc Châu như hút ánh nhìn, này là đồi chè xanh muớt, này là hoa mận trắng rừng, này là thảo nguyên mênh mông, rồi con đường nhỏ với hàng rào nên thơ... không hiểu khi được tận mắt chứng kiến thì thế nào đây???
    Mộc Châu, niềm mơ ước bao lâu rồi, thật khó mà thực hiện khi mà không được nghỉ dài ngày. :((huhu...Mộc Châu, chờ "em " nhé, mùa xuân! Nhất định! Một ngày nào đó, nhất định là thế!
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    bàn tay nho nhỏ.
    .mẹ địu trên lưng
    ...bé nằm ngước mắt..
    ngắm bầu trời xanh

    [​IMG]

    Mộc châu hè 2008

  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Trong nắng vàng chiều nay
    Anh nghe buồn mình trên ấy
    Chiều cuối trời nhiều mây
    Đơn côi bàn tay quên lối
    Đưa em về nắng vương nhè nhẹ



    [​IMG]

    Chờ thêm chút lạnh để quay về hít hả hương thảo gió mướt nơi đây
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Mộc châu mùa này đi cũng phê.. trời trong xanh nắng hiền hòa..
    đi rồi về da rám nắng mũi hửng đỏ bong tróc
    Chỉ có con người nơi đó là nhẹ nhàng.. biết điều sống .... cứ rong ruổi đi rồi lại về...
    mình thích lắm ..lòng thật vui... và sẽ lại đi ... để con đường có diều dung dịu trước mắt.


    [​IMG]

    nắng sẽ vỡ òa trên tóc gió..
    mây cứ lung linh mở khoảng trời..
    đường vẽ vệt dài uốn xúc cảm
    lòng thấy reo vui quên tháng ngày
  10. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đẹp và gợi cảm quá, xem mà nao lòng[r2)]

Chia sẻ trang này