1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp thông tin du lịch Mộc Châu – mời các bác đóng góp thông tin và hình ảnh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    May mắn là Mộc Châu cách xa 180 km so với TT thành phố Hà nội.. mùa Hoa cải.. cũng thế mà hiền hòa hơn.. Trong câu chuyện về Ý thức khi chụp ảnh tại nơi mà khó cầm được cảm xúc này.. khi nhìn thấy cả một cảnh tình gần như làm ta phát điên thì cũng thông cảm cho nhưng ai đứng đó thấy mình nhỏ bé và chạy ùa ra đắm chìm vào nơi đây.. Có lẽ cũng không cần phải có một cuộc Vận động để nâng cao ý thức khi đến bất kỳ nơi đâu.. nhưng riêng với vấn đề này.. mình có vài ý kiến sau..
    Người mà cần có ý thức nhiều nhất đó chính là Các Bạn gái.. 90% sự chủ động gây ảnh hưởng tới vườn cải là chính các bạn.
    Về mặt Tâm lý: khó kiềm chế được.. nhưng ko phải là không thể. Các bạn Gái đến đây để chụp ảnh và thường do sự chiều chuộng của các bạn Nam. 5% còn lại rất ít đó là các bạn gái nhắc nhở các bạn trai ko dẫm lên cây cỏ hái vặt xả rác và đứng ven ven chụp ảnh hoặc ngồi im tận hưởng cảm xúc lặng lẽ.
    Nên chăng trước khi mỗi chuyến đi các bạn đều tự nhủ cho mình 1 chút xíu ý thức vì cộng đồng .. vì cái đẹp ..vì tạo hóa hay vì chính bàn tay con người.
    Phải Thông cảm rất nhiều cho các bạn trai.. nhưng các bạn trai vì chiều hoặc cũng hùa theo các bạn gái thì còn tệ hơn.
    Ai cũng là con người.. hay nên chăng đổ lỗi cho cái máy ảnh.. hay đổ lỗi tại nơi đó đẹp quá..
    hay tốt nhất ko đổ lỗi cho ai như thói quen..
    Có rất nhiều lần Mình đi qua một nhóm bạn.. các bạn dẫm đáp .. hú ..rú.. gào ..hô hố.. rất mất trật tự.. nhưng mình ngại nhắc các bạn.. vì tự thấy mình chả là ai.. mình tự ý thức và lui ra chỗ khác.. đó là hành động hơi hèn nhát khi quay lưng. đó là điều mình vẫn suy nghĩ.. mình không tự tôn nhưng hành động của các bạn lỡ làm hủy hoại bất kỳ điều gì thì cực kỳ đáng lên án.. Xin đừng nói câu: Kệ có sao đâu!!
  2. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào dọn rác hăng thế?

    Ít ra cũng phải để lại cái biển này để cảnh báo chứ.

    [​IMG]
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Topic tồn tại mấy năm rồi , lần nào xem cũng xem 1 lèo mấy chục trang . Đẹp thật . Khoái xem ảnh của bác Bubu quá .
    Đóng góp tí :
    Mùa thu vàng Mộc Châu
    [​IMG]


    Cải Mộc Châu :
    1.
    [​IMG]


    2.
    [​IMG]


    3.
    [​IMG]

    4.
    [​IMG]


    5.
    [​IMG]
  4. gahamchoi01

    gahamchoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Woa, đẹp tóa. Đồi chè này nằm ở khu vực nào thế các bác, bác nào biết có thể chỉ giúp em đường đi tới khu này được không???? Hix, đi MC mấy lần rồi mà vẫn chưa biết có chỗ đẹp dư lày ~X
  5. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    CHỗ đồi chè hình trái tim , đường vào Bản Ôn ạ .
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cách đây mấy năm còn thấy người ta nuôi thả bò kiểu như này, những ngày nắng thấy đàn bò tung tăng gặm cỏ đẹp như mơ, giờ toàn nhốt trong chuồng ko cho tiếp xúc với người lạ nữa
    [​IMG]
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Dã quỳ mùa năm ấy... trời túa ra những mảng sương mờ chạy lóp ngóp trên mặt đường rồi bò lên sườn núi.. đè nặng những bông hoa mỏng manh rạp xuống đất.. cóng lạnh.. quanh quẩn với gió.. đầy 1 vũng sương ướt.. tràn qua ngọn đồi nhỏ như lũ lụt ngó xuống mái nhà nhỏ và len vào tìm bếp ẩm... có thứ chậm lại.. bong ra khỏi lá trước khi lá rụng.. giọt buồn... mỗi ngày đến được.. rơi xuống đất lặn mất tăm.. nhưng có 1 giọt rơi vào cánh hoa Dã quỳ vàng buồn đọng mãi.. rồi lại thêm giọt nữa. trĩu nặng.... Buồn nằm trong hoa...

    [​IMG]
  8. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Năm nay đi MC cảnh thì vẫn hoang sơ ,nhưng người dân thì đã bắt đầu thấy khó chịu khi thấy dân kinh mình rùi, đi dọc các vườn cải rừng quanh thông bản Áng đã bắt đầu có nhưng biển báo cấm vào vườn cải , và đã có nhưng hàng rào dây thép gai để bảo vệ vườn cải . Người dân thì cứ thấy bóng dân phượt đến là ra chặn xe thu tiền để vào vườn cải . Thác dải yếm năm nay đã có đường lát đá bậc thang xuống tận nơi , có vẻ bị chăn dòng rùi , ko còn tự nhiên như cách đây vài năm nữa .
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cải ở bản Áng đã ra quả hết rùi, đi sâu vào phía trong 1 tý nữa thì hoa cũng không còn tươi, mà úa úa héo héo :D
    Hôm trước em trèo lên mấy hòn đá chụp ảnh chỗ ngay đâu bản Áng, có mấy cháu ra đứng hò hét ầm ĩ là " chụp ảnh thì 50 nghìn, không trả tiền cháu mách bố cháu " thế là em mới kêu ầm lên " cô nghèo lắm, không có tiền đâu, ra đây cô cho kẹo, đổi lại cho cô chụp ảnh nhé ' thế là cả lũ xông ra :D
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    đoàn mình cũng mới về tới hôm qua , hihi may quá hôm qua nắng ấm. hôm trước mưa mưa rét dã man . nhưng đoàn vẫn phóng xe vào bản Ba Phách đường xấu , bùn trơn nữa hic có quả dốc khiếp :( nhưng hoa trong bản Ba Phách vẫn còn tươi nhất mà lại ko mất xiền cứ thế lao vào chụp thôi . :D hoa ở Rừng thông thì héo quá với cả bị chặt hết một bên rồi nên cũng ko còn đẹp nữa. ĐỒi chè ở trên đường vào Ngũ Động Bản Ôn đẹp mênh mông :x Chuyến này đi gặp bao nhiêu đoàn :D

Chia sẻ trang này