1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp thông tin du lịch Mộc Châu – mời các bác đóng góp thông tin và hình ảnh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuychinh3110

    thuychinh3110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ủa bi giờ gọi là thác Dải Yếm à, bọn tớ toàn gọi nó là thác Thái Hưng thôi. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất của thác thôi, nếu mùa nước to thì bạn ko xuống được sâu bên dưới các tầng khác (khá nguy hiểm mà ), nếu bạn nào đi vào mùa khô một chút thì nên xuống sâu hẳn bên dưới chân thác ấy, dưới đó là những tảng đá rất to mà ngày trước bọn tớ còn dải áo mưa rùi hàng chục người ngồi trên đó ăn trưa được đấy, rồi những cây cao ngút lên nữa (hy vọng có bạn nào đó đã xuống hẳn bên dưới và có ảnh post lên đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, ảnh của tớ toàn ảnh rửa hết rồi, với lại ngày xưa chụp người là chính chứ ko có máy kỹ thuật số như bây giờ thì tha hồ mà chụp phong cảnh )
  2. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều tớ làm trên đường vào Bắc Pó, nằm nghe gió và nhìn nắng chan hòa đùa giỡn tung trên cỏ... rồi thiếp đi :P
  3. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thác Thái Hưng và thác Dải Yếm là hai thác hoàn toàn khác nhau. Không phải là một đâu bạn ạ.
    Thác Dải Yếm trên hướng đường từ thị trấn Mộc Châu lên cửa khẩu Pa Háng.
    Thái Thái Hưng đi theo hướng ngược lại. Hai thác cách nhau khoảng 20-30km. :D!
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ôi Mộc Châu. Con người, cảnh vật đều thật đẹp. Hẹn mùa xuân năm sau ta lại quay về.
    [​IMG]
  5. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    "Ngoài ra, còn nhiều thắng cảnh nơi nữa cũng không thể bỏ qua khi đến đây: cách Mộc Châu 15km về phía đông có đỉnh Phiêng Luông cao 1.500m trên đỉnh có dải đất bằng rộng gần 10ha, tham quan rừng thông Mộc Châu, thác Thái Hưng, thăm viếng chùa Chiền Viên."
    Vừa sợt anh gọc ra. Ủa, mà sao không thấy các bác bên mình bắn cái thác Thái Hưng nhở. Hay tại nó xấu?
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Xin được theo chân bác đại ka bù lu
    [​IMG]
    [​IMG]
    photo by Trung Lee
  7. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cùng một chỗ này, nhưng vào một ngày sương buồn.
    [​IMG]
  8. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    "Chiều: Du khách tham quan thác Dải Yếm hay còn gọi là thác Thái Hưng, xen giữa những quả đồi lớn bé, đường vào thác còn hoang sơ vào ngày nắng lên lung linh cầu vồng rất quyến rũ. Du khách tham quan hang Dơi và lên đường về Mai Châu, trên đường về du khách tham quan đồi chè Mộc Châu."
    Cái này mới sợt đc, rối con nhà bà rắm quá. Thông tin chính xác là gì ợ?
  9. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi cả nhà. Tớ nhầm với thác Ta liết. Đặc biệt trân trọng xin lỗi Rock_classic nhé.
    Ngoài thác Thái Hưng (Dải Yếm), còn có thác Ta liết, theo hướng đi Yên Châu, rất đẹp và hoành tráng.
    Sorry again.
  10. thuychinh3110

    thuychinh3110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thác Tà Liết chứ nhỉ, nghe biểu thác đó đẹp lắm, nhớ hồi tốt nghiệp cấp 2 xong lặn lội với cả bọn lớp 9 lên tận trên Tà Làng để xem cái thác đó, cuối cùng thác thì ko thấy đâu cả mà bò mãi mới về đến nhà vì đi bằng xe đạp mà

Chia sẻ trang này