1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tổng hợp truyện cười sưu tầm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thegioi3dvn, 12/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình!

    Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi.

    Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đớn nói với vợ:

    - Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh này!

    Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền:

    - Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em này!!!
  2. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Một bà vợ nọ chết xuống dưới âm phủ tình cờ đi vào 1 cái phòng thấy toàn đồng hồ không.

    Bà mới hỏi diêm vương: thưa diêm vương sao phòng này toàn là đồng hồ không vậy.

    Diêm vương mới giải thích: ah cái đồng hồ này là đồng hồ của chồng các ngươi ở trên dương giang. cứ mỗi lần cái kim đồng hồ quay 1 vòng là ng đó đi ngoại tình 1 lần.

    Bà tìm hoài ko thấy đồng hồ của chồng mình mà ko thấy bèn nói: sao con ko thấy cái đồng hồ của chồng con.

    Diêm vương tìm hoài cũng ko thấy bèn sực nhớ ra: chết cha cái đồng hồ của chồng chị nó để ở trong bếp làm quạt máy rùi.
  3. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Một đôi trai gái dắt tay nhau vào nhà nghỉ, sau khi nhận chìa khoá phòng, nhân viên khẽ hỏi chàng trai :
    - Anh chị có cần đĩa CD không ạ ?
    Nghĩ bụng nhân viên muốn cho mượn đĩa CD làm tư liệu học hỏi thêm nên nói nhỏ với nhân viên :
    - OK em , cho anh bản full HD không che nhá !
    Lên đến phòng, chờ mãi không thấy nhân viên đem đĩa CD lên nên đôi trai gái quyết định làm luôn mà không cần tư liệu. Xong xuôi 2 người xuống trả phòng , thanh toán xong vừa quay ra thì nhân viên gọi lại :
    - Đĩa CD của 2 anh chị đây ạ ! Full HD không che luôn , gớm , 2 anh chị chơi lắm tư thế ghê cơ !
  4. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Có đoi vợ chồng đi đường chẳng may bị tai nạn giao thông chết , người vọ chết trước và chồng chết sau đó vài giờ . Lên đến cổng thiên đường thì quan coi cổng bảo : khi còn sống mỗi lần nhà ngươi ko chung thủy với vợ thì lên đây nhà ngươi sẽ bị kim châm một phát . Và sau đó ông chồng bị đè cổ ra đâm 2 phát kim vào người . Sau khi hoàn hồn ông ta hỏi quan canh cổng : thế vợ con đâu rồi ?
    Quan canh cổng thiên đường bèn chỉ sang một một giàn máy khâu ở góc :
    -vợ ngươi dsang nằm trên giàn máy đó , chắc phải vài giờ nữa mới xong
  5. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nhà nữ triết học khẳng định: “Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ ‘người’ này sang ‘người’ khác”.

    Nhà nữ vật lý học thì nói: “Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực ‘vạn vật hấp dẫn’, khi xa thì hút khi gần thì đẩy”.

    Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: “Chồng là một laọi vi khuẩn hay ‘lờn thuốc’, rất khó trị”.

    Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: “Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có”.

    Chị nông dân thì thú nhận: “Chồng là ‘lúa giống’, nếu ta không tranh thủ ‘sạ’ hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống”.
  6. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn cô dâu thẹn thùng thỏ thẻ với chú rể:

    - Anh ôi, em hổng biết gì về dzụ đó hết, anh cắt nghĩa cho em đi!

    Chú rể cười:

    - Dzụ đó dễ ợt hè. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn của anh là thằng tù,

    Ta cứ nhốt thằng tù vào nhà tù là xong.

    Xong xuôi rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ:

    Anh ôi, nhốt thằng tù nữa đi anh!

    Lần này thì chú rể nổi quạu:

    - Thằng này ở tù hết hạn thì phải thả cho nó ra chứ, nó có bị án chung thân khổ sai đâu !
  7. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    truyện cười hay quá đọc mà cười sặc sụa
  8. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời phấn đấu của đại gia.
    Xưa tui lầm lũi đạp xe bán vé số dạo, một thời gian sau tui lên được 3B (xích lô), đạp cho nó đỡ cực. Tui được cái to con, ko trắng trẻo nhưng nhìn rất phong trần, tui chở rau, chổ mấy bà đi chợ...từ sáng tới tối, cật lực lắm. Bữa nọ đi chở chuyến trái cây sáng ra sạp chừng 3 giờ, đi ngang cái vũ trường gì quên mất tên, thấy 1 bà sồ sồn đang nôn ọe ngoài cổng, tui thấy thương tình nên đỡ bả lên xe tui, tui hỏi địa chỉ rồi chở bả về.....
    Từ đó tối tối tui chở bả tới vũ trường bằng xích lô rồi đón bả về. Bả giàu sụ, độc thân, rồi cách đấy 1 năm bả đề nghị tui dọn về cái biệt thự bả ở, cách đây 2 tháng bả lăn đùng ra chết, để lại cho tui toàn bộ.....dễ ẹc
  9. thegioi3dvn

    thegioi3dvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2016
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Hụt
    Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:"Trời ơi ! hụt". Ni cô liền nói: "Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy!". Đánh phát thứ hai hụt , ông liền kêu lên: "Trời ơi ! hụt". Ni cô bèn can: "Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy!". Phát thứ 3 hụt, ông lại kêu lên: "Trời ơi ! hụt !!!". Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui. Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất lớn vọng xuống: "Trời ơi ! hụt !!!"
  10. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    hjhj đọc đi đọc lại 2 lần mình mới hiu đó ak

Chia sẻ trang này