1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng hợp về phong độ của các chiến binh Selecao !

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi luiz_nazirodelima, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0

    Buffon ca ngợi Dida

    Thủ môn Juventus Gianluigi Buffon đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt với màn trình diễn đỉnh cao của người đồng nghiệp Dida trong trận hoà 1-1 giữa Milan và Juventus trên sân San Siro vào hôm chủ nhật vừa qua. Buffon nói rằng anh cảm thấy như không tin vào mắt mình khi chứng kiến những pha cứu thua xuất thần của Dida.
    Buffon phát biểu: "Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và cũng chính là người đã ngăn chặn chúng tôi giành trọn 3 điểm bằng một số pha cản bóng cực kỳ xuất sắc trong những thời khắc quyết định".
    Cách đây gần 6 tháng, Dida đã trở thành người hùng của với việc cản phá thành công 3 quả penalty trong loạt luân lưu 11m, giúp Milan vượt qua Juventus để giành chức vô địch Champions League.
    Buffon tiếp tục: ''''Thật không may, đây không phải là lần đầu tiên Dida ngăn cản chúng tôi giành chiến thắng. Ý tôi là, tất cả những thủ môn giỏi đều bắt tốt, nhưng Dida luôn tạo được niềm tin vững chắc với các hậu vệ của mình trong suốt 90 phút trên sân. Tôi nghĩ rằng, ở tuổi 30, anh ấy đã đạt đến độ chín nhất trong sự nghiệp".
    Buffon cũng nhắc lại sự khởi đầu không thật suôn sẻ của Dida ở sân San Siro khi thủ môn này lóng ngóng để bóng tuột tay vào lưới sau cú sút cầu may của Lee Bowyer trong trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League diễn ra trên sân Elland Road của Leeds United cách đây mấy năm.
    Buffon nhận xét: ''''Tôi nghĩ là anh ấy đã rất quyết tâm bỏ lại sai lầm đó ở sau lưng và giành lại vị trí trong đội hình chính thức. Với tôi mọi sự ban đầu cũng khó khăn như thế khi mới gia nhập một đội bóng lớn như Juve. Sau một số sai lầm khiến mình bị ức chế tâm lý, tôi đã thi đấu với tinh thần thoải mái hơn và từ đó tôi đã bắt đầu có những tiến bộ về chuyên môn".
    Với màn trình diễn tuyệt vời trên sân San Siro, Dida đã được bầu là thủ môn xuất sắc nhất vòng đấu vừa qua của Serie A.
    (VNN)

  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Adriano nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương

    Parma lo ngại rằng chân sút số một của họ Adriano rất có thể sẽ phải ngồi chơi xơi nước trong vòng ít nhất 60 ngày vì chấn thương. Adriano đã bị chấn thương bắp khá nặng trong trận đấu giữa Parma và Brescia vào hôm chủ nhật vừa qua (2/11) và các bác sỹ chẩn đoán rằng cầu thủ người Brazil sẽ phải tạm xa sân cỏ cho tới hết năm 2003.
    Chiều qua (3/11), Massimo Manara, bác sĩ của Parma, cho biết: "Anh ấy sẽ phải nghỉ dưỡng thương ít nhất hai tháng nữa. Chúng tôi đã tiến hành hàng loạt biện pháp kiểm tra nhưng phải chờ thêm 24h nữa mới có kết quả chính xác cuối cùng". Adriano đã bị chấn thương sau nỗ lực tăng tốc trong một pha phản công nhanh của Parma. Bác sĩ Marana cho biết thêm: ''''Đây là dạng chấn thương mà không ai có thể tiên đoán được. Trong tuần qua chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Adriano sẽ bị chấn thương nặng như thế cả. Tôi đã xem lại TV và không nhận thấy sự bất thường nào trong cách tăng tốc của cậu ấy nhưng cuối cùng chấn thương vẫn xảy ra".
    Sự vắng mặt của Adriano là một cú sốc lớn với đội bóng chủ nhà sân Tardini bởi tiền đạo người Brazil này là chân sút số một và giữ vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Parma. Như vậy, hiện nay Parma chỉ còn duy nhất hai tiền đạo là Alberto Gilardino và Benito Carbone.

  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Adriano nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương

    Parma lo ngại rằng chân sút số một của họ Adriano rất có thể sẽ phải ngồi chơi xơi nước trong vòng ít nhất 60 ngày vì chấn thương. Adriano đã bị chấn thương bắp khá nặng trong trận đấu giữa Parma và Brescia vào hôm chủ nhật vừa qua (2/11) và các bác sỹ chẩn đoán rằng cầu thủ người Brazil sẽ phải tạm xa sân cỏ cho tới hết năm 2003.
    Chiều qua (3/11), Massimo Manara, bác sĩ của Parma, cho biết: "Anh ấy sẽ phải nghỉ dưỡng thương ít nhất hai tháng nữa. Chúng tôi đã tiến hành hàng loạt biện pháp kiểm tra nhưng phải chờ thêm 24h nữa mới có kết quả chính xác cuối cùng". Adriano đã bị chấn thương sau nỗ lực tăng tốc trong một pha phản công nhanh của Parma. Bác sĩ Marana cho biết thêm: ''''Đây là dạng chấn thương mà không ai có thể tiên đoán được. Trong tuần qua chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Adriano sẽ bị chấn thương nặng như thế cả. Tôi đã xem lại TV và không nhận thấy sự bất thường nào trong cách tăng tốc của cậu ấy nhưng cuối cùng chấn thương vẫn xảy ra".
    Sự vắng mặt của Adriano là một cú sốc lớn với đội bóng chủ nhà sân Tardini bởi tiền đạo người Brazil này là chân sút số một và giữ vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Parma. Như vậy, hiện nay Parma chỉ còn duy nhất hai tiền đạo là Alberto Gilardino và Benito Carbone.

  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận:đây có lẽ là 1 tin xấu với các fan của Selecao, chấn thương của Ronhô nặng hơn dự đoán ban đầu,rất có thể anh sẽ phải xa sân cỏ 2 tháng.
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận:đây có lẽ là 1 tin xấu với các fan của Selecao, chấn thương của Ronhô nặng hơn dự đoán ban đầu,rất có thể anh sẽ phải xa sân cỏ 2 tháng.
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Romario: "Thời của tôi đã qua"

    Romario luôn được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Brazil và thế giới. Đã ngấp nghé tứ tuần, tay săn bàn này vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh của các thủ môn đối phương tại giải Brazil và vẫn gây nhiều tranh cãi như xưa.
    + Cách đây 10 năm, khi anh đến đầu quân cho Barcelona, CLB lúc đó đang "bơi" trong sự giàu sang và tạo ra được một "Dream Team?. Còn giờ đây người ta lại chỉ nói đến đội bóng "toàn sao" của Real Madrid.
    - Real Madrid hiện nay được tạo thành bởi những câu thủ có đặc điểm và lối chơi khác với "Dream Team" của Barca trước kia. Cần phải tôn trọng họ nhưng tôi cho rằng "Dream Team" của Barca mới đúng là đội bóng của những siêu sao thực thụ. Dù sao cũng phải thừa nhận rằng đội hình hiện nay là một trong những đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử của Real Madrid.
    + Anh cho rằng hai đội hình này có thể so sánh được với nhau trên tất cả mọi khía cạnh?
    - Chúng tôi khác họ. Chúng tôi chơi tấn công nhiều hơn và tôi nhớ trong trong rất nhiều trận đấu, hàng thủ của chúng tôi chl gồm Goikoetxea, Koeman và Eusebio, đặc biệt là ờ sân Nou Camp. Hơn nữa ở thời chúng tôi, các đối thủ cũng mạnh hơn bây giờ và ở Primera Liga có nhiều cầu thủ chất lượng hơn.
    Đấy là nhận xét của tôi mà không bắt buộc mọi người phải tán thành, nhưng phải nói thật rằng bóng đá đã tồi đi rất nhiều. Ở thời của tôi, không chỉ có 1 mà có đến 4 hoặc 5 đội có chất lượng rất cao và rất khó giành chiến thắng mà vẫn chơi được thứ bóng đá đẹp mất.
    + Real Madrid hiện nay gợi nhớ cho anh điều gì không?
    - Lúc còn trẻ tôi chỉ thích nói về minh, còn giờ đây tất cả đã thay đổi. Tôi là cầu thủ của một thời kỳ và đã tạo được tiếng vang trong thời kỳ đó, cho dù đó là tiếng vang tốt hay xấu nhưng nó là của riêng tôi. Rất khó nói rằng tôi giỏi hay kém hơn người khác nhưng có một điều chắc chắn là tôi khác với tất cả mọi người, ở trong cũng như ngoài sân cỏ.
    + Có nhận xét cho rằng anh đã không trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đơn giản chỉ vì anh không muốn?
    - Tôi chưa bao giờ là một vận động viên chuyên nghiệp mà chỉ là một cầu thù bóng đá. Tôi đã không biết sống chỉ vì bóng đá và tất cả những gì liên quan đến nó, mà tôi sống để chơi bóng đá. Đấy là sự khác biệt lớn, đặc biệt khi người ta nói đến sự hy sinh, cống hiến và giữ gìn chuẩn mực. Nếu tôi là một vận động
    viên chuyên nghiệp, biết chăm tập luyện, ăn uống và sinh hoạt điều độ thì chắc chắn tôi đã giành được nhiều thứ hơn.
    + Anh là người không có tham vọng?
    - Tôi chơi bóng là để tìm niềm vui và luôn luôn như vậy. Tôi không chú trọng vì tiền. Tôi trở về Brazil và đã chơi cho Flamengo, Vasco, Fluminense và ba đội này nợ tôi tổng cộng 10 triệu USD. Trước đây tôi quyết định rời bỏ Barcelona vì cảm thấy bóng đá không còn mấy ý nghĩa nữa. Sau đó tôi vẫn chơi bóng ờ Brazil và ở Valencia (TBN) nhưng mọi thứ không còn được như trước. Thời của tôi đã qua.
    + Nhưng anh lại nhận lời thi đấu cho một đội bóng ở Qatar. Anh có nghĩ rằng quyết định đó đã phần nào làm hỏng hình ảnh của anh?
    - Đấy cũng là một kinh nghiệm. Tôi đã gặp một vài khó khăn nhưng dù sao tôi cũng không thể nói xấu về quãng thời gian đó được. Ở Qatar, tôi không được hạnh phúc lắm nhưng đổi lại, tôi lại khá giàu có nên có thể nói rằng đó là một quyết định đúng đắn. Người ta chỉ trích một vài điều trong chuyện này nhưng họ biết rõ ràng giờ đây tôi không hề bận tâm xem người khác nghĩ gì.
    + Anh là cầu thủ bóng đá có nhiều kẻ thù nhất?
    - Người ta nói quá nhiều điều không tốt về Romario, nhưng tôi nằm trong số ít người trong giới bóng đá có nhiều bạn bè. Quả thực tôi có hình ảnh của một kẻ khó gần nhưng tôi luôn nói thẳng với mọi người và trong thế giới quá nhiều giả dối này thì mọi người biết ơn tôi về điều đó.
    Báo chí làm rùm beng khi tôi treo các bức tranh vẽ Zagallo và Zico trong phòng vệ sinh ở quán bar của tôi, nhưng liệu những kẻ vẫn thường nói xấu sau lưng họ không tồi tệ hơn sao? Tôi không bao giờ trốn tránh điều gì cả. Tất cả bạn bè cũng như kẻ thù của tôi đều biết rõ cần tìm tôi ờ đâu và tôi là người thế nào.
    + Anh bực bội khi người ta nói về Romario như về một con người đầy mâu thuẫn ?
    - Tôi tôn trọng người khác và cũng không muốn người khác thiếu tôn trọng tôi. Tôi là một người đàn ông và tôi không bận tâm người khác nghĩ gì. Nói cho cùng thì mọi người nói về tôi nhưng không ai thanh toán các hóa đơn hoặc chia sẻ những nỗi đau của tôi. Tôi không quá bận tâm về những gì đã xảy ra vì cuộc đời đã dạy cho tôi phải biết trờ nên mạnh mẽ trong mọi tình huống, cho dù thái độ của tôi có thể đã gây khó chịu cho nhiều người...
    + Những người như Cruyff thời còn ở Barcelona, Ranieri và Luis Aragones ở Valencia?
    - Nhưng ba HLV đó đều nói thẳng những điều cần nói nên tôi không thắc mắc gì về họ cả. Ở Barcelona, chúng tôi tập hợp thành một đội bóng lớn mà giờ đây người ta vẫn còn phải nói tới. Tuy nhiên cuối cùng đội hình đó đã tan rã. Những gì đang xảy ra với CLB trong mấy mùa bóng gần đây làm tôi buồn phiền, nhưng tôi tin rằng mọi việc dần sẽ được cải thiện và Barcelona sẽ lại là một đội bóng chiến thắng, đem lại những niềm vui mới cho các cổ động viên.
    + Nói về sự trưởng thành, năm 1994 anh tham gia World Cup cùng với một chàng trai trẻ Ronaldo nào đó, vậy mà giờ đây anh ta trở thành một siêu sao.
    - Ronaldo là người đem lại sự khác biệt trong làng bóng đá hiện nay và người Brazil chúng tôi cần phải rất tự hào về điều đó. Ronaldo vẫn đang là cầu thù xuất sắc nhất trong thế hệ của mình và cậu ấy còn nhiều thời gian để giành các danh hiệu và giải thưởng cá nhân. Tôi không biết liệu Ronaldo đã đi tới giới hạn của mình chưa và chỉ cậu ấy biết rõ điều đó. Cũng phải kể đến Ronaldinho Gaucho, cầu thủ xuất sắc nhất về mặt kỹ thuật mà bóng đá Brazil đã sản sinh ra trong vòng 10 năm trở lại đây.
    + Và anh coi họ là những người kế thừa?
    - Tôi không hiểu liệu họ có phải là những người kế thừa tôi hay không vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có ý đinh kéo dài những gì đươc gọi là của tôì, nhưng phải công nhận rằng họ là những hiện tượng thực thu. Cần phải tôn trọng họ vì họ là một thế hệ cầu thủ giỏi, có thể đóng góp rất nhiều cho thế giới bóng đá và bảo vệ danh tiếng của Brazil, bảo vệ phong cách chơi bóng của đất nước này mà có lúc chúng tôi đã từng đánh mất.
    (Thể thao & Văn hoá)

  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Romario: "Thời của tôi đã qua"

    Romario luôn được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Brazil và thế giới. Đã ngấp nghé tứ tuần, tay săn bàn này vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh của các thủ môn đối phương tại giải Brazil và vẫn gây nhiều tranh cãi như xưa.
    + Cách đây 10 năm, khi anh đến đầu quân cho Barcelona, CLB lúc đó đang "bơi" trong sự giàu sang và tạo ra được một "Dream Team?. Còn giờ đây người ta lại chỉ nói đến đội bóng "toàn sao" của Real Madrid.
    - Real Madrid hiện nay được tạo thành bởi những câu thủ có đặc điểm và lối chơi khác với "Dream Team" của Barca trước kia. Cần phải tôn trọng họ nhưng tôi cho rằng "Dream Team" của Barca mới đúng là đội bóng của những siêu sao thực thụ. Dù sao cũng phải thừa nhận rằng đội hình hiện nay là một trong những đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử của Real Madrid.
    + Anh cho rằng hai đội hình này có thể so sánh được với nhau trên tất cả mọi khía cạnh?
    - Chúng tôi khác họ. Chúng tôi chơi tấn công nhiều hơn và tôi nhớ trong trong rất nhiều trận đấu, hàng thủ của chúng tôi chl gồm Goikoetxea, Koeman và Eusebio, đặc biệt là ờ sân Nou Camp. Hơn nữa ở thời chúng tôi, các đối thủ cũng mạnh hơn bây giờ và ở Primera Liga có nhiều cầu thủ chất lượng hơn.
    Đấy là nhận xét của tôi mà không bắt buộc mọi người phải tán thành, nhưng phải nói thật rằng bóng đá đã tồi đi rất nhiều. Ở thời của tôi, không chỉ có 1 mà có đến 4 hoặc 5 đội có chất lượng rất cao và rất khó giành chiến thắng mà vẫn chơi được thứ bóng đá đẹp mất.
    + Real Madrid hiện nay gợi nhớ cho anh điều gì không?
    - Lúc còn trẻ tôi chỉ thích nói về minh, còn giờ đây tất cả đã thay đổi. Tôi là cầu thủ của một thời kỳ và đã tạo được tiếng vang trong thời kỳ đó, cho dù đó là tiếng vang tốt hay xấu nhưng nó là của riêng tôi. Rất khó nói rằng tôi giỏi hay kém hơn người khác nhưng có một điều chắc chắn là tôi khác với tất cả mọi người, ở trong cũng như ngoài sân cỏ.
    + Có nhận xét cho rằng anh đã không trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đơn giản chỉ vì anh không muốn?
    - Tôi chưa bao giờ là một vận động viên chuyên nghiệp mà chỉ là một cầu thù bóng đá. Tôi đã không biết sống chỉ vì bóng đá và tất cả những gì liên quan đến nó, mà tôi sống để chơi bóng đá. Đấy là sự khác biệt lớn, đặc biệt khi người ta nói đến sự hy sinh, cống hiến và giữ gìn chuẩn mực. Nếu tôi là một vận động
    viên chuyên nghiệp, biết chăm tập luyện, ăn uống và sinh hoạt điều độ thì chắc chắn tôi đã giành được nhiều thứ hơn.
    + Anh là người không có tham vọng?
    - Tôi chơi bóng là để tìm niềm vui và luôn luôn như vậy. Tôi không chú trọng vì tiền. Tôi trở về Brazil và đã chơi cho Flamengo, Vasco, Fluminense và ba đội này nợ tôi tổng cộng 10 triệu USD. Trước đây tôi quyết định rời bỏ Barcelona vì cảm thấy bóng đá không còn mấy ý nghĩa nữa. Sau đó tôi vẫn chơi bóng ờ Brazil và ở Valencia (TBN) nhưng mọi thứ không còn được như trước. Thời của tôi đã qua.
    + Nhưng anh lại nhận lời thi đấu cho một đội bóng ở Qatar. Anh có nghĩ rằng quyết định đó đã phần nào làm hỏng hình ảnh của anh?
    - Đấy cũng là một kinh nghiệm. Tôi đã gặp một vài khó khăn nhưng dù sao tôi cũng không thể nói xấu về quãng thời gian đó được. Ở Qatar, tôi không được hạnh phúc lắm nhưng đổi lại, tôi lại khá giàu có nên có thể nói rằng đó là một quyết định đúng đắn. Người ta chỉ trích một vài điều trong chuyện này nhưng họ biết rõ ràng giờ đây tôi không hề bận tâm xem người khác nghĩ gì.
    + Anh là cầu thủ bóng đá có nhiều kẻ thù nhất?
    - Người ta nói quá nhiều điều không tốt về Romario, nhưng tôi nằm trong số ít người trong giới bóng đá có nhiều bạn bè. Quả thực tôi có hình ảnh của một kẻ khó gần nhưng tôi luôn nói thẳng với mọi người và trong thế giới quá nhiều giả dối này thì mọi người biết ơn tôi về điều đó.
    Báo chí làm rùm beng khi tôi treo các bức tranh vẽ Zagallo và Zico trong phòng vệ sinh ở quán bar của tôi, nhưng liệu những kẻ vẫn thường nói xấu sau lưng họ không tồi tệ hơn sao? Tôi không bao giờ trốn tránh điều gì cả. Tất cả bạn bè cũng như kẻ thù của tôi đều biết rõ cần tìm tôi ờ đâu và tôi là người thế nào.
    + Anh bực bội khi người ta nói về Romario như về một con người đầy mâu thuẫn ?
    - Tôi tôn trọng người khác và cũng không muốn người khác thiếu tôn trọng tôi. Tôi là một người đàn ông và tôi không bận tâm người khác nghĩ gì. Nói cho cùng thì mọi người nói về tôi nhưng không ai thanh toán các hóa đơn hoặc chia sẻ những nỗi đau của tôi. Tôi không quá bận tâm về những gì đã xảy ra vì cuộc đời đã dạy cho tôi phải biết trờ nên mạnh mẽ trong mọi tình huống, cho dù thái độ của tôi có thể đã gây khó chịu cho nhiều người...
    + Những người như Cruyff thời còn ở Barcelona, Ranieri và Luis Aragones ở Valencia?
    - Nhưng ba HLV đó đều nói thẳng những điều cần nói nên tôi không thắc mắc gì về họ cả. Ở Barcelona, chúng tôi tập hợp thành một đội bóng lớn mà giờ đây người ta vẫn còn phải nói tới. Tuy nhiên cuối cùng đội hình đó đã tan rã. Những gì đang xảy ra với CLB trong mấy mùa bóng gần đây làm tôi buồn phiền, nhưng tôi tin rằng mọi việc dần sẽ được cải thiện và Barcelona sẽ lại là một đội bóng chiến thắng, đem lại những niềm vui mới cho các cổ động viên.
    + Nói về sự trưởng thành, năm 1994 anh tham gia World Cup cùng với một chàng trai trẻ Ronaldo nào đó, vậy mà giờ đây anh ta trở thành một siêu sao.
    - Ronaldo là người đem lại sự khác biệt trong làng bóng đá hiện nay và người Brazil chúng tôi cần phải rất tự hào về điều đó. Ronaldo vẫn đang là cầu thù xuất sắc nhất trong thế hệ của mình và cậu ấy còn nhiều thời gian để giành các danh hiệu và giải thưởng cá nhân. Tôi không biết liệu Ronaldo đã đi tới giới hạn của mình chưa và chỉ cậu ấy biết rõ điều đó. Cũng phải kể đến Ronaldinho Gaucho, cầu thủ xuất sắc nhất về mặt kỹ thuật mà bóng đá Brazil đã sản sinh ra trong vòng 10 năm trở lại đây.
    + Và anh coi họ là những người kế thừa?
    - Tôi không hiểu liệu họ có phải là những người kế thừa tôi hay không vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có ý đinh kéo dài những gì đươc gọi là của tôì, nhưng phải công nhận rằng họ là những hiện tượng thực thu. Cần phải tôn trọng họ vì họ là một thế hệ cầu thủ giỏi, có thể đóng góp rất nhiều cho thế giới bóng đá và bảo vệ danh tiếng của Brazil, bảo vệ phong cách chơi bóng của đất nước này mà có lúc chúng tôi đã từng đánh mất.
    (Thể thao & Văn hoá)

  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này là 1 ngày thi đấu thành công của các cầu thủ Brasil.Ronaldo,Carlos và Kaka đều ghi bàn mang lại chiến thắng cho R.M và A.C
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này là 1 ngày thi đấu thành công của các cầu thủ Brasil.Ronaldo,Carlos và Kaka đều ghi bàn mang lại chiến thắng cho R.M và A.C
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Kaka: Con bài chiến lược của Ancelotti

    AC Milan đã hoàn toàn bế tắc trước Empoli, cho đến khi tiền vệ "bô trai" Kaka vào sân. Cú sút xa như tên bắn đem lại chiến thắng 1-0 rất quan trọng cho Milan của cầu thủ Brazil này là lời đáp trả những chỉ trích nhắm vào phong độ kém cỏi của anh thời gian qua.
    Thứ ba tuần trước, FIFA đã thông báo LĐBĐ Brazil không được phép triệu tập Kaka về chơi cho đội tuyển Olympic tham gia thế vận hội Olympic diễn ra tại Athens nếu như chưa được sự đồng ý của AC Milan. Tất nhiên, không đời nào Milan lại để cầu thủ rất quan trọng của mình rời đội trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng như thế. Chính Milan đã đưa vụ việc lên FIFA nhờ phân xử và cuối cùng họ đã toại nguyện: Kaka sẽ ở lại với Milan mà không phải chơi cho tuyển Olympic Brazil.
    Điều này cho thấy Kaka là cầu thủ rất quan trọng cho AC Milan mùa bóng này và không phải chờ đợi lâu, Kaka đã có một bàn thắng quyết định giúp Milan giành 3 điểm trước đội chủ nhà Empoli trong một trận đấu rất khó khăn đêm thứ bảy vừa qua.
    Đến với Milan hồi đầu mùa bóng, Kaka, cầu thủ được mệnh danh là "thiên tài bóng đá" của CLB Sao Paolo nhanh chóng hoà nhập với lối chơi của Milan. Kaka chơi cực kỳ chói sáng và gây ngạc nhiên lớn cho giới hâm mộ. Các trận đấu gặp Ancona, Ajax, Inter, Lazio,...Kaka đã gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi rất đồng đội, khả năng dẫn dắt trận đấu với những đường chuyền như đặt và những cú sút xa sấm sét. Đó là những tố chất của một thủ lĩnh mà Milan đang tìm kiếm.
    Nổi lên quá nhanh khiến Kaka có vẻ bị "ngợp" trong thời gian gần đây. Điển hình là trận đấu gây thất vọng trong trận Milan hòa 0-0 trước Parma, "mất hút" trong trận lượt về gặp Ajax tại Champions League và cực kỳ yếu kém trước một Sampdoria tại Coppa Italia. Ancelotti dường như đã nhận ra Kaka đã quá mệt mỏi vì thi đấu như một cỗ máy: tuyển Olympic Brazil tại GOLD Cup hồi mùa hè, các trận đấu vòng loại Wolrd cup 2006 khu vực Nam Mỹ cho Brazil và các trận đấu ở Serie A, Champions League cùng với Milan.
    Vì vậy, thời gian gần đây Kaka ít được ra sân ở đội hình xuất phát của Milan trong các trận đấu chính thức. Ngoài giây phút lóe sáng trong trận gặp Bruges ở trận lượt về Champions League khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 86 giúp Milan thắng 1-0 ra thì Kaka hoàn toàn mất hút trong lối chơi của Milan trong một tháng trở lại đây.
    Và trong trận đấu với Empoli, khi Milan có một thế trận bế tắc trước hàng phòng thủ chắc chắn của đội chủ nhà, Ancelotti đã tung Kaka vào sân với hy vọng thay đổi cục diện trận đấu nhờ những cú sút xa của Kaka. Chỉ 5 phút sau khi vào sân, từ khoảng cách hơn 30m, Kaka đã tung một cút sút sấm sét, bóng bay vào góc chết của khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Bucchi và toàn bộ giới hâm mộ. Một bàn thắng khó tin.
    Sau trận đấu, Kaka đã cho biết: "Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng này. HLV Ancelotti đã nói tôi hãy thực hiện những cú sút xa và tôi đã làm tốt theo chỉ đạo của ông". Bàn thắng của Kaka là rất quan trọng cho Milan vì giúp họ có được 3 điểm để duy trì sự cạnh tranh quyết liệt với AS Roma.
    Giúp Milan giành chiến thắng quan trọng, Kaka hy vọng anh sẽ được chơi chính thức tại trận chung kết Cúp Liên lục địa khi lên tiếng: "Tôi rất vui mừng nếu Carlo Ancelotti cho phép tôi ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết Cúp liên lục địa". Điều đó là chắc chắn, bởi vì đối với Ancelotti, Kaka chính là con bài quan trọng nhất mà ông đang có trong tay.
    Theo Acmilanvn.com

    AC cũng quá quắt quá!!!Hy vọng là Kaka sẽ có thể tham dự Olympic 2004

Chia sẻ trang này